Thứ sáu, 29/02/2008 - 08:52:am
Mấy bữa Chip về quê ăn Tết, tôi buồn nẫu ruột, vì thiếu bạn-nhậu. Hết trông đứng lại trông ngồi, hết ra thơ lại qua nhà em spam! Hôm nay Chip đã trở lại, mang theo một núi quà quê. Sướng quá Chip ơi!
Thế nhưng, đời không như là mơ. Sau phút ban đầu sung sướng ấy, tôi liền giật mình tỉnh ngộ: ai ở gần em thì ăn được, ở xa như tôi dù có muốn lắm nhưng cũng đành đứng ngó. Ai biểu ở xa mặt trời chi cho lạnh lẽo ánh dương quang. Nhìn bao công sức o bế em từ trước tới giờ nay trôi sông đổ biển, tôi chỉ biết ngẩn ngơ thốt lên hai tiếng: Kẹo ơi!
NGHẸN NGÀO ĐỨNG NGẮM
EM Chip về quê nay mới ra
Ba lô trĩu nặng chất đầy quà
Đặc sản quê mình ai cũng thích
Cu-Đơ mấy ký kẹo làng ta
***
Chỉ ngắm dưng mà chẳng được ăn
Miếng kẹo thơm ngon thấy phát thèm
Bánh tráng giòn tan, tròn vành vạnh
Lạc rang béo ngậy, ngạt ngào thơm
***
Ngó tới xem lui đã mấy phen
Ngẩn ngơ tiếc nuối ngắm nhìn thôi
Cắn thử chắc đường tan ngọt lịm
Ăn xong mùi đậu hẳn còn vương
***
Em Chip mang quà từ quê ra
Của ít công nhiều, ấy mới là!
Ai ở gần em xin cứ hưởng
Phần tôi đành ngoác miệng cười suông.
***
:D