Tổng số bài viết: 9
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 07/11/2009 - 01:21:am

Nhi nử xa gần tiếng đi đâu
Duyên ước say mê đã nắng sầu
Bóng chiều cát trắng chăng tiếng sáo
Giông gió vô cùng nhẹ dài lâu
***
Giáng ngọc buông màn với cô đơn
Cách biệt hôm nào mi nụ hôn
Non xanh nước biếc tình ngán nổi
Khóm liễu hương lan quá véo von
***
Tóc nhẹ cồn cào giữa gió đông
Rất nhẹ dáng kiều trước hoa hồng
Nghẹn ngào tiếng ngọc yêu len lén
Quanh quất rong chơi chút nghê thường
***
Vạn lý hồn thơm để trăng thanh
Hóa kiếp nhành lê thửơ mong manh
Nhẹ vương bình lặng như nguyệt tận
Một thóang cho dù cũng nắng hanh
***
Lá rụng trầu cau cũng phiêu diêu
Thác lọan buồn tênh bỗng xế chiều
Em yêu hôn trán dành dương thế
Dòng nước người xưa dưới trong chiều
Chủ nhật, 27/09/2009 - 12:08:am

Thoáng chốc mừng xuân đã tiễn xuân
Xác hoa rải dọc lối xa gần
Râm ran ve gọi xanh vòm lá
Thoang thoảng sen dăng đượm gót chân
Vắng lặng trưa nồng mưa rấm rức
Xanh trong trời ngọc gió bâng khuâng
Canh khuya trăn trở không thành giấc
Mở mắt bên song nắng vẫy vờn
Thứ năm, 27/08/2009 - 12:09:am

Em muốn viết tặng anh
Một bài thơ đẹp nhất
Em muốn trao tặng anh
Một tình yêu chân thật
***
Không biết tự bao giờ
Em yêu anh nồng cháy
Không biết tự bao giờ
Khúc nhạc tình em dâng
***
Khi lòng em đã sẵn
Em nặng tình thương nhớ
Khi mà tình đã say
Tình em yêu muốn thuở
***
Anh ơi! dù cách trở
Em mãi mãi yêu anh
Thứ ba, 04/08/2009 - 12:54:am

Sao em không về phố ảo
Từng đêm đời bỗng dưng sầu
Bài thơ cho em viết dở
Bây giờ biết gởi về đâu
***
Hình như mưa trên bàn phím
Buồn lên trang web chúng mình
Phải chăng tình ta đã chết
Giữa mùa giông bão linh đinh
***
Màn hình giờ đây vắng lặng
Không còn nghe tiếng em cười
Đêm hoa đăng không rực rỡ
Còn đâu màu áo hồng tươi
***
Đêm nay một mình hiu quạnh
Nhớ em kỷ niệm ngọt ngào
Lặng nghe tình yêu chấp cánh
Tìm nhau trong giấc chiêm bao
Vu Phong
Thứ bảy, 25/07/2009 - 01:17:am

Trưa tháng Sáu qua trường
Trời ổng mưa ướt áo
Phượng bay bay trên đường
Đỏ như màu xác pháo
***
Xin giả từ Đại Học
Chào giảng đường quạnh hiu
Khoa ngữ văn quen thuộc
Em ra đi trong chiều
***
Có cô sinh viên trẻ
Áo trắng tóc thề buông
Bước xuống đời rất khẽ
Phấn bụi mờ sau lưng

Thứ sáu, 17/07/2009 - 11:52:pm

Cuối cùng em đã lớn lên
Cuối cùng em đã khêu đèn sáng trăng
Cuối cùng thì lá cũng xanh
Rằng me chua chát xin đừng chát chua
***
Cuối cùng hoa đã nở hoa
Cuối cùng trái ủ trong vò lên men
Cuối cùng thì em vẫn là em
Vừa mang bảo tố lại còn phong ba
***
Cuối cùng em đã đi qua
Cuối cùng cỏ cũng thành bờ tóc tiên
Cuối cùng giọt nắng bừng lên
Rằng chim cũng biết hót tìm đến nhau
***
Cuối cùng em đã làm đâu
Cuối cùng anh lại đến sau ... cuối cùng
Thoáng nghe ai gọi tiếng "mình"
Cầu vồng bảy sắc chênh vênh khó trèo.
Thứ năm, 25/06/2009 - 04:12:pm

Làm sao giữ được tháng ngày
Mới vừa đến đó lại bay đi rồi
Làm sao tôi giữ được tôi
Lớp 12 chẳng còn ngồi nửa đâu
Ước gì trong giấc chiêm bao
Níu thời gian trả lại màu áo xưa
Nhưng kìa chưa hết giấc mơ
Cổng vào đại học đang chờ đón tôi
Lớp 12, lớp 12
Vào đời vẫn nhớ nhau hoài 12
Thứ ba, 16/06/2009 - 03:46:pm

Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây
Gắn kết nhau ở trên cõi đời này
Chuông có gió, gió có chuông làm bạn

Từ ngày ấy, đến nay bao năm tháng
Những lúc buồn, ta thấu cạn lòng nhau
Những lúc vui, ta âu yếm, tựa đầu
Em cảm thấy chúng mình như chuông và gió

Nghe chuông gió, nghĩ em về ngoài ngõ
Anh thầm vui khi đúng đó là em
Em cười tươi thấy anh ở bậc thềm
Hạnh phúc mãi với chuông và gió

Thứ sáu, 15/05/2009 - 04:49:pm

Chẳng ai chịu nói một lời
Một lời thôi cũng đủ rối bời con tim
Hai người sao cứ lặng im
Để cho nhánh phượng chết chìm trong tay
