Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phóng sự"

Tổng số bài viết: 6

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Cuộc chiến với những kẻ làm tranh giả

Thứ ba, 16/06/2009 - 11:33:am


 

Báo Văn nghệ Công an có bài của Thanh Thuận viết về cuộc chiến của họa sĩ Bùi Thanh Phương với giới làm và tiêu thụ tranh giả
 

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Hội chợ triển lãm tranh quốc tế diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 5 tới tại Hồng Công, họa sĩ Bùi Thanh Phương muốn giới thiệu với bạn bè thế giới biết nhiều hơn về cha mình - họa sĩ Bùi Xuân Phái, về tranh thật do Bùi Xuân Phái vẽ đã từng bị làm giả. Đây cũng là một bước "dọn đường dư luận" để anh tiến hành vụ kiện Sotheby's - một hãng đấu giá lớn trên thế giới đã nhiều lần rao bán  tranh Bùi Xuân Phái giả thu lợi nhuận cao.
Nguồn : http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/doisongvanhoa/2009/6/53911.cand
 

 

Bước đầu "dọn đường dư luận"

Chúng tôi đến ngôi nhà số 87 phố Thuốc Bắc đúng lúc anh Phương tiễn 2 vị khách nước ngoài vừa ghé thăm "Thế giới Phái". Họa sĩ Bùi Thanh Phương đưa chúng tôi đi xem mấy trăm bức tranh gốc của Bùi Xuân Phái được treo trang trọng trong các phòng của 4 tầng nhà.

Giờ đây, những bức tranh này thực sự trở thành "của gia bảo" của họ Bùi. Trong không gian "Thế giới Phái", họa sĩ Bùi Thanh Phương đã tiết lộ cho chúng tôi biết về Hội chợ triển lãm tranh quốc tế sẽ tổ chức tại Hồng Công giữa tháng 5 năm nay.

Bùi Thanh Phương là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt tại Hội chợ triển lãm. Trong lần xuất ngoại này, anh sẽ mang theo một bức tranh kích thước lớn của Bùi Xuân Phái (giới sưu tập thường gọi là đại đao) và những cuốn sách đã in về cuộc đời và tác phẩm của ông. Bức "đại đao" sẽ được định giá với mức khởi xướng là 120.000 USD.

Bùi Thanh Phương cho rằng, bức tranh "Trước giờ biểu diễn" giả mà Sotheby's đã bán được với giá cao ngất ngưởng là 120.000 USD thì nay một bức tranh thật, to hơn, đẹp hơn, được chính gia đình bán ra, lại có con dấu đóng trên tờ certificate (giấy chứng nhận) cùng chữ ký của người bán chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm.

Ngoài ra, Bùi Thanh Phương hy vọng rằng sau Hội chợ triển lãm tranh lần này, bạn bè quốc tế sẽ hiểu thêm về các danh họa Việt Nam và tác phẩm của họ, để rồi bớt đi tình trạng tranh của Việt Nam trôi nổi trên thị trường, người ta tình cờ gặp, nổi hứng rồi mua như hơn chục năm về trước mà không biết đến giá trị đích thực của tác phẩm.

Theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, việc Sotheby's chủ yếu bán tranh giả của các danh họa Việt Nam cũng chỉ vì lợi nhuận. Anh cho biết, để có được bức tranh giả "Trước giờ biểu diễn", người ta đã thuê thợ chuyển thể ra chất liệu sơn mài, và chỉ phải trả công cho thợ chừng 1.000USD.

Và tất cả các bức giả khác nữa, họ cũng thuê chép hoặc mua với giá vài trăm USD (giá của tranh chép). Nhưng khi về Hồng Công, những bức tranh này đều được bán với giá tranh thật, nghĩa là được đặt giá cao lên gấp hàng chục, hàng trăm lần như chúng ta đã thấy.

Ngoài mục đính nhằm xác định tranh thật và giá thật của bức tranh trong chuyến đi Hồng Công sắp tới, họa sĩ Bùi Thanh Phương cũng muốn "dọn đường dư luận" bên đó trước khi nộp đơn khởi kiện Sotheby's như đã tuyên bố. Anh sẽ có dịp gặp gỡ báo chí Hồng Công, cung cấp thông tin cho họ, giới thiệu cuốn sách (được dịch ra 2 thứ tiếng Anh và Pháp) mà nội dung phản ánh vụ Sotheby's bán tranh được xem là giả của Bùi Xuân Phái từng gây xôn xao các phương tiện truyền thông ở Việt Nam.

Chi phí cho cuộc "thăm dò" này được họa sĩ Bùi Thanh Phương dự tính là 10.000 USD, bao gồm 5.000 USD tiền thuê gian hàng trong 3 ngày và 5.000 USD cho 5 người nữa của Phai's House Company tham gia trong chuyến đi. Trước đó, Bùi Thanh Phương đã phải chi 3.000 USD cho việc in cuốn sách để phục vụ cuộc tham dự Hội chợ Mỹ thuật quốc tế tại Hồng Công.

Theo anh Phương, Sotheby's được thành lập từ năm 1744, là một trong những nhà đấu giá lớn nhất trên thế giới với doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm. Bắt đầu từ việc tổ chức đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, Sotheby's dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và có chi nhánh tại nhiều nơi trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Hồng Công… Các đại gia sưu tập trên thế giới hầu hết tham gia vào công việc giao dịch mua và bán với Sotheby's.

Tuy nhiên, đến nay, hầu như chưa có cá nhân, tổ chức Việt Nam nào tham gia vào sân chơi quốc tế này. Sở dĩ, có hiện tượng làm giả tranh của các họa sĩ Việt Nam như vậy là vì tên tuổi và tác phẩm của họ hầu như chưa xuất hiện nhiều tại các hội chợ tranh quốc tế. Điều này khiến cho người mua tranh không thể biết về giá trị đích thực của tranh Việt. Cũng bởi nạn tranh giả mà tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái đã dần tụt hạng trong các cuộc đấu giá vì khách hàng đã mất lòng tin khi biết những bức tranh đó là giả mạo.

Gian nan cuộc chiến với nạn làm tranh giả
Cuối năm 2008, việc Sothebys rao bán 5 bức tranh của Bùi Xuân Phái (4 trong 5 bức nói trên được cho là giả) đã bị Bùi Thanh Phương phản ứng một cách quyết liệt. Ngay sau đó một email được gửi đến Sotheby's của họa sĩ Bùi Thanh Phương với tư cách là con trai của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hãng đấu giá này đã gỡ 5 bức tranh ra khỏi catalogue, tuy nhiên không hiểu sao Sotheby's vẫn có khách hàng mua những bức tranh đó. Theo anh Phương thì những bức tranh đó được mô phỏng một cách khá thô vụng.
Bùi Thanh Phương đã có quyết định khởi kiện Sotheby's. Anh đã mời Henry Gallagher - một luật sư người Mỹ rất mê tranh Phái - làm cố vấn trong vụ việc này. Anh cho biết, một khi đã khởi kiện, sẽ phải tuân thủ luật quốc tế. Theo đó, chi phí theo đuổi vụ kiện sẽ không phải là nhỏ. Ở các nước, việc thẩm định tranh giả hay thật do các viện giám định thực hiện.
Từ bức tranh giả, họ sẽ phân tích xem màu của tranh, giấy, lụa của tác phẩm được sản xuất từ thời nào… Ngoài ra, cũng có thể giám định chữ ký của tác giả tại các bức tranh. Đó chính là căn cứ để xác định xem liệu Sotheby's có mượn danh Bùi Xuân Phái để rao bán các bức tranh chép hay không?
Họa sĩ Bùi Thanh Phương khẳng định, việc anh quyết định khởi kiện Sotheby's không phải là phản ứng nhất thời mà trên thực tế anh đã lặng lẽ quan sát những việc làm mà anh cho là không minh bạch đang diễn ra trên các sàn đấu giá quốc tế của Sotheby's thời gian qua. Anh còn có những thông tin về số lượng tranh giả mang tên Bùi Xuân Phái đã bị gian lận để kiếm lời bất chính.
Các dữ liệu trên Internet về những giao dịch mua bán của Sotheby's liên quan đến tranh được cho là giả Bùi Xuân Phái kể từ năm 1987 đến nay đã lên tới vài trăm trang giấy. Bây giờ không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nhà sưu tầm tranh trong khu vực cũng đang quan tâm đến vụ việc này, cho nên, anh càng có quyết tâm cao hơn trong cuộc đấu tranh này.
Bởi chỉ cần anh dừng lại chẳng khác nào sẽ tạo một tiền lệ tiêu cực về sau. Anh nhấn mạnh: "Tôi muốn để cho các hãng đấu giá lớn như Sotheby's biết rằng, họ không thế mãi lợi dụng danh tiếng của người khác để kiếm lời".
Anh Phương đã thống kê toàn bộ tác phẩm từ năm 1987, thời điểm bắt đầu xuất hiện những bức tranh giả Phái ở các trường đấu giá quốc tế. Theo các thông số trên trang Artprice.com, cụ thể là Sotheby's đã bán trót lọt 200 bức tranh dán mác Bùi Xuân Phái từ 1987 đến nay.
Số tiền thu được lên đến vài triệu USD. Nếu vụ kiện thắng lợi, ngoài yêu cầu một lời xin lỗi trước dư luận, anh còn đòi bên bị đơn "bồi thường" bằng tiền. Và anh mong muốn nếu thắng kiện, phần lớn số tiền đó sẽ được nhập vào Quỹ giải thưởng Bùi Xuân Phái, bởi theo anh đó là cách công bằng nhất để bồi thường danh dự cho danh họa Bùi Xuân Phái.
Vẫn biết việc khởi kiện hãng đấu giá nổi tiếng như Sotheby's là vô cùng khó khăn và tốn kém, song Bùi Thanh Phương vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng. Anh cho rằng đây cũng là phản ứng đầu tiên của Việt Nam đối với các vụ vi phạm bản quyền có quy mô quốc tế thời hội nhập. Việc làm này không chỉ là việc để bảo vệ tên tuổi một danh họa mà còn vì danh dự, uy tín của cả nền mỹ thuật Việt Nam trên thị trường hội họa quốc tế.

 

  Thanh Thuận

 

 

Xem Nhà của Phái tại Hong Kong

Thứ ba, 02/06/2009 - 10:29:am


(Thể Thao và Văn Hóa) - Chúng tôi tìm đến Trung tâm Triển lãm châu Á của Hong Kong (Trung Quốc) trong một chiều mưa tầm tã với tâm trạng háo hức vì đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một đơn vị đặc biệt tham gia một hội chợ cũng rất đặc biệt. Đó là Nhà của Phái (tên gọi thân mật ngôi nhà của gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái) với Hội chợ Mỹ thuật và đồ cổ quốc tế châu Á (AIAA) lần thứ 4 tổ chức vào cuối tháng 5/2009.

Gian hàng tranh của “Phai’s House”


Tổ chức mỗi năm một lần, AIAA có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đang ngày càng có uy tín trong giới mỹ thuật thế giới và đây đã trở thành một sân chơi lớn để các gallery, các nhà sưu tập gặp gỡ, trao đổi, mua bán những tác phẩm hội họa giá trị. Chính vì thế, dù kinh tế thế giới đang lao đao khiến thị trường mỹ thuật cũng chịu nhiều ảnh hưởng, AIAA năm nay vẫn thu hút sự hiện diện đông đảo của hàng trăm nhà triển lãm đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, Italia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nepan, Australia, Đài Loan (Trung Quốc)... Họ mang đến hội chợ hàng nghìn các tác phẩm hội họa, mỹ thuật, đồ cổ quý hiếm. Đây cũng là một hội chợ thật đặc biệt với lực lượng an ninh dày đặc, kiểm tra khá chặt chẽ khách tham quan. Cũng phải thôi bởi các món hàng trưng bày tại đây có những đồ vật giá trị lên tới hàng trăm nghìn, hàng triệu USD!


Gian hàng Nhà của Phái tại Hong Kong (Trung Quốc)

Không khó để tìm đến gian hàng Nhà của Phái (tên tiếng Anh tại Hội chợ này là Phai’s House Company). Mặc dù nằm ở góc khuất song gian hàng này rất được quan tâm bởi đây là lần đầu tiên, AIAA đón chào một nhà triển lãm đến từ Việt Nam. Đặc biệt, bên cạnh những tác phẩm của mình, họa sĩ Bùi Thanh Phương còn đem đến một bức họa nổi tiếng của người cha, cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Bức tranh Hồ Gươm, một trong những bức tranh lớn khổ 90 x 90cm khá hiếm của Bùi Xuân Phái, được treo trang trọng chính giữa gian hàng. Ngay phía dưới là giấy chứng nhận của gia đình họa sĩ khẳng định độ “thật” của bức tranh. Đây là điều mà các nhà sưu tập quan tâm nhất bởi thời gian qua, đã có không ít trường hợp tranh giả của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được bán mua rộng rãi.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương đón chúng tôi với nụ cười hào hứng. Quanh quẩn gian hàng suốt 3 ngày trời, đóng bộ cánh như một thương gia hẳn không dễ dàng gì với một người nghệ sĩ như anh. Nhưng anh tâm sự: “Lần tham gia hội chợ này thật thú vị. Tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tôi đã từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên đến với một hội chợ mỹ thuật như vậy”.

Bài toán… phi lợi nhuận

“Đem chuông đi đánh xứ người, nó kêu to là mình khoái rồi”, họa sĩ Bùi Thanh Phương sảng khoái bộc bạch.“Thật hào hứng khi cái tên Phai’s House Company được góp mặt cùng một sân chơi với rất nhiều các gallery, các nhà sưu tập lớn khác trong khu vực. Họ biết đến mình và ngược lại, mình cũng tìm hiểu thêm được các xu hướng, trào lưu mới của thị trường mỹ thuật đương đại châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đó là cái lợi lớn nhất khi tham gia các hoạt động như của AIAA”, họa sĩ Bùi Thanh Phương khẳng định. Và anh cho rằng mỹ thuật Việt Nam cần tích cực hơn nữa trong xu thế hòa nhập này: “Chúng ta có những danh họa lớn, những tác phẩm có tiếng trên thị trường mỹ thuật châu Á. Không chỉ trong quá khứ mà bây giờ, mỹ thuật đương đại Việt Nam cũng không thiếu những tài năng. Nhưng chúng ta còn dè dặt quá trong cuộc chơi chung”.

Một phần lý do vì đây là cuộc chơi khá tốn kém. Để có một gian hàng chỉ rộng 9 mét vuông như ở AIAA này, họa sĩ Bùi Thanh Phương cho biết giá thuê lên xấp xỉ 5.000 USD. Cộng thêm chi phí vé máy bay, ăn ở khách sạn cho cả đoàn (cước phí vận chuyển tranh được Vietnam Airlines hỗ trợ), in ấn tài liệu, đầu tư cho một lần tham dự hội chợ như vậy cũng lên đến cả chục nghìn USD. Họa sĩ Bùi Thanh Phương cười: “Nếu nghĩ đến lợi nhuận, chắc chắn sẽ đắn đo nhiều khi quyết định. Bởi để lo đủ chi phí như vậy, ngay tại hội chợ trung bình doanh thu bán hàng phải đạt cỡ 50.000 USD trở lên. Trong thời điểm kinh tế thế giới khủng hoảng như hiện nay, thị trường mỹ thuật cũng chịu ảnh hưởng lây. Thế nhưng, tham gia hội chợ, không bán được thì... đổi".Họa sĩ Bùi Thanh Phương tiết lộ: “Một loạt các gian hàng xung quanh đã đến đề nghị sau khi kết thúc hội chợ, các bên sẽ tiến hành đổi tranh cho nhau. Mình thấy đây cũng là hình thức giao lưu thú vị và tranh của họ cũng rất đẹp, giá trị. Và điều quan trọng hơn, qua hội chợ lần này, Phai’s House Company tìm được không ít đối tác, họ là những nhà sưu tập tiềm năng quan tâm đến mỹ thuật Việt Nam”.

Minh chứng cho thành công đó là bản hợp đồng vào phút chót trước khi hội chợ đóng cửa giữa Nhà của Phái với một đối tác Hàn Quốc. Họ đã đến ngắm nghía bức tranh Hồ Gươm từ ngày khai mạc rồi không ít lần quay lại thuyết phục họa sĩ Bùi Thanh Phương bán lại tác phẩm của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái này. Mặc dù rất nuối tiếc, cuối cùng, họa sĩ Bùi Thanh Phương cũng đồng ý bán. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng quan tâm đặc biệt đến những bức tranh của họa sĩ Bùi Thanh Phương và sẽ chọn lựa khoảng 30 tác phẩm của anh để tiến hành một cuộc triển lãm tại Seoul vào tháng 11 tới.
Xuân Tuấn - Trung Sơn
(PV TTXVN tại Hong Kong)

 

 

Xem thêm :

Blogger Nhân Sơn và Blogger Blue là thành viên của Phai's House.Hai kiều nữ Á châu trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, vẻ thướt tha ,duyên dáng của họ đã gây ấn tượng mạnh và cuốn hút nhiều quan khách viếng thăm hội chợ.Đặc biệc có 1 quí ông người Thượng Hải đã bỏ bê cả gian hàng của mình trong suốt thời gian Hội chợ để sang Phai's House hàn huyên với Blue và ngỏ ý muốn được theo về Việt Nam

Artistphương và đối tác người Hàn Quốc đã cùng ký tên vào bản hợp đồng quan trọng .Bản hợp đồng nói rõ rằng,bức "Đại đao"của BXP đã thuộc sở hữu của người Hàn và Phương có trách nhiệm trao 30 bức sơn dầu của Phương đúng hạn và đồng tổ chức cuộc triển lãm tại Seoul vào tháng 11 năm nay.

 

 

Nguồn : http://www.thethaovanhoa.vn/133N20090530095943595T133/xem-nha-cua-phai-tai-ho...

 

Ai cũng biết danh họa họ Bùi này sinh và mất tại Hà Nội.Ông đă vẽ nhiều tranh để đời về Hà Nội,đặc biệt các tranh vẽ phố.Thế nhưng,đến giờ Hà Nội vẫn chưa có góc phố nào được đặt tên nhà danh họa này.Trong khi đó,tận Đă Nẵng ,đă có một con đường mang tên Bùi Xuân Phái,để tri ân danh họa đă có một số tranh đẹp về miền đất này.
 

Mới đây, bà Nguyễn Thị Sính và cháu nội đă vào thăm Đà Nẵng- Thành phố có con đường mang tên người chồng của bà : Họa sĩ Bùi Xuân Phái

Cẩm Vi là cháu nội của Bùi Xuân Phái và là con gái của Artistphuong,Cẩm Vi rất tự hào vì được xem là giống Bùi Xuân Phái như được đúc từ một khuôn.Cẩm Vi đă hào hứng cùng bà từ Hà Nội vào Đà Nẵng để muốn có một vài tấm hình chụp kỷ niệm tại con đường này.

Năm nay Vi học lớp 8, trong giáo trình mà Vi học có bài học giới thiệu nghệ thuật Bùi Xuân Phái và đăng bức hình họa sĩ . Các bạn cùng lớp Vi đă nhận xét :" Sao ông nội cậu giống cậu thế nhỉ ?"

Ảnh Bùi Xuân Phái khi còn là sinh viên trường Mỹ Thuật Đông Dương và khi đã trở thành một danh họa mang tầm vóc Quốc tế

Bà con miền đất Quảng đă tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có hai bà cháu đi tới đi lui trong mấy ngày liền chỉ để chụp ảnh một góc phố có tấm biển "Đường Bùi Xuân Phái" . Người dân ở đây đă tỏ niềm trọng thị và thân thiện sau khi được biết đó là vợ và cháu nội của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái từ Hà Nội vào thăm TP Đà Nẵng .

Khi nói đến Bùi Xuân Phái, là ta nghĩ ngay đến các khu phố cổ Hà Nội, và cụm từ Phố- Phái hay Phái- Phố, đã trở thành một tín hiệu văn hoá nghệ thuật thân quen với người dân Việt Nam…Vậy mà, cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa có phố Bùi Xuân Phái. Nghe đâu, các cơ quan có trách nhiệm đang rà soát, xem xét, để việc đặt tên phố Hà Nội hợp lý, đầy đủ, và chính xác hơn, không chỉ với Bùi Xuân Phái, mà còn với nhiều văn nghệ sĩ tài danh khác nữa. Nhiều bạn hữu đã lạc quan và hy vọng là, chờ đến Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, sẽ có đường phố mang tên Bùi Xuân Phái, ngay giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, vào năm 2010?




 

 

 

Họa sĩ Bùi Thanh Phương
 

 

 Sau sự kiện lùm xùm vụ một số hãng đấu giá nước ngoài bán tranh giả của danh họa Bùi Xuân Phái, họa sĩ Bùi Thanh Phương có cuộc trò chuyện với

>> Tìm thấy bằng chứng tranh giả Bùi Xuân Phái

* Sau sự kiện ồn ào về việc anh sẽ vác đơn đi kiện tổ chức đã bán tranh giả của cụ Phái, làm giảm uy tín của bố anh, nhiều người trong giới tranh tỏ ra ngại và góp ý với anh bàn lùi. Tại sao anh vẫn một mực đưa họ ra tòa, đòi công lý cho những bức tranh?

Tuổi Trẻ về những dự định, quyết tâm của anh trên hành trình đi tìm công lý cho những bức tranh của bố anh...

- Tôi hơi ngạc nhiên trước sự bàn lùi và nhận định của một số người, đặc biệt là của các họa sĩ.

Việc mỗi năm vài kỳ, các hãng đấu giá Sotheby’s và Christie’s thay nhau tổ chức bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật chủ yếu tại hai nơi là Hong Kong và Singapore, đó là dịp thuận lợi cho các họa sĩ và nhà sưu tập trong khu vực xác lập những thành tích về thang giá bán cho từng nghệ sĩ. Các nước Ðông Nam Á đều có những đại diện họa sĩ có tên tuổi chia nhau các kỷ lục về giá bán mỗi năm trong khu vực này. Tình hình hiện tại là thang giá của tranh VN bị tụt dốc từ vài năm qua, nguyên nhân chủ yếu là đang dần mất lòng tin nơi khách mua và tình trạng không kiểm soát được cũng như thái độ vô trách nhiệm của các nhà tổ chức.

Việc tôi cáo buộc Sotheby’s bán tranh giả không phải chỉ là phản ứng bộc phát, nhất thời mà thực tế tôi đã theo dõi việc bán tranh giả Bùi Xuân Phái của tổ chức này từ vài năm qua. Từ sự gian lận, đánh cắp tên tuổi của các danh họa VN, họ đã thu lợi nhuận lên tới vài triệu USD. Tỉ lệ tranh nguyên gốc của danh họa Bùi Xuân Phái trong các cuộc đấu giá này chỉ là 2/10. Nghĩa là nếu bán ra mười bức thì cơ may có tranh thật là hai bức. Và hai bức nguyên gốc thường nhỏ xíu và có vẻ chúng chỉ được dùng làm mồi nhử, vì thế giá bán bao giờ cũng thấp hơn tranh giả. Hiện tôi đang lập hồ sơ, dữ liệu thu thập được trên Internet về các giao dịch mua bán của Sotheby’s liên quan đến tranh giả Bùi Xuân Phái kể từ năm 1987.

 

Bức Chèo giả, bột màu trên giấy báo, sau cuộc đấu giá ngày 6-10 đã bán được 19.311 USD (đây là số tiền kỷ lục cho một bức tranh vẽ trên giấy báo của một họa sĩ VN, rất tiếc đó lại là bức tranh giả mạo tác giả) -Ảnh: nguồn blog của họa sĩ Bùi Thanh Phương

 

 

* Mức phí cho việc theo kiện đến cùng này sẽ "ngốn" kha khá số tiền trong hầu bao của anh?

- Cho dù là người cũng khá giàu trí tưởng tượng, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải vác đơn đi kiện ai hay tổ chức nào. Việc phải đội đơn ra hầu tòa, với tôi, là một cái hạn, nó buộc mình phải xử lý thôi chứ chẳng chút hào hứng, thú vị gì. Ðáng nhẽ sự việc đã dừng lại khi Sotheby’s tiếp nhận bức thư tôi đã khuyến cáo và xác định những bức tranh giả Bùi Xuân Phái mà họ toan đem ra bán đấu giá. Khi đó, theo lẽ thường họ cần có sự hồi âm và điều chỉnh lại việc làm của mình.

Nhưng họ đã phớt lờ tất cả và tự cho mình quyền dùng cái mác tên tuổi của danh họa VN Bùi Xuân Phái để đưa ra chào bán những thứ của giả, tồi tệ về chất lượng nghệ thuật. Họ đã lừa dối khách hàng nhằm thu lợi nhuận cho hãng. Tuy nhiên, việc kiện Sotheby’s hay không sẽ được quyết định bởi Henry, luật sư người Mỹ của tôi.

 

 

* Anh cần phải tiến hành những bước thu thập dữ liệu, dẫn chứng nào để thuyết phục tòa trả sự công bằng và danh dự cho cố danh họa Bùi Xuân Phái?

- Tôi cũng muốn lưu ý chúng ta rằng mỗi năm đến hẹn lại lên, các hãng đấu giá tác phẩm nghệ thuật lại tổ chức hội tụ tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Ðông Nam Á để tranh giành ngôi thứ, thang bậc về giá tranh (code). Nước nào có nghệ sĩ chiếm kỷ lục về thang giá trong năm sẽ được xem là vinh dự cho cả nền mỹ thuật nước đó và được các tờ báo đăng bài khen ngợi với hàng tít lớn. Thang giá tranh của VN thường về bét nhất. Theo nhiều giám tuyển nghệ thuật (curator), không phải họa sĩ và danh phẩm VN thiếu tài năng mà là do thị trường tranh không kiểm soát được, những họa sĩ thế kỷ 20 thường bị giả. Những họa sĩ đương thời thì bị làm nhái.

Có thể ví mình như một đội bóng đá, cũng mang màu cờ sắc áo VN xuống sân thi đấu quốc tế, nhưng lại với dàn cầu thủ "dỏm", hoàn toàn do Sotheby’s tuyển lựa, nên luôn về bét và tụt dốc về thang giá tranh là phải thôi. Việc tôi kiện Sotheby’s sẽ góp phần cảnh tỉnh dư luận và đòi trả lại sự công bằng, danh dự cho nền mỹ thuật VN nói chung và họa sĩ Bùi Xuân Phái nói riêng. Với mong muốn kết thúc hoặc hạn chế việc đem tranh giả mạo, mượn tên tuổi các danh họa VN làm loạn các sàn đấu giá quốc tế.

 

* Ngoài yêu cầu một lời xin lỗi trước dư luận, anh còn đòi bên bị đơn “bồi thường” một khoản cũng không phải nhỏ. Có người nói trong vụ kiện này có thể anh sẽ không đạt được hai thứ đó. Hiện nay tiến trình thuê luật sư của anh đến đâu rồi? Ủy thác cho một luật sư trách nhiệm nặng nề này hẳn anh đã có sự chọn lựa, dự trù từ trước?

- Vị luật sư của tôi gửi đến tôi sự lưu ý, quy định của ngành luật bên Mỹ là không được cho giới truyền thông biết thông tin gì về người luật sư trước khi vị luật sư đó có thể nhận lời tham gia vụ kiện.

Theo các thông số trên trang Artprice.com, cụ thể là Sotheby’s đã bán trót lọt những bức tranh dán mác Bùi Xuân Phái từ 1987 đến nay, lên tới 200 bức, gồm 36 bức bột màu, và 164 bức sơn dầu. Số tiền thu được lên đến vài triệu USD (tôi đang tổng hợp để đưa ra con số cụ thể). Do đó nếu đâm đơn kiện, tôi nghĩ số tiền đòi bồi thường sẽ không ít hơn 1 triệu USD, nhưng con số nhiều hơn hay ít hơn số tiền đó sẽ là công việc của luật sư. Và tôi mong muốn nếu thắng kiện, tôi sẽ nhập phần lớn số tiền đó vào Quỹ giải thưởng Bùi Xuân Phái, vì đó là cách công bằng nhất để bồi thường danh dự cho ông.

(theo Tuổi Trẻ)

 

 

 

Ðể có tài chính đủ sức theo đuổi vụ kiện, rất có thể tôi sẽ phải bán căn nhà vốn đang là xưởng vẽ của tôi, cho dù atelier (xưởng vẽ) luôn luôn là ước mơ của bất kỳ họa sĩ nào. Ðến bây giờ, có thể nói tôi đã sẵn sàng khăn gói quả mướp lên đường.

Click vào đây để xem nước đi đầu tiên đến Hồng Kông của Phương trong vụ Sotheby's

Le scandale de Sotheby's vu par les médias vietnamiens

Chủ nhật, 01/03/2009 - 08:29:pm

 

Depuis plusieurs années, la presse vietnamienne condamne la calamité des faux tableaux en copie ou "d'après" les tableaux des maîtres disparus. Mais la situation est toujours comme... le chant du jeune oisillon perdu au milieu de nulle part. Actuellement,en ce moment même, va se jouer une pièce entre faussaires et receleurs:le 06 octobre 2008, la maison aux enchères SOTHEBY’S, l’une des plus grandes et des plus renommées du monde, spécialiste des ventes de tableaux, mettra sur la cimaise 5 œuvres de Bui Xuan Phai. Le plus triste est que 4 des 5 tableaux sont des faux ! Ils lancent un défi, de la manière la plus naturelle qui soit aux connaisseurs d’Art vietnamien. Ces quatre tableaux sont peints « d’après » d’une façon maladroite et laide (surtout les 2 chèo ne pouvant provenir d’un peintre célèbre) ; les 2 « Pho » sont peints avec un peu plus d’application mais toujours trop moches. Ceci dit, certains se posent la question sur quoi se base-t-on pour dire tel ou tel tableau est vrai ou faux ? La réponse est difficile avec les explications verbales, mais je pense qu’un peintre professionnel s’esclaffera de rire si on persiste à lui faire croire que ces quatre tableaux proviennent de la main de Bui Xuan Phai.
Je suis déçu par l’attitude de Sotheby’s. Dans la réalité, ils ont vendu plusieurs fois des Faux Phai malgré le fait qu’ils se disent entourer par une équipe de premier ordre, connaissant bien le marché de l’Art, pleine d’expériences mais ils se font toujours dépasser par les événements vendant Faux et Copies des toiles de Phai.
Le marché de l’Art vietnamien vient de se développer depuis environ une dizaine d’années après l’ouverture du VietNam à l’économie de marché (vers 1990), mais tombe assez rapidement en décrépitude ; cette chute libre, dramatique, sans possibilités de prévoir le moment de sa renaissance, est dûe à plusieurs raisons mais la principale raison est la perte de la confiance des amateurs à l’égard de l’Art vietnamien. Perdre de l’argent n’est pas tout perdre, mais perdre la confiance des amoureux de cet Art, vietnamiens ou étrangers, est une perte incommensurable. On se demande si Sotheby’s est victime réelle ou victime consentante pour avoir laisser passer autant de Faux Phai dans des ventes internationales? Mais il faut dire qu’ils ont plusieurs fois vendu aux enchères sciemment et avec méthode des Faux Phai ce qui m’oblige, moi, fils de Bui Xuan Phai, à étre dans une position inconfortable. Je m’obligerai à porter plainte contre Sotheby’s, si le 06.10.08 cette maison de ventes aux enchères ne retire pas les Quatre Faux Tableaux Bui Xuan Phai de sa vente.

Sotheby's Hong Kong - Danh Tiếng Và Bóng Tối

Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:01:am


 
>

Từ nhiều năm nay báo chí trong nước cũng đã nhiều lần lên án tệ nạn tranh giả ,những loại tranh giả chép lại hoặc mô phỏng lại tranh của các danh họa quá cố. Nhưng tình hình vẫn... như tiếng chim non lạc giữa ngàn.Đang bây giờ,đang lúc này, sắp diễn ra một vở diễn theo kịch bản của giới làm tranh giả và giới tiêu thụ : vào ngày 6 tháng 10 năm 2008 ,nghĩa là còn vài ngày nữa hãng đấu giá Sotheby's danh tiếng và lớn nhất thế giới ,chuyên tổ chức đấu giá các tác phẩm hội họa sẽ đem ra 5 tác phẩm của họa sĩ Bùi Xuân Phái đặt lên kệ đấu giá. Đáng buồn là 4 trong số 5 bức tranh Bùi Xuân Phái lại là tranh giả ! Chúng được vẽ theo kiểu mô phỏng một cách rất vụng về và xấu (đặt biệt là 2 bức Chèo-quá tệ nếu gán cho một danh họa) 2 bức phố vẽ có cố gắng hơn nhưng cũng rất tệ .Sự kiện này đã ngang nhiên thách thức giới mộ điệu mỹ thuật. Tuy nhiên sẽ có bạn băn khoan là dựa vào căn cứ nào mà có thể khẳng định đó là giả hay thật.Điều này diễn giải rốt ráo bằng ngôn ngữ quả thật khó,nhưng tôi nghĩ ,nếu các họa sĩ chuyên nghiệp nhìn 4 bức này chắc hẳn sẽ phì cười nếu người ta cứ khăng khăng gán cho là của ông Phái vẽ.
Tôi thất vọng về Sotheby's ,trên thực tế,đã nhiều lần họ đã bán tranh giả Bùi Xuân Phái,mặc dầu họ luôn lớn tiếng cho rằng họ có một đội ngũ chuyên gia thẩm định giỏi, am tường hội họa, kinh nghiệm đầy mình, nhưng họ vẫn bị qua mặt khi để lọt rất nhiều tranh "dởm", nhái theo tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Thị trường nghệ thuật Việt Nam mới nhen nhóm phát triển được khoảng chục năm sau khi VN chính thức mở của (có thể tính khởi điểm từ năm 1990), đã sớm vội lâm vào cảnh chợ chiều, ảm đạm, và nó cũng đang ở tình trạng rơi tự do một cách thảm hại, không biết bao giờ mới có thể hồi phục lại được,do có nhiều nguyên nhân,nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là mất lòng tin ở nơi khách hàng với hội họa VN . Mất tiền chưa phải là mất tất cả, nhưng làm mất lòng tin của những người yêu hội họa Việt Nam, kể cả người trong nước và khách nước ngoài, mới là một mất mát lớn nhất . Không rõ Sotheby's hữu ý hay cũng là nạn nhân khi bị tụi họa tặc qua mặt để lọt rất nhiều tranh "dởm" của họa sĩ Bùi Xuân Phái ? Nhưng ,phải nói rằng , đã không ít lần họ tổ chức bán đấu giá những tranh giả Bùi Xuân Phái một cách có chủ ý và hệ thống ,điều này,đã đẩy tôi (con trai của Bùi Xuân Phái) vào thế chẳng đặng đừng, tôi sẽ khởi kiện hãng Sotheby's nếu vào ngày 6 tháng 10 này họ vẫn tiến hành tổ chức bán đấu giá 4 bức tranh "dỏm" của họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Hà Nội ngày 1/10/2008

Bùi Thanh Phương

Depuis plusieurs années, la presse vietnamienne condamne la calamité des faux tableaux en copie ou "d'après" les tableaux des maîtres disparus. Mais la situation est toujours comme... le chant du jeune oisillon perdu au milieu de nulle part. Actuellement,en ce moment même, va se jouer une pièce entre faussaires et receleurs:le 06 octobre 2008, la maison aux enchères SOTHEBY’S, l’une des plus grandes et des plus renommées du monde, spécialiste des ventes de tableaux, mettra sur la cimaise 5 œuvres de Bui Xuan Phai. Le plus triste est que 4 des 5 tableaux sont des faux ! Ils lancent un défi, de la manière la plus naturelle qui soit aux connaisseurs d’Art vietnamien. Ces quatre tableaux sont peints « d’après » d’une façon maladroite et laide (surtout les 2 chèo ne pouvant provenir d’un peintre célèbre) ; les 2 « Pho » sont peints avec un peu plus d’application mais toujours trop moches. Ceci dit, certains se posent la question sur quoi se base-t-on pour dire tel ou tel tableau est vrai ou faux ? La réponse est difficile avec les explications verbales, mais je pense qu’un peintre professionnel s’esclaffera de rire si on persiste à lui faire croire que ces quatre tableaux proviennent de la main de Bui Xuan Phai.
Je suis déçu par l’attitude de Sotheby’s. Dans la réalité, ils ont vendu plusieurs fois des Faux Phai malgré le fait qu’ils se disent entourer par une équipe de premier ordre, connaissant bien le marché de l’Art, pleine d’expériences mais ils se font toujours dépasser par les événements vendant Faux et Copies des toiles de Phai.
Le marché de l’Art vietnamien vient de se développer depuis environ une dizaine d’années après l’ouverture du VietNam à l’économie de marché (vers 1990), mais tombe assez rapidement en décrépitude ; cette chute libre, dramatique, sans possibilités de prévoir le moment de sa renaissance, est dûe à plusieurs raisons mais la principale raison est la perte de la confiance des amateurs à l’égard de l’Art vietnamien. Perdre de l’argent n’est pas tout perdre, mais perdre la confiance des amoureux de cet Art, vietnamiens ou étrangers, est une perte incommensurable. On se demande si Sotheby’s est victime réelle ou victime consentante pour avoir laisser passer autant de Faux Phai dans des ventes internationales? Mais il faut dire qu’ils ont plusieurs fois vendu aux enchères sciemment et avec méthode des Faux Phai ce qui m’oblige, moi, fils de Bui Xuan Phai, à étre dans une position inconfortable. Je m’obligerai à porter plainte contre Sotheby’s, si le 06.10.08 cette maison de ventes aux enchères ne retire pas les Quatre Faux Tableaux Bui Xuan Phai de sa vente.

 

>
Đây là trang Web đăng tranh được gán cho là của Bùi Xuân Phái và mức giá khởi điểm cho mỗi bức tranh :
4 bức tranh giả trên ,tụi chúng chỉ "độn" vào 1 bức nhỏ xíu, vẽ con mèo là thật của Bùi Xuân Phái.
Lưu ý : 150.000 HKD = 19.315 USD






 

số 3- Bức Red Cat này là tranh thật của Bùi Xuân Phái_Lot(Original) 965:Meo do:40.000-50.000 HKD
4 bức này Sotheby's sẽ đem ra bán là đồ giả mạo :
1 2 3 4

bạn có thể vào trang Web của Sotheby's Hong Kong để xem Catalogue giới thiệu những bức này:





http://browse.sothebys.com/?q=Bui Xuan Phai

Theo yêu cầu của nhiều bạn muốn tôi phân tích để hiểu rõ hơn những điểm yếu và những sai lầm cơ bản của 4 tấm tranh giả này:

Hôm nay.9/10/08,tôi vào trang artnet.com

http://www.artnet.com/Artists/ArtistHomePage.aspx?artist_id=718264&page_tab=I...

Cho thấy rằng nhà đấu giá Sotheby's đã bán được 3 bức trong tổng số 5 bức được rao bán. 2 bức Chèo giả bột mầu đã bán được,và bức Mèo đỏ (tranh thật) cũng bán được.Riêng 2 bức giả vẽ phố,không rõ lý do gì đã không bán được.Như vậy, Sotheby's đã gỡ 5 bức tranh ra khỏi catalogue sau khi nhận được thư với những lời khuyến cáo có 4 bức tranh giả,nhưng họ vẫn làm ngơ.Có người thạo tin cho hay rằng : Nguyên tắc của Sotheby's là ,người gửi bán và người mua tự tìm hiểu và tự chịu trách nhiệm về mặt hàng gửi bán và mua (?)Họ thường ghi chú: "Người mua tự tìm hiểu lý lịch tranh. Công ty không chịu trách nhiệm". Nếu đúng như vậy,thì ý định kiện Sotheby's bán nhiều tranh giả mạo của các danh họa Việt Nam,thì hầu như người kiện sẽ thua ngay từ đầu. Sotheby's thừa thông minh và kinh nghiệm để chống đỡ những phản ứng nếu có.


Bức chèo giả số 1:
Bức Chèo giả 1 ,bột mầu trên giấy báo ,sau cuộc đấu giá,đã bán được 19,311USD (đây là số tiền kỷ lục cho 1 bức bức tranh vẽ trên giấy báo của một họa sĩ VN ,rất tiếc đó lại là bức tranh giả mạo tác giả)
số1- Chèo dỏm 1 _ Lot:929_ Giá khởi xướng : 120.000/200.000 HDK
Bức này người vẽ (giả) đã không sao chép theo 1 bức nào của Bùi Xuân Phái cả ,tự chế tác và mô phổng theo một vài kiểu dáng của một vài bức tranh Chèo của danh họa.Sai lầm cơ bản của người vẽ : không hiểu rằng đặc trưng trong tranh Bùi Xuân Phái là khái quát cao,ông không cần mô tả những chi tiết lặt vặt, trong tranh Chèo của ông ,có nhiều bức ông không mô tả mắt mũi mồm,vì thế ,nhiều bức mang vẻ cô hồn,liêu trai.(trong bức này lại có cả dây điện chăng ngang đẻ treo móc quần áo ,ngu thế không biết !) Thời BXP,đề tài Chèo của ông không được giới chính thống thừa nhận cũng chính vì vẻ cô hồn và thoáng chút đượm buồn của nó.Chưa bao giờ ông được trưng bày bức Chèo nào nơi triển lãm,chúng đều bị loại ngay từ đầu .Mãi đến năm 1984,trong cuộc triển lãm cá nhân lần đầu và cũng là lần cuối của BXP,tranh Chèo của ông mới ra mắt công chúng.

Nói thêm cho rõ hơn,tranh Chèo cũng như tranh phố,thời của ông hầu như không bán được ,phần nhiều,ông tặng bạn bè hoặc đổi lấy một cút rượu đế. Thời BXP, người họa sĩ không có sức ép nào cả,hoàn toàn tự do trong quan niệm nghệ thuật : người họa sĩ vẽ cho mình,trước nhất là cho mình thích. Tranh Chèo của ông tung tẩy, tự do ,nhưng chúng được ẩn náu bên trong những nét vẽ chơi nghịch đó là hình họa căn bản : thực sự điêu luyện của một bậc thầy! Chứ không phải ngều ngào một cách ngây ngô như giới làm giả tranh Chèo của ông nhầm tưởng

Bức chèo giả số 1 đã mô phỏng theo kiểu dáng và tinh thần của 3 bức tranh sau của BXP,3 bức này, tôi cũng chỉ lấy phần chi tiết để tiện so sánh,tuy nhiên bức chèo giả số 1 là hoàn toàn do người vẻ giả đã phịa ra :

1 2 3

Phân tích bức chèo số 2 :

số 2- Chèo dỏm 2
Bức chèo giả này ,sau cuộc đấu giá ngày 6 tháng 10,đã bán được 20,921 USD
Như vậy là,trong một cuộc đấu giá,2 bức tranh Chèo giả đã đi thoát,người gửi bán thu thu lợi từ 2 bức này số tiền là :
20921 USD + 19311 USD = 40.232 USD. Tổng số tiền của 2 bức tranh chèo giả,cho thấy người vẽ giả cũng không thu lợi nhiều bằng người mua thứ của giả ấy ở VN rồi đem ra nước ngoài,đặt lên kệ bán đấu giá.2 bức tranh giả này vẽ rất ẩu và xấu,cho thấy,người ta đã bỏ tiền ra mua đắt chỉ vì cái tên
Ngẫm ngợi ,thấy ức quá ,Giải thưởng Bùi Xuân Phái dành cho công trình VHNT xuất sắc nhất trong năm,chỉ có 1,000 USD rất ít nếu so sánh với một phiên bán đấu giá mà người ta lợi dụng tên tuổi cụ Phái để lắp cho đầy túi tham .Tôi ức vì người ta đã lợi dụng tên tuổi của danh họa, không những không có công trạng gì mà thậm chí còn có tội với cụ Phái mà lại thu lợi nhiều thế.Và tôi ứa nước mắt khi nghĩ cả cuộc đời cụ Phái đã sống trong lận đận, nghèo khó,xả thân cho lý tưởng nghệ thuật cao cả. Cho đến lúc giã từ cuộc đời,cụ Phái đã ra đi với hai bàn tay trắng



 
Bức này cũng giống bức số 1,bức này cũng không sao chép lại từ 1 bức nào cả,nó được thực hiện vụng về theo kiểu vẽ mô phỏng, lắp ghép. Chúng được lấy ra từ 3 bức Chèo của BXP cho 3 nhân vật Xem chi tiết của 3 bức tranh Chèo của BXP để so sánh :

1 2 3

Phân tích bức phố số 3

số 3- Phố giả 1_Lot 935_Giá khởi xướng : 120.000-150.000 UKD

Bức tranh giả này được chép lại theo bức dưới đây,tụi họa tặc chỉ thêm bớt vài chi tiết.

Phố Tạ Hiền_Bột mầu trên giấy báo_vẽ năm 1970_Bùi Xuân Phái (Original)

Phân tích và so sánh bức số 5

số 4- Phố giả2 _Lot 936_Giá khởi xướng : 150.000-200.000 UKD

Bức phố giả này sao chép lại theo bức dưới đây nhưng lấy chiếc xe xích lô của bức Phố Tạ Hiền trên và cho thêm vào.
 

Phố hàng Bạc_Sơn dầu trên vải_vẽ năm 1966_Bùi Xuân Phái (Original) _in trong sách Bùi Xuân Phái-Cuộc đời và tac phẩm

(Tất cả số tranh trên của BXP sử dụng làm cơ sở so sánh đều đã thất lạc khắp các chân trời.Hiện chỉ còn tư liệu in trong sách Bùi Xuân Phái-Cuộc đời Tác phẩm)

Trang của Sotheby's có đăng 4 bức tranh giả Của Bùi Xuân Phái được hãng đấu giá Quốc tế này giao bán và dự kiến sẽ tiến hành bán chúng vào ngày 6.10.08 tại Hồng Kông ,nhưng hôm nay,lúc 15h30' ,Phương vào lại đã thấy bị chùi sạch dấu vết. Như vậy ,phản ứng của Phương bước đầu đã làm cho một hãng đấu giá lớn nhất Thế giới phải chùn bước bằng cách lặng lẽ gỡ bỏ đi những bức tranh giả.Động thái này của họ không phải là lời xin lỗi mà chỉ là cách tẩy xóa bằng chứng,và cũng may là Phương đã kịp lưu lại được rồi.

Đưa thêm một vài bằng chứng Sotheby's đã nhiều lần bán tranh giả của danh họa Bùi Xuân Phái:

(Original)

Bức Trước giờ biểu diễn_ là một trong những bức Chèo xuất sắc nhất của Bùi Xuân Phái. Bức này được bày lần đầu tiên tại triển lãm cá nhân của BXP.Vì quá đẹp nên Hội Mỹ thuật muốn lưu giữ trong bộ sưu tập của Hội với hình thức... gần như là trưng thu,do bởi ngày đó họa sĩ vẫn còn nghèo khó ,và được Hội giúp đỡ đáng kể để tổ chức triển lãm cá nhân lần đầu tiên,nên khi đại diện của Hội (có làm việc với tôi ) nói rõ ý định là Hội dự định có một bộ sưu tập hội họa,tất nhiên Hội ngày đó đâu có kinh phí cho việc đi mua tranh.Nên người đại diện đã yêu cầu được "lại quả" bằng 2 bức Chèo đẹp nhất được bày trong triển lãm Bùi Xuân Phái năm 1984.Sau này, tôi được biết, Hội Mỹ Thuật đã chuyển giao 2 bức Chèo đó cho Bảo Tàng Mỹ Thuật VN trưng bày cho công chúng thưởng lãm.Bức Trước giờ biểu diễn và bức Ban nhạc công chèo hiện đang thuộc sở hữu của Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.(kích thước nguyên gốc của 2 bức này là : 60cm x 80cm,chất liệu sơn dầu trên vải,năm vẽ 1984)

Với kiểu sao chép nhìn qua những ấn bản từng được in trên sách báo,giới làm tranh giả đã liều lĩnh một cách dại dột : sao chép lại bức này bằng chất liệu...sơn mài! Bạn xem bức tranh giả dưới đây với tiêu đề họ tự đặt là Cheo actors :

Bức chèo giả này Sotheby's đã bán trót lọt cho khách mua vào ngày 8 tháng 4 năm 08 với giá cao ngật ngưỡng là: 124,216 USD.Đây có lẽ là cái giá kỷ lục cho một bức tranh chép lại đối với giới làm tranh giả ở VN

(Original)

Bức chân dung Trần Thịnh,thuộc sưu tập của bà Thẩm Đôn Thư,hiện là Việt kiều sống tại Pháp.Ông Trần Thịnh là chồng bà Đôn Thư,do mắc bệnh ung thư,ông Thịch đã mất cách nay hơn 20 chục năm.Bức chân dung Trần Thịnh được vẽ do bởi Trần Thịch đặt và ngồi làm mẫu cho BXP vẽ vào năm 1974.Tôi có xem BXP vẽ bức này,và vẫn còn nhớ là ông Trần Thịnh yêu cầu BXP ghi vào quyển sách mà Trần Thịnh đang cầm trên tay chữ Kiều,nhưng BXP nhất mực không chịu ,ông nói: " Viết chữ Kiều vào quyển sách đó thì khó khăn gì đâu,nhưng tôi không muốn vì đó là quan niệm nghệ thuật của tôi".Theo tôi đây là bức chân dung mang chất kinh điển nhất của BXP.Sau này khi sang Pháp,được biết,nhiều nhà sưu tập hỏi mua ,và bà Đôn Thư đã thẳng thừng tuyên bố :" Khi tôi còn đang sống, thì đừng bao giờ đặt ra câu hỏi combien (bao nhiêu) với bức chân dung này " Vào ngày 8 tháng 4 năm 2008 ,tại nhà đấu giá Sotheby's Hong Kong đột nhiên xuất hiện bức chân dung Trần Thịch thứ 2, và bức giả này cũng đã được bán trót lọt cho khách mua vào ngày 8 tháng 4 năm 2008

Bức Chân dung Trần Thịnh giả này ,sau phiên đấu giá ,đã bán với giá : 77.996USD.

Phân tích: Sai lầm của bức Chân dung Trần Thịnh giả này là chữ ký quá rõ nét và ngớ ngẩn ở chỗ ,BXP vẽ năm 74 nhưng được đề năm 71.Cũng phải thừa nhận ,đây là bức tranh làm giả có tay nghề vững vàng nhất mà tôi được thấy.Người ta chỉ có thể nhận ra sự khách nhau giữa 2 bức qua mớ tóc phía trước vần trán và cái nền phông của bức tranh chân dung.Tuy nhiên vẫn nhận ra thần thái khác nhau của 2 bức thật và giả này-Bức thật ,cho thấy nhân vật đang thư thái ,chiêm nghiệm điều gì đó khi vừa đọc xong quyển sách.Bức tranh giả không có tinh thần đó,mà có vẻ như nhân vật đàn ông trong tranh đang âu lo khi cầm trên tay cuốn sổ ghi nợ.

Phố mưa_(Original)

Bức Houses ,sau phiên đấu giá,bán được :30,235 USD



 

Phân tích bức Phố Mã Mây (tiêu đề của bức tranh giả là Houses) Bức giả Houses sao chép lại bức Phố mưa trên.Bức phố giả này dễ bị phát hiện vì 2 chiếc cột điện. Là họa sĩ,ai đã từng vẽ phố đều biết rằng vẽ cây cột điện là khó nhất.Ở bức này 2 chiếc cột điện vẽ quá ẩu.Thế cũng là đủ,tôi nghĩ cũng không nên phân tích nhiều,bởi điều đó chỉ giúp cho giới làm tranh giả thu lượm thêm những kinh nghiệm.

Những 3 bức tranh giả này đã được Sotheby's bán ,lấy từ đường link của trang artnet.com : http://www.artnet.com/artist/718264/bui-xuan-phai.html
 

VTV1,ngày 7/10/08,đến phỏng vấn và ghi lại trang Blog 360 của Phương.Cuộc nói chuyện với VTV1 ,đưa đến vấn đề mở và chỉ ra những bất cập .Cho thấy thị trường bán đấu giá quốc tế những di sản văn hóa của Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay người ngoại quốc và Việt kiều thao túng.Từ nguồn này,(tác phẩm nghệ thuật,cổ vật của Việt Nam),người ta thu lợi hàng chục triệu USD mỗi năm.Trong khi đó các tác giả người Việt Nam, có những tác phẩm nghệ thuật được đem ra rao bán đấu giá với giá cao ngất ngưởng thì lại không hề được thụ hưởng gì,thậm chí cũng không hề hay biết mình có những tác phẩm nào,được đem ra đấu giá,vì những tác phẩm đó đều đã thuộc sở hữu của người nước ngoài,khi mà trước đó,họ đã sang Việt Nam mua với giá thấp hơn nhiều.
Ở VN tuy đã có những tổ chức,công ty đứng ra thực hiện những phiên đấu giá,nhưng chưa thu được nhiều hiệu quả ấn tượng,có lẽ vì người VN chưa có khả năng và chưa trả giá cao cho những tác phẩm nghệ thuật.Các cuộc đấu giá ở VN thường chỉ xoay quanh mấy loại hàng như, xe hơi ,căn hộ,mảnh đất... Ở nước ngoài ,đấu giá chủ yếu nhằm tới tài sản văn hoá nghệ thuật: tranh, cổ vật...Ở VN nếu đem ra các tác phẩm nghệ thuật như tranh ,cổ vật có giá trị,chắc người nước ngoài sẵn sàng trả giá cao để mua những tác phẩm có giá trị lớn đó, nhưng sẽ khó đem những tài sản này ra khỏi lãnh thổ VN, do những quy định ràng buộc của VN về xuất nhập cảnh.Đó cũng là lý do vì sao VN đã nhường hẳn sân chơi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật cho nước ngoài,và đó cũng là lý do vì sao các tác phẩm nghệ thuật của VN ,đã và đang lặng lẽ,lục tục kéo đến với các cuộc bán đấu giá ở nước ngoài.Bởi vì,thực ra,đối với phần lớn các nhà sưu tập,mọi nẻo đường đều dẫn tới...lợi nhuận

2 bức tranh giả đã bán được :Bức Chân dung Trần Thịnh và bức Trước giờ biểu diễn đạt được thang giá cao nhất đối với tranh Bùi Xuân Phái,đặc biệt bức chèo giả, 124,216USD ,đó là mức giá mà tranh thật của Bùi Xuân Phái ở trong nước,bất kể là kích cỡ nào, đề tài nào cũng vẫn chưa đạt tới được ngưỡng giá đó.


Mỗi năm hai lần,đến hẹn lại lên, hai nhà đấu giá quan trọng và danh tiếng nhất thế giới là Sotheby’s và Christie’s đều tổ chức đấu giá tranh của các tác giả khu vực Đông Nam Á tại Singapore và Hồng Kông. Đây là 2 thị trường lớn nhất của hội họa Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ở 2 nơi này,các kỷ lục về giá tranh được thiết lập mỗi năm.Năm nay kỷ lục về giá tranh Việt Nam thuộc về bức Chèo Trước giờ biểu diễn (trớ trêu thay,đây lại là bức tranh giả) nó đã được bán cho người trả giá cuối cùng là 124,216 USD

đường link
Điều mà hội họa Việt Nam đang phải đối mặt, cũng giống như nạn mua gian, bán lận ở khu vực này, là tình trạng làm hàng giả, hàng nhái. Tranh giả không còn giới hạn trong phạm vi tác phẩm của các bậc thầy mà cả với tranh đương đại,của các họa sĩ có tranh bán được, điều này đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam. Tranh giả ,và tranh do chính các họa sĩ tự lặp lại mình ( reproduce) đã xuất hiện không ít trong các phiên đấu giá và tình hình này không có dấu hiệu nào cho ai ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ nhờ vào phương tiện truyền thông lên án nó mà nó sẽ tự kết thúc!

Bạn vào trang này sẽ thấy khối lượng tranh của Bùi Xuân Phái được giao dịch mua bán trên sàn đấu giá quốc tế thật đáng kinh ngạc. Số tranh của Bùi Xuân Phái (chưa được kiểm chứng vì muốn xem tranh và giá bán,người ta phải đóng tiền cho artprice.com nên tôi chưa tìm cách vào xem được ) chúng có 5 trang,mỗi trang gồm 25 tranh ,như vậy là 125 tranh,được dán mác Bùi Xuân Phái,nếu tất cả đều là tranh nguyên gốc của ông thì người ta đủ làm được một cuộc triển lãm lớn của một danh họa !

ta thử làm thêm phép tính,tranh của ông ở nước ngoài,nhẹ nhàng cũng phải 10,000 usd, nhân lên với số lượng mà trang web artprice.com lưu giữ thì cũng được con số rất ấn tượng

http://web.artprice.com/ps/artitems.aspx?idarti=NDYyNTg4ODg0MTcwNzA1LQ==&refG...
 

Sotheby's, được thành lập từ năm 1744, là một trong những nhà đấu giá lớn nhất trên thế giới với doanh thu hàng năm khoảng $ 3 tỷ USD.
Các đại gia sưu tập trên thế giới hầu hết tham gia vào công việc giao dịch mua và bán với Sotheby's, riêng Việt Nam,cho đến nay,chưa thấy cá nhân hay tổ chức nào xuất hiện tại sân chơi quốc tế này.Chúng ta vắng mặt vì lý do gì ? Có mấy lý do chính : cách biệt về địa lý,thủ tục xuất nhập cảnh rắc rối,hạn chế về ngoại ngữ và tài chính,tính ỷ lại và an phận.

 

Bộ sưu tập nghệ thuật Việt Nam của Philip Ng đã bán được vào ngày 8 / 4/08 . Con số được nêu trên trang Web này , làm giật mình bất kỳ một người Việt nào.
Đường link của trang này : http://antiques-collectibles-auction-news.com/2008/04/09/first-day-of-sales-i...

Trong đợt đấu giá lần I này,ngày 8/4/08(Sotheby's Hông Công,Trung Quốc )tổ chức 2 lần vào mỗi năm. Có 49 bức tranh của các họa sĩ Việt Nam được đặt lên kệ đấu giá.Phần lớn số tranh trong sưu tập hội họa Việt Nam của Philip Ng trong đợt đấu giá vào tháng 4 đó ,tập trung vào các danh họa thuộc thế hệ cũ,những thế hệ họa sĩ được đào tạo tại trường Mỹ thuật Đông Dương do người Pháp thành lập.Trong lần đấu giá này, người ta thấy xuất hiện những tên tuổi lớn như : Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ , Nguyễn Gia Trí và Bùi Xuân Phái.Trong số 49 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam,có 3 bức tranh Bùi Xuân Phái được người mộ điệu minh định là tranh giả Bùi Xuân Phái (khi thấy nó xuất hiện trên trang Web của Art net.com).Tuy nhiên ,chưa một ai trong nước được xem và kiểm chứng để minh định những bức khác trong sưu tập của Philip Ng thuộc loại nào.
 

Vietimes : Người thẩm định tranh Phái bất đắc dĩ!
Viettimes : Việt Nam chưa biết “làm giá” cho các hoạ sỹ!

TimeOut : Fee, Phai, faux…

Văn Hóa : Tranh giả bán đắt hơn...tranh thật!

Phụ Nữ Việt Nam :Mỹ thuật Việt Nam trước “Họa tặc”

Công An TPHCM : Nhà Sotheby’s bán tranh giả Bùi Xuân Phái

Thanh Niên : Kiện Sotheby's vì muốn hợp tác với các hãng đấu giá (English)

Văn Hóa :Quyết định khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Là một việc nên làm!

An Ninh Thủ Đô :Con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái: Sẽ kiện hãng đấu giá Sotheby’s?

Văn Hóa : Sotheby’s phải tôn trọng văn hóa VN

Nông Nghiệp :Sự thật về tranh Bùi Xuân Phái được đấu giá tại Hồng Kông

Đất Việt : Bùi Xuân Phái con muốn kiện hãng đấu giá Sotheby's

Thanh Niên :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby's (English)

Bài liên quan trong Blog Artisphuong :


 
 

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-01

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới