Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-26
Hoa Si Phuong chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 206
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:06:am

Cà phê và nghệ thuật (đặc biệt là hội họa) vốn là mối song hành lãng mạn và hợp lý trong suy nghĩ của nhiều người. Dường như việc các họa sĩ tóc dài lãng tử, tay đầy màu vẽ và mắt mơ màng ngồi giữa một không gian ấm áp, ám màu khói thuốc và khói cà phê đã là chuyện bình thường. Và những quán cà phê dường như cũng sang trọng, dễ gây thiện cảm và cuốn hút hơn nếu được bài trí bằng các bức tranh trên tường. Nhưng từ cà phê – có treo tranh đến cà phê – gallery là một quãng đường xa trong nỗ lực của chính chủ quán cũng như trong quá trình phát triển của hội họa nước nhà.
Cà phê – Gallery một thời…
Hẳn không cần giới thiệu thì nhiều người cũng đã nghe tiếng Cà phê Lâm. Danh tiếng của địa điểm này gần như trở thành huyền thoại trong giới chơi tranh nước nhà bởi đó từng là không gian giao lưu, trưng bày tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng đất Thủ đô, và cách sưu tầm tranh lạ lùng của chủ nhân: Đổi cà phê lấy tranh.
Ấn tượng đẹp đẽ về Cà phê Lâm trong mắt các khách hàng trung thành là một không gian vuông vắn, ghế thấp, trần thấp, quạt đồng cổ, bốn mặt đều treo kín tranh của các nhà danh họa. Nhiều người đến đây chủ yếu vì những giai thoại về một thế hệ khách hàng đồng thời là họa sĩ danh tiếng như Tạ Tị, Nguyễn Sáng, Phan Kế An, Dương Bích Liên… và đặc biệt là Bùi Xuân Phái. Nhất là khi những nghệ sĩ này đã được thế giới biết đến. Dù thương hiệu Cà phê Lâm đã tách đôi cho hai địa chỉ, tranh mỗi nơi một chút, và không phải ai cũng nhận định được tranh nào của tác giả nào, có đúng là tranh của họa sĩ đó hay không, nhưng những người đến đây vẫn mua được cảm giác đắm mình giữa một không gian nghệ thuật, vây quanh bởi các bức tranh.
Về mặt nào đó, như họa sĩ Bùi Thanh Phương nhận định, có thể coi Cà phê Lâm là một "Gallery chui" vào thời kỳ Bao cấp đầy khó khăn của hội họa nước nhà. Tác phẩm của các họa sĩ nghèo không có đất dụng võ, không có thị trường, trong khi đó thì ông Lâm sẵn sàng đãi họ cà phê – món xa xỉ phẩm thời đó, để đổi lấy những đứa con tinh thần. Tranh của họ được dùng, được treo, và được nhiều người ngắm nhìn. Như vậy, trong giai đoạn này, Cà phê Lâm đã hoàn thành xuất sắc vai trò là nơi giới thiệu hội họa đến với công chúng, góp phần nâng cao thẩm mỹ của những khách hàng uống cà phê, và cũng là một trong những tấm gương khơi mào cho phong trào chơi tranh, sưu tầm tranh một cách có chủ đích.
Ai đó còn thất vọng vì thời gian cuốn đi không khí một thời, người xưa cũng không còn, và không gian xưa không còn vẹn nguyên như trong quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao tạo dựng một địa chỉ Cà phê – Gallery tuy còn sơ khai của ông Lâm với lịch sử hội hoạ nước nhà .
Cà phê – Gallery đương đại:
Cà phê - Gallery thời nay gồm nhiều hình thức, có thể phân biệt bằng động cơ sử dụng tranh của chủ quán, có nơi là cà phê là chính - gallery chỉ là phần phụ mang tính trang trí, có nơi là cà phê kết hợp gallery gia đình (treo tranh của chính chủ quán) và cuối cùng là dạng cà phê - gallery chuyên nghiệp, hướng đến phát triển kinh doanh thực sự cả hai mặt hàng.
Hình thức Hội hoạ làm nền cho cà phê có lẽ là hình thức phổ biến nhất. Thường là chủ quán cà phê có mối quan hệ với hoạ sĩ nào đó, đôi khi chỉ là thuê chép lại những bức tranh nổi tiếng, những phong cách được ưa chuộng, với số tiền nhỏ hơn bức tranh gốc nhiều lần. Những địa chỉ như thế này có thể thấy nhan nhản tại Hà Nội, vẫn được các khách hàng coi trọng nếu gắn liền với bài trí và đồ uống có gu... Đây có thể coi là địa chỉ tiêu thụ các tác phẩm của các hoạ sĩ hoặc trẻ, hoặc chưa thành danh, giúp họ kiếm chút thu nhập.
Cà phê - Gallery gia đình thì không đâu xa xôi, là những quán cà phê của chính các họa sĩ như Café Gallery 31 Cửa Đông, Café Màu House 17A Trúc Bạch, Café Phố cổ ở Hàng Gai, Café Cuối ngõ ở Cầu Giấy... Những quán này, hoặc vì tên tuổi, tài năng của gia chủ, hoặc địa điểm lý tưởng hoặc hấp dẫn trong bài trí đã sớm được lòng những tín đồ cà phê.
Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương – con trai cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái tự hào là người có triển lãm tranh kéo dài lâu nhất ở Việt Nam và không biết bao giờ mới bế mạc, diễn ra tại Cà phê – Gallery 31 Cửa Đông, không xa Phái’s House là mấy. Quán cà phê kết hợp cả dịch vụ internet được bài trí giản dị, nhưng không thể lẫn vào đâu được bằng các bức tranh mới sáng tác trong vài năm trở lại đây của anh. Một không gian của cầu Long Biên, của biển, của rừng với phong cách mà tác giả cho hay là ảnh hưởng từ game vừa dễ nhìn, vừa thực lại vừa ảo, chứa đựng đầy ẩn ý của nghệ sĩ…
"Triển lãm" này của anh mở từ năm 2000, nằm khiêm tốn trên đường Cửa Đông, đối diện các sạp bán đồ thùng, đồ xuất khẩu, đến nay, sau 8 năm vẫn thu hút nhiều người đến vừa thưởng thức vị cà phê đậm đà, vừa chiêm ngưỡng những bức tranh có giá trung bình trên 3000 USD. Hoạ sĩ hóm hỉnh cho hay: "Tranh của tôi là "cây nhà lá vườn", mỗi bức đều được định giá sẵn, nhưng treo tranh không phải để bán, mà chỉ giản dị là để mua một nụ cười của các mỹ nhân".
...Trên con đường đến chuyên nghiệp.
Bình luận về xu hướng này, hoạ sĩ Thanh Phương cho rằng cách kinh doanh này dễ bị động, phụ thuộc gu khách hàng, và gu của chính người sở hữu quán cà phê. Mặt khác, sở hữu tranh đẹp đồng nghĩa với việc người sưu tầm phải có vốn lớn, và nhà sưu tầm - chủ quán phải có cả quá trình theo đuổi, nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ những sai lầm gần chục năm mới có thể thành công được. Vì vậy, việc treo cả loạt tranh có giá trị cao ở quán cà phê là khó thực hiện, khả dĩ chỉ có thể đầu tư tranh của các hoạ sĩ trẻ, hoặc hoạ sĩ nghiệp dư, chưa có giá trị lớn... Chưa kể trình độ hiểu hội hoạ của người Việt Nam nhìn chung chưa cao, lại thiếu chính kiến trong việc cảm nhận, nên rất khó để chủ các quán có thể thu lợi nhanh từ hoạt động kinh doanh này.
Đang trên con đường đó, việc tổ chức các sự kiện triển lãm cho các hoạ sĩ trẻ, chưa thành danh quả thật không hề dễ dàng với chị Hương - chủ quán V Art Space, vì đây là loại hình kinh doanh không thể "ăn xổi ở thì". Bắt tay vào ngành kinh doanh này không chỉ bằng tình yêu với nghệ thuật, chị đã đầu tư không nhỏ về mặt kiến thức, với sự giúp đỡ của các chuyên gia thẩm định để chọn ra những tác phẩm, tác giả phù hợp, đôi khi nhà tổ chức phải góp vốn cho hoạ sĩ thực hiện triển lãm... Nhưng ít nhiều đã có dấu hiệu khả quan, khi những khách hàng quen thuộc của quán có sự chú ý với các tác phẩm mới, các cách thể hiện mới lạ, những người vào quán cũng không cảm thấy ngại ngùng, lạc lõng như khi bước vào các gallery... và một số người đã "đặt hàng" hoạ sĩ về ý tưởng, phong cách sáng tác. Và quán cà phê rõ ràng là một nơi thuận lợi để người xem dễ dàng tiếp cận tác phẩm và hoạ sĩ, chưa kể các hoạt động hội thảo giữa các nhóm làm nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa cũng giúp quán của chị trở thành một không gian văn hoá cho người sành cà phê.
Song nỗ lực nâng cao thẩm mĩ của khách hàng chưa đủ, nỗ lực làm cầu trung gian trong truyền thông của các quán cà phê chưa đủ, thị trường đang đòi hỏi các hoạ sĩ cũng phải có nỗ lực của bản thân, không chỉ là trong sáng tác. Theo chị Mai Trang, hoạ sĩ Việt Nam - kể cả hoạ sĩ trẻ hiện nay vẫn chưa có được sự năng động cần thiết để xây dựng tên tuổi: từ việc giao tiếp bằng ngoại ngữ cho đến tâm thế tự tin, chủ động tạo dựng hình ảnh bản thân với khách hàng, với các nhà sưu tầm... Còn hoạ sĩ Bùi Thanh Phương lo ngại nhiều hoạ sĩ đắm chìm trong việc coi nghệ thuật như công việc kiếm sống đơn thuần, để rồi rơi vào dòng tranh mô phỏng, nhái phong cách, hoặc vẽ không xuất phát từ tinh thần, tâm tư của bản thân mình. Và việc các hoạ sĩ trẻ đang xa rời trường phái Paris kế thừa từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, phá bỏ mọi quy luật về ánh sáng, xa gần trong tranh, quay lưng lại thẩm mỹ của người xem mà tưởng rằng thế là cao siêu, thì rốt cuộc cũng chỉ cống hiến một phong cách 'Trạng Quỳnh' (chẳng trúng, cũng chẳng trật) mà thôi...
Dù sao, chúng ta vẫn có quyền tin tưởng vào triển vọng các không gian cà phê trở thành không gian văn hoá, khi các cà phê - gallery phát triển theo con đường chuyên nghiệp như hiện nay.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-26
Không Muốn Sập Tiệm Thì Đừng Sai !
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:06:am

Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương - con trai của danh hoạ Bùi Xuân Phái quyết định mở công ty mang tên cha_Phai’s house Company _ với mong muốn lớn nhất là nâng cao uy tín, thương hiệu cho tranh Việt. Quang Hưng,phóng viên của tờ NTNN đã trò chuyện với hoạ sĩ.
* Nghe nói đang làm công việc sáng tác, ông quyết định kinh doanh trong lĩnh vực hội hoạ?
- Kinh doanh thuần tuý thì không phải là mục tiêu của tôi. Mà xuất phát từ sự kiện hãng Sotheby’s bán đấu giá tranh giả của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vừa qua, cùng với những thực tế khác liên quan đến uy tín, giá cả của tác phẩm hội hoạ VN trên các sàn đấu giá khu vực và quốc tế, tôi quyết định thành lập Phai’s house Company (Công ty Nhà của Phái).
* Thực tế đó trong con mắt ông như thế nào?
- Thị trường tranh trong nước kém phát triển. Nhà sưu tầm, gallery nhìn chung an phận, tư duy hàng xén. Tranh giả, tranh nhái tràn lan làm hại uy tín hoạ sĩ và gây tâm lí bất an, mất tin tưởng cho người sáng tác lẫn người mua. Thiếu quy chế cho các hoạt động này, thiếu môi trường và cọ xát cho các hoạt động chuyên môn, học thuật. Tranh VN ra ngoài luôn chịu giá thấp hơn trên các sàn đấu giá dù chất lượng không thua kém. Mà ở đó, tiếng nói của hoạ sĩ và nhà chuyên môn VN không được coi trọng v.v.
* Ông có “tham vọng” gì với công ty có thể sẽ chóng gây chú ý với cái tên hoạ sĩ bậc thầy này?
- Tham gia các sàn đấu giá quốc tế, tổ chức triển lãm của các hoạ sĩ đã ít nhiều thành công trong và ngoài nước, giới thiệu các gương mặt của mỹ thuật VN quá khứ và đương đại, phấn đấu cho những giá trị có tính chất thương hiệu và uy tín của tranh VN đối với thị trường nước ngoài, giới thiệu những gương mặt hoạ sĩ tiêu biểu, nổi tiếng ở nước ngoài với giới nghệ sĩ và công chúng VN.
* Nguyện vọng, mục tiêu hoạt động của công ty muốn bao quát một phạm vi rộng lớn. E rằng quá sức chăng?
- Trong dự định của tôi thì phải thực hiện từng bước một. Bởi có tiềm lực, uy tín và thành công mới có thể đi tiếp những chặng đường lớn hơn. Để chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên, tôi đã ký một hợp đồng thuê không gian tổ chức triển lãm tranh của hai cha con Bùi Xuân Phái và Bùi Thanh Phương tại Hong Kong vào giữa năm 2009. Đây là thách thức lớn vì chi phí rất cao, thời gian triển lãm chỉ có 3 ngày. Làm sao có thể bán được tranh để thu lại được một phần? Nhưng cơ bản là tôi muốn mua kinh nghiệm, xác định ra biển lớn thì phải mày mò, chứ chỉ mang tâm lí con buôn thì sẽ thụt vòi mất! Tôi xác định việc tổ chức triển lãm để giới thiệu tranh Bùi Xuân Phái sẽ đưa đến một cái nhìn rõ ràng, chân xác hơn về tác phẩm, giá trị của ông trong bối cảnh thật giả lẫn lộn hiện nay.
* Hình như ở ta chưa từng có mô hình công ty hoạt động như vậy mà chủ yếu việc buôn bán tranh được thực hiện bởi các nhà sưu tầm, gallery và tự thân hoạ sĩ. Liệu sự khai phá này có gặp quá nhiều “vạn sự khởi đầu nan”?
- “Liều” đi những bước đầu tiên thì gian nan vất vả là tất yếu! Để có thể hoàn thành những mục tiêu đề ra thì bắt buộc không được sai lầm, curator (giám tuyển) phải có năng lực, uy tín, công ty phải tập hợp, xây dựng được nguồn dữ liệu, thông tin chính xác và phong phú về hội hoạ VN, thế giới liên tục nắm bắt, phân tích tình hình thị trường tranh quốc tế v.v. Nhưng những điều kiện tiên quyết cũng chính là tiềm lực. Tôi hy vọng có thể kêu gọi được các “đại gia” vào Hội đồng quản trị để có quỹ cho các hoạt động.
Ảnh trên cùng : Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương và các thành viên của Phai’s house Company
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-22
Bùi Thanh Phương vùng vẫy thoát khỏi bóng cụ Phái
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:05:am

Nhiều họa sỹ mong muốn được chịu ảnh hưởng từ cha tôi (danh họa Bùi Xuân Phái) nhưng tôi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi sự ảnh hưởng ấy và đã thoát vài năm nay.Bây giờ tôi là tôi với tất cả những cái kém và những cái hay .Đào Gia Long ,phóng viên tờ TVC New đã ghi lại cuộc trò chuyện với họa sĩ Bùi Thanh Phương
Việc sưu tầm những tác phẩm của Bùi Xuân Phái có được anh chú ý?
- Tôi không có cái đam mê sưu tầm tranh, kể cả tranh của cha tôi. Việc quản lý tranh của cụ cũng là bắt buộc và bất đắc dĩ. Do đó, không bao giờ tôi mua bức tranh nào của cụ mà chỉ giới thiệu cho những người bạn của mình là các nhà sưu tập mua. Việc bỏ tiền ra mua tranh của cụ tôi thấy có điều gì đó vừa ngậm ngùi vừa bực dọc trong tâm. Tôi biết những bức tranh đó ngày xưa cha mình vẽ một cách dễ dàng, ai đến xin thì cho. Vậy mà bỏ ra số tiền lớn để mua là điều tôi không muốn chứng kiến.
Vả lại, tôi cũng lưu giữ một số lượng tranh khá lớn của cụ và cũng không nghĩ sẽ đem bán chúng. Thiên hạ chơi tranh của cụ được, tại sao tôi lại không? Miễn là đủ sống là được. Cái tôi nhằm bán là những bức tranh đang vẽ của mình cơ.
Không có ý định sưu tầm và buôn bán những tác phẩm của cha mình. Vậy, anh làm gì để công chúng biết nhiều hơn nữa về ông?
- Tôi có ý định mỗi thời kỳ sẽ xuất bản những cuốn sách về những tác phẩm của cụ. Trong đó có cả những bức mới sưu tầm được. Mặt khác, tôi cũng sẽ tổ chức những cuộc triển lãm. Ít ai biết rằng, nhiều khách hàng mua tranh thật đều mang đến nhờ tôi giám định, kể cả những nhà sưu tầm chuyên nghiệp. Tôi chỉ nhìn là biết tranh vẽ năm nào, vẽ góc phố nào. Tranh Phái mà làm giả thì chỉ cần nhìn là biết. Nó dội về cho tôi nhiều kỷ niệm.
Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo và cá tính, anh có tạo được một thế giới riêng trong nghệ thuật không bị ảnh hưởng mà vẫn đạt được cái đỉnh nghệ thuật như cha mình?
- Tôi nghĩ làm nghệ thuật phải tránh được bức xúc và phải có niềm tin, không bị cuốn theo những giá trị trước mắt. Không phải thấy hoạ sỹ khác kiếm được 5.000 đô hay 10.000 đô một bức tranh mà bức xúc và chạy theo phong cách của người khác để không còn cõi riêng.
Còn trong nghệ thuật không nên so sánh thế hệ của cha tôi và tôi nhiều như thế. Ví dụ trong văn học, các nhà văn đương đại chắc gì đã viết hay hơn các cụ. Phải chấp nhận với nhau rằng, kể cả mỹ thuật thế giới cũng chưa chắc đã có cái đỉnh như các danh hoạ thời trước chứ không riêng ở Việt Nam.
Nhiều hoạ sỹ mong muốn được chịu ảnh hưởng từ cha tôi nhưng tôi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi sự ảnh hưởng ấy và đã thoát vài năm nay. Tôi không vẽ những đề tài mà ông cụ đã thành công như Phố chẳng hạn vì nếu tôi vẽ, tôi biết chắc chắn mình sẽ nhìn phố dưới cách nhìn của cha. Bởi tôi biết chỉ có nhìn góc nhìn của ông cụ thì con phố nó mới đẹp được. Mà Hà Nội cũng chẳng còn phố cổ mà vẽ.
Tôi không trở thành một tay buôn tranh
Vậy còn những học hỏi từ cuộc sống giản dị của cha mình thì sao?
- Tôi bái phục cha mình. Tôi thấy ông cụ không hề bức xúc với những gì diễn ra trước mắt trong khi cái thời ấy ông cụ không một lần được nhắc tên trên báo dù cụ biết mình có tài. Ông hiền lành, lặng lẽ thu mình nhỏ lại và sáng tác. Trong những cuộc tranh luận mỹ thuật diễn ra trong ngôi nhà của mình với bè bạn, ông thường kiệm lời hoặc im lặng. Hơn nữa, ông cũng là một người cha bao dung. Nhà thì chật, hai cha con cùng nhau sáng tác. Nhiều khi, tôi lấy trộm màu pha của ông cụ để vẽ nhưng ông luôn nhường nhịn và không nói gì. Ông như vậy thì cớ gì tôi là hậu duệ phải ầm ĩ về đời sống và nghệ thuật của mình.
Tôi thích co mình lại, có một cõi riêng và dường như người ta ít nhận ra tôi ở những chỗ đám đông. Tôi nghĩ đó là cá tính thôi, mỗi người sống theo một cách khác nhau.
Và lúc ấy, anh trở thành trợ thủ đắc lực cho cha?
- Đúng vậy. Ông cụ không phải là người sáng tác rồi có ý thức về việc bán tranh của mình. Tranh của cụ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng rất khiêm nhường và do tôi mang đi ký gửi tại phòng tranh nhỏ ở Bờ Hồ. Sau này, mọi giao dịch liên quan đến tác phẩm của cha đều do tôi thực hiện. Tiền bán được tranh một phần tôi mua màu và toan, còn lại đưa cho cụ. Cụ lại sẻ ra đưa cho vợ và giữ lại một ít để tiêu vặt.
Tôi đã tránh cho cụ những tình huống khó xử khi phải tự mình định đoạt giá trị vật chất cho đứa con tinh thần của mình. Đó là điều ông cụ không hề muốn. Như vậy những điều trân trọng trong đời sống nghệ thuật thì dành cho cụ còn những bức xúc trong việc bán tranh thì tôi gánh chịu.
Đến khi bán được nhiều tiền thì ông cụ tỏ ra lo âu và cáu. Ông nói: “mình nhiều tiền quá rồi, không biết làm gì đây. Thôi không bán tranh nữa. Nếu có bán thì bán tranh của Phương ấy. Đừng bán tranh của bố”. Nhưng thực ra có nhiều tiền đâu. Tôi không đánh mất nghệ sỹ tính để trở thành một tay buôn tranh.
Lập nên giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội cũng là một cách vinh danh Bùi Xuân Phái. Tuy nhiên, thực tế tiêu chí của giải thưởng này đang dừng lại ở mức định hình?
- Tôi không nói là không hài lòng. Ở trong bối cảnh như hiện nay thì những gương mặt đã chọn để trao giải là vì họ có những ý tưởng rất hay. Tuy nhiên, nếu chỉ khép lại giải thưởng này cho hội hoạ thì sẽ rất mệt để tìm các gương mặt. Tuy nhiên, cũng là một nghệ sỹ, tôi luôn mong muốn có những tác phẩm đẹp. Mấy chục năm rồi chưa có công trình mỹ thuật nào tầm cỡ.
Trên cầu Long Biên_Sơn dầu của Bùi Thanh Phương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-21
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:04:am

Và trong một chiều nắng đẹp,nơi quán Hapro chênh chếch bên hồ,Artistphuong có dịp hàn huyên với Hà Lan,phóng viên của tờ Sành Điệu.Trong không gian bảng lảng sương khói,một bên là sóng sánh nước Gươm Hồ,một bên là mắt biếc mỹ nhân,thế nên,cũng dễ khiến người ta thành khẩn khai báo nhiều điều...
Khôn ngoan để tồn tại và phát triển;sống thực tế để được vẽ tự do hơn;và sành chơi để tận hưởng những tiện ích của thời đại,họa sĩ Bùi Thanh Phương đã vượt qua cái bóng của cha mình-Danh họa Bùi Xuân Phái-theo một cách chẳng giống ai
Trợ thủ đắc lực của cha
Trong gia đình, chỉ có anh theo nghiệp cha, có lẽ anh cũng là người giống cha nhất?
- Có thể nói là, việc tôi theo nghề vẽ là may mắn cho nghệ thuật của Bùi Xuân Phái bởi di sản mà ông để lại,nếu rơi vào tay người không hiểu biết thì sẽ tan tành theo mây khói ngay trong một thời gian ngắn sau khi ông mất. Tôi thừa hưởng ở cha chất nghệ sĩ "một đời đam mê,một đời giông tố", song cũng lại thừa hưởng của mẹ tính hiếu thắng, thực tế.Tôi cộng hưởng giữa hai tính cách ấy,nhào nặn chúng trong giai đoạn mà cuộc sống rất cần sự khôn ngoan để tồn tại và phát triển. Cụ Phái yêu dại khờ và sống hồn nhiên, còn tôi ,muốn yêu dại khờ và sống hồn nhiên cũng rất khó,bởi tuổi thơ của tôi đã phải lớn lên trong nghèo túng.Bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn còn kinh hãi và ngạc nhiên .Nói tóm lại,tôi là người căm thù sự nghèo khổ và luôn tìm cách thoát khỏi nó.
Cũng vì lẽ đó mà anh tự nguyện làm trợ lý cho cha mình từ rất sớm ?
Đúng là từ rất sớm,tôi đã nhận ra giá trị những tác phẩm của cha, hiểu được tài năng và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của cụ xứng đáng được hưởng cuộc sống sung túc chứ không phải nghèo khó lận đận như thế mãi . Đến năm tôi ngoài 20 tuổi,tôi đã tự nguyện làm người trợ lý cho ông cụ.Đương nhiên,tôi không có máu con buôn mà chỉ điều chỉnh giá tranh cho hợp lý hơn, vì công sức lao động nghệ thuật, người ta không thể định mức một cách rõ ràng cụ thể được, vì thế khi bán tranh ,việc đưa ra giá bán lại tùy thuộc vào đối tượng khách hàng là ai.Điều này,cụ Phái hoàn toàn khờ khạo và xa lạ.Ngày trước,cụ luôn bối rối mỗi khi có người hâm mộ tìm đến hỏi mua tranh,bởi cụ bảo :"Mình thấy ngượng nếu tự nói giá tranh của mình là bao nhiêu tiền."Từ khi tôi làm trợ lý ,cụ sẽ chỉ sang tôi và nói :"Cái này,làm việc với Phương."Trước đó,nếu thấy ai thích,cụ có thể tặng hoặc bán với giá rẻ như cho,nhưng thói quen ấy đã hiếm đi khi mà tôi bắt đầu can thiệp vào việc điều hành tác phẩm của cụ (khoảng 10 năm cuối đời của Bùi Xuân Phái).Cũng vì lý do này mà nhiều người ghét Bùi Xuân Phái con.
Di sản cha để lại giúp gia đình anh sống thoải mái và anh cũng thực hiện được nhiều kế hoạch như xây dựng Thế Giới Phái,Giải Thưởng Bùi Xuân Phái...?
Di sản của cha giúp gia đình đạt đến mức độ nào đấy về tài chính song đó cũng là lúc tôi nhận ra tiền không phải là thứ quyết định hạnh phúc. So với ngày cha còn sống, diện tích đất của gia đình đã tăng lên 8 lần ,nhưng tình cảm thì lại không tăng theo được như thế.Ngày xưa, ông cụ nhà tôi vừa vẽ tranh vừa tiếp khách, vì lúc nào nhà cũng chật người đến thăm, pha ấm trà,khách ngồi ề a cả ngày luôn. Bây giờ, hình ảnh thân tình đó là rất hiếm,khách muốn đến chơi nhà phải gọi điện trước và nêu lý do.Có thể đời sống thời hiện đại này đã tự làm nghèo thế giới tinh thần và tình người của chúng ta đi chăng.Nhưng dẫu sao, đầy đủ về kinh tế cũng giúp mình vẽ tự do hơn ,thoải mái hơn mà không còn bị những bức xúc mưu sinh câu thúc nữa.
Anh đầu tư mở phòng triển tư nhân Thế giới Phái đã lâu song có vẻ vẫn ít người biết. Vì sao thế?
Toà nhà của Thế giới Phái phải đi vào con ngõ nhỏ nên không tiện để khách ghé thăm, nếu có chỉ là người quen hoặc khách hâm mộ tranh ông. Tôi muốn mua lại ngôi nhà ở mặt tiền để mở rộng Thế giới Phái song đó là cửa hàng của nhà nước, không được phép bán.
Anh có kế hoạch gì cho Thế Giới Phái phong phú hơn ?
Tôi muốn xây dựng thêm phòng bảo tàng, trong đó trưng bày tượng sáp của cụ Phái và các bạn bè như Nguyễn Tuân,Văn Cao, và Trịnh Công Sơn.... Bên cạnh đó, tôi sẽ bày các dụng cụ của họ như giá vẽ, bút và các thứ khác. Tôi cũng dự định mở những buổi party, xen lẫn với hội thảo để người mộ điệu có thể trao đổi thông tin, chiêm ngưỡng danh phẩm mà họ thích. Cuộc sống cần được chia sẻ như thế, nếu không thật vô tích sự và nhàm chán
Còn công ty Phai’s house Company chuyên đưa tranh Việt đến các sàn đấu giá quốc tế mà anh đang chuẩn bị ra mắt sẽ thế nào?
Tôi đang liên hệ với luật sư để làm thủ tục thành lập công ty với đầy đủ các điều lệ, pháp lý .Mong muốn của chúng tôi là đưa tranh Việt tham gia các sàn đấu giá quốc tế.Tại đây,giá bán tranh cao hơn rất nhiều so với trong nước,nhưng kinh phí cho mỗi lần đem tranh đi đấu giá hoặc triển lãm cũng phải từ 10.000 USD-20.000USD.Tháng 5/2009, tôi sẽ mang bốn hoạ phẩm của cha cùng các bức tranh tôi vẽ chân dung ông đến một hội chợ mỹ thuật thế giới được tổ chức tại Hồng Kông. Tôi đã đóng một nửa tiền lệ phí cho một gian hàng tại đây . Mũi lao đã được phóng đi và không thể lấy lại được nữa nên phải tiếp tục cuộc chơi thôi.Và cuộc chơi này,nếu không muốn sập tiệm thì không được phép mắc sai lầm dù chỉ một lần.
Biết mình đang ở đâu
Bản thân anh cũng còn là một họa sĩ.Vậy thế giới của họa sĩ Bùi Thanh Phương ở đâu ?
Từ năm 2000, tôi mua căn nhà ở phố Cửa Đông và mở quán cà phê gallery ở đấy, đó là nơi trưng bày tác phẩm của tôi. Dù tranh tôi không được chú ý nhiều như cha song tôi đã thầm vui vì mình đã có một triển lãm kéo dài suốt 8 năm đến nay mà vẫn chưa biết đến khi nào nó bế mạc. Cứ vẽ được bức mới, tôi lại mang ra treo để khách hàng chiêm ngưỡng. Nói thật là, cửa hàng không đông khách lắm, nếu cho thuê, lợi nhuận gấp ba lần ngồi bán cà phê như thế .Thế nhưng bù lại,nếu tôi bán được một vài bức tranh thì cả việc cho thuê nhà hay việc ngồi bán hàng kia cộng lại cũng khó mà thắng được .
Theo đuổi nghề cầm cọ đã lâu, gần đây Bùi Thanh Phương mới được nhắc nhiều trên báo chí. Anh có cho đây là niềm an ủi?
Thực sự, đọc bài báo khen mình, tôi thấy rất phù du . Người nghệ sĩ nên tự biết mình đang ở đâu.Tôi cũng biết mình là ai khi tôi xem tranh của các họa sĩ đương đại chứ.Tuy nhiên tôi tự nhận mình là thứ quả còn xanh,chưa bao giờ thực sự hài lòng về tác phẩm của mình .Các bậc tiền bối như ông Phái, Nghiêm, Sáng… làm việc miệt mài cả đời mà có mấy khi được giới truyền thông nhắc tới đâu. Tài năng là điều rất khó nói. Như ông cụ nhà tôi, đến cuối đời vẫn còn hoài nghi tác phẩm của mình. Mỗi khi vẽ xong một bức, cụ lại đứng ngắm nghía, không hài lòng, lại xoá đi,cụ xóa tranh cũng hăm hở như vẽ tranh vậy. Nói thế để thấy rằng, người tài năng vẫn luôn tự hoài nghi và nó rất cần thiết với nghệ sĩ, giúp họ tự đẽo gọt ,lựa bỏ đi những gì thừa.
Chơi Blog và mê hi-tech
Anh thuộc số ít các hoạ sĩ trung tuổi luôn chăm chút cho blog của mình. Thú chơi này có ý nghĩa thế nào với anh?
Blog là nơi tôi chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện hội họa với bà con trên mạng.Trước đây, tôi lập website cho Bùi Xuân Phái và cho tôi,mỗi người một cõi, nhiều người truy cập lắm nhưng không thú vị bằng Blog. Với Blog, tôi có thể tương tác với bà con ở khắp mọi miền một cách bình đẳng.
Blog của anh có nhiều câu như thơ...
Đó là những phút à ơi, lãng đãng để tôi xả stress. Tôi muốn tìm lại một thời đã mất, gặm nhấm những kỷ niệm xưa.
Vậy thời trẻ, anh cũng oanh liệt lắm?
So với bạn bè cùng thời, tôi dữ dội hơn nhiều.Tuổi trẻ, ai cũng có tình yêu song bạn gái của tôi khi nào cũng đẹp, huyền ảo hơn do bởi được tôi thêu dệt bằng những mộng mơ và ...huyền thoại. Còn bây giờ, ngũ tuần rồi,chỉ còn nghe thấy những tàn phai và sầu nhớ . Tình yêu là của tuổi trẻ.Nghĩ vậy,nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra có cả một thế giới khác,đó là thế giới ảo ...
Và điều gì đã xẩy ra với anh trên thế giới ảo ?
Ở thế giới ảo,người ta có thể cho phép tâm trí mình bay lượn tự do mà không âu lo có sự theo dõi nào.Thế nhưng nó cũng đem lại cho người cả nỗi sầu và những tổn thương.Có những cô gái có cảm tình với tôi,có lẽ họ thích chất nghệ nơi tôi,và điều quan trọng hơn ,là tôi không cần nói dối điều gì.Cô vợ tôi là người nhậy cảm và chừng mực,có thể đoán biết được mọi chuyện,nên nếu có đêm nào tôi khó ngủ,cô ấy lại mỉm cười : " Tình em vỗ cánh rồi phải không ?" Nhưng vợ tôi không bao giờ phá cái thế giới ảo đó của tôi,bởi vì cô ấy hiểu tôi và không muốn tôi phải rơi vào trầm uất.
Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương luôn nổi tiếng với những đồ dùng khá sành điệu nữa chứ ?
Đúng là tôi còn một thú vui riêng nữa là luôn thích cập nhật thông tin về kỹ thuật,công nghệ.Tôi nghiện đồ hi-tech nên có kiểu điện thoại siêu kỳ nào mới,có những tính năng khác lạ là tôi xài thử luôn mà không cần quan tâm tới giá cả.Máy vi tính cũng thế.Tôi quan niệm, đồ dùng, đồ chơi phải đến với mình kịp thời mới có ý nghĩa. Ngày bé thơ, tôi ước mơ có khẩu súng gỗ nhưng không đủ tiền mua. Khi đã thành người lớn, thì có cho khẩu súng gỗ ấy cũng chẳng lấy để làm gì. Vì thế, bây giờ mình có thể dùng được đồ hi-tech thì nên chơi ngay để tận hưởng những tiện ích của thời đại, chứ chờ đến 70, 80 tuổi thì có cho cả rổ cũng không còn ý nghĩa gì.Cũng có khi tôi mua một chiếc máy hiện đại về chỉ để ...tháo ra xem cơ cấu bên trong của nó ra làm sao.
Những món đồ này chiếm của anh bao nhiêu thời gian ?
Thực ra đồ hi-tech cho dù khủng thế nào thì nó vẫn chỉ là đồ dùng thông dụng phục vụ con người và nó được sản xuất dây chuyền hàng loạt,ai thích và có điều kiện thì đều có thể sở hữu.Các vật dụng như điện thoại,xe máy và cả xe hơi nữa bây giờ cũng chỉ nên coi là phương tiện chứ không còn được xem như những minh chứng rằng người sở hữu nó đã đạt được điều gì ghê gớm trong cuộc sống.Vì thế,các loại hi-tech không ám ảnh được tôi.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-13
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:04:am

Ở nhà,Cẩm Vi thường được gọi là Xiu,nhưng Vi cải chính : Em là Xiu White chứ không phải là Xiu Black
Cẩm Vi là cháu nội của Bùi Xuân Phái , Cẩm Vi rất tự hào vì được xem là giống Bùi Xuân Phái như được đúc từ một khuôn. Cẩm Vi đã hào hứng cùng bà từ Hà Nội vào Đà Nẵng để muốn có một vài tấm hình chụp kỷ niệm tại con đường mang tên ông nội.
Năm nay Vi học lớp 10, trong giáo trình mà Vi học có bài học giới thiệu nghệ thuật Bùi Xuân Phái và đăng bức hình họa sĩ. Các bạn cùng lớp Vi đã nhận xét: "Sao ông nội cậu giống cậu thế nhỉ?"
Bà con miền đất Quảng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có hai bà cháu đi tới đi lui trong mấy ngày liền chỉ để chụp ảnh một góc phố có tấm biển "Đường Bùi Xuân Phái". Người dân ở đây đã tỏ niềm trọng thị và thân thiện sau khi được biết đó là vợ và cháu nội của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái từ Hà Nội vào thăm TP Đà Nẵng .

Khi nói đến Bùi Xuân Phái, là ta nghĩ ngay đến các khu phố cổ Hà Nội, và cụm từ Phố- Phái hay Phái- Phố, đã trở thành một tín hiệu văn hoá nghệ thuật thân quen với người dân Việt Nam…Vậy mà, cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa có phố Bùi Xuân Phái. Nghe đâu, các cơ quan có trách nhiệm đang rà soát, xem xét, để việc đặt tên phố Hà Nội hợp lý, đầy đủ, và chính xác hơn, không chỉ với Bùi Xuân Phái, mà còn với nhiều văn nghệ sĩ tài danh khác nữa. Nhiều bạn hữu đã lạc quan và hy vọng là, chờ đến Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, sẽ có đường phố mang tên Bùi Xuân Phái, ngay giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, vào năm 2010?
Trích nguồn : http://www.thethaovanhoa.vn/330N20080821052629397T14/Co-mot-con-duong-mang-te...
Ghi chú ảnh trên cùng : Cẩm Vi qua bức vẽ của Bùi Thanh Phương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-11
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:03:am

Xem một số tranh khỏa thân của Bùi Xuân Phái
15
16
19



Trong hội họa,đề tài tranh khỏa thân phải trải qua nhiều thăng trầm và bị "soi"nhiều nhất,người thì thích xem,thích vẽ,người thì nói đến là lắc đầu và nói lảng sang chuyện khác,thế nhưng đề tài này từ mấy trăm năm nay vẫn tồn tại dài dài và bền bỉ.Có thể nói ,đã là họa sĩ thì ai cũng từng đã hơn một lần vẽ tranh khỏa thân.Tranh khỏa thân bắt đầu từ con đường châu Âu đưa đến trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương , đề tài phụ nữ khoả thân cũng đã xâm nhập và ám ảnh tâm thức của các hoạ sĩ tốt nghiệp ở trường này, tuy nhiên, nó cũng chưa được khai thác hăm hở như ở phương tây, mà ban đầu,các họa sĩ chỉ vẽ những đề tài "nhẹ nhàng" như Tình mẫu tử, Thiếu nữ bên hoa huệ, v.v.. Lý do là vào những năm 30, xã hội Việt Nam vẫn chưa thực sự được giải phóng khỏi lễ giáo phong kiến. với ý thức « Nam nữ thụ thụ bất thân », thì còn nói chi đến chuyện đánh trần chùng chục ra như thế, dù cho chỉ là ở trên tranh vẽ ?! Hở hang như chiếc áo dài Le Mur cũng đã là "thoáng" lắm rồi !
Trên thị trường hội hoạ hiện đại , tranh khoả thân quả là một đề tài hot và ăn khách. Có những họa sĩ vẽ tranh khoả thân, nhưng chỉ lấy đó làm một cái cớ, một chỗ dựa, để diễn đạt những ý tưởng thẩm mỹ của mình . Nhưng cũng có những người vẽ tranh khoả thân không chỉ vì mục đích đó, mà còn để nói lên hết cái đẹp của người phụ nữ, từ cơ thể đến nét mặt, đó là trường hợp của Modigliani. Trong tất cả các hoạ sĩ từ xưa cho đến ngày nay, chắc là không ai vẽ phụ nữ đẹp như Modigliani, nói đến họa sĩ kỳ tài này cùng với đề tài tranh khỏa thân thì bất kỳ ai am hiểu về hội họa cũng đều phải gật lia lịa mà chịu tài chàng họa sĩ đẹp trai và lãng tử này luôn.
Các họa sĩ Việt Nam có thích vẽ khỏa thân không,nói chung là thích,nhưng những điều kiện về người mẫu và xưởng vẽ thường không có nên hầu như là họ phải...nhịn vẽ đề tài này.Một số họa sĩ cũng có thấy vẽ khỏa thân nhưng xem tranh của họ biết ngay là vẽ phịa (không có mẫu),nên tác phẩm thường hời hợt và không có sự truyền cảm cả về lãnh vực thẩm mỹ lẫn lãnh vực tính dục.
Đề tài tranh khỏa thân cũng được họa sĩ Bùi Xuân Phái yêu thích và vẽ nhiều.Đề tài này được ông khai thác nhiều nhất vào thập niên 60 ở thế kỷ trước,khi đó BXPhai ở vào lứa tuổi tứ thập,nên có được phong độ nhất về năng lượng sáng tác cũng như niềm đam mê vẻ đẹp thân thể nữ.Hầu như các bức tranh khỏa thân của ông thường bắt nguồn từ thực tế (mẫu)Thời đó,ông hay đến nhà các đồng nghiệp có xưởng vẽ để vẽ mẫu . Nhóm các ông thường chung tiền để thuê người mẫu về vẽ.Đã nửa thế kỷ trôi qua,nhưng những người cùng thời với ông, vẫn còn nhắc đến mấy cô model : cô Hòa,cô Thơm...
Có vẻ như là một nghịch lý khi ông họa sĩ già hiền lành dụt dè Bùi Xuân Phái làm kinh ngạc mọi người vì những bức khoả thân mini của ông . Các tư thế mà ông vẽ bằng nhập tâm đã trở thành những dáng đặc biệt Phái và rất đặc trưng đàn bà VN: Những cái lưng khom, quần tụt xuống dưới mông trong lúc chuẩn bị tắm, những cô nàng của thơ Hồ Xuân Hương với các dáng nằm khiến “quân tử dùng dằng đi chẳng dứt…” Ông nói vui : những khoả thân của mình chỉ là ý niệm đã qua,của một thời đã mất Song,xem tranh ông, ta nên thấy rằng Bùi Xuân Phái là một người khổ công tu luyện hình hoạ, người ta khẳng định ông là người vẽ hình hoạ giỏi nhất nước. Cho nên sự tưởng tượng của ông là do ông đã quá ngấm và quá thuộc từng nhịp điệu,đường nét. Và ta cũng biết rằng sự ẩn ức là năng lượng dồn nén mạnh ghê gớm thế nào. Càng cao tuổi càng vẽ “erotic” là điều không lạ, quái kiệt Picasso cũng tiêu biểu về điều này.
Trên đây,Artistphuong giới thiệu bạn xem một số tranh của Bùi Xuân Phái vẽ về đề tài khỏa thân mà khi xưa mỗi khi hoàn thành xong bức họa ,ông lại vội vàng ấp nó "quay mặt vào tường" bởi nhà thì chật mà lại có nhiều trẻ con .
Xem thêm một số tranh Nude của BXP
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-20
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:03:am


Bức tranh : Trước giờ biểu diễn của Bùi Xuân Phái_kích thước 60cm x 80cm_chất liệu sơn dầu_vẽ năm 1984_Bức này hiện đang trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ thuật Quốc gia (bản gốc)

Bức Cheo actors (tranh giả) họa tặc đã chép lại bằng chất liệu sơn mài,có đề năm vẽ là 1984 . Sotheby's đã bán được vào 8. 4 .2008 tại Hồng Công ,với giá : 124,216 USD là bức chép lại bức Trước giờ biểu diễn
Nếu khi ra toà,họ đòi có bản thật để đối chiếu,thì trong cả đống tranh giả mà Sotheby's đã bán trong 2 phiên trong năm nay (tháng 4 và tháng 10),tôi chỉ cần kiện 1 bức (là của giả mà không cần tranh cãi),đó là bức Chèo giả, đã vẽ bằng chất liệu sơn mài.Cả nước Việt Nam biết rõ là Bùi Xuân Phái đã nói lời chào sơn mài từ năm 1963,sau khi ông thử nghiệm qua vài bức(Phố và Nông thôn) Bùi Xuân Phái nhận thấy chất liệu sơn mài truyền thống đó không hợp với tư chất của ông.Họa sĩ cũng đã có lần giải thích với bạn hữu rằng, không phải ông không thích vẽ sơn mài mà chính là do chất liệu này đòi hỏi phải qua nhiều công đoạn trước khi bức họa được hoàn thành.Ông đã cho rằng những thao tác khi vẽ sơn mài là líc kích ,lề mề nên nó không theo kịp được với cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ.Với lý lẽ trên,nếu đòi bản gốc sơn mài của bức Cheo actors để mà làm bản đối chứng thật giả,thì xin thưa,trên thực tế,cụ Phái có vẽ tranh chèo bằng chất liệu sơn mài bao giờ đâu mà đòi phải có "bản gốc" !?
Cũng cần nói thêm cho rõ là Bùi Xuân Phái đã vẽ cả ngàn bức tranh về đề tài chèo,trên nhiều chất liệu : Sơn dầu,Bột mầu,Mực tầu và cả Khắc gỗ nữa. Nhưng tuyệt nhiên,tôi khẳng định là, không một lần nào, Bùi Xuân Phái đã vẽ Chèo bằng chất liệu sơn mài trong suốt cả sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của ông.
Khi đối mặt với Sotheby's tại tòa án Hồng Kông, chứng cứ này sẽ là nước cờ chiếu bí dành cho Sotheby's .
Ngày 9/12/08,Bùi Thanh Phương có một ngày làm việc với giới truyền thông quốc tế
10/12/08 ,Đóng phim. Làm diễn viên,nói chung không khó lắm, nhưng mệt và nhiều khi đói lả.Ảnh Phương tham gia trong phim Vì Tình Yêu Hà Nội,do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện.(Chất lượng ảnh của điện thoại iPhone thật đáng kinh ngạc,cho thấy ,đôi khi nó cũng chẳng thua kém gì một chiếc máy ảnh thông dụng khác)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-08
Người Gác Đền Bùi Xuân Phái Tại Marseille
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:03:am

Chapuis Gerard, một nhà sưu tập tranh người Pháp gốc Việt,đã tỏ sự bất bình trước việc các hãng đấu giá quốc tế ngang nhiên bày bán tranh giả Bùi Xuân Phái nhằm mục đích thu lợi nhuận,mà không quan tâm tới hệ quả và những di hại mà những việc làm gian lận đó mang lại,đó là đã gây phương hại trực tiếp vào tài sản của của chính các nhà sưu tập có tranh Phái.Nhà sưu tập này phàn nàn rằng,Sau vụ đổ bể ,khi Sothetheby's bị họa sĩ Bùi Thanh Phương cáo buộc là đã nhiều lần đem tranh giả Bùi Xuân Phái ra bán đấu giá,thì,cũng theo nhận định của nhà sưu tập này,tình hình giá tranh của Bùi Xuân Phái trên thị trường quốc tế có nguy cơ rơi tự do.Rerard cho rằng,nếu tranh của cụ Phái cũng được bảo vệ và có chiến lược về bản quyền như nước ngoài thì giá tranh dành cho những bức "đại đao" của nhà danh họa này sẽ lên đến con số triệu đô là điều xứng đáng và sẽ không làm người mộ điệu ngạc nhiên chút nào.Nhà sưu tập Chapuis Gerard,người tự nhận mình là người gác đền Bùi Xuân Phái tại Marseille (Pháp) cũng đã ngỏ ý muốn và đang tìm hướng thưa kiện Sotheby's . Tiện đây Phương bê luôn cả Entry của Gerard sang đây vì xem đó cũng là một tư liệu đóng góp vào hồ sơ vụ Sotheby's :
NGHI CUNG TÔI NGHIÊP CHO NÊN MY THUÂT NU'OC NHÀ.
Vào th'u hai 10.11.08, tôi da bo công viêc phòng kh'am binh dê d'ên hen v'oi ngài Gilbert COLLARD, môt trong hai vi luât su danh ti'êng nh'ât cua Ph'ap Qu'ôc.Sau khi trình bài viêc SOTHEBY'S HONG KONG b'an tranh Bui Xuân Phai gia,nguòi n'oi ràng dây không phai lân dâù chuyên xay ra boi Hang d'âu g'ia nây da b'an tranh Âu Châu gia và Ông da duoc dê cu dê binh vuc vu kiên.Theo ông, ông se ch'âp nhân vu kiên n'êu Gia dình Hoa si hoac Hôi My Thuât to 'y m'uôn dê don kiên hang d'âu g'ia.
Ngay trong chiêù hôm 'ây tôi c'o diên thoai vê Viêt nam và n'oi chuyên môt t'iêng dông hô v'oi Hoa si Trân Kh'anh Chuong, chu tich Hôi My Thuât Viêt Nam.Hoa si, r'ât thân mât, tâm su ràng ông r'ât "NGAI" vì Hôi chua tùng kiên c'ao môt c'a nhân hoac môt tâp doàng nào nh'ât là phai va cham v'oi Qu'ôc t'ê n'êu phai dê don kiên v'oi danh nghia cua ch'inh Hôi My Thuât Viêt Nam, va lai Gia dình Hoa si Bui Xuân Phai chua tùng ngo lòi mòi Hôi can thiêp.Su "ngai" này c'o thê b'ac nguòn tù kinh t'ê eo hep(Tôi khang dinh tìm c'ach g'iup Hôi trong lanh vuc nây) và c'o thê b'ac nguòn tù su không "thao" Lûat Quôc t'ê(tôi da n'oi v'oi Hoa si ràng tôi ch'âp nhân dai diên Hôi bên Ph'ap dê theo doi, thông tin và binh vuc nên My Thuât n'uoc nhà).
Sau cu'ôc diên thoai, tôi c'o cam tuong nhu da c'o lôi v'oi dàn anh vì h'ôi th'uc Hoa si Trân Kh'anh Chuong ch'âp nhân di kiên SOTHEBY'S mà không thông cam viêc "LUC B'ÂT TÒNG TÂM" cua Hôi My Thuât, nhung lân lân trong tôi, tôi c'o cam gi'ac nhu không duoc d'on nghe d'ung tâm quan trong,vì môt l'y do nây hay môt l'y do kh'ac, cua su viêc khôi phuc nên my thuât Viêt Nam.
Boi vì thê, tôi quy'êt tâm goi tho Bao Dam c'o B'ao Nhân cho Chu Tich Hôi My Thuât Viêt Nam, hoa si Trân Kh'anh Chuong và chò doi câu tu ch'ôi ch'anh th'uc cua Hôi vê viêc ti'ên hành su kiên tung.Khi d'o, tôi coi nhu da hoàn thành s'u mang mà tôi tu trao cho tôi.
MY-PH'AP:NÊN CHON LUÂT SU CUA N'UOC NÀO DË C'O CO MAY TH'ANG KIÊN?
1)Th'ê manh o Luât su Ph'ap Qu'ôc o vào nhung tài liêu còn luu lai mà ch'inh tôi da goi cho SOTHEBY'S HONG KONG và SOTHEBY'S Paris:FAX và THO BAO DAM C'O B'AO NHÂN.D'o là nhung bàng ch'ung r'ât quan trong cho th'ây ràng ch'ung ta da phan doi "tr'uoc giò" mà phiên buôn vân ti'ên hành b'ât ch'âp lòi canh c'ao.
2)Gilbert COLLARD ngài Luât Su cao tay nh'ât cua Ph'ap Qu'ôc, san sàng bay qua Viêt Nam n'êu cân, dê gap nhung d'ôi tuong cua vu kiên;
3)Ph'ap Qu'ôc là "nôi" cua My Thuât Th'ê gi'oi;va lai ho cung da tùng ti'êp s'uc nhiêù v'oi Van H'oa Viêt Nam(Nguòi s'ang lâp Truòng My Thuât Dông Duong là VICTOR TARDIEU,Ph'ap) và c'o thê dông cam.
Nhung c'o thê n'oi su quan trong nh'ât vân là su dông tâm cua Hôi và Gia Dình Hoa si dê kiên nhà buôn SOTHEBY'S!!!
CHAPUIS GERARD, NGUÒI G'AC DÊN BÙI XUÂN PHAI TAI MARSEILLE(FRANCE).
Nguồn : http://galleryvietnam.ifrance.com/perso-214117.htm
Đất Việt : Con trai Bùi Xuân Phái muốn đưa tranh Việt ra thế giới
Phụ nữ Online : Chưa kiện...đã thắng?
Hà Nội Mới : Họa sĩ Bùi Thanh Phương: “Chậm nhất là mùa hè tới tôi sẽ kiện”
Haimat.net : Sothebys nói họ không bán tranh Bùi Xuân Phái giả
Vụ kiện tranh giả Bùi Xuân Phái : không dễ chút nào
Bán tranh giả là vi phạm tác quyền
Dulich.net : Vụ kiện tranh giả Bùi Xuân Phái: Không dễ chút nào
VNExpress :Sotheby's phủ nhận cáo buộc của con trai Bùi Xuân Phái
CAND : “Tôi vẫn khởi kiện bảo vệ tranh của cha tôi Bùi Xuân Phái”
TTXVN : Sotheby’s denies selling fake Phai paintings
Sức Khỏe Đời Sống : Vụ Hãng sotheby’s bán tranh giả của Bùi Xuân Phái: Vụ kiện cần một điểm tựa
VnExpress :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby bán tranh giả
Tuổi Trẻ : Họa sĩ Bùi Thanh Phương: Vác đơn đi kiện thay cha
Nhân Dân : Từ vụ rao bán tranh giả mang tên danh họa Bùi Xuân Phái
Văn Hóa : Vụ kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Tại sao phải chùn bước chỉ vì...chưa có tiền lệ?
Thanh Nien News : The ugly duckling
Tuổi Trẻ :Tìm thấy bằng chứng tranh giả Bùi Xuân Phái
Phụ Nữ Online : Kiện sẽ thắng?
Thanh Niên : 4 lý do tranh Việt lép vế
An Ninh Thủ Đô : Họa sĩ Bùi Thanh Phương chuẩn bị khởi kiện Sotheby’s
VTC New :Con trai Bùi Xuân Phái kiện hãng đấu giá tranh
Đất Việt : Bùi Thanh Phương kiện Sotheby's đến cùng
Vietimes : Người thẩm định tranh Phái bất đắc dĩ
Viettimes : Việt Nam chưa biết “làm giá” cho các hoạ sỹ!
TimeOut : Fee, Phai, faux…
Văn Hóa : Tranh giả bán đắt hơn...tranh thật!
Phụ Nữ Việt Nam :Mỹ thuật Việt Nam trước “Họa tặc”
Công An TPHCM : Nhà Sotheby’s bán tranh giả Bùi Xuân Phái
Thanh Niên : Kiện Sotheby's vì muốn hợp tác với các hãng đấu giá (English)
Văn Hóa :Quyết định khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Là một việc nên làm!
An Ninh Thủ Đô :Con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái: Sẽ kiện hãng đấu giá Sotheby’s?
Văn Hóa : Sotheby’s phải tôn trọng văn hóa VN
Nông Nghiệp :Sự thật về tranh Bùi Xuân Phái được đấu giá tại Hồng Kông
Đất Việt : Bùi Xuân Phái con muốn kiện hãng đấu giá Sotheby's
Thanh Niên :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby's (English)
Bài liên quan trong Blog Bùi Thanh Phương :
1-Sotheby's Hong Kong - Danh Tiếng Và Bóng Tối
2- Nỗi đau của người mộ điệu
Bài liên quan từ tháng 4 :
*Câu hỏi của Chapuis Gerard
*Hội những người yêu nghệ thuật
*Sotheby's HongKong lại chửa hoang lần nữa
*Christie’s đã vội vã trả lại 47.000USD và xin lỗi khách mua
*Thật Hay Giả (Bài I )
*Nói chuyện về tệ nạn tranh giả (bài II )
*Thị Trường Tranh Giả (bài III)
*Tranh giả có từ khi nào ? (bài IV)
Các hành vi xâm phạm quyền tác giả
1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.
9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
( Theo Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-06
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:03:am

“Giải thưởng Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội” là giải thưởng văn hóa - nghê thuật đầu tiên ở miền Bắc mang tên một nghê sĩ. giải thưởng do gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái và báo thể thao & văn hóa thực hiện . Họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988) là một trong những đỉnh cao của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Tranh của ông đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho một Hà Nội tài hoa, cổ kính và cuộc đời ông là minh chứng sống động cho tình yêu Hà Nội sâu lắng với đầy những hoài cảm bâng khuâng trước vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến. Cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 1996.

Hàng năm, giải thưởng được trao vào ngày 1/9 nhân kỷ niệm ngày sinh của cố danh họa Bùi Xuân Phái (1/9/1920). Năm nay, là lần đầu tiên ban tổ chức tiến hành xét giải và trao thưởng. Sau Giải thưởng,Quĩ Bùi Xuân Phái sẽ ủng hộ và tài trợ cho những người được giải ,tổ chức triển lãm,giới thiệu với công chúng những tác phẩm được giải.Đây là cuộc triển lãm đầu tiên ,mở đầu chương trình thường niên của Quĩ -Giới thiệu thành tựu lao động nghệ thuật của những nghệ sĩ đã có tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng có hàm lượng nghê thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống xã hội và thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Artistphuong và tổng biên tập báo TT & VH, Hà Thái - những người làm nên Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì Tình Yêu Hà Nội.
(Bạn vào đường Link blog Hoatina ở đây để xem nhiều ảnh hơn về cuộc triển lãm này)
![]() |
| Bộ tiểu thuyết “Bão táp triều Trần |
1 • Bộ tiểu thuyết lịch sử “Bão táp triều Trần” của nhà văn Hoàng Quốc Hải, gồm 4 tập: Bão táp cung đình, Thăng Long nổi giận, Huyền Trân công chúa và Vương triều sụp đổ.
Theo đánh giá, bộ tiểu thuyết dày 2.000 trang do NXB Phụ nữ ấn hành đã tái hiện được những giai đoạn mấu chốt đẹp đẽ và hào hùng về một triều đại suốt 175 năm tồn tại đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc với “Hào khí Đông Á” sáng chói. Bên cạnh đó, tác phẩm được thực hiện công phu này còn cho thấy tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho đất và người Hà Nội.

![]() |
| Dự án "Thành phố Sông Hồng" |
2 • Dự án chỉnh trị lòng sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội và Thành phố sông Hồng của họa sĩ Văn Thơ, bao gồm việc nắn lại đê, kè bê tông 2 bờ và xung quanh Bãi Giữa để tạo ra quỹ đất dành cho việc xây mới thành phố sông Hồng.
Tặng thưởng dành cho tác giả Văn Thơ vì tính sắc sảo và lãng mạn của dự án, kết hợp với những tính toán khoa học cụ thể, táo bạo và có tính khả thi, xuất phát từ khát vọng đổi mới bộ mặt đô thị của Hà Nội trong tương lai.

![]() |
| Vở cải lương “Cung phi Điểm Bích” |
3 • Vở cải lương “Cung phi Điểm Bích” của Nhà hát Cải lương Việt Nam (tác giả kịch bản Hoàng Công Khanh, đạo diễn Quỳnh Mai) thể hiện xuất sắc phẩm chất tinh thần cao cả của những tao nhân văn sĩ thời Lý-Trần, luôn sống có lí tưởng và giữ gìn đạo đức, vượt qua mọi thử thách và cám dỗ vật dục tầm thường. Bằng phong cách dàn dựng mới mẻ, giàu sáng tạo, vở cải lương này đã được trao giải A tại cuộc thi “Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc năm 2007”.

![]() |
| Con đường gốm sứ ven sông Hồng |
4 • “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” là dự án của nhà báo - họa sĩ Nguyễn Thu Thuỷ và các cộng sự, bao gồm việc gắn tranh gốm lên dải tường đê dọc sông Hồng dài 6km.
Dự án đã được triển khai bước đầu và thu được những kết quả khả thi, được HĐGK đánh giá cao ở ý tưởng mới mẻ, giàu tính khả thi, góp phần làm đẹp cho cảnh quan Hà Nội bằng một không gian nghệ thuật sinh động và thân thiện
![]() |
| Phác thảo bức tranh “Hà Nội chiến luỹ và hoa” |
5 • Phác thảo bức tranh đề tài lịch sử “Hà Nội chiến luỹ và hoa” của họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn. Tác phẩm khi hoàn thành sẽ có kích thước “khổng lồ”: 2,15m x 9,3m.
Với cách diễn tả theo từng mảng riêng biệt, cô đọng nhưng nhất quán ở mạch cảm xúc, bức tranh tái hiện không khí Hà Nội những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến mùa đông năm 1946 một cách cụ thể và tinh tế, cảm động và hào hoa. Tác phẩm như một tiếng lòng tri ân với quá khứ hào hùng và những con người quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!
![]() |
| Các tác giả nhận giải |
|
------------------------------------------------
Các báo hôm nay,23.11.08,đưa tin và bài về cuộc triển lãm này :
Nhân Dân :Triển lãm "Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"
Việt Báo.vn : Triển lãm Giải thưởng Bùi Xuân Phái
DCSVN :TRIỂN LÃM CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI “BÙI XUÂN PHÁI - VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI" – 2008
TT & VH : Cuộc hội ngộ của những “tình yêu Hà Nội”
QDND : Triển lãm các tặng thưởng "Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội"
Thanh Niên :Triển lãm tác phẩm đoạt giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội
Pháp Luật Tp : Đạo diễn Quỳnh Mai triển lãm cả mô hình ngôi chùa và giàn hỏa thiêu!
------------------------------------------------------------
Ghi chú ảnh trên cùng : Bùi Xuân Phái,Nguyễn Tuân ,Văn Cao - Bộ ba Xe Pháo Mã,những người làm nên Phố thứ 37-Phố Phái
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-22
Xem Bùi Xuân Phái Vẽ Chân Dung
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:02:am


Bức số 1 là bức Chân dung Trần Thịnh (thật) và bức Chân dung Trần Thịnh (copy ) thuộc sưu tập của Philip Ng ,bức tranh giả này đã được Sotheby's bán với giá :77.996 USD.Thủa xưa,ông Trần Thịnh đã đặt Bùi Xuân Phái vẽ bức này với giá khoảng 1 chỉ vàng ,tương đương khoảng 100 USD ngày nay.Nhưng vào những năm khó khăn đó (1974) số tiền đó là khá lớn và khá nghiêm trọng đối với người đặt vẽ lẫn họa sĩ.Do đó, có thể thấy,Bùi Xuân Phái đã rất thận trọng khi vẽ bức này,chứ không "bạt tê" như những bức chân dung khác mà ta thường thấy.
2

Họa sĩ Bùi Xuân Phái được bạn hữu và đồng nghiệp thán phục sự điêu luyện,tinh tế ở đề tài chân dung chứ không phải ở đề tài Phố cổ Hà Nội, cho dù ở chủ đề này ông được mệnh danh là "Vua Phố Cổ" . Ông vẽ rất nhiều chân dung,ở tất cả chân dung của ông,người ta thấy người mẫu thường là những người rất thân với họa sĩ,được ông dành tất cả tình cảm như vợ con,anh em,người hàng xóm,bạn bè đồng nghiệp...
Ở mỗi bức chân dung của ông,người ta nhận thấy, bức họa được vẽ nên bởi nét bút của bậc thầy, sắc sảo, tinh tế, dường như hiểu thấu tâm hồn hoặc tâm địa sâu kín, phơi bày tính cách của từng con người, từ một bác nông dân mù chữ, một cô gái dân quân mập mạp, một bà bán rau toét mắt bên hè phố, một ông sưu tập tranh,một nhà văn...tất cả những bức chân dung ấy,người xem không cần phải xem tựa đề tên bức tranh cũng đã có thể nhận ra từng nhân vật ông đã miêu tả.Những người sống cùng thời với Bùi Xuân Phái vẫn còn nhớ những kỷ niệm về những bữa tiệc rượu có sự hiện diện của họa sĩ Bùi Xuân Phái,như đã thành thói quen,bao giờ người ta cũng sẽ đẩy ra trước mặt ông tấm toile trắng hoặc tờ giấy trắng với cây bút vẽ,lúc đó chính là lúc vui nhất của bữa tiệc,mọi người ,hầu như đều là họa sĩ,(điều này bây giờ thật là hiếm và không còn thấy xẩy ra nữa) xúm lại quanh ông, xem ông vẽ chân dung tại chỗ. Bùi Xuân Phái vẽ chân dung rất nhanh và làm người ta ngạc nhiên vì rất giống và sống động. Nếu ai đó được chọn làm model (mẫu để vẽ) ,sẽ rất phấn khởi và vinh dự. Sau cùng ,khi bức họa chân dung đã hoàn thành, thường thì tác phẩm đó được dành tặng cho chủ nhân của bữa tiệc.Nhưng nếu bữa tiệc đó xảy ra tại nhà họa sĩ, ông sẽ dành tặng nó cho người phụ nữ trong đám khách đến dự.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-23
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:02:am

|
Trên đây là bảng thống kê số tranh đã dán mác Bùi Xuân Phái được hãng Sotheby's đem ra bán đấu giá trong năm nay.Phiên lần l vào ngày 8 tháng 4 và phiên gần đây vào ngày 6 tháng 10.Theo đó,số tranh giả đã áp đảo tranh thật.ở trang này (đăng trên Artvalue.com) có 13 bức ,nhưng chỉ có duy nhất một bức là tranh thật của Bùi Xuân Phái.
Bức Chợ ven đường ở Đà nẵng được hãng đặt tên là Street Scene,chỉ có bức này trong lô tranh trên là thật của Bùi Xuân Phái. Dưới đây là những bức tranh giả và giá đã bán của Sotheby's cho khách hàng không am tường do thiếu thông tin : 1)Tranh chèo giả (mô phỏng) 2)Tranh chèo giả (mô phỏng) 3)Tranh phố giả (chép và sáng chế thêm) bức này không bán được 4)Tranh phố giả (chép) _bức này không bán được 5)Tranh phố giả (chép) 6)Tranh chèo giả (chép lại và chuyển thể sang sơn mài,nguyên tác vốn là sơn dầu) 7)Tranh chèo giả (chép lại theo bìa sách cuốn Hề chèo) 8)Tranh miền núi giả (chép lại) 9)Tranh chân dung giả (chép lại) 10)Chèo và khỏa thân giả, 3 bức này theo lối vẽ mô phỏng.Cho thấy trình độ của người vẽ ra những bức giả này rất xoàng.Ở Việt Nam ,nếu một người làm nghề họa sĩ mà trình độ chỉ vẽ như 3 bức tranh giả này đã thể hiện ,thì thời nào cũng vậy,anh ta sẽ không bán được,rất khốn khó về kinh tế ,và chẳng có ai quan tâm đến tranh vẽ của anh ta, chứ đừng tính chuyện vu vạ cho đó là của danh họa vẽ. (3 bức này không bán được) Như vậy theo thông số trên ,năm nay,Sotheby's đã bán ra 13 bức được dán mác Bùi Xuân Phái ,mà chỉ có duy nhất một bức là tranh nguyên gốc (bức con mèo Chúc mừng năm mới cũng là thật ,nhưng không thấy họ trưng ra ở đây) Tổng số tiền họ thu được tư 2 phi vụ bán tranh giả Bùi Xuân Phái là : 344.895 USD sau khi trừ số tiền của 1 bức tranh thật 24.072 (chính đáng)và không tính 2 bức giả vẽ phố không bán được ,tổng số tiền mà Sotheby's bán trong 2 phiên tháng 4 và tháng 10 trong năm nay,số tiền lớn thu được hoàn toàn bằng tranh giả Bùi Xuân Phái là : 320.823 USD
Bức Chơi ô ăn quan cũng được đặt lên kệ đấu giá ở Sotheby's Bức Chơi ô ăn quan của Nguyễn Phan Chánh,chắc chắn dẫn đầu về kỷ lục cho một bức tranh bị chép lại nhiều nhất đối với một danh họa Việt Nam.Bức này,từ năm 1980 nó đã được bày bán thường xuyên và công khai tại Sunhasaba và Souvenir du Vietnam. Vào thời kỳ đó,có lần tôi đến chơi nhà một anh bạn là họa sĩ ,thấy Ô ăn quan được treo lủng lẳng ở ngoài sân cho mau khô,có tới hơn chục tấm.Anh ta cười mà giải thích rằng :"moi vẽ mãi bức này,mà cung không đủ đáp ứng cho cầu" Đương nhiên anh ta và các cửa hàng kia hồn nhiên kinh doanh thôi vì họ chỉ dám bán nó với giá của tranh chép ,bởi vì cả Hà Nội đều biết bức này đang nằm ở đâu và nó cũng chỉ có duy nhất một bức. Một bức tranh đáng ngờ khác được kêu là của Trần Văn Cẩn và Nguyễn Khang cũng đã bán được với giá 158.400 USD
Nguồn : http://www.amazon.com/100-Years-Contemporary-Paintings-Vietnam/dp/9627522023 Cuốn sách 100 năm hội họa đương đại Việt Nam trong bộ sưu tập của Hà Thúc Cần (Việt kiều sống ở Singapore) kết hợp với Đông Sơn in ấn vào năm 1994.Ngay trang bìa,đập vào mắt người mộ điệu là bức tranh chèo giả Bùi Xuân Phái , họa tặc đã thể hiện bức chèo giả này xấu thê thảm .Và tôi cũng thấy chán nản không muốn scan những bức tranh giả Phái trong cuốn sách này lên đây nữa,vì Hà Thúc Cần và Sotheby's là 2 vấn đề khác nhau. Sở dĩ tôi đưa bìa cuốn sách vào đây vì theo quan sát của tôi , phong cách vẽ của người vẽ giả lọat tranh chèo (bột mầu) trong sưu tập của Philip Ng, chỉ là một người,nó có chung một điểm là ngô ngê,ẩu tả và khá là...vui tính.
Tôi cho là các vụ bán đấu giá có tranh giả,đều đã được hoạch định trước. Tranh giả đem ra bán, không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên,cho dù cũng có khi ,có cả tranh thật được đưa vào,nhưng hiếm hoi lắm ,bởi vì,tranh thật hiếm có,khó tìm,và cũng rất đắt ,bán đi là hết.Trong khi tranh giả ,giá bèo và muốn có bao nhiêu cũng được. Những phiên bán đấu giá chắc chắn có kịch bản và được sắp đặt rất kỹ lưỡng,nhân viên bảo vệ,đeo găng tay trắng,đi lại quanh bức tranh,càng làm tăng vẻ "quan trọng" cho bức tranh giả. Tôi tin rằng ,với chất lượng nghệ thuật rất kém cho hàng loạt tấm tranh giả mạo Bùi Xuân Phái mà họ đã bán và cho đăng trên trang Web,họ biết mười mươi là của giả. Họ cũng biết rõ ngay từ đầu lúc mua những bức tranh giả khi họ đã trả món tiền rẻ mạt cho những người thợ vẽ. Blogger Francois B đã comment : "Xem ra cũng thấy buồn theo lời anh Phương kể và thấy chán với bọn Sotheby’s.Rốt cuộc chỉ thấy Sotheby’s Hong Kong chú ý vào việc ăn tiền commission mà thôi - thật giả không thành vấn đề với bọn nó miễn sao tiền thầy bỏ túi! Vì nếu muốn chúng nó cũng có thể xin giám định lại thật giả tại 87 Thuốc Bắc Hà Nội." Các báo đăng bài và đưa tin về vụ Sotheby's :
An Ninh Thủ Đô : Họa sĩ Bùi Thanh Phương chuẩn bị khởi kiện Sotheby’s VTC New :Con trai Bùi Xuân Phái kiện hãng đấu giá tranh Đất Việt : Bùi Thanh Phương kiện Sotheby's đến cùng Vietimes : Người thẩm định tranh Phái bất đắc dĩ! Văn Hóa : Tranh giả bán đắt hơn...tranh thật! Phụ Nữ Việt Nam :Mỹ thuật Việt Nam trước “Họa tặc” Công An TPHCM : Nhà Sotheby’s bán tranh giả Bùi Xuân Phái Thanh Niên : Kiện Sotheby's vì muốn hợp tác với các hãng đấu giá (English) Văn Hóa :Quyết định khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s: Là một việc nên làm! An Ninh Thủ Đô :Con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái: Sẽ kiện hãng đấu giá Sotheby’s? Văn Hóa : Sotheby’s phải tôn trọng văn hóa VN Nông Nghiệp :Sự thật về tranh Bùi Xuân Phái được đấu giá tại Hồng Kông Đất Việt : Bùi Xuân Phái con muốn kiện hãng đấu giá Sotheby's Thanh Niên :Con trai Bùi Xuân Phái muốn kiện Sotheby's (English)
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-17
Trò chuyện với hậu duệ danh hoạ Bùi Xuân Phái:
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:02:am

Nhân vụ Sotheby's ,phóng viên tờ Vietimes đã tìm gặp Phương, trong một buổi chiều mà cả người hỏi và người trả lời cùng mệt lả :
Việt Nam chưa biết cách lăng xê các tên tuổi lớn ra thế giới http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5826/index.viet
Người thẩm định tranh Phái bất đắc dĩ! http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5853/index.viet
VTC New : Bùi Thanh Phương vùng vẫy thoát khỏi bóng cụ Phái
Có bạn đã hỏi ,sinh thời BXP có ý thức được rằng sẽ có khi người ta làm tranh giả của ông một cách phổ biến như ngày nay ? Thời BXPhái,người ta sống có phần romantic hơn ,tình người hơn thời nay.Khi đó cũng rất thịch hành bài hát của Pháp" "L'amour C'est Pour Rien "", thời BXPhái,chuyện "Tình Cho Không" là có thật.Tranh đẹp ,các họa sĩ dùng để tặng cho người mến mộ là rất thường.Ngay cả tranh nguyên bản của các họa sĩ khi đó còn chưa được đám nhân quần quí trọng một cách đúng mức thì nói chi đến mấy cái chuyện tranh giả. BXPhái cũng có lần nói :" Không biết sau này người ta có làm giả tranh của mình không nhỉ? Mình cũng rất muốn xem nó sẽ được vẽ như thế nào ? "
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-15
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:01:am

|
Tranh trên cùng : Chân dung Blogger Dương Cầm_Sơn dầu_Bùi Thanh Phương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-25
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:01:am

| |||||||||
| * PV: Quỹ Bùi Xuân Phái được hình thành ban đầu như thế nào? Và hiện nay giá trị của Quỹ là bao nhiêu? HS.Bùi Thanh Phương: Tôi không phải là một đại gia. So với người nhiều tiền thì tiền ở Quỹ chỉ có vậy là rất ít. Nhưng số tiền đóng góp vào Quỹ đối với tôi thế là nhiều. Vì tôi chỉ giữ lại một phần nhỏ để phòng thân. Tôi có một ít và tôi vận động người bạn là Trần Hậu Tuấn. Tuấn là người mang ơn ông cụ sâu nặng và theo đạo lý trong cuộc sống thì cũng phải có trách nhiệm với ông cụ. Cụ đem lại cho Tuấn cả sự giàu có lẫn danh tiếng. Tôi đặt vấn đề với Tuấn là muốn thành lập Quỹ Bùi Xuân Phái, mặt khác tôi cũng muốn giải thưởng nó mang tính xã hội. Thế là Tuấn đồng ý, tôi 15 nghìn đô la , Tuấn góp 15 nghìn đô la. Như thế là khởi đầu Quỹ có 30 nghìn đô la. Hiện nay đã có 3 người đóng góp thêm, người đóng nhiều nhất trong số 3 người vừa nêu là nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, cô đóng vào quĩ số tiền là hai mươi triệu VND .Chúng tôi cũng đã bầu ra một giám đốc Quĩ và một phó để cả năm điều hành và quản lý chi thu tài chính của Quĩ. Ban đầu, tôi hiểu, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội được dư luận trân trọng nhiều ở góc độ ý nghĩa tinh thần và cái tình của nó. * Anh có nghĩ đến việc mang tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái ra bán để có được số tiền lớn hơn cho Quỹ Bùi Xuân Phái? - Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa tôi cũng không hào hứng lắm với việc này. Bởi vì tôi cũng không muốn đem giá trị nghệ thuật của cụ, để phải cần đến thể diện của các đại gia trong các cuộc đấu giá, bản thân tinh thần và phong cách của cụ là chân thành, bình dị, để cho người ta phải mua một cái giá đắt hơn mức bình thường là điều nên xem xét. Bởi vì những người bỏ tiền ra mua trong những trường hợp ấy chỉ là mua cho mình một cái tiếng, quảng bá thương hiệu cho người mua thôi, chứ không phải họ mua bức tranh theo giá đích thực hiện tại của nó. * Là một Quỹ do gia đình lập ra, thì Giải thưởng nó cũng mang tiêu chí và nguyện vọng của những người sáng lập. Vậy tại sao không có đại diện gia đình trong thành phần ban giám khảo? - Giải thưởng quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn chủ yếu trông chờ vào một ban giám khảo uy tín hay không. Ban giám khảo chính là những người tạo lên diện mạo và uy tín cho giải. Tôi thấy báo Thể thao - Văn hóa đã thành lập được một seri ban giám khảo là rất được. Đầu tiên tôi cũng lo ngại vì nếu ban giám khảo mà không ổn thì gia đình mới là người khổ tâm nhất. Nhưng tôi thấy ban giám khảo của Giải là những người có uy tín và có sức thuyết phục. * Anh có thể tiết lộ số lượng tranh Bùi Xuân Phái mà hiện nay anh đang sở hữu? - So với ở ngoài Bắc, thì không ai nhiều hơn gia đình tôi là cái chắc, còn số lượng là bao nhiêu thì ngay cả các nhà sưu tập hoặc bất kì ai sở hữu cũng không ai công bố cụ thể là bao nhiêu. Nhưng cũng sẵn đủ để khi nào cần thì trưng bày. * Anh là người gần gũi và được chứng kiến cuộc sống của ông cụ và những họa sĩ cùng thế hệ đó. Anh có nghĩ vì sao bây giờ điều kiện sống tốt hơn mà lại không có được những tài năng lớn như thế hệ trước đó? - Hội họa cũng giống như một câu chuyện có người kể hay, có người kể nhạt hoét nhưng vẫn cứ kể đi kể lại. Không có gì chán cho bằng cứ phải nghe một câu chuyện đã nghe rồi, kể đến mấy lần rồi gặp mình lại kể lại. Cái hay của hội họa là một cái gì luôn luôn tươi mát, đổi mới, và đa dạng. Họa sĩ bây giờ nhìn cái biết ngay là tranh của người này, người kia điều đó không phải đã là hay vì nó chỉ là motif, nhiều người nhầm lẫn giữa motif và phong cách, motif thì khó gì đâu. Có những người chuyên vẽ cái đèn dầu hay con trâu, cái nón hình tam giác, đứa trẻ mục đồng đầu nghẹo bên trái hoặc bên phải... nhìn cái biết ngay là motif của ai đấy. Như thế nó làm cho hội họa hầu như không có cái đa dạng, nó như một câu nói đùa vui lúc đầu nghe cũng làm mọi người cười nhưng nghe lại hoài làm người ta chịu không thấu. * PV: Xin cảm ơn anh Cẩm Thúy (thực hiện)! | |||||||||
| Nguồn : http://www.daidoanket.vn/ddk/mdNews.ddk?masterId=9&categoryId=91&id=9881 |
| Xem một số tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-21
Bùi Xuân Phái với đề tài : Vui Tết Trung Thu
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:00:am

|













Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-12
Có Một Giải Thưởng Mang Tên Bùi Xuân Phái
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:00:am

...nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười hiền lành mỗi khi tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm chất mà các họa sĩ thời nay hầu như thiếu.Có ai đó đã nói vui "không gì hành hạ người họa sĩ nhiều cho bằng việc khen ngợi một họa sĩ khác trước mặt anh ta". Nhưng ông Phái lại khác...Bài này ghi lại cuộc trò chuyện của Artistphuong với nữ phóng viên Cẩm Thúy |


| |
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-09
Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:00:am

Nhà thơ Bằng Việt, chủ tịch hội đồng giám khảo,và nữ sĩ Hoàng Nga (Blogger Hoatina ) giám đốc Quĩ Bùi Xuân Phái
Để bình chọn cho Tặng thưởng Bùi Xuân Phái của khán giả, những người yêu Hà Nội có thể bình chọn qua www.thethaovanhoa.vn hoặc gửi thư về trụ sở báo Thể Thao & Văn hóa, 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội trước ngày 1/8 hàng năm.
Hội đồng Giám khảo gồm Chủ tịch: Nhà thơ Bằng Việt, họa sĩ Trần Khánh Chương, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Kiến trúc sư Đòan Đức Thành và nhạc sĩ Phú Quang. Chủ tịch Ban giám khảo sẽ được luân phiên hàng năm.
Bà Nguyễn Thị Sính,vợ cố họa sĩ Bùi Xuân Phái và nguyên bộ trưởng y tế Nguyễn Trọng Nhân,anh rể của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái
nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc,họa sỹ Trần Khánh Chương, kiến trúc sư Đoàn Đức Thành là những thành viên trong Hội đồng giám khảo
Giải thưởng VHNT mang tên Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội không phải là một cuộc thi, mà là một cuộc bình chọn và đề cử của Hội đồng giám khảo và cộng đồng. Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tác phẩm có giá trị tôn vinh Hà Nội, đáp ứng các tiêu chí của giải đều có thể được giới thiệu hoặc đề cử. Ban tổ chức cũng có hệ thống thu thập dư luận của công chúng về các tác phẩm tôn vinh Hà Nội.
Do thời gian chấm giải gấp gáp,(Hội đồng giám khảo đã phải làm việc khẩn trương trong 20 ngày) nên năm 2008, hội đồng quyết định chưa xét giải chính thức và chỉ trao 5 tặng thưởng.
Từ phải qua : Ông Hà Minh Huệ (Phó Tổng Giám đốc TTXVN),ông Ngô Hà Thái (TBT báo TT&VH,Trưởng BTC Giải thưởng).Nhà thơ Bằng Việt (Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội),Họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái,đại diện Quĩ BXP)
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc - một trong 5 vị giám khảo của Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" cho biết: "Giá trị vật chất của giải thưởng không cao nhưng lớn về tinh thần. Giải thưởng là sự quan tâm của chính người dân, nghệ sĩ, cộng đồng tới vẻ đẹp và con người với tình yêu Hà Nội".
Nhà thơ Bằng Việt, thành viên hội đồng giám khảo, cho biết cụ thể: “Tham dự có thể là tác phẩm, hoạt động, sự kiện, ý tưởng có tính khả thi. Tuy nhiên giải thưởng sẽ chú trọng tới đến những tác phẩm có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng công nhận, ủng hộ”.
1) Bộ tiểu thuyết đồ sộ về triều Trần trong 175 năm lịch sử của tác giả Hoàng Quốc Hải gồm "Bão táp cung đình", "Thăng Long nổi giận", "Huyền Trân Công chúa" và "Vương triều sụp đổ".
2) Dự án Thành phố sông Hồng của tác giả Văn Thơ. Dự án nhằm chỉnh trị lòng sông Hồng đoạn qua Hà Nội và TP Sông Hồng, thực hiện nắn lại đê, kè bê tông hai bờ xung quanh bãi giữa tạo quỹ đất xây dựng một thành phố mới
3) Phương đang trao giải cho Con đường gốm sứ của nữ họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy và nhóm cộng sự. Dải đê dọc Hà Nội dài 6 km ven sông Hồng từ An Dương xuống đến Phà Đen sẽ là những bức tường mang tính nghệ thuật
4) Vở Cải lương "Cung phi Điểm Bích" của tác giả Hoàng Công Khanh, đạo diễn Quỳnh Mai và dàn diễn viên nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam. Liên tục có tới 70 buổi diễn trong vòng 2 tháng tại Thủ Đô, có tới hơn 1.500 tăng ni Phật tử cũng tới rạp để xem vở diễn.
5) Phác thảo khổng lồ "Chiến lũy và hoa" của họa sĩ trẻ Doãn Sơn khổ 2 m15 x 9m3 với những hình ảnh không quên của ngày đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946.
Các tác giả được nhận giải chụp ảnh chung kỷ niệm
Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tặng hoa và tỏ lời cám ơn gia đình họa sĩ BXP
Nhà báo Thanh Thuận phỏng vấn tại chỗ họa sĩ Doãn Sơn
Trái qua : 1-Ngô Hà Thái,2- Bà Phái,3- Cẩm Vinh,4-Cẩm Vi,5-Bùi Thanh Phương
Những người bạn của Phương,họ là những người bạn mà kể cả khi Phương gặp rắc rối, khó khăn, họ cũng không lảng hay đi theo hình vòng cung
Từ trái : 1-Hiền,2-Trà My,3-Phương,4-Thanh Thuận,5-Hoàng Nga,6-Lương
Từ trái : 1-Nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy,2- yên Lan (chị của Phương) 3-Bà Nguyễn Thị Sính (mẹ Phương) 4-Nguyên bộ trưởng Nguyễn Trọng Nhân,5-Phương
Kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp,đây là những bức ảnh ghi lại ngày ra đời Giải thưởng mang tên nhà danh họa VN được trong nước và quốc tế biết đến nhiều nhất.Mai này, thế hệ sau hẳn sẽ phải cần đến những hình ảnh của khoảng khắc vừa diễn ra buổi lễ trang trọng và đầy ý nghĩa này : Lễ trao Giải thưởng BXP lần đầu tiên.
Dũng là người đã bay từ Thái Lan về nước để dự buổi lễ công bố Giải thưởng BXP.Dũng tỏ ra xúc động và vui mừng khi thấy buổi lễ đã diễn ra trong sự long trọng và hân hoan của những người yêu mến BXP
Giờ đây ,trong đám đông,người quan trọng không còn là người lăm lăm chiếc máy ảnh trên tay nữa,tuy nhiên vừa lăm lăm chiếc máy ảnh trên tay lại vừa đẹp thì thời nào cũng vẫn là người quan trọng,ít nhất là đối với những người đàn ông vẫn còn nhiều luyến nhớ,mơ mộng.
Ngay sau khi bế mạc lễ công bố Giải thưởng đã có nhưng ý kiến khác nhau trong công chúng bên ngoài hành lang ,có suy nghĩ cho rằng Tình yêu Hà Nội còn hơi xa...Hà Nội
Có những ý kiến khác cho rằng địa điểm được chọn là một tòa nhà cao tầng và sang trọng là không phù hợp với phong cách,tinh thần bình dị và chân tình của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái.Nhiều khách mời tỏ ra ngại ngùng khi trông thấy chiếc thang máy,những người thuộc thế hệ thời Bùi Xuân Phái đã có tuổi nên khá lúng túng trong việc sử dụng phương tiện hiện đại này.Nhiều ý kiến gợi ý là sang năm nên tổ chức lễ trao giải Bùi Xuân Phái tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Điểm tin,bài đã đăng trên báo về Lễ công bố Giải thưởng BXP-Vì tình yêu Hà Nội
VNExpress : Giải thưởng Bùi Xuân Phái tôn vinh tình yêu Hà Nội
An ninh Thủ Đô :Giải thưởng "Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội"
Hà Nội Mới : Công bố giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội”
Vietnamnet : Tình yêu Hà Nội còn hơi xa...Hà Nội
Gia đình.net : Lần đầu trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Tình yêu Hà Nội”
Thể thao & Văn hóa : Giải thưởng cho Tình yêu Hà Nội!
Nhân Dân : Trao tặng Giải thưởng "Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội"
Tuổi Trẻ : Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội
Pháp Luật TPHCM : Giải thưởng cho Tình yêu Hà Nội!
Tiền Phong :Trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái cho 5 tác phẩm
Quân Đội :Trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội”
Đại Đoàn Kết :20 năm ngày mất danh hoạ Bùi Xuân Phái: Đã có một giải thưởng mang tên ông
Bài xem thêm. Bài này Phương trả lời một kiều nữ reporter trước ngày diễn ra lễ trao tặng Giải thưởng BXP
Giải thưởng Bùi Xuân Phái sẽ hoạt động theo tiêu chí và hình thức nào ?
-Giải thưởng Bùi Xuân Phái ,thực sự đã có trong dự định và ước muốn của chúng tôi từ mấy năm trước nhưng vì muốn đợi đủ 20 năm kỷ niệm ngày mất của Bùi Xuân Phái mới công bố. Chúng tôi dự định khi ra mắt giải thưởng và khi quĩ giải thưởng Bùi Xuân Phái đã hoạt động ,chúng tôi sẽ vận động quyên góp từ những người bạn trong nước và quốc tế ,họ là các fan yêu mến Bùi Xuân Phái,đồng thời tổ chức các cuộc triển lãm ở nước ngoài hoặc tham gia các cuộc bán đấu giá để thu lợi nhuận nhằm tăng giá trị giải thưởng. Bên cạnh đó, nếu trong tương lai,quĩ Bùi Xuân Phái phát triển ,sẽ có học bổng Bùi Xuân Phái và mong rằng hằng năm sẽ có nhiều người được nhận giải chứ không phải chỉ là một người như năm nay .Giá trị giải thưởng năm khởi đầu cũng khá khiêm tốn là 1000 USD,chúng tôi hy vọng giá trị giải thưởng sẽ được thăng tiến theo từng năm.
Số tiền hiện có của Quĩ Bùi Xuân Phái là bao nhiêu ?
-Hiện tại quĩ Bùi Xuân Phái do Trần Hậu Tuấn và tôi chung góp mỗi người là 15.000 USD ,tổng cộng 30.000 USD,số tiền này chúng tôi gửi ngân hàng và mỗi năm một lần rút tiền lãi ra để dùng cho giải thưởng.Cũng cần nói rõ thêm là ,quĩ giải thưởng Bùi Xuân Phái đã ra mắt và nó đã vĩnh viễn là quĩ tiền của nhân dân Việt Nam chứ không phải là của riêng một tổ chức hay cá nhân nào.
Phạm vi hoạt động của Giải Bùi Xuân Phái như thế nào ?
-Giải thưởng Bùi Xuân Phái được sáng lập ra nhằm tôn vinh những đóng góp nghệ thuật mà họa sĩ Bùi Xuân Phái đã làm được cho nền hội họa nước nhà. Hy vọng giải thưởng sẽ có tác dụng cổ vũ, động viên lớp nghệ sĩ trẻ tích cực có những cống hiến có giá trị cho đất nước và cho Hà Nội thân yêu. Đây là giải thưởng thường niên được trao vào ngày 1-9 hàng năm, ngày sinh vị danh họa nổi tiếng này, dành cho các tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Giải thưởng không bó hẹp trong phạm vi hội họa nhưng tất cả những công trình thuộc lãnh vực nghệ thuật được trao giải phải có giá trị vinh danh Hà Nội.
Anh co the cho em biet ai la nguoi khoi xuong y dinh lap quy Bui Xuan Phai, va y dinh nay co tu khi nao?
-Người khởi xướng ý định lập quĩ Bùi Xuân Phái đương nhiên là tôi -con trai của Bùi Xuân Phái.Ý định có một giải thưởng mang tên Bùi Xuân Phái thực ra có từ chục năm trước,nhưng khi đó chưa hội đủ những điều kiện như tài chính,sự hưởng ứng và đồng thuận của gia đình, để có thể lập ra quĩ giải thưởng này.Ngay từ đầu tôi muốn giải thưởng mang tính của công chúng ,nên người đầu tiên tôi đặt vấn đề quyên góp tài chính để lập quĩ là nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn,bạn đã vui vẻ hưởng ứng ,bởi tôi biết Tuấn cũng là người mang ơn sâu nặng với Bùi Xuân Phái,có lần anh ta đã nói : " Bố tôi cho tôi cuộc sống,Bùi Xuân Phái cho tôi sự nghiệp".Với cá nhân tôi thì Bùi Xuân Phái đã cho tôi cả hai điều mà Tuấn đã nói. Vì thế,nên hiểu là ,cả hai chúng tôi ,chung tiền lập ra quĩ Bùi Xuân Phái trước nhất là một phần nào để tri ân cái tài,cái tình của Bùi Xuân Phái mà Tuấn và tôi đã xem như những nợ nần phải trả.
Tai sao cac anh lai phai cho den luc ky niem 20 nam ngay mat cua co hoa si?
-Hầu như các dự án hay ý tưởng nếu muốn thực hiện thì cũng phải có một quá trình hình thành và hội đủ những điều kiện cần có chứ.Chúng tôi nhận thấy ở thời điểm 20 năm kỷ niệm ngày mất của Bùi Xuân Phái là đúng lúc nhất,trong khi danh tiếng của họa sĩ đã lan rộng và xa, người ta cũng nhận thấy tài năng của Bùi Xuân Phái xứng đáng mang tầm vóc của một danh họa thế giới.
Qua trinh thanh lap quy Bui Xuan Phai co gap kho khan hay su ung ho nao ko? Neu co anh co the chia se ve viec nay duoc ko a?
-Ban đầu chúng tôi có gặp khó khăn và lúng túng trong việc bàn về tiêu chí chấm giải,cả Tuấn và tôi quanh năm bận bịu với nhiều việc riêng phải làm,vì thế nếu gánh vác thêm công việc theo dõi những hoạt động văn hóa nghệ thuật của người khác để chấm giải chắc chúng tôi sẽ không kham nổi.Rất may sau đó có người gợi ý và giới thiệu cho tờ báo Báo Thể Thao và Văn hóa đứng ra điều hành và trao giải .Tổng biên tập tờ báo là Ngô Hà Thái cũng đã vài lần gặp tôi để bàn cụ thể về vấn đề này trước khi diễn ra buổi lễ ra mắt giải thưởng Bùi Xuân Phái được đông đảo người dân mến mộ nghệ thuật của "Vua phố cổ" đón nhận nồng nhiệt và cảm động.
|
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-31
Thứ bảy, 28/02/2009 - 11:00:am

Hôm nay Phương đi họp bàn về dự thảo qui chế Giải thưởng Bùi Xuân Phái tại trụ sở báo Thể thao & Văn hóa .Cuộc họp bàn đưa đến quyết định đặt tên cho giải thưởng là : Giải thưởng Bùi Xuân Phái -Vì tình yêu Hà Nội
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ ra mắt giải thưởng mang tên một danh họa Việt Nam : Bùi Xuân Phái ,do bởi ý muốn của ban tổ chức là các báo sẽ có bài đăng kịp vào ngày sinh của Bùi Xuân Phái : 1 tháng 9 ,nên lễ trao giải năm nay và hàng năm sẽ được tổ chức trước một ngày, vào ngày 31 tháng 8.
Sau đây Phương đăng lại toàn văn bản dự thảo qui chế Giải thưởng Bùi Xuân Phái -Vì tình yêu Hà Nội để chia sẻ và tham khảo cùng các bạn quan tâm và mến mộ họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2008
Quy chế Giải thưởng
“Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội”
(do Quỹ Bùi Xuân Phái và Thể thao & Văn hóa phát động)

1 . Mục đích ý nghĩa:
Hà Nội chưa có phố nào mang tên Bùi Xuân Phái, nhưng dường như tất cả các con đường, các ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội đều phảng phất tinh thần ông - trong cách gọi rất “dân gian” và đầy hoài niệm: Phố Phái!
Danh họa Bùi Xuân Phái (1/9/1920 – 24/6/ 1988)- cây “đại thụ” trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại (như cách tôn xưng kiểu dân gian “Sáng, Phái, Nghiêm, Liên), dù cuộc đời đầy thăng trầm, nhưng sự nghiệp của ông đã được khẳng định bằng việc Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng lớn của Việt Nam. Tranh ông trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho một Hà Nội tài hoa, cổ kính; cuộc đời ông trở thành biểu tượng sống động cho tình yêu Hà Nội- một tình yêu sâu lắng, đầy những hoài cảm bâng khuâng về những vẻ đẹp Hà Nội .
Kỷ niệm 20 năm ngày mất của Bùi Xuân Phái, giải thưởng VH-NT mang tên ông do Quỹ Bùi Xuân Phái- đơn vị được thành lập theo sáng kiến của gia đình ông- và báo TT&VH phát động với mục đích tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Giải thưởng nhằm động viên, hỗ trợ những sáng tác Văn học nghệ thuật, những công trình nghiên cứu tôn vinh Hà Nội, đồng thời khích lệ cho những hành động bảo vệ vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến
II. Tiêu chí:
Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho những tác giả, tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởngcó hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội. Có 4 tiêu chí:
1. Là các tác phẩm văn học, nghệ thuật,các công trình có những khám phá các vẻ đẹp của Hà Nội, được thực hiện tại Hà Nội với mục đích tôn vinh, làm đẹp cho thủ đô; có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng ủng hộ; thể hiện được tình yêu Hà Nội của những người thực hiện.
2. Là các công trình nghiên cứu có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội, con người Hà Nội; có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng ủng hộ; thể hiện được tình yêu Hà Nội của những người thực hiện.
3. Là các hoạt động và các ý tưởng khả dĩ đã được thể hiện, đề xuất, với những biện pháp hữu hiệu góp phần bảo vệ, tôn vinh các giá trị của Hà Nội được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh
4. Là các tác giả mà trong sự nghiệp của mình có nhiều tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng đạt được các tiêu chí trên
(Trong các tiêu chí trên chú trọng đến “tác động xã hội rộng rãi”
III. Quỹ Giải thưởng và Giải thưởng
1. Quỹ Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 2008 với tổng số tiền là 30.000 USD (ba mươi ngàn đô la Mỹ) tương đương với 480.000.000VNĐ (bốn trăm tám mươi triệu đồng) bằng sự đóng góp ban đầu của gia đình Bùi Xuân Phái và người yêu mến ông. Quỹ Giải thưởng được mở rộng, khi sẽ tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức khác trong quá trình hoạt động.
2. Hàng năm số tiền lãi từ Quỹ Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội (khởi đầu,ngân sách của quĩ hiện có là 30.000USD, số tiền lãi mỗi năm sẽ là 2100 USD) sẽ dành để tổ chức và trao giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội vào ngày 31/1 hàng năm kỷ niệm ngày sinh của ông (1/9). (Để chủ động,toàn bộ số tiền lãi sẽ được rút ra từ một tháng trước khi tổ chức trao giải. Người phụ trách quỹ có trách nhiệm soạn thảo chi tiết các khoản chi tiêu sau khi có sự đồng thuận của các phía có trách nhiệm với quĩ Bùi Xuân Phái)
3. Hệ thống giải thưởng gồm:
- Giải thưởng chính thức Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội: trị giá trên 15 triệu đồng trở lên (tương đương khoảng 1000 USD) (tùy theo lãi suất hàng năm của sự tăng trưởng của Quỹ Bùi Xuân Phái)
- Một số Tặng thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội: bằng tiền hoặc hiện vật trị giá tùy từng năm, dành cho các tác phẩm sơ bộ đáp ứng được các tiêu chí của mục II. (Có thể các tác phẩm được nhận quà tặng nếu sau đó tác giả hoàn thiện để có chất lượng cao hơn thì sẽ được nhận Giải thưởng)
- Trong trường hợp Hội đồng Giám khảo không tìm được tác phẩm, công trình nào trong năm xứng đáng trao giải thưởng Bùi Xuân Phái thì toàn bộ số tiền lãi từ Quỹ Bùi Xuân Phái (sau khi trừ đi chi phí tổ chức) sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.
IV. Cách thức xét, chọn và chấm giải
1. Bình chọn và đề cử
- Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tác phẩm có giá trị tôn vinh Hà Nội, đáp ứng các tiêu chí trên đều có thể được giới thiệu hoặc đề cử
- BTC cũng có hệ thống thu thập dư luận của công chúng về các tác phẩm tôn vinh Hà Nội
2. Định giải
a. Hội đồng giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội gồm 5 người gồm các nhà chuyên môn có uy tín trên các lĩnh vực VHNT và lịch sử văn hóa; cùng đại diện của các cơ quan tổ chức. Chủ tịch Hội đồng giám khảo sẽ được bầu luân phiên mỗi năm
- Nhà thơ Bằng Việt – Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội
- Họa sỹ Trần Khánh Chương - Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội
- KTS Đoàn Đức Thành
- Nhạc sỹ Phú Quang
b. Cách thức định giải:
- Các tác phẩm, công trình được đề cử gửi về báo TT&VH (sẽ được giới thiệu trang website www.thethaovanhoa.vn)
- Vòng sơ khảo: Thu thập các đề cử do BTC thực hiện
- Vòng chung kết: Trên cơ sở tác phẩm thuộc đã qua vòng sơ khảo, các thành viên BGK định giải bằng bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu tiến hành công khai (nêu rõ tên giám khảo và phiếu chấm). Xét giải theo số phiếu từ cao xuống thấp.
- Ngoài các giải của BGK còn có Tặng thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội do những người yêu Hà Nội bình chọn trên (trên website www.thethaovanhoa.vn hoặc gửi thư về báo trụ sở TT&VH (33- Lê Thánh Tông- Hà Nội) sẽ được khóa sổ, tổng kết vào ngày 1/8 hàng năm (trước Lễ trao giải 1 tháng)
V. Lễ trao giải
- Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 31/8 hàng năm
- Cùng với Lễ trao giải, tùy theo từng năm sẽ có các hoạt động bổ trợ như triển lãm, trình diễn các tác phẩm đoạt giải hoặc các tác phẩm có chủ đề tôn vinh Hà Nội
- Tại Lễ trao giải cũng sẽ công bố công khai tình hình tài chính của Quỹ hàng năm (tổng số tiền, số lãi), và tên của những cá nhân, tổ chức tiếp tục tham gia đóng góp hoặc tài trợ cho Quỹ
* Riêng năm 2008, ngày 31/8 là ngày họp báo giới thiệu Quy chế giải thưởng, nên chưa có Giải thưởng chính thức mà mới chỉ có một số Tặng thưởng (Quà tặng, Tặng phẩm) cho các tác phẩm tôn vinh Hà Nội, coi như kỷ niệm ngày ra mắt của Giải thưởng mang tên họa sỹ thiên tài Bùi Xuân Phái.
*T/M HD Giám khảo
Chủ Tịch
*Quĩ Bùi Xuân Phái
Đại diện
*BBT báo TT & VH
Tổng Biên tập
Dự định năm nay sẽ sử dụng logo này làm biểu trưng cho Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội
Giấy mời đến dự Lễ công bố Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội_do Quỹ Bùi Xuân Phái và báo Tt & Vh tổ chức và trao Tặng thưởng năm 2008 cho 5 tác giả,tác phẩm.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-26
Thứ bảy, 28/02/2009 - 10:59:am

Thanh Thuận : Trong gia đình,anh là người con trai duy nhất của họa sĩ Bùi Xuân Phái,trong suy nghĩ của anh,cha anh là người như thế nào ?
Bùi Thanh Phương : Ông là người cha hiền từ,bao dung,là người thầy lớn mà tôi vô cùng kính trọng và biết ơn.Tôi luôn nghĩ và nhớ về ông với niềm thương cảm sâu sắc.Tài năng hội họa của ông ,phải nói là cả thế kỷ đất nước mới sản sinh ra một vài họa sĩ tầm vóc cỡ quốc tế như thế.Tôi thấy rất nặng lòng mỗi khi hồi tưởng lại cảnh ông sống và làm việc trong điều kiện nghèo khổ không thể tin nổi : không xưởng vẽ,không đủ vật liệu (sơn dầu),"một đời rượu suông say lâu",vậy mà ông vẫn để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ đáng kinh ngạc.
Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh có ý định thành lập Thế Giới Phái ?
Từ trước đến nay,tất cả những việc tôi làm đều bắt nguồn từ lòng kính yêu của tôi với cha mình.Tôi luôn ám ảnh với ý thức mình có món nợ phải trả với Bùi Xuân Phái.Ông cụ đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ-cuộc sống và sự nghiệp. Cuộc hành trình trên con đường hội họa này,cái bóng của ông quá lớn.Tôi đi mãi vẫn thấy mình dưới cái bóng của cha. Làm thân phận người con của người tài danh phải chịu sự lép vế là lẽ thường tình, dường như đã không có khoảng trống nào để cho mình cất cánh bởi người ta luôn đem mình ra để so sánh với cha mình.Bạn cũng biết là bất kỳ một họa sĩ đương đại nào ở VN cũng sẽ bị nhỏ đi một chút nếu người ta lại đem ra so sánh với Bùi Xuân Phái.
Thực ra ý tưởng làm nhà lưu niệm cho các danh nhân đã được Nhà nước chủ trương triển khai từ vài năm nay. Gia đình tôi cũng đã vài lần đón tiếp các cán bộ đại diện.Chúng tôi rất hào hứng và nhiệt tình hưởng ứng thế nhưng hết đoàn này đi lại đoàn khác đến và khi họ ra về,họ luôn để lại cho chúng tôi lời hứa trong tương lai sẽ thế này,thế kia.Tôi nghĩ,đời người thì có hạn,nếu mình có đủ khả năng và điều kiện thì tại sao mình không chủ động làm ? Và thế là ,không hẹn mà tới,tôi đã tới được Thế Giới Phái như bạn thấy.
Có tiêu chí gì được đưa ra cho phòng lưu niệm này không ?
-"Thế Giới Phái" là tên chúng tôi đã chọn để gọi nhà lưu niệm. Có tiêu chí số một và cũng là duy nhất được đặt ra ,đó là : Tình yêu nghệ thuật và sự chân thành ,tiêu chí đó cũng phản ánh cả tinh thần của Bùi Xuân Phái.
Nhà lưu niệm có nhận được sự hỗ trợ của ai không ?
Khi ngỏ ý mua nhà để làm nhà lưu niệm Bùi Xuân Phái,tôi đã nhận được sự tán thành và hỗ trợ của bạn bè.Cụ thể là nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn,một bạn Việt kiều Pháp là Gerard .Tuấn đã cho tôi vay quá nửa số tiền để mua căn nhà đó.Sau là người chủ nhà bởi nếu muốn lợi nhuận,anh ta có thể ép giá khi đã biết tôi sẽ chịu mua bằng bất kỳ giá nào,nhưng người cựu hàng xóm này khi đó đã nói :" Nếu Phương mua để làm nhà lưu niệm cho cụ Phái ,thì đó là cử chỉ đẹp và có nghĩa cho Hà Nội".
Cho đến thời điểm này trong gia tài của anh có bao nhiêu bức tranh của Bùi Xuân Phái ?
Khi từ giã cõi đời,Bùi Xuân Phái đã để lại 500 tác phẩm (không kể những bức hình họa và ký họa,ở thể loại này lến tới vài ngàn bức). Số tác phẩm Bùi Xuân Phái để lại gồm đủ các đề tài và chất liệu,nhiều hơn cả vẫn là sơn dầu. Chúng tôi đã tổ chức trưng bày ra công chúng được 6 cuộc triển lãm trong chương trình "Bùi Xuân Phái ,tác phẩm chưa trưng bày " mới hết được số tranh chưa công bố.Trong 20 năm sau khi ông mất,phải nói là ,tôi đã chống đỡ với không biết bao nhiêu cuộc "tấn công" của những nhà sưu tập trong nước và quốc tế.Việc phải bán đi một bức tranh nào đó của Bùi Xuân Phái, với tôi không bao giờ là điều vui mừng cho dù số tiền là rất lớn.Giờ đây số tranh của Bùi Xuân Phái còn giữ lại không còn nhiều như thủa nào nhưng cũng đủ phục vụ cho việc trưng bày.
Tôi muốn có một phòng trưng bày tranh mang tính hệ thống,giới thiệu được các giai đoạn,các thời kỳ sáng tác của ông.Nhưng tôi e đấy là công trình mang cấp Nhà nước chứ một cá nhân khó có thể thực hiện nổi.Bức họa sơn dầu đầu tiên mà họa sĩ vẽ về phố Hà Nội ,được vẽ vào năm 1941,đó là bức phố Hàng Phèn.Bức này đã tham dự triển lãm Tokyo vào năm 41 và đã được bán trong cuộc triển lãm đó.Hiện bức vẽ phố đầu tiên của "Vua phố cổ" đang hiện diện ở đâu thì không ai rõ.Và bức họa cuối cùng trong cuộc đời cầm cọ của Bùi Xuân Phái lại cũng có sự tình cờ gặp gỡ kỳ lạ với bức phố đầu tiên ,nó cùng được vẽ một góc phố,đó là phố Hàng Phèn.Bức Hàng Phèn này được ông vẽ trên giường bệnh.Bức tranh còn đang vẽ dở nhưng thần chết đã kéo ông đi.Bức này hiện đang nằm trong sưu tập của Trần Hậu Tuấn.
Nếu muốn nói đến qui mô,hệ thống thì phải có đường dây xuyên suốt từ khởi đầu đến kết thúc trong cuộc đời lao động nghệ thuật của nhà danh họa.Ngoài việc vẽ tranh,Bùi Xuân Phái còn nặn tượng và...làm thơ.
Bùi Xuân Phái cũng đã có lần tham gia đóng một bộ phim truyện trong một vai phụ. Phim này tôi cũng đã được xem,ông chỉ đóng vai một họa sĩ đang say sưa sáng tạo trước giá vẽ ,vai họa sĩ đang vẽ chắc quá dễ vì ông chẳng cần phải diễn làm gì .Nhưng người họa sĩ trong phim đó phải dừng vẽ khi có người khách lạ xuất hiện và cất tiếng hỏi ông :" Bác cho hỏi nhà anh Phương ở đâu ?" ông chỉ tay lên tầng trên :" Nhà anh Phương ở trên đó".Hôm vị đạo diễn của bộ phim này đem băng lại chiếu cho ông xem,đến đoạn này cả nhà cùng cười vui,mẹ tôi bảo : " Đấy là chuyện phim. Nhỡ hôm nào có ai đến hỏi nhà Phương ở đâu thì ông đừng chỉ tay xui người ta lên gác như trong phim nhé" (Thủa đó các nhà tầng trên ở 87 Thuốc Bắc,tôi vẫn chưa chuộc lại được và nhân vật tên Phương trong phim trùng tên với tôi)
Hà Nội,với tình yêu và lòng biết ơn,đã ghi tên ông vào 1000 năm thiêng liêng của mình - Phố Phái ! Người ta cũng có danh xưng cho ông là " Vua phố cổ". Anh có cảm nhận gì ở mảng tranh phố của Bùi Xuân Phái ?
Suốt hơn 40 năm,Bùi Xuân Phái dành cho Hà Nội tất cả tình yêu của mình.Ông sống chỉ để vẽ,ông "mắc bệnh" vẽ,vẽ bất cứ lúc nào,bất cứ chỗ nào có thể vẽ được.Vẽ với ông là sống và thở.Từ một tấm toan đến một tờ giấy báo,từ bìa sách đến vỏ bao thuốc lá,và siêu nhỏ,phải nhắc đến những bức phố ông đã vẽ lên vỏ bao diêm. Ông đã tạo dựng lên hàng ngàn bức vẽ khác nhau về phố cổ -Những tranh phố của ông đủ để dựng một thành phố thật,thân thiết nhưng là một thành phố của kí ức bâng khuâng đến từng mảnh tường vôi lở,từng mái ngói rêu phong đổ bóng thời gian với những ô cửa sổ mở ra khép vào như những chiếc bì thư.Cả những đám mây trĩu nặng niềm ưu tư thanh khiết,và những cột điện góc phố nghiêng nghiêng trong nắng...tranh phố của ông giúp gợi nhớ chứ nó không cụ thể.Ngắm tranh phố của Bùi Xuân Phái,người xem nhận thấy họa sĩ như đã gửi gắm những kỉ niệm, hoài cảm cùng nỗi buồn man mác ,niềm tiếc nuối mơ hồ trên từng nét vẽ trong tranh Phố Phái,như một dự báo tất yếu về sự đổi thay và biến mất của những khu phố cổ Hà Nội.
Sau khi thực hiện nhà lưu niệm Bùi Xuân Phái và cuốn sách "Bùi Xuân Phái-Con Đường Hội Họa",anh còn có dự định nào khác nhằm vinh danh ông ?
Tôi đã vận động các bạn tôi là các nhà sưu tập cùng những người mến mộ thành lập giải thưởng Bùi Xuân Phái,bước đầu,quĩ Bùi Xuân Phái đã có số tiền là 30.000 USD ,do Tuấn và tôi mỗi người đóng góp 15 ngàn.Chúng tôi đã gửi số tiền này vào ngân hàng và hàng năm sử dụng số tiền lãi (trên 1.000$)để trao cho công trình,tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất trong năm đã có công vinh danh Hà Nội.Đây là giải thưởng vĩnh viễn và tiêu chí của nó đã được xác định và sẽ không thay đổi.Chúng tôi dự tính,giải thưởng này sẽ chính thức được trao lần đầu tiên vào ngày sinh của họa sĩ Bùi Xuân Phái (1/9/1920-1/9/2008) và hằng năm vào ngày 1/9 sẽ là ngày trao giải thưởng này.
Ảnh : Bùi Thanh Phương và Trần Hậu Tuấn đang tham gia xây dựng bộ phim "Phố Của Phái"
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-14
Thứ bảy, 28/02/2009 - 10:59:am

Nhà báo Thanh Thuận hỏi Artistphuong :
Em co vai cau muon hoi anh de bo sung vao bai viet cua e .A tra loi giup em nhe
1. Ngoi nha so 87 Thuoc Bac duoc xay dung nam nao? Theo kieu kien truc gi?
-Ngôi nhà 87 Thuốc Bắc từ khi tôi ra đời nó đã có từ lâu lắm,lâu đến nỗi khi tôi hỏi nó được xây từ năm nào thì mọi người cũng không ai nhớ chính xác. Nhưng Bùi Xuân Phái khi ra đời lại chưa có ngôi nhà này,ông cùng gia đình sống ở phố Hàng Thiếc .Tuổi thơ ấu của ông trôi qua ở phố Hàng Thiếc,và ông theo học trường Trí Tri ở phố Hàng Quạt,đây có thể nói là ngôi trường cổ xưa nhất tại Hà Nội,ngày nay nó được đổi tên thành trường Nguyễn Văn Tố.Khi học lên đến trung học,ông theo gia đình chuyển về căn nhà 87 Thuốc Bắc.Căn cứ vào dữ liệu này,có thể xác định ngôi nhà được xây vào năm 1935,khi đó Bùi Xuân Phái 15 tuổi.Ngôi nhà được xây theo kiến trúc của Pháp,do người anh ruột của Bùi Xuân Phái sau khi du học kiến trúc ở Pháp về đã thiết kế.
2. Ngoi nha truoc khi duoc sua chua duoc mieu ta nhu the nao?
-Muốn biết rõ hoàn cảnh của ngôi nhà trước khi phần lớn số căn phòng đã được tôi chuộc lại (đời ông bán,đời cháu chuộc) thì cần hiểu rằng hầu như mọi ngôi nhà của Hà Nội trước năm 1954 đều được kiến thiết và ứng dụng cho sinh hoạt của một gia đình. Vì thế mỗi phòng có chức năng tương thích với nó : phòng khách,phòng ăn,phòng ngủ,nhà kho... Nhưng khi ta tiếp quản Thủ đô,người ta đã phá vỡ tiêu chuẩn này bằng cách nhồi mỗi hộ gia đình vào ở một phòng.Hệ quả là do diện tích có hạn nên buộc các hộ gia đình này phải cơi nới ,lấn chiếm ra ngoài không gian ,tạo nên vẻ nhếch nhác ,lôm côm chẳng giống ai trên thế giới , bạn đi ngoài đường phố của Hà Nội nhìn đâu cũng thấy.Sau khi tôi mua lại được một số phòng tại 87 Thuốc Bắc,việc đầu tiên tôi làm là "trả lại tên cho em" nghĩa là tôi cho đập bỏ tất cả những gì mà vốn dĩ trong kiến trúc của ngôi nhà trước đây nó không có.
3. Cu Phai da song va ve trong dieu kien vat chat kho khan nhu the nao?
-Bây giờ mà nhớ lại và kể khổ thì chắc kể đến sáng mai chưa hết chuyện.Nhưng cần thấy là bối cảnh xã hội thời cụ Phái nó ngặt nghèo quá và mọi người ai cũng nghèo và túng bấn cả.Người ta sẽ rất ngạc nhiên nếu biết Bùi Xuân Phái chỉ có hơn 1 mét vuông diện tích để ông ngồi ở góc đó và miệt mài sáng tạo ra những bức tranh để đời.Ông cũng có khu vực riêng của ông, đó là căn gác xép,nhưng ở trên đó vừa nóng vừa thiếu ánh sáng và khí trời nên ông thường vẽ ở góc nhà nơi có bộ bàn ghế dành để tiếp khách mỗi ngày đến thăm ông. Những ai đã đến thăm ông vào thời đó thường thấy cảnh ông vừa nói chuyện với khách,vừa uống rượu và vừa...vẽ.Hầu như ngày nào ông cũng có khách ,mà khách thì thuộc đủ các lãnh vực nghề nghiệp khác nhau nên khi đã uống rượu say rồi họ thường to tiếng với nhau,Bùi Xuân Phái là chủ nhà nên vai trò của ông là phải đứng ở giữa để hòa giải.
ảnh Bùi Xuân Phái đang vẽ và đang tiếp bạn của ông,họa sĩ Dương Bích Liên
Cũng có lần ông nói : "Mình ước có xưởng vẽ,để vẽ đã đành mà còn để... trốn mọi người" .Vì nhà chỉ trần xì có một phòng nên ông đã không thể trốn đi đâu được.Do điều kiện không có xưởng vẽ đạt tiêu chuẩn nên hiếm khi Bùi Xuân Phái có cơ hội để vẽ những bức sơn dầu kích thước lớn. Nếu lần nào muốn vẽ những bức tranh cỡ lớn,ông phải vác cả tấm toan và đồ nghề ra ngoài sân,đó là nơi công cộng nên trẻ nhỏ hàng xóm thường kéo đến xem và lấy trộm đồ nghề của ông.Nơi làm việc mà ông thích nhất vẫn là góc nhà chỉ có hơn một mét vuông và chắc hẳn đó là "xưởng vẽ" nhỏ nhất thế giới dành cho một danh họa.
4. Anh hay ke lai mot so ky niem cua anh voi ong cu khi hai cha con cung ve?
Một góc trong xưởng vẽ của Artistphuong
5. Ngoi nha duoc a mua lai hoan toan tu khi nao?
Một góc trong xưởng vẽ của Artistphuong
6. Khi tien hanh sua chua lai ngoi nha anh co xay moi them chi tiet nao khong hay van giu nguyen toan bo ngoi nha?A co hai long voi ngoi nha ngay nay khong?
Sẽ trả lời,đợi nhé ,đang bận lo vụ khăn gói quả mướp chuẩn bị xa quê nhà vài hôm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-12