HỘI THI THƠ RU VỢ(COPY TỪ BLOG ANH MUỘI)
Thứ ba, 22/09/2009 - 10:05:pm

for * Bến 's contacts |

Chào mừng các thi sĩ tham gia hội thi thơ "Ru ...vợ "
Lâu nay thơ chỉ "ru chồng"
Đọc thơ " ru vợ " mà lòng xốn xang
Tình chồng nghĩa vợ mênh mang
Đi xa mới thấy thương nàng biết bao
Gió thu ơi đừng xôn xao
Để ta ru vợ giấc nào cũng say.
Chị em cổ vũ thật hay
Các anh ru vợ càng say càng nồng.

Ảnh của blogger Hà Phan 52 tặng hội thi "ru vợ".Hihihi.
Ban Tổ chức hội thi.
Anh Muội xin mở cuộc thi:

Số báo danh 01: Blogger Trần Tuấn Kiệt 
RU VỢ.

Đêm khuya em ngủ ngon không?
Thu sang se lạnh mơ hồng có anh
Gió thu nhè nhẹ xô mành
Trăng thu bàng bạc trời xanh xẫm màu
Cho tay anh gối mái đầu
Ru em về giấc ngủ sâu nồng nàn
Mơ hồng đến cõi thênh thang
Bỏ qua trăm thứ lo toan đời thường
Bỏ qua vất vả công trường
Về bên em với yêu thương không lời
Ngủ ngon đi nhé em ơi
Bờ vai anh đỡ em rồi đêm nay.
Trần Tuấn Kiệt.

Thơ anh Tuấn Kiệt say say
Làm cho thư ký ngất ngây ngủ vùi
Thơ ai ru vợ ngọt bùi
Nửa đêm ta trực ngậm ngùi muốn ru...hihihi
BSAM.
Số báo danh 02 : Blogger Huỳnh Thúc Giáp 
Thơ ru...Vợ không ngủ
Làm sao ru vợ đây hè
Vợ như cái cối, nó đè ta toi
Khi ta đã ngủ đi rồi
Nó khèo ta dậy nó đòi... ái ân
Nào đâu chỉ có một lần
Một đêm mấy cái, rần rần sáng đêm
Mong cho nó ngủ êm đềm
Để ta tranh thủ còm men các nàng.
Hà hà.
À ơi em ngủ cho ngon
Để anh tranh thủ, kịp còn chạy rông
Mong em cứ thiếp giấc nồng
Anh chơi hàng xóm, tối không về nhà
Xóm gần rồi lại xóm xa
Khi nào hết sức, thì là về thôi
Về nhà thì lại à ơi
Em say em ngủ, anh (lại qua) chơi láng giềng!
Hoàng Thúc Giáp.

Thương cho hoàn cảnh Giáp Gà ghê
Tốt Mái hại Cồ thật tái tê
Hàng ngày Gà nhớ rèn luyện nhé
Ăn uống thể thao khỏe là mê... Hehehe 
BS AM.
Số báo danh 03 : Blogger Nguyên Hồng 
Ru vợ mùa thu .
Ru em ngủ giấc đêm thu
Lời ru êm ái dựa lòng giấc ngoan
Ru tình trăng sáng, lao xao
Thơm cơn gió mát, anh hoà tiếng thu
Ru em nhớ thủa lòng lành
Hai mươi năm, mấy nghìn lần ru em
Ru vợ ngủ ấm mùa thu
Ru em ngọt giấc thuỷ chung trọn đời
...
À ơi...Ru Dì...
Anh ru vợ ngủ mùa thu
Mùa đêm thanh mát, à ơi giấc hồng
Vợ ngoan ngủ nhé, nồng nàn
Để anh còn đón dì về ngắm giăng !!!
....
Trăng ơi trăng ngủ cho ngoan
Vợ anh chưa thức anh còn ru em
Ru em nhẹ khúc thu lành
Ru em trọn cả lòng thành với thu
...
Lén vợ ngủ anh ru dì nhé
Gió sau nhà cũng đủ mát giăng sao.
NguyênHồng.

Ru em ru cả mùa thu
Trăng thu tỏa sáng mây mù sẽ tan
À ơi em ngủ cho ngoan
Lời ru ân ái nồng nàn trao nhau...
AM.

Nguyên Hồng ru giỏi thật nha
Ru dì ru vợ cả nhà ngủ ngon
Giáp Gà ru cả "háng xòm "
Anh Muội thư ký đứng dòm mà thôi...Hihihi
Số báo danh 04 : Blogger Langtusaigon


Số báo danh 05 : Blogger Thuyền trưởng Sinbat 


Trưởng ban Giám khảo: Blogger Hoàng Thị Giao
![]()

Thư ký Anh Muội 

Thư ký AM xin sơ kết hội thi :
Thi thơ ru vợ thật là hay
Giám khảo vui quá má hây hây
Thư ký ngủ vùi say ngây ngất
Hôm nay mới tỉnh vào lại đây.
Tuấn Kiệt ru vợ mình vợ say
Giáp Gà ru vợ hàng xóm say
Nguyên Hồng ru luôn cả dì nhé
Lãng tử Sài gòn non nước say.
Thuyền trưởng Sinbat ghé bờ đây
Thấy người ru vợ thốt lời ngay
Lời ru của người lời của sóng
Đại dương vọng về... lục địa say .
Trưởng ban giám khảo Hoàng Thị Giao công bố kết quả hội thi thơ "ru vợ":
Hội thi sơ kết hôm rồi
Gíám khảo xin có vài lời sau đây:
Tuấn Kiệt ru người ta SAY
Giáp Gà ru mãi CHẲNG SAYchút nào
Nguyên Hồng ru cứ CHÊNH CHAO
Lãng Tử như NGỌN GIÓ vào phòng em
Thuyền trưởng BỒNG BỀNH ru êm
Anh Muội thư ký ÊM ĐỀM tơ vương
Ru SAY cũng thấy đáng thương
Triền miên ngủ mãi, sương sương ngủ vùi
Làm sao tỉnh dậy trùi ui?
Tội nghiệp cho hắn, bồ tui phải chờ?
Ru mà cứ THỨC vẩn vơ
Lẻn sang hàng xóm, hơ hơ, tẽn tò
Lời ru ấy tớ không lo
Công đôi ba việc là trò đáng khen
Ru này sáng tạo chống ghen
Cho đấng quân tử được phen tự tình
Ru em ru vợ, ru mình
Ru dì", BỒ NHÍ rập rình ngày đêm
Ru này tình cảm gieo êm
Làm cho thế giới rộng thêm, ngọt ngào
Ru như NGỌN GIÓ bay vào
Miên man Lãng tử, em nào cũng mê
Nhưng có một điều không phê
Là ngọn gió mảnh không về được lâu
BỒNG BỀNH ru sóng bạc đầu
Hồn anh cứ để nơi đâu...trập trùng
Lời hẹn ở chốn mịt mùng
Xa vời tít tắp hãi hùng ...nữ nhi
ANH MUOI thu bài dự thi
Được 5 sĩ tử ,hì hì, khỏi chê
Thư ký bình luận cũng ghê...
Làm bao sĩ tử cứ mê tít nàng
Lại thêm Sĩ tử Lê Hoàng
Cũng gắng vài chữ quáng quàng dự thi
Đọc xong ta cứ cười phì...
Khúc khích rồi lại hihi ...hà hà
Xin được tổng kết lại nha :
GIẢI NHẤT sĩ tử Gíap Gà nghênh ngang
Vừa ăn cướp vừa la làng
Vừa ru vợ ngủ, vừa quàng làng bên
GIẢI NHÌ Thuyền Trưởng lênh đênh
Tán tỉnh con gái rồi quên bay vù
GIẢI BA Tuấn Kiệt mải ru
Chưa nghe nàng đã tít mù cung mây
Chửa ru đã vội ngủ say
Mê mệt chẳng tỉnh ngủ ngay quên trời
GIẢI TƯ ru cả cõi đời
Em, dì, vợ, ối giời..ru luôn
GIẢI 5 Ngọn gió muôn phương
Tạt qua mà đã vấn vương tơ lòng
KHUYẾN KHÍCH sĩ tử Lê Hòang
Chạy vào cười cái ,loàng quàng, chạy ra...Hehe
CHẤM HẾT
Giám Khảo
Hoàng Giao 
![]()
Thư Ký Anh muội thay mặt trưởng ban giám khảo " Bắt tay - ôm hôn thắm thiết - giã bạn - tặng quà lưu niệm " cho các thi sĩ .Hehehe...( bấy lâu chỉ mong có thế )
Giám khảo sáng suốt tài cao
Chọn ra giải nhất trao vào tay ai ?
Giải nhất Gà Giáp đẹp trai
Sức ru còn trẻ ru hoài tháng năm.
Tặng anh chiếc võng anh nằm
Đong đưa cánh võng ru năm em liền... hehehe 
Giải nhì thuyền trưởng kề bên
Lời ru của sóng vỗ thuyền à ơi
Lời ru vang vọng trùng khơi
Lênh đênh hải phận nhớ nơi mà về
Tặng anh chiếc mỏ neo nè
Lỡ quên... neo kéo anh về bến em . hihihi
Giải ba Tuấn Kiệt ru êm
Lời ru nồng ấm...như kèm men say
"Ru Bà , ru cháu ngất ngây
Ông lên blog còm ngay mấy bài " ( ông ngoại Tuấn Kiệt hihihi)
Tặng anh một sớm ban mai
Đêm trăng man mác chờ hoài lời ru. 
Tặng Nguyên Hồng hương mùa thu
Ru dì , ru vợ lời ru nhẹ nhàng
Dì - Vợ chẳng nghĩ lan man
Vẫn yêu vẫn nhớ mênh mang một người
Lời ru đoàn kết ai ơi
Dì - Vợ ai cũng tươi cười lạ ghê... hehehe
( sợ ghen quá )
Giải năm Lãng tử vui ghê
Tình anh ngọn gió bay về trong đêm
Tặng anh giấc ngủ êm đềm
Trong mơ tay vẫn dịu êm vỗ về
Em ơi em ngủ ngoan nè
Anh thăm" ai" đó lại về với em.... hehehe.
Lê Hoàng một thoáng vào xem
Giám khảo, thư ký ru êm một lời
Khuyến khích trao giải cho người
Tặng thêm điệu nhảy cùng tôi xoay nào.
Xoay cho ký ức xôn xao
Xoay cho thương nhớ gửi vào chờ mong
Xoay cho giấc ngủ thêm nồng
Ưu phiền bao nỗi trong lòng sẽ tan
Cho tình yêu chẳng phai tàn
Lời ru vợ mãi nồng nàn người ơi...

Cảm ơn quí vị vào chơi
Nghe thơ "ru vợ" chơi vơi cõi lòng
Vô tư cổ vũ chờ mong
Đến ngày chung kết hết lòng ngợi khen
Chàng ru vợ thật hay nhen
Chị em nhớ mãi không quên hội này
Mỗi năm sẽ có một ngày
Cho chàng ru vợ thật say thật nồng
Tặng quí vị những bông hồng
Tình ca ru vợ thắm nồng hơn xưa...Hehehe
Anh Muội xin chân thành cảm ơn trưởng ban giám khảo ,các thi sĩ cùng quí vị đã tham gia và cổ vũ hội thi thành công tốt đẹp.Chúc sức khỏe - thành đạt và hạnh phúc 