Chủ nhật, 01/11/2009 - 01:48:pm
for everyone |

Chị của Muội là Hoàng Giao
Cùng Cha khác Nội nôn nao thơ tình
Lâu lâu Cóc nhảy xập xình
Làm anh Gà Giáp theo rình hụt hơi.
Thuyền trưởng tít tắp ngoài khơi
Mạn thuyền sóng vỗ chơi vơi cả hồn
Tình thơ như sóng dập dồn
Lequang...bên Đức cũng luôn chạy về
Còm thơ tình dài lê thê
Từ ngày xa bến mong về gặp nhau.
Hoàng Giao làm giám khảo đầu
Hội thi ru vợ xanh mầu mùa thu.
Từ khơi xa ru tít mù
Lời ru theo gió thu ru cả làng
Ru Dì , ru vợ mênh mang
Ru say ngây ngất "xóm hàng" nước non.
Chị làm Giám khảo thật ngon
Chọn ngay Gà trống tơ non giải đầu
Tuấn Kiệt,Thuyền Trưởng u sầu
Già rồi nên sắp hàng sau Giáp Gà.
Thuyền trưởng ấm ức rên la
Mở thi hoa hậu quí bà blog vui
Tài sản có cặp đùi thôi
Giao tặng giám khảo mong người chấm cao.
Vào thi cái bụng chênh chao
Đoạt ngay giải nhất rốn cao vì bầu
Vừa thi vừa nghén càu nhàu
Trả lời câu hỏi lầu bầu nôn khan.
Nhìn ban giám khảo than van
Mong con giống Giáp biết làm sao đây
Bộ râu mong giống Thuyền này
Giống cha con khỏe kéo cày cả đêm.
Hội thi kết thúc chẳng êm
Chị tôi đau bụng lên thuyền về ngay
Sinh con trai thật giỏi thay
Mừng vui chị gọi báo ngày thôi nôi.
Chị bảo "Anh Muội kỳ khôi
Con ta đã đẻ ra rồi giống cha
Cha nó có thể Giáp Gà
Có thể Thuyền trưởng... ha ha muội à."
