Shopping Online chưa có bài viết yêu thích
Thứ sáu, 27/07/2007 - 11:21:am
Một buổi sáng mở mắt ra, Oh! mình đã già thêm 1 tuổi rồi. Có quá nhiều thay đổi trong năm vừa qua. Tính cách tôi cũng thay đổi theo những ngày tháng đó, ôi sao mà thay đổi nhiều quá, hình như mình có vẻ dữ hơn, cứng rắn hơn và cải lộn nhiều hơn ( hihi nhưng mình cải là "trúng" chứ không có "lộn" đâu nhé :)
Cuộc sống quanh mình đã làm mình phải thay đổi từ cách nhìn sự vật, cách đánh giá một con người và ngay cả cách giúp đỡ 1 con người rồi lại chính bị người đó quay lại "cắn mình" thật đau. Nhưng cũng may, mình còn đủ nghị lực và cứng rắn đứng lên để đi tiếp.
Những gì xảy ra với tôi thì chỉ có những người bạn thân và hiểu tôi thì mới biết, tôi cũng chẳng cần kể câu chuyện như thế nào. Tôi mà kể ra thì cũng đủ để xuất bản 1 truyện ngắn đây.
Trong thời buổi kinh tế thị trường, con người giống như 1 đồ vật, cũng chỉ là một sản phẩm để sử dụng, sau khi đã hết thời hạn sử dụng xong thì phải bỏ nó đi để sử dụng cái khác. Đó có phải là quy luật cuộc đời không??? Sao mà nó chua chát và đắng cay quá.
Sinh linh một con người được ra đời phải trải qua nhiều giai đoạn: nào là phải chống chọi với hàng ngàn tinh trùng để có thể tồn tại, nằm trong bụng Mẹ 9 tháng 10 ngày, khi được sinh ra phải được nuôi nấng cẩn thận. Để đến khi đôi chân đã vững để bước đi trên con đường đầy sỏi đá. ( không phải trải hoa hồng như văn chương thường nói). Vậy mà khi đã đứng được rồi thì lại bị bao nhiêu bão tố xung quanh xô đẩy. Tại sao cuộc đời này qua nhiều cạm bẫy, quá nhiều sự giả dối để rồi khi mình nhận ra bộ mặt thật thì đã quá muộn. Nhưng thôi cuộc đời là vậy, mình cũng không nên vì thế mà chán ghét nó, mà chửi bới cuộc đời. Hhahah hãy vui lên mà sống phải không các bạn .....