Ông cứ xem tôi không phải là con gái
Thứ tư, 04/11/2009 - 01:54:pm
Hà - cô bạn thân cuả tôi. Tuy quen nhau có 3 tháng nay, nhưng quả thật nhìn vào chúng tôi, ai cũng bảo là 1 cặp khùng, điên nhất lớp. Không hẳn là 1 cặp, mà là 1 bộ ba. Hà quen con Trang ( bạn quen tôi từ hồi mới chập chững vào giảng đường) qua 1 dịp hết sức tình cờ. Bưã đó, lớp tôi và con Trang kiểm tra sau lớp Hà. Lúc đó, tôi vào lớp sau con Trang . Lúc đó thấy nó đang tám khi thế với 1 con nhỏ lạ hoắc, lạ hơ. 2 đưá cười vui , khí thế làm như quen thân nhau lắm . Hỏi đề thi mà cười kinh thật. Tôi lắm đầu ngao ngán và bỏ đi.
Từ hum sau đó, 2 con này gắn với nhau như sam. Bỏ ra không được, và tôi bị ra rià. Cũng hơi bực 1 tí, nhưng cũng chả sao. Chuyện tuị con gái dính vào ôi mệt lắm.
Đầu năm nay, giảng đường tổ chức đi cắm trại ngoài Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm. Hà hỏi tui ( lúc này 2 đưá đã thân nhau 1 tí rồi):
- Ông có đi k?
-uh, tui có đi, lớp trưởng mà, k đi cho tuị nó trù dập hả?
- Con Trang nó k có đi. Buồn quá.
-hihi, có tui đi cùng mà, lo gì?.
-hehe đi với ông chán chết, chả biết nói j hết.
- ò, thế mà muốn j nào?
- thui thì có còn hơn không.
Tối hum đó, Hà nhắn tin cho tôi:
" Tui đã tuyên bố với tụi bạn cuả tui là, tui sẽ đi cặp với ông. Ông ráng mà cư xử nhá. Hô Hô Hô"
Đọc xong cái tin nhắn đó. Tui xém làm rớt cái điện thoại. Bình tĩnh lại mấy giây. Tôi nhắn lại.
" Thật k? Bà hay thật, dám phao tin đồn nhảm, tính lấy tui làm bình phong che mắt anh nào đó?"
"Ai thèm giỡn với ông. Tui nói là làm."
Bưã tối, trước khi đi. Tôi đang đi lấy lều cho lớp, Bỗng nghe có tiếng điện thoại. Hà gọi "
- Ê. tui đang ở Siêu thị, ông có tính mua gì k? tôi mua cho.
-Sao hum nay bà tốt quá vậy? mọi ngày còn ăn dựt cuả tui mà
-ê, túm lại là ông có muốn ăn hay k?
-hehe xin lỗi nha, đừng nóng.. Tuỳ lòng hảo tâm cuả thí chủ
- tui tính mua bánh, để buối tối, tui với ông ăn chung
-ò, cứ mua nhiều nhiều vào nha. heheh
- uh biết roaì...
Hôm sau, tôi đón xe ở Hàng xanh. Khi lên xe, đã hết chỗ. Chán, đành phải ngồi vất vưởng trên sàn vậy. Ì ạch cũng ra tới Vũng tàu.
Đến nơi, lại phải chỉ tuị kia ắp dựng lều nưã. Mệt mỏi hết buổi sáng. Đang tính nằm nghỉ ngơi. Thế mà đám kia còn rủ đi dạo 1 vòng. ò đi thì đi.
- Hà, bà có đi 1 vòng tự sướng k? Tui hỏi Hà
-ò đi thì đi, sợ j?
Rất tự nhiên, hà vòng tay khoắc vào tay tui. Tôi hơi bất ngờ và cũng khá ngượng. Tuị bạn dòm dòm. Bà Hà cứ khoác tay tui. Được 1 hồi, Hà bỏ tay ra, và koi nhưng không có j xảy ra. Tôi không biết Hà cảm thấy j.. nhưng quả thật lúc đó, tôi cảm thấy rất ngượng và lúng túng, k được tự nhiên cho lắm. "Nhưng con trai mà, có sao đâu" - tôi tự nhủ
Hà chụp hình rất ăn ảnh. Tôi phải công nhận điều đó. Cô ta có làn da rất trắng, sạch và có khuôn mặt dài dài, thon thon, mái tóc cắt ngắn. ôm sát cổ tạo 1 vẻ rất năng động. Hà cũng kêu tui vào chụp chung. Chùng tui lay hoay chọn kiểu, chả thấy có kiểu nào hợp cả. Tui bỗng buộc miệng:
- Ê, hay tui ôm bà, chụp hình cho nó shock?
- Ò có lý đó.
Tôi khá ngỡ ngàng, vì tui chỉ tính nói chơi thôi, ai ngờ Hà làm thật. Tôi kéo sát cô ta vào lòng mình. hai tay tôi ôm và để trước bụng . Tay Hà cũng sát tay tôi. Tóc Hà khẽ chạm nhè nhẹ vào cằm tôi. Một muì hương thoang thoảng, k thơm lắm nhưng cũng là lạ, cũng hơi nhột nhột nhưng dễ chịu.
Không hiểu lúc đó, cái thằng chết dẫm kia, còn cố tính nói,
- ê chưa đạt, sát vô sát vô nưã, sát 1 tí, 1 tí nưã....
Nó còn cố ý bắt tuị tui làm dáng thật lâu nưã. Vì lý do, máy ảnh chụp không ăn ..... heheh
Buỗi trưa, nghỉ ngơi. Không biết làm j. tuị tui tính chơi bài. Mà chán ghê, có ba tay, không đủ tụ, Đang loay hoay, thấy bà Hà, tui gọi:
- Hà ơi, chơi bài k?
- thôi, tui còn nhỏ, má không cho chơi ăn tiền.
- Đâu có, chơi thôi, đâu có cá cược j?
- eò, thế thì chán lắm, ông ngồi đó mà chơi với muỗi nhá.
- Chơi ăn quỳ gối thì sao?
- Quỳ gối đau lắm, tối còn chơi trò chơi lớn nưã, chân đâu mà chạy.
- Chơi ăn hun nha, Tui gạ ^^
- Thôi, chơi thế, tui mắc công đánh răng, bưã nay không có đem bàn chải
- tui có sẳn nè.
-thui, lỡ ông bị sida thì khốn khổ tui.
- eò, thui thì chơi quẹt nhọ nha
- ò, có lý đó. haha chuẩn bị cái mặt cho tui nhá,
Quả thật đúng như thế, Dường như Bà Hà này sống trong chiếu bạc hay sao đó. Toàn thắng, chưa thua ván nào. Tuị tui thì bị quẹt đầy mặt, nó thì trơ trơ và cười haha.
Tách
nó lấy điện thoại ra chụp và nói " hehe cái này làm kỉ niệm, để ngày mai tui khoe với con Trang
Tức tối và quê độ. 3 thằng con trai còn lại k thể để thua con nhãi nhép này được. Thế ruì tuị tui sẽ hợp sức và cho nó biết tay. và sau, nhờ thông đồng mà tuị tui cho con Hà chết ngợp hahah
- Haha bà xè bài ra nào. À à 2 con heo úng nhá . blablablala
- nào, chết ngợp 4 quẹt, 1 con đỏ 1 quẹt, 1 con đen 1 quẹt. Vị chi là 6 quẹt. Bay đâu. đè nó ra. Haha
- Á á, tui nghỉ chơi.
Nói xong con Hà nhanh tay lẹ nhân chạy trốn biệt đi. Quên cả mang dép. Đâu có dễ, tui cay cú sao mà bỏ qua dịp này được , haha Dí chạy theo bà Hà và nói
_ đưa mặt đây, đưa mặt đây. Trong khi đó, tay thì cầm cây than đem ngòm.TUi với nó chạy vòng vòng hết khu traị, ruì vòng ra bãi biễn. Đang chạy dọc bãi biển. Đang bám rất gần. Bỗng Hà trượt chân trên cát. Tui cũng té theo. Con Hà té trước, tui té sát bên và cuối cùng là cục củi. Bẹt, nó quệt vào tay Hà, kéo lài lên áo. trông rất kinh. tôi hơi hoảng. Và lúc đó Hà ôm ngón tay kia.
- Hà có sao k?
Hà không trả lời. chĩ ôm ngón tay giưã. 1 giọt máy đỏ chảy ra, xem lẫn với mày đen cuả than. Tôi hoảng hồn
- cho Tui xin lỗi, có đau lắm k?
Hà cắn răng, và lắc đầu. Nói lớn
- Còn ngôì đó là j? Mau cầm máu cho tui, biết đau lắm k?
Tui lúng túng k biết làm j. Mà bà Hà cũng ngu, ai đời đứt tay mà bóp ờ phía trên vết thương, k chịu đè nó xuống. rốt cục máu chảy thêm,
- ông làm nhanh lên, máu chảy kinh quá . Hà la lớn
- á, ông làm gì vậy.. Hà ngạc nhiên là lớn.
Lúc đó lúng túng quá, k biết làm j. Bà Hà lại la hét kinh quá. Tôi đành đưa nguyên ngón tay cuả Hà vào miệng mà ngậm. Mùi máu khá tanh, tôi hơi lợm giọng. Thấy bà Hà im im, tôi cũng ngậm. Miễn sau cho bả đừng có la hét là xong. Ngậm chừng 2ph. bả lên tiếng:
- Ê ông tính hút hết máu tui hả, Nhả ra , đồ ma cà rồng.
- eò, nhả nè, làm ơn mắc oán
- chứ tại ai mà tui bị vậy chứ. Hứ
Nói xong, Hà bỏ chạy 1 mạch về Traị. Bỏ lại tôi 1 mình ngoài biển. Gió lộng, biển có muì mặn và tanh , trong miệng tôi cũng thế. Nhưng 1 lúc sau, tôi cảm thấy, có 1 vị gì đó ngòn ngọt.
Lắc đầu, tui chỉ nghĩ. Chắc mình bị khùng ruì
( còn tiếp- sẽ viết tiếp nếu k bị nhân vật chính trong truyện phản đối... mà chắc sẽ viết tiếp thôi)