NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI TRONG LÀNG YUME ... ANH PHƯƠNG NAM
Thứ bảy, 22/11/2008 - 09:53:am
Tôi biết Anh phương Nam qua Entry viết cho sinh nhật con ngày 05/11/2008 , củng là Entry chia sẻ công lao của người vợ hiền tảo tần hôm sớm gánh vác cho chồng lúc gia đình đang khó khăn, bẩn chật...
**********
Viết mừng ngày Sinh Nhật con trai
Ngày Mẹ sinh con
Gia đình ta đang kỳ gian khó
Hụt trước, thiếu sau.
Chín tháng mười ngày mang nặng, đẻ đau
Con sinh ra trong hào quang của Mẹ
Trong hạnh phúc của Ba
Trong chờ mong của Chị.....
..............
Người ta nói : tuy hai mà một
Còn Ba nói : bốn người như một
Đó là gia đình ta
Là Hạnh phúc chan hòa
Là kết tinh của Tình yêu Ba, Mẹ
Vượt qua năm tháng đợi chờ
Là nghĩa tình chị em ruột thịt
Hạt gạo chia sẽ làm đôi
Là những tháng năm chưa thể xa xôi
Cùng đồng cam cộng khổ
Thật là cảm động! từ đó tôi thương xuyên theo dõi Entry của Anh phương Nam và nhận ra rằng mình đả có một người bạn tốt ,người Anh tốt !Với bút pháp giản dị , chận thật và trong sáng chúng ta dể gần gủi với Anh hơn ! Anh đặc biệt không viết về những đề tài nóng bỏng mang tính thơi sự của xả hội mà mọi người đang quan tâm, Anh phương Nam tâm sự với tôi....
Cảm ơn Tony quá khen. Anh cũng bình thường như mọi người thôi. Anh tìm vào blog cái chính là giải tỏa những bon chen buồn bực của đời thường thành ra chỉ vui đùa là chính, thăm hỏi nhau, nói tếu với nhau vài câu cho vui. Quan điểm của anh là tránh tất cả những cuộc bàn luận, nêu chính kiến. CHỉ quan tâm tình bạn, tình yêu và quan hệ giao lưu bè bạn. Còn những chuyện khác ở ngoài đời đã mệt mỏi lắm rồi. Chúc em luôn vui.!
đọc nhửng dòng tâm sự của Anh PN chắc các bạn củng biết ít nhiều về quan điểm sống lập trường sống của Anh ở trọng mạng ảo củng như ở ngoài đời thường rồi ...!Với bút pháp giản dị, trong sáng và chân thật như cuộc sống của Anh, các bạn dể hình dung ra được con người thật trong mạng ảo của Anh Phương Nam rồi,đúng không ? Trong nhửng ngày lén lút sưu tầm tư liệu tại nhà của Anh PN để làm tư liệu cho Entry cũa mình có một bài thơ mà tâm đắc lắm xin được post lên để chia sẻ ....
Chút tình gửi gió !
"Ta viết cho ta và cho bạn"
Cuộc đời không bạc, lại không tiền
Nhưng ta vẫn cứ sướng như tiên
Châu báu, bạc vàng tiêu cũng hết
Tình người muôn kiếp vẫn còn nguyên.
Ai cho ta giàu sang phú quý
Xin cảm ơn, nhưng biết làm gì...
Người cho ta chút tình thương mến
Ngàn đời sau vẫn nhớ không quên.
Giữa cuộc đời bao sự bon chen
Dẫu có người cho là dốt nát...
Dẫu cuộc sống đang còn nghèo khó
Đời nên trong, chớ đục bao giờ.
Ta có chút tâm tình gửi gió
Trao cho mây và họa cùng trăng
Tặng bạn bè chỉ có vần thơ
Bạn không nhận, ta buồn biết mấy!.
Đời là thế, đối nhân xử thế
Năm mươi rồi vẫn cứ trẻ con
Ai bon chen cứ mặc bon chen
Anh viết tặng em.
“Tặng em và các cô giáo nhân ngày 20/11/2008”
Ngày đi học anh yêu Cô giáo
Như yêu tình Mẹ lắng sâu
Bây giờ anh yêu Cô giáo
Là Em vương vấn bao điều.
Đời anh bao cuộc bể dâu
Mênh mông biển trời, giông bão
Từ khi có Em làm Vợ
Đời anh cập bến yên bình.
Miệt mài bên trang giáo án
Bụi phấn phủ kín vai gầy
Học trò gọi Em là Mẹ
Lòng anh hãnh diện rất nhiều.
Thân Em tần tảo sớm chiều
Nuôi dạy hai con khôn lớn
Làm tròn bổn phận nàng dâu
Bạn bè khen Em nức nở.
Yêu Em, yêu từng nhịp thở
Em là Cô giáo mến yêu
Cuộc đời anh luôn trẻ mãi
Bởi Em chia sẽ bao điều....!
( bởi vợ của Anh PN củng là một Nhà Giáo )
**************
Có lẻ nói về Anh Phương Nam còn rất nhiều chuyện để mà nói lắm ... Nhưng đả tới lúc nhương lời lại cho các bạn rồi đó ...!
Trước khi dứt lời Tony xin cầu chúc cho Anh Phương Nam mải là một người bạn , người Anh tốt của làng YUME này ! Cầu mong Anh vẫn mải là người cha ,người chồng tốt. Anh Phương Nam nhé !

kỳ tiếp theo: Bluebird80