NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI.... ANH DƯƠNG TÙNG CHÂU
Chủ nhật, 16/11/2008 - 10:17:am
Sau bốn ngày mình viết Entry " NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI " và hồi hộp theo dõi dư luận và phản ứng của bà con Yume ...thật là bất ngờ ! bà con ủng hộ cho Entry của mình quá !...thật là hạnh phúc ! Mình tưởng rằng kế hoạch viết về " NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI " của mình bị phá sản ngay entry đầu tiên ! Xin cám ơn tất cả vì đả ửng hộ cho mình ! Thật ra minh dùng danh từ 'NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI " đây để nói về nhửng bloger được cả công động yêu mến và quí trọng về đạo đức, tính cách và nhửng đóng góp cho cộng đồng Yume thiết thực nhất ! Đó là ý ngỉa khi mình dùng danh tứ' NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI " là như vậy đấy !
Theo lịch trình thi hôm nay đến Anh Dương Tùng Châu ! mình sẻ đưa ra một số lý do tại sao mình lại chọn Anh Dương tung Châu,các bạn đọc và góp ý với Anh DTC nhé ...Hy vọng rằng các bạn thẵng thắn nhận xét, thích củng nói mà không thích củng nói,để cuối cùng chúng ta có được một ngưởi bạn hoàn hảo hơn ! Xứng đáng là một "NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI TRONG LANG YUME NÀY" !đó là mục đích cuối cùng của tập Entry này dành cho nhửng người xưng đáng được yêu mến ...

Ngày mình biết Anh DTC là nhờ vào Entry "làm chư chạy cho blog "! Anh lúc đó thật dể mến,dể gần gủi và tận tình chỉ bảo cho em ut không nề hà, từ dó mình theo doi thương xuyên các entry của Anh DTC và trở thành Fan của Blog Dương Tung Châu ! Mình rất quí trọng nhửng cành " gà trống nuôi con " và Anh DTC là một trong số vói hơn 13 năm làm gà trống đó bạn ạ !Một người có hoàn cánh như thế mà lại là Yumer tích cực của cộng đồng, và theo như mình biết thì Anh DTC hầu như không bỏ một buổi hôi hộp hoăc một chương trình nào của YUME ở ngoài xả hội ( hồi đó còn là timnhanh.com )
Thứ tư, 22/10/2008 - 05:08:am

THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ CHƯA BỊ...LỘ
Thứ năm, 06/11/2008 - 07:16:am

Thứ tư, 12/11/2008 - 05:29:pm

Nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, càng ngày càng ghê gớm, đã trở thành nỗi bức xúc lớn của toàn thể xã hội. Người ta đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân để nạn tham nhũng có thể hoành hành, nào cơ chế, nào luật pháp, nào khe hở nhỏ, lỗ thủng nhỏ... Tất cả đều đúng. Song theo tôi, có một nguyên nhân mà lâu nay chúng ta ít nhắc đến đó là thái độ của xã hội đối với tham nhũng, với những kẻ tham nhũng......( Lời nói của Anh DTC ) và củng là Entry tôi tâm đắc nhất
*************
Hiện nay có một Bloger đang để ý Anh DTC nhưng tôi không thể nói ra được các bạn thông cảm vì Anh DTC còn ngại ngủng ! Tôi thì xin vái trời vái đất cho Anh DTC gặp được người trong mộng , chấm dứt chuyện gà trống nuôi con thì làng Yume của mình sẻ vui biết mấy hì ?
Tới đây là chuyện của các bạn đấy, tất nhiên "nhân vô thập toàn " làm con người ai lại hoàn toàn hết được đâu, phải không các bạn ! hảy chứng tỏ rằng mình có một người bạn , người anh , người chú ..đó là Dương Tùng Châu ! Chúc các bạn vui nhiều thật nhiều sau khi đọc được nhửng lời mình nóI trong Entry này .
YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN
