Blog

394. KHIẾU “TẾU”

Thứ sáu, 06/11/2009 - 03:48:pm

394.
KHIẾU “TẾU” 
 
Em quả là người khếu "tiếu lâm"
Cười rung cả mắt có duyên ngầm
Gái trai đều thích vì yêu mến
Già trẻ manh nha... lắm dã tâm

Một lần đã gặp quên không nổi
Bốn biển năm châu chẳng lẽ nhầm ?
Quân tử tranh nhau đòi rắc thính(*)
Anh xa yếu vía ngóng âm thầm     

Hoahuyen 
(*) Cho cá bu quanh ngắm chơi

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Một thời đã xa
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!