Blog

391. ƯỚC MƠ GIẢN DỊ

Thứ năm, 05/11/2009 - 09:38:pm

391.
ƯỚC MƠ GIẢN DỊ

Tuổi thơ tôi sống ở trên sông
Thèm nếp nhà tranh, bếp lửa nồng
Sáng đến trường làng cô giáo đợi
Chiều về tới ngõ, Mẹ già mong
Dưới giàn thiên lý môi e thẹn
Bên dậu mồng tơi má ửng hồng
Đến tuổi lên đường ra mặt trận
Xa nhau mòn mỏi vẫn phòng không ?

Hoahuyen
05.11.2009

 

Các Bài Blog Khác Của Một thời đã xa
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!