Blog

386. HÃY MAU TỈNH NGỘ

Thứ hai, 02/11/2009 - 09:55:pm

386.
HÃY MAU TỈNH NGỘ

Khi thông tin một phiá
Nghe và nói xuôi chiều
Như ếch ngồi đáy giếng
Lại cứ ngỡ mình siêu

Xếp huênh hoang vỗ ngực
Rằng ta hiểu biết nhiều
Vung tay năm ngón chỉ
Làm như vượn, như hươu

Thế giới luôn biến động
Ngu dốt dễ… làm liều
Tư duy không thay đổi
Rồi có ngày cũng tiêu

Hoahuyen

 

Hình chỉ mang tính minh họa

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Một thời đã xa
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!