• Tìm

hoahongcam
BlogRoll

    Blog

    em không thể quên...

    Thứ năm, 07/08/2008 - 03:08:pm

      Thnh thong em li nh đến anh,dù rằng em và anh không còn bên nhau nữa,,mỗi lần nhớ anh mọi kí ức xưa chợt trở về,nó cứ ùa vào tim em làm tim em đau nhói vô cùng .

    Em nhớ những lần em và anh gặp nhau anh luôn chọc em cười và đôi khi chọc tức em mỗi khi em đang vui…

    Em nhớ giọng nói ấm áp của anh khi anh nói “anh nhớ em”…

    Em nhớ những lần anh và em cùng nhau dạo bước anh luôn nắm tay em ,luôn nở nụ cười ấm áp ấy…

        Rồi bỗng chốc em thấy mọi thứ tối sầm lại trước mặt em khi em thấy anh tay trong tay với một cô gái khác ,tim em lúc ấy quặng đau,thắt lại  nơi lồng ngực ,dường như lúc ấy em muốn chết đứng  và phát điên khi anh đi qua em như người không quen biết ,lúc ấy em muốn ba mặt một lời với anh nhưng em không thể…toàn thân em như tê cóng ,mất cảm giác không nói nên lời …Em tình nguyện để nỗi đau ấy trong tim em chỉ mình em biết .Em rất rất ghét anh ,rất hận anh.Nhưng em nghĩ em đã sẵn sàng từ bỏ anh và em giật mình tự hỏi ”hay là mình  không yêu anh ấy nên mới có thể dễ dàng từ bỏ  như thế?”.

     Nhưng em nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều,bởi em đã sẵng sàng để anh ra đi dù biết rằng điều đó sẽ tàn nhẫn với mình ,vì chỉ đơn giản là em chĩ muốn anh được hạnh phúc  ,em muốn anh mãi chưa “nắng “ trong mắt ,trong nụ cười và cả hơi ấm  bàn tay anh .Tuy em là người bị phản bội nhưng em vẫn biết em vẫn còn yêu anh .Nhưng em sẽ không giành  lại hạnh phúc không còn thuộc về mình nữa……….

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!