havet86
Thư mục riêng của havet86

havet86 chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Nhầm nơi

Thứ bảy, 20/06/2009 - 05:45:am

Em gọi mình là vụng dại, ngây thơ?

Hay em gọi mình một kẻ cả tin và ngu ngốc

Dẫu có là ai thì em vẫn chưa hề thay đổi

Cách nhìn, cách sống, cách nghĩ của riêng em

 

Sao lại vội vàng trao cả trái tim

Khi chưa biết một nửa kia có xứng đáng được nhận nó

Hay cái giá của trái tim em quá rẻ mạt

Nên em dễ dàng đặt nó ở mọi nơi?

 

Các Bài Blog Khác Của havet86
Blog cùng loại "Tình yêu" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!