Blog

EM VÀ TÔI

Thứ năm, 05/11/2009 - 02:35:am

 

EM VÀ TÔI
      Tặng em < Q .uýnh – biệt danh >
 
Em ở xa tít chân trời
Nhưng sao lại thấy với tôi rất gần
Kết giao một mối tình thân
Tấm lòng chân thật rất cần có nhau
Nhưng khi gặp chuyện sầu đau
Tấm lòng san sẻ nỗi đau vơi nhiều
Cuộc đời sống được bao nhiêu
Đường đời nẻo bước rất nhiều chông gai
An ủi những lúc buồn vui
Chân tình em lại cho tôi nụ cười
Em là cô gái vui tươi
Tính tình hiền dịu cuộc đời đa đoan
Trải qua vất vả mà ngoan
Bên ngoài giản dị tâm hồn sáng trong
Với người với bạn luôn mong
Cuộc đời hạnh phúc cầu mong cho người
Hiếm khi có một trên đời
Một người con gái vì người hi sinh
Lòng tôi ấm áp thật tình
Mỗi khi được gặp tâm tình với em
Cầu trời khấn phật cho em
Suốt đời măy mắn duyên thầm bình an …

                                                        Hanoimanliebe

 

Các Bài Blog Khác Của hanoimanliebe
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (27)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!