Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Trung Thu

Chủ nhật, 04/10/2009 - 05:27:pm

Thứ sáu, ngày mùng 2/10/2009 tức 14/8/2009 âm lịch, diễn ở phòng trà Văn Nghệ, hát cuối cùng ặc ặc...rồi vội vội vàng về Nhện...cúng rằm.

 

 

Trước kia, ở nhà, đi học, đi làm...cũng có tìm hiểu về phong thủy, tử vi, tướng số (mấy cái này thấy cũng hay hay)...nhưng chưa bao giờ nghiên cứu về các bài cúng...ặc ặc. Ở nhà có bà nội và bà ngoại rất rất thành thạo rùi mừ! ặc ặc.

 

 

Từ ngày vào Sài Gòn, nhất là khi chuẩn bị mở quán cafe...bắt đầu trang bị nhiều hơn những bài cúng, cách bố trí các bàn thờ, ngày cúng....đại khái là tập và thực hành cúng nhiều. Giờ quen roài. ặc ặc

 

 

Cúng rằm xong, mấy anh em ngồi chơi...với mấy con cún - 4 đại ca cún nghịch như quỷ. ặc ặc, phải chơi với nó để nó khỏi lại gần bàn cúng...ặc ặc...vì có chuẩn bị một chú gà trống luộc để cúng rằm. ặc ặc....................hóa vàng và mấy anh em Nhậu. ặc ặc

 

 

................

 

 

 

Thứ 7, ngày 3/10/2009 tức 15/8/2009 - Trung Thu, Nhện kín chỗ. Đêm kịch được mọi người comment tốt. Xong vở kịch, mời các diễn viên và khách ở lại cắt bánh ăn Rằm...mở rượu vang mà chẳng ai uống cùng.ặc ặc.

 

 

Trung thu là tết của thiếu nhi mà, nên hết Trung Thu người lớn sẽ ăn lớn hơn. ặc ặc.

 

 

00h - giờ hoàng đạo đã tới...nhân viên, chủ quán, bạn bè...lên lầu ăn hết rằm. ặc ặc. Trời thì mưa như trút nước, chỉ khổ cái thằng Phú nó phải chạy xe đón bạn gái nó về quán, ặc ặc, phần còn lại là may vì ai cũng nói to và nói nhiều nữa nên mưa to hàng xóm không nghe thấy gì. ặc ặc. mà trời mưa nên ai cũng có lý do là mưa to nên ở lại đợi mưa ngớt bớt ...ặc ặc...vì ai cũng ham vui cả. ặc ặc

 

 

Gần 2h sáng trời ngớt mưa, mọi người về. Em cũng về. Hết! ặc ặc

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới