Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 100

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Thứ sáu, 9/10/2009, 10:17 GMT+7

Air Supply hát ca khúc mới tại VN

Sau hơn 10 năm kể từ lần đầu đến Hà Nội, 16h30 chiều 8/10 ban nhạc nổi danh một thời Air Supply vừa trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho 2 đêm diễn tại TP HCM. Trước khi ra mắt khán giả, nhóm nhạc Australia có cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí.
>>
Ban nhạc Air Supply đến Việt Nam

Trước khi đến Việt Nam, Air Supply vừa có buổi biểu diễn tại Indonesia. Tuy phải di chuyển nhiều nơi liên tục và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng hai nam ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng và hứng khởi sẵn sàng cho hai đêm diễn tiếp theo.

 

Hai thành viên nhóm nhạc Air Supply trong buổi họp báo tại TP HCM.

 

Chia sẻ cảm xúc trong lần thứ 2 trở lại Việt Nam và là lần đầu đến TP HCM, hai thành viên của nhóm cho biết họ cảm thấy rất hào hứng và hồi hộp. Trong những tour diễn của mình, nhóm đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới nhưng sự đón tiếp nồng nhiệt của báo chí Việt Nam khiến họ cảm thấy rất bất ngờ và tự hào vì không nghĩ khán giả Việt Nam biết đến Air Supply nhiều như vậy.

Nhóm cũng tiết lộ, trong 2 đêm diễn sắp tới tại TP HCM, Air Supply sẽ hát 17 ca khúc, trong đó có 4 ca khúc mới nằm trong album Mambo Jumbo phát hành vào đầu năm sau. Nhóm kỳ vọng đây sẽ là một trong những album hay nhất từ trước đến giờ của Air Supply và buổi biểu diễn sẽ gây bất ngờ, ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam.

 

 

Ca sĩ chính Russell Hitchcock (trái) sinh năm 1949 và tay guitar Graham Russell (phải) sinh năm 1950.

 

Được hỏi cảm nhận về âm nhạc Việt Nam, hai ca sĩ thành thật thừa nhận chưa biết gì nhiều về nhạc Việt. Tuy nhiên, nhóm dự định sẽ mua một số album nhạc truyền thống của Việt Nam để tìm hiểu thêm.

Do lịch trình khá dày, ngay sau khi kết thúc 2 đêm diễn tại TP HCM, Air Supply sẽ trở lại Jakarta (Indonesia) để tiếp tục tour diễn tại đây trước khi đến Mỹ. Họ chỉ có thể tranh thủ những khoảng thời gian giữa hai đêm diễn để dạo chơi, tìm hiểu một chút về TP HCM.

Air Supply chụp ảnh và ký tặng fan hâm mộ Việt Nam ngay trong buổi họp báo.

Trước đó, Air Supply cũng là ban nhạc nước ngoài thứ 2 được mời biểu diễn tại Havana (Cuba). Buổi biểu diễn của nhóm thu hút lượng khán giả đông bất ngờ với khoảng 175.000 người tham dự. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão, nhóm chỉ hát chính thức trên sân khấu 1 đêm. Chưa được thỏa mãn niềm khao khát được nghe thần tượng của mình hát, hơn 2.000 fan đã kéo đến khách sạn Air Supply ở để yêu cầu nhóm hát "chay" với guitar.

Thành viên Graham Russell của nhóm từng thực hiện album riêng có tên "The future" vào đầu năm 2006.

Đại diện Viettop Media, đơn vị mời Air Supply qua Việt Nam biểu diễn cho biết, để đảm bảo đêm diễn đạt chất lượng nghệ thuật như mong muốn và thực sự mang phong cách đặc trưng của nhóm, Air Supply quyết định tự chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, hòa âm phối khí cho chương trình và không có ca sĩ khách mời khác tham dự trong đêm diễn.

Trong đêm liveshow Air Supply tại Việt Nam, ban nhạc Australia sẽ trình bày 17 ca khúc quen thuộc với khán giả như Making love out of nothing at all, Goodbye, Lost in love, All out of love, Every woman in the world, Sweet dreams...

Ca sĩ Russell Hitchcock và một khán giả trẻ.

Chương trình diễn ra vào lúc 20h30 ngày 9 và 10/10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Air Supply là ban nhạc theo trường phái pop rock nổi danh khắp thế giới từ cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1980. Qua nhiều lần thay đổi thành viên, hiện tại nhóm còn lại hai trụ cột là tay guitar Graham Russell và ca sĩ chính Russell Hitchcock.

Graham Russell sinh năm 1950 tại Nottingham, nước Anh. Sở trường của ông là guitar còn Russell Hitchcock sinh năm 1949 tại Victoria, Australia là ca sĩ hát chính.

Hai người gặp nhau lần đầu vào tháng 5 năm 1975 khi tham gia chương trình ca nhạc mang chủ đề Jesus Christ Superstar do Andrew Lloyd Weber và Tim Rice thực hiện tại Australia và quyết định thành lập nhóm nhạc. Cuối năm 1975, với sự hợp tác cùng Chrissie Hammond, nhóm Air Supply chính thức ra đời với 5 thành viên ban đầu Graham Russell chơi guitar, keyboard và hát bè, Russell Hitchcock là ca sĩ chính, Ralph Cooper chơi trống, Cristin Barker chơi bass, David Moyse chơi guitar.

Năm 1980, album Lost in love của nhóm bán được 2 triệu đĩa tại Mỹ và bắt đầu đưa tên tuổi Air Supply lan rộng khắp thế giới bằng những tình khúc thuộc dòng nhạc soft rock êm dịu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sinh động, trẻ trung.

Từ sau album đầu tay Love and other bruises ra đời năm 1976, trải qua nhiều lần thay đổi thành viên, Air Supply vẫn sáng tác đều đặn hàng năm và cho ra mắt những album tổng hợp các ca khúc bất hủ của họ.

Trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc của nhóm, ca khúc đặc biệt thành công chính là Good bye do Linda Thompson, người tình cũ của cố ca sĩ lừng danh Elvis Presley soạn lời. Good bye được trình làng trong album The Vanishing Race phát hành năm 1993 và hiện vẫn được nhiều ca sĩ hát lại hoặc dùng làm nhạc nền cho nhiều chương trình quảng cáo và phim truyện truyền hình.

Danh sách bài hát trong đêm diễn của nhóm Air Supply tại TP HCM:

- Even the nights are better
- Give me love - Just as I am - Power of love - The river cried - All out of love- Every woman in the world
Goodbye- Lost in love- Sweet dreams- Two less lonely - Chance
Faith
- Here I am - Making love out of nothing at all- The one that you love
Without you

Hương Giang


 

 

Ngọc Ánh Idol - Với  "Giật mình” & "Ngày hôm qua là thế”

 

Cuộc thi Vietnam Idol 2007 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thực sự đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Sự thành công của Vietnam Idol không chỉ dừng lại ở qui mô, tính chất mới lạ của nó mà còn bởi vì sự phát hiện ra những giọng hát, tố chất đặc biệt mà Ngọc Ánh là một ví dụ điển hình.

 

Sau khi về nhì tại cuộc thi, với sự yêu thích và ủng hộ rất nhiệt tình từ lượng khán giả mà anh chàng "nông dân Ngọc Ánh” bỗng chốc nhận được, con đường ca hát của Ngọc Ánh Idol dần mở ra với sự khởi đầu Nam tiến đầy cam go. Sau gần 2 năm hầu như khá "yên ắng”, mặc dù người ta lại thấy Ngọc Ánh Idol đi thi Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình 2008, rồi chuyển hướng kinh doanh café Nhện nhưng sự trở lại của anh chỉ có thể khẳng định là "trở lại” thật sự với lần này - ra mắt hai album đầu tay cùng lúc, đó chính là album "Giật mình” và "Ngày hôm qua là thế”.

 

Điểm đặc biệt của 2 album trên được thể hiện ở chỗ nó gần như được thực hiện song song nhưng lại thuộc hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Nếu với "Ngày hôm qua là thế”, Ngọc Ánh chọn những ca khúc trữ tình, sâu lắng thì "Giật mình” lại là nét chấm phá, cách điệu của hình ảnh một rocker Ngọc Ánh với "chất siêu dẫn mạnh mẽ" trong rock như nhạc sĩ Tuấn Khanh đã từng nhận xét trên sân khấu Vietnam Idol 2007.

 

Chia sẻ với điều này, Ngọc Ánh Idol đã viết: “Vì biết cái hữu hạn của cuộc đời nên tôi tham lam muốn đem cái vô hạn của tình yêu trong mình để cháy một lần cho CD này, một CD Rock rất riêng, một cảm nhận của tôi về rock – một CD rất…Ngọc Ánh”.

 

Với abum nhạc trữ tình "Ngày hôm qua là thế”, khán giả sẽ gặp lại Ngọc Ánh Idol với "Buồn ơi chào mi” - ca khúc đã khiến Ngọc Ánh được khán giả yêu mến hơn và bên cạnh đó còn có những ca khúc sâu lắng khác mà có lẽ sau 2 năm trải nghiệm đã khiến giọng hát của Ngọc Ánh gần như là sự sẻ chia hơn là đang hát.

 

Chia sẻ về khát vọng được hát và được nói hộ những xúc cảm của khán giả yêu nhạc, Ngọc Ánh Idol vẫn kiên trì trên con đường mình chọn. Hai album trên cũng chính là lời cảm ơn chân thành của Ngọc Ánh dành tặng những người luôn cổ vũ, động viên trên con đường xây dựng sự nghiệp âm nhạc và đặc biệt là cảm ơn những ekip đã giúp Ngọc Ánh hoàn thành 2 album đầu tiên của mình!

 

"Có thể nói, từ khi rời công ty Địa Chất Mỏ vào Sài gòn theo nghiệp ca sĩ, đây là thời điểm tôi cảm thấy hài lòng nhất về công việc của mình”.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Để tìm thêm thông tin về Ngọc Ánh Idol, bạn có thể truy cập www.yume.vn/haidang_nna hoặc www.ngocanhidol.com Email: ngocanhidol@gmail.com - ĐT: 0907 686856

 

 

 

11/8/09

Thứ năm, 06/08/2009 - 04:42:pm

Sau 2 ngày 3 đêm nằm ngủ li bì vì sốt...thức dậy đi gặp anh Phong Việt và Ba Chấm để bàn về buổi ra mắt CD. Về nhà ngủ tiếp 2 ngày và 2 đêm nữa vì tiếp tục ốm.

Mới ngủ dậy và thông báo để các pác biết là sắp có cái CD củ chuối của em ngoài kệ đĩa. Thứ 3 tuần sau, ngày 11/8/09 em chính thức ra mắt CD. Mong là hôm đó em sẽ hết sốt!

Em đi ngủ tiếp. ặc ặc. Chào các pác.


 

 

 

 

số em như số con cầy

Thứ bảy, 01/08/2009 - 04:19:pm

Dương lịch thì mình sinh năm 83, nhưng âm lịch thì vẫn nằm trong năm 82. Nên theo như các cụ tính tuổi thì mình cầm tinh con chóa, hay con cầy cũng vậy. ặc ặc.

 

 

Mình rất thích nuôi chó, nhà mình lúc nào cũng nuôi 2 tới 3 con, có khi nó đẻ ra tới mười  mấy con...mới mua con cún về nuôi ở NHỆN (chắc là Nhện không khắc với Chó...hà hà hà). Nhưng mà em cũng thích ăn thịt chóa luôn (tất nhiên không phải là con mà mình nuôi.

 

 

Thỉnh thoảng bột miệng và thường hay ngẫm nghĩ thì thấy....số mình đúng là số con cầy! ặc ặc.

 

 

Hôm rồi, đi coi Tử Vi (coi tử vi chứ không phải coi bói, không coi tướng số nhé), nghe bác ấy nói là: làm gì cũng phải 3, 4, 5 lần mới xong được việc ặc ặc; năm sau sẽ có thành công lớn, tới 33 tuổi thì sự nghiệp mới ổn &...phải lấy vợ muộn. ặc ặc...

 

 

Cái CD, mòn mỏi cái giấy phép, mỏi mòn cái tem...cái bìa rồi cũng ưng ý, nhưng ... 3 hôm nay, loằng ngoằng cái vụ in bìa CD lại trục trặc một chút...có lẽ sẽ chậm hơn dự kiến khoảng 3 ngày. Đúng là...số em như số con cầy! Trước giờ, mình làm việc, có phương án A, phương án B & phương án C...nhưng đa số là nó nhảy sang tới tận X hay O gì đó. ặc ặc...nên cuối cùng là hay phải dùng tới phương án ...chuối hột & thịt cầy để giải đen (nói vui vậy thôi chứ tại em cũng hay ăn thịt...chóa vào cuối tháng - người Bắc hay có thói quen đó - chim cánh cụt đừng có mà bực bội nhé. ặc ặc).

 

 

Đúng vào mấy ngày làm việc với bên in ấn để phát hành thì sốt...kêu thằng Út đi mua cái cặp nhiệt độ, về đo được...38 độ. Chời. loằng ngoằng là cách ly thì chắc khỏi cần PR...ặc ặc. may mà hôm nay hết sốt. Vậy là kế hoạch tăng cân lại mất một thời gian dài nữa. huhu

 

 

 

 

 

Ai mua chữ ký của KENG không? ặc ặc ặc

Thứ hai, 27/07/2009 - 04:39:pm

Ngày cuối tuần mệt mỏi với Nhện từ sáng tới đêm khuya. Sáng thì nâng cấp một số đường ống nước, chiều thì nâng cấp hệ thống điện, còn tối thì cùng các anh em làm đêm nhạc. Mệt phờ cả phạc.ặc ặc...

Lúc đang sửa đường ống nước thì Keng vô mang theo một túi sách đựng...truyện của Keng. Vẫn xinh đẹp như mọi khi và vẫn với kiểu áo sở trường, Keng đi cùng một người bạn nữa...Vậy là được nghỉ ngơi và...tám. Mấy lần đi nhậu cùng Keng roài (theo dự đoán thì Keng uống khá mặc dù chưa lần nào thấy Keng uống nhiều cả, chỉ góp vui một chút của chút xíu). Keng vừa ký tặng vào sách vừa tám...bả tám cũng ngang cơ với mình. he he he. Không biết là sở trường của bả là vẽ mặt cười hay sao mà cuốn nào cũng vẽ. ặc ặc...

Tháng trước, Keng có post trên blog là đầu tháng này có truyện, mấy vị khách thích truyện của Keng tới hỏi từ đầu tháng mà mà mãi tới giờ mới có.
 

 
Đây là đoạn coppy bên blog của KENG để pà con biết rõ hơn:
 
 
(( Đặt giá sách của Keng tại Coffee Nhện của Ngọc Ánh Idol
 
(thiết kế của em Cường Kiến Lửa)

 

Hiện tại bạn Keng mới đến đặt giá sách gồm có HỒNG GAI và DỊ BẢN bên quán Nhện, địa chỉ 288/5 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TP.HCM. Vì đã có các nhà phát hành độc quyền như VinaBook và Fahasa nên bạn Keng không phải bán sách nữa. Vì thế bạn Keng bán chữ ký cho các tình yêu dành cho Truyện của Keng. Tất nhiên số lượng quà tặng có hạn nên nếu bạn là người thứ 20+ có ý định mua chữ ký thì hem chắc đã chọn được quà mình thích. (VD muốn quà Hồng Gai thì chỉ còn Dị Bản chẳng hạn - và ngược lại, hihi...)

DB2 by kengvnn.HG by kengvnn.

Giá chữ ký:
 

35K được tặng Dị Bản

39K được tặng Đôi mắt không còn ướt nước (quà này 8.8 mới có)
 

42K được tặng Hồng Gai

 

(Chữ ký hem có discount vì xuất hiện ở một không gian premium mừ!)  ))


 

 

 

Trở lại

Thứ tư, 22/07/2009 - 08:19:pm

Bận rộn với NHỆN mấy ngày vì đập phá một số bức tường để tiếp tục nâng cấp hoàn thiện cái ổ NHỀN NHỆN. ặc ặc


Khi mới khai trường, nhiều bạn không dám vào vì nó như cái ổ Nhền Nhện thật... rợn rợn& hơi u ám... Sau đó, Nhện tăng cường ánh sáng, giảm bớt chi tiết rợn rợn...nên giờ dễ thương oài. Time tới, chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều nữa...nhưng mà mong là mấy bạn thích thể loại kinh dị đừng có thất vọng nhé!


Cũng mấy lần muốn nâng cấp rồi nhưng lại thôi, lần này có thằng Út nó vào phụ 2 tay 2 chân luôn...nên làm. ặc ặc...cũng thật trùng hợp...Nhện nhộn nhịp hơn rất nhiều...hay là do hợp phong thủy??? trước kia, bức trường ở lối vào là vì theo cái style rùng rợn...nhưng bà chị tới và nói là không tốt, chắn mất hướng đẹp...ặc ặc...có lẽ đúng. ặc ặc.


Chờ đợi tem của CD, mong là mai sẽ vào tới NHỆN.


Post cái bìa của album rock (rock nhẹ thôi đó nhé) để pà con coi trước. ặc ặc. album sẽ ra trong ngày 3  ngày 4 nữa thôi. ặc ặc...

 

Ngày 30/7 tới, tại Nhện sẽ diễn ra chương trình Giải cứu Hogwarts   (entry trước). Nếu bạn nào có hứng thú với Harry potter thì coi entry trước và đăng ký nhé.


Sài Gòn mấy bữa nay mưa ghê gớm thật, cứ như chưa từng được mưa...hôm trước, đi mưa rét run cả người...về nhà phải đi nhậu ngay vì sợ cảm lạnh...may mắn là ko sao. Lại bắt đầu kế hoạch tăng cân...kế hoạch này cứ lặp lại hoài&thường thất bại. ặc ặc. Mong là lần này sẽ thành công. he he!

 



 

 

 

 

Giải cứu Hogwarts

Chủ nhật, 19/07/2009 - 12:42:am

 


Với một sức mạnh bí ẩn nào đó, các tử thần thực tử đã trỗi dậy và chiếm đóng lấy Hogwarts. Thầy Dumbledore cùng các giáo sư trong trường đang cố gắng chiến đấu bảo vệ Hogwarts nhưng không đủ. Với nguy cơ ngôi trường sẽ bị hủy diệt, hỡi các phù thủy khắp nơi, hãy đến Hogwarts chiến đấu với tử thần thực tử và giải cứu cho Hogwarts.

Vòng 1: Nón phân loại
Bạn là một phù thùy, điều đó là chắc chắn, bạn sẽ được mặc áo choàng cùng với đũa thần. Nhưng với những tố chất bên trong, bạn sẽ ở nhà nào? Hãy để chiến nón phân loại chọn nhà cho bạn.

Vòng 2: Thi huynh trưởng
Sau khi chọn nhà xong, giáo sư chủ nhiệm sẽ trao huy hiệu nhà cho bạn. Và ngoài giáo sư chủ nhiệm dẫn dắt thì cũng cần có 1 huynh trưởng để điều phối các thành viên trong nhà. Vậy bạn đã sẵn sàng làm huynh trưởng chưa? Hãy bắt đầu thi thố nhé.

Vòng 3: Chiến đấu với tử thần thực tử
Sau khi chọn ra người thủ lĩnh, hãy cùng nhau đoàn kết bảo vệ Hogwarts chiến đấu với bọn tử thần thực tử. Hãy dùng sức mạnh phép thuật của bạn để đánh đuổi bọn tử thần.

Vòng 4: Mở tiệc kết thúc năm học

Một bữa tiệc hoành tráng với bia bơ, kẹo nổ và bánh bí kết thúc năm học. Cùng với việc tổng kết điểm để trao cup nhà.

Với một lá thư của hiệu trưởng Dumbledore, bạn sẽ trở thành một học viên của trường Hogwarts và cùng các bạn chiến đấu với tử thần giải cứu cho Hogwarts.
 
 
(vé bao gồm quà tặng huy hiệu và thức uống)
Số vé có hạn, liên hệ đặt vé: 0937.166.917
(gặp Dũng)
YM:giangchiquan@yahoo.com

 

 

 

 

Không lảm nhảm về Siêu Mẫu...

Thứ ba, 30/06/2009 - 02:37:pm

Lần này em không lảm nhảm nữa. Nghe lùm xùm ngay sau kết quả rồi,,,hôm nay lướt web, vẫn vào mấy trang quen thuộc...mà mãi mới thấy 1 bài của bác Nhiêu Huy. Cũng lạ, người ta tránh cái đụng chạm nhau hay sao mà sau một cuộc thi bự như vậy lại chẳng thấy nhiều comment...

 

Bất ngờ với giải thưởng 'Siêu mẫu VN 2009'

Thanh Tuyền, Vĩnh Thụy - hai gương mặt sáng giá, được đánh giá cao từ đầu cuộc thi - không được giải Vàng. Kết quả được công bố tối 28/6 gây bất ngờ cho hầu hết khán giả có mặt tại tòa nhà White Palace (TP HCM).

 

Khán phòng lập tức xôn xao, xuất hiện nhiều lời bàn tán ngay từ khi giải Bạc được trao cho Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền, bởi đây là 2 gương mặt được đa số kỳ vọng cho ngôi vị cao nhất. Sự vượt trội về hình thể, tự tin trong phong cách biểu diễn của hai người mẫu này không chỉ được thể hiện trong đêm thi quyết định mà đã thu hút những ai quan tâm từ các phần thi phụ trước đó. Ngay trong từng tiết mục thi tối qua, chỉ Huỳnh Thanh Tuyền là luôn nhận được nhiều tán thưởng qua các tràng pháo tay giòn giã. Cô cũng là thí sinh duy nhất có một nhóm fan ủng hộ, giăng băng rôn "Huỳnh Thanh Tuyền chiến thắng".

 

Từ trái qua: giải Vàng Đỗ Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Ngọc Bích và giải Bạc Huỳnh Thanh Tuyền, Lê Xuân Vĩnh Thụy.
Từ trái qua: giải Vàng Đỗ Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Ngọc Bích và giải Bạc Huỳnh Thanh Tuyền, Lê Xuân Vĩnh Thụy.

 

"Tôi không biết tiêu chí của ban giám khảo và ban tổ chức thế nào. Nhưng chỉ cần căn cứ vào sắc vóc cùng bản lĩnh biểu diễn và ứng xử trực tiếp trên sân khấu đêm chung kết, thì rõ ràng kết quả cuối cùng của họ đã trái chiều với ý kiến của hầu hết mọi người. Thật tiếc cho Thanh Tuyền và Vĩnh Thụy", khán giả Vân Anh, nhà ở quận Tân Bình, TP HCM, bức xúc. Giám khảo, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ quan điểm: "Riêng ý kiến cá nhân, tôi cho điểm Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền cao nhất".

 

Nhận được nhiều lời khen từ mọi người giúp Huỳnh Thanh Tuyền không tỏ vẻ buồn bã. Cô cho biết: "Điều làm tôi vui nhất chính là tình cảm và sự hâm mộ mà tất cả người thân, bạn bè và khán giả dành cho mình trong đêm nay. Đó mới là phần thưởng quý giá". Ngoài giải Bạc cùng nhận với Vĩnh Thụy, Thanh Tuyền cũng nhận được giải bầu chọn của khán giả.

Hai vị trí cao nhất thuộc về thí sinh Đỗ Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Ngọc Bích. Cả 2 đều bày tỏ cảm giác bất ngờ khi nhận giải Vàng năm nay. Hoàng Long nhảy cẫng ngay trên sân khấu, còn Ngọc Bích không giấu được nghẹn ngào khi bày tỏ cảm xúc với báo chí sau đêm thi.

Giải Vàng cho Hoàng Long và Ngọc Bích gây nhiều bất ngờ.
Giải Vàng cho Hoàng Long và Ngọc Bích gây nhiều bất ngờ.

Như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, phần thi ứng xử của "Siêu mẫu VN 2009" không tạo được thiện cảm mà lại gây khôi hài. Khán giả không kìm được tiếng cười trước vẻ ngây ngô đến tội nghiệp cùng những lời lẽ vấp váp, vụng về của đa số thí sinh.

Thực chất, phần thi ứng xử chỉ là một tiết mục giao lưu giữa 10 thí sinh xuất sắc cùng 2 MC Anh Quân, Hồng Phượng. Các vấn đề đưa ra khá đơn giản, cũng không "bắt khó" khi chỉ xoay quanh việc chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm của các người mẫu trong hơn 1 tháng tham gia cuộc thi. Thế nhưng, tiết mục này lại trở thành "phần hài" nhất chương trình.

Đỗ Nguyễn Hoàng Long (giải Vàng cuộc thi năm nay) lúng túng khi được MC hỏi kinh nghiệm đã học được từ cuộc thi. Mãi một lúc sau, anh mới nêu lên được vài điều bổ ích tiếp thu cho kỹ năng trình diễn, tuy vẫn bị "nhầm" từ "kỹ năng" thành "bản năng". Vấn đề tri thức trong nghề mẫu được đem ra bàn luận. Và hầu hết các người đẹp không ai nói lên được họ phải trau dồi kiến thức, học tập và rèn luyện ra sao, chỉ quanh đi quẩn lại câu nói "ai cũng cần có trí thức. Trí thức theo ta suốt con đường. Không chỉ người mẫu mới cần có trí thức...." (thí sinh Lan Hương). Duy nhất phát biểu của Vĩnh Thụy: "Vẻ đẹp ngoại hình giúp ta mở một cánh cửa vào nghề. Còn tri thức và sự rèn luyện giúp người mẫu vượt qua cánh cửa đó" là được khán giả hưởng ứng.

Vẻ căng thẳng của Hoàng Long khi tâm sự về kinh nghiệm có từ cuộc thi.

Ngay cả phần giao lưu với 2 thí sinh Trịnh Đan Duy Anh và Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng không mang lại nhiều cảm tình, dù được chuẩn bị khá kỹ. Để giúp 2 người mẫu bày tỏ cảm xúc về chuyến đi từ thiện vừa qua, Ban tổ chức mời cả em Bích Huệ ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật TP HCM đến tham dự đêm chung kết. Thí sinh Ngọc Bích (giải Vàng cuộc thi năm nay) tỏ ý mời em Huệ lên sân khấu để chia sẻ tình cảm của mình, mà quên mất mặc cảm của em ở chốn đông người. "Nhìn thấy em Huệ đưa tay lau vội những giọt nước mắt và... che mặt, tôi thấy tội. Chẳng biết nên vui hay buồn cho em khi máy quay chụp lấy cận cảnh, rồi lại được mời bước lên sân khấu...", một khán giả bày tỏ.

Điều đó làm cho phần giao lưu và thổ lộ cảm xúc khá dài của Ngọc Bích không nhận được nhiều đồng cảm như những lời tâm sự của thí sinh Thái Hà. Hà nói: "Tôi ấn tượng với chuyến đi từ thiện và thấy mình có nhiều thay đổi. Tôi biết cách tỏ tấm lòng với những số phận kém may mắn hơn, thấy trân trọng hơn ý nghĩa của niềm vui hay việc duy trì ước mơ, bản lĩnh trong cuộc sống...".

"Siêu mẫu VN 2009" sẽ chính thức khép lại vào đêm gala diễn ra tại TP HCM, tối 30/6.

* Kết quả "Siêu mẫu VN 2009":

- Giải Vàng: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đỗ Nguyễn Hoàng Long.
- Giải Bạc: Huỳnh Thanh Tuyền, Lê Xuân Vĩnh Thụy.
- Giải Đồng: Nguyễn Thị Kim Dung, Trịnh Đan Duy Anh.
- Giải Tư đồng hạng: Nguyễn Quang Huân, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Trần Vinh, Nguyễn Ngọc Lan Hương.
- Giải Khán giả bình chọn: Huỳnh Thanh Tuyền, Trịnh Đan Duy Anh.
- Siêu mẫu ăn ảnh: Chu Tiểu Phụng, Trần Ái Duy Nhân.
- Siêu mẫu phong cách: Nguyễn Thái Hà, Trịnh Đan Duy Anh.
- Hình thể: Quan Huệ Trinh, Lê Vũ Minh Vương.
- Siêu mẫu thân thiện: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Trần Vinh.

Nhiêu Huy
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

 

người đẹp hoa anh đào

Chủ nhật, 28/06/2009 - 03:16:pm

Ừ thì...Tối qua, chẳng có việc gì làm vì...trời mưa nên lỡ một số cuộc nhậu và cũng làm biếng ra ngoài...nên xem cái chương trình mà chẳng bao giờ mình xem. Ừ thì ..cũng định là không xem nhưng mà mấy nhân viên cứ bật lên...nên nó đập vào mắt ...lại là vì mình ngồi vào cái ghế mà cái hướng mặt của mình chĩa thẳng vào cái TV nên coi ...NGƯỜI ĐẸP HOA ANH ĐÀO.

 

Mình không thích những cuộc thi người đẹp...vì cuộc thi nào cũng lùm xùm&lùm xùm. Tổ chức đã bao lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, không gặp sai sót này thì là cái khác. Chắc tại cái đẹp nó khó khăn như vậy...ặc ặc. Lần này cũng vậy, trước đêm chung kết đã có một lô xích xông comment vì loại bỏ một số thí sinh bởi lý do mà đáng lẽ ra phải loại ngay từ vòng sơ tuyển khi kiểm tra hồ sơ - chưa tốt nghiệp phổ thông...!

 

uhm thì...cũng ngồi coi xem nó ra răng...ừ thì cũng được. Ban tổ chức cũng cố gắng làm cho nó phong phú, đa dạng...kết hợp với phần biểu diễn của một số ca sĩ tên tuổi hiện nay để người coi không bị ...bội thực...ặc ặc...nhưng mà âm thanh qua TV thì nghe không được ổn lắm; một số tiết mục hơi bị đơn, một số lỗi do hát live. ừ thì chung qui lại thì chương trình cũng coi được trừ cái phần "người đẹp thể thao'' - không biết người thiết kế trang phục có cố gắng làm nổi kèm cái nét đẹp trong nết na của người phụ nữ VN đó là đảm việc nhà không...mà tôi có cảm giác các chị em vừa nấu cơm xong tranh thủ tập thể dục thể thao để chuẩn bị đi tắm rồi vào ăn cơm cùng chồng con...ặc ặc (lý do riêng em không biết nhé, em chỉ thấy thế và nói thế, tại ai thì chịu à nhá...).

thấy mấy bạn tung tăng trên sân khấu cũng hay hay...chắc giống mình - ghét thể thao - ặc ặc

 

Đúng tới cái phần hồi hộp nhất (có lẽ là dành cho những khán giả hồi hộp, người nhà thí sinh, thí sinh...chứ mình thì cũng bình thường) thì mất điện...cũng lạ. Một cuộc thi tầm cỡ như vậy, ở một cái nhà hát cũng tầm cỡ như vậy mà điện thì thích mất lúc nào thì mất. đúng là các bác điện lực làm vua! khá nhiều chương trình khác cũng vậy...đang trường thuật trực tiếp...mất điện...em chịu chẳng hiểu ra làm sao luôn....nên em chuyển qua coi THIÊN LONG BÁT BỘ - đang tới đoạn Tiêu Phong bị hiểu lầm là giết cha mẹ nuôi&sư phụ...ặc ặc

 

Hôm nay chủ nhật, một số kế hoạch bị trễ...nên ngồi lảm nhảm...ai đọc thì đọc, ai xem thì xem...mà ai lảm nhảm với em nữa thì càng vui...ặc ặc.

Lâu lâu, tự nhiên lôi mấy cái linh tinh đồ cũ từ hồi nảo hồi nào ra...thấy cái tờ giấy nho nhỏ và mấy số điện thoại của mấy đứa hồiđại học, và một số số điện thoại linh tinh lang tang khác nữa...nhắn tin cho một vài người,,,và gặp được một người bạn mà có lẽ 3 năm rồi không gặp...đang ngồi ở phòng làm việc của nó (tới scan nhờ tờ A4...ặc ặc...may quá gặp nó không lại đi tìm nơi scan thì mệt mỏi với cái thành phố đầy bụi và khói này & tắt đường nữa chứ...ăc ặc). em nói vậy để giải thích vì sao em rảnh mà nói nhảm nãy giờ! ặc ặc

 

Hết nhảm rồi.

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc không phải là tất cả!

Thứ ba, 23/06/2009 - 01:24:pm

(Tờ Pháp Luật số 70, ra ngày 23/6/2009)

Về nhì trong cuộc thi Vietnamidol 2007, ít thấy xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người cho rằng Ngọc Ánh đang có sự tĩnh lặng, nhưng với anh thời gian qua không phải là tĩnh, lặng theo cách nghĩ của mọi người về một ca sĩ, mà anh đang trăn trở

 

Về nhì trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc, cách đây cũng đã 2 năm rồi, mà trong 2 năm qua hình như Ngọc Ánh hơi “tĩnh, lặng”. Anh đang nung nấu điều gì chăng?

 

Có một người đã nói với tôi rằng: rồi sẽ tới lúc, em sẽ thấy tiền tài, danh vọng… không còn quan trọng gì nữa, sống thật thoải mái là điều hạnh phúc nhất. Vậy nên hãy cứ cố làm những gì mà mình muốn để sao đừng bao giờ phải hối hận, đừng quan tâm những thứ khác! Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn băn khoăn về cái kiếp con người trong vũ trụ này, tôi luôn nung nấu một điều "hiểu cho bằng được ý nghĩa của cuộc sống", nên tôi luôn làm những gì mình muốn, để có thể hiểu mình đang làm gì, đang ở đâu, và cũng vì vậy mà đôi khi mình có ngồi tĩnh & lặng để xem thực sự mình muốn gì, sẽ làm gì… nhưng tôi chẳng để ý tới cái tĩnh, lặng mà theo như cách nghĩ của mọi người về nghề ca sĩ: không rùm beng, không ồn ào, ầm ĩ thì là tĩnh lặng.

 

 

Tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn, điều được là sự nổi tiếng, nhưng thực sự thì Ngọc Ánh có “muốn” gắn tên mình mãi với chữ Idol phía sau không?

 

Mọi người gọi Ngọc Ánh Idol nhiều khi cũng chỉ là để phân biệt tôi với ca sĩ Ngọc Ánh khác chẳng hạn. Tôi muốn sẽ làm được những gì nhiều hơn cả những gì đã làm trong Vietnam Idol 2007.

 

 

Làm kỹ sư, rồi mở quán café… có vẻ như Ngọc Ánh đang dành thời gian nhiều cho những việc “ngoài âm nhạc” hơn?

 

Hồi sinh viên, tôi có chạy hoa ngày tết, đó là năm thứ 4 đại học. Sau khi ra trường, tôi cũng có tham gia cùng một số người bạn góp vốn đầu tư cho khai thác than và sau idol gần 1 năm, tôi bắt tay vào làm quán café NHỆN. Tôi vẫn cố gắng dung hòa thời gian cho âm nhạc và những thứ khác ngoài âm nhạc. Âm nhạc không phải là tất cả, với người đàn ông thì sự nghiệp chung vẫn là ưu tiên số 1, và như tôi đã nói: mình sẽ làm những gì mình thích để có thể hiểu được mình đang tồn tại. Tôi vẫn dành cho âm nhạc một tình yêu rất đặc biệt, và tôi nghĩ chưa bao giờ vụ lợi với nó.

 

 

Cuộc sống ở một thành phố lớn, có khiến Ngọc Ánh áp lực về gánh nặng cơm áo gạo tiền?

 

Cơm, áo, gạo, tiền là nhu cầu để tồn tại, tuy nhiên nó biết thông cảm với Ngọc Ánh (hoặc cũng có thể Ngọc Ánh biết làm bạn với nó) nên chẳng mấy khi có áp lực!

 

 

Sự cô đơn, lạc lõng có thường xuyên ập đến và chiếm nhiều “không gian” trong cuộc sống của Ngọc Ánh? Những lúc đó, cách để “Buồn ơi, chào mi” của Ngọc Ánh là gì?

 

Làm bạn với cô đơn, lạc lõng “thân thiết” với Ngọc Ánh khi mình là sinh viên, đó là quãng thời gian mà nhiều khi tôi thấy cuộc sống và những gì đang làm thật vô ích và thật phí thời gian. Còn bây giờ, tôi làm những gì tôi thích. Tôi mong muốn nhiều thứ, lên nhiều kế hoạch. Vất vả, bận rộn nhưng cứ thế mà làm thôi, còn thời gian đâu mà lạc lõng, quanh tôi lại có rất nhiều bạn và những mối quan hệ. Nỗi buồn là một sắc màu không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Cách tốt nhất để Buồn ơi chào mi là làm những gì mình muốn. Ví dụ như: lên những mục tiêu mới, đọc cuốn sách mới, gọi điện về nhà “buôn bán” với gia đình, gặp gỡ vài người bạn, đi đâu đó chơi.

 

 

 

Con người kỹ sư và con người âm nhạc trong anh, có lúc nào “mâu thuẫn” nhau không? giờ còn thêm cả “con người kinh doanh” nữa…

 

Con người là một tổng thể, có lẽ là hoàn thiện nhất của tự nhiên. Tôi học tốt nhất 2 môn Toán – Lý, tôi hứng thú với điện đóm, máy móc và tôi cũng thích khám phá thế giới. Tôi đã tự học và tự thực hành để có thể: tự cuốn quạt điện, bơm nước, các loại biến thế, thiết kế mạng điện gia đình, hay khi nào cao hứng thì thiết kế mấy cái chuông báo động chống trộm vào nhà (cười lớn). Đôi khi tôi bị điện giật nhiều quá thành quen luôn. Còn về âm nhạc? Từ khi ý thức tôi có thể nhớ được thì mình đã biết hát. Bố nói với tôi: khi con còn chưa nói rõ chữ thì đã a ơ u ư… theo giai điệu rồi. lớn hơn chút thì tôi vừa nấu cơm thì gõ nồi (méo cả vung xoong), tắm thì ngó xuống giếng để hát. Không biết ngủ mơ có hát không (cười). Tóm lại là: Tôi thích khám phá thế giới, khám phá khả năng của mình và cố hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình ở cái vũ trụ này.

 

 

Anh đặt tựa đề cho 1 trong những album sắp tới của anh là “Giật mình”, trong cuộc sống, những điều gì dễ khiến anh giật mình nhất?

 

Hình như chưa có gì và chưa ai làm tôi giật mình cả trừ thời gian! Đôi khi nhìn lại thấy càng ngày càng gần với ông cụ tới nơi rồi! Người thân và bạn bè chưa thấy tôi giật mình bao giờ, dù có bị dọa, hù… hay gì gì đi nữa, vậy nên nói tôi lì, rất lì (không biết là có ai nghĩ là thần kinh của tôi phản xạ chậm quá không?).

 

 

Anh có bao giờ giật mình vì sự nổi tiếng không định trước, như title một bài báo “từ zero đến hero”….?

 

Thực sự thì tôi không giật mình vì mình đâu phải là zero. Và tôi nghĩ là đa số mọi người theo dõi cuộc thi thì mình không phải là từ zero.

 

Một chàng trai Hà thành với giọng hát ngọt ngào, có khiến nhiều fans nữ Sài thành… chao đảo?

 

Cái này thì tôi không rõ lắm. Những bạn trong Fan Club của tôi gọi tên chung cho cả nhóm là Family vì coi nhau như trong gia đình vậy.

 

Là nam ca sĩ, cách anh xử sự với fans nữ như thế nào vừa để họ không mất lòng vừa “giúp” anh bảo vệ chuyện tình cảm riêng của mình?

 

Tôi không biết nói rõ thế nào về điều này cả. Vì tôi có sao thì tôi sống vậy thôi. Sống bình thường, cứ nói, cứ cười, cứ buồn, cứ vui … hay đôi khi tự thấy mình đang cáu gắt.

 

 

Trong tình yêu, Ngọc Ánh là một kỹ sư hay là một thần tượng âm nhạc?

 

Trong tình yêu Ngọc Ánh là con người của Ngọc Ánh. Kỹ sư, hay thần tượng âm nhạc, hay nay mai nếu như may mắn Ngọc Ánh thành công trong việc kinh doanh và mọi người gọi là doanh nhân, hay ngay cả cái tên Ngọc Ánh cũng chỉ là cách gọi để nói về con người của tôi. Con người của Ngọc Ánh thích khám phá và làm những gì mình muốn: thích điện đóm, thích tự động hóa, thích đòn bẩy, thích hát, thích kinh doanh... còn những cái tên kia không quan trọng!

 

 

Bạn gái anh, có coi anh là thần tượng âm nhạc không?

 

Bạn gái mình coi mình là bạn trai.

 

 

Cám ơn Ngọc Ánh, chúc anh thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh!

 


Thực hiện bởi Trang Tô

 

 

 

Sau những nỗ lực liên hệ với nhạc sỹ, xin tác quyền, gửi lên Bộ Văn Hóa TP HCM rồi lên Cục Văn Hóa mà vẫn không được duyệt 2 ca khúc dự định là ca khúc mở đầu và kết thúc album Ngày Hôm Qua Là Thế của tui!

Đôi khi ngẫm nghĩ đầu không xuôi nên đuôi nó mãi không lọt được. Thấy củ chuối quá nên hôm rồi khùng khùng đi thu âm bản Buồn Ơi Chào Mi để bổ sung vào album!

Thay vì việc có một danh sách các bài đã cấp phép để các ca sĩ...chuẩn bị tinh thần trước thì chúng ta lài làm ngược lại - ca sĩ ra album thì tự lò mò các ngả để coi list những ca khúc được cấp phép, nếu không có ai để hỏi thì cứ làm demo rồi gửi lên và chờ kết quả..trường hợp của em thì ... chờ tới album sau sau nữa (nếu tiếp tục ra album và muốn sử dụng ca khúc này) có thể khi đó những bài này sẽ được duyệt!?!?!?!

 

Sau đây em mời các Pác nghe 2 bản sẽ không có trong CD tới nhé!

 

 

 

 

lộn xộn

Thứ sáu, 12/06/2009 - 05:05:pm

Dạo này đọc mấy cuốn của Murakami...đi thu bản Buồn Ơi Chào Mi...vô phòng thu hát một lượt rồi đi...khỏi thu đi thu lại! Có lẽ đây là bản thu âm tốn ít time nhất....đang ngồi nghe lại bản thu mà thấy nó đúng là Buồn Ơi Chào Mi thật!

Chưa bao giờ hát bản này nhẹ nhàng tới vậy, có lẽ đã thấm tới những giọt cuối cùng...????

Dự định 10, bị gạch 2 - còn 8, nên bổ sung thêm thành 9! chết tiệt thật!

 

 

 

 

vụn vặt & chắp vá

Thứ tư, 10/06/2009 - 08:37:pm

Mấy hôm nay, đọc Murakami Haruki...hứng trí, thu âm bản Buồn Ơi Chào Mi. Trong tất cả các bài đã thu âm, có lẽ đây là bài thu nhanh nhất, không phải tập, khỏi sửa luôn...

có lẽ bổ xung thêm bài này vì các bác gạch mất 2 bài của em! đau!

 

 

Vẫn chưa có gì để viết

Thứ tư, 03/06/2009 - 09:14:pm


"Đến năm 29 tuổi tôi mới bắt đầu viết. Trước thời gian đó tôi chẳng có gì để viết. Đôi khi bạn phải sống cuộc đời của chính mình cho hết sức hết lòng, hết mực chân thành, sau đó bạn mới tìm thấy một cái gì đó của riêng mình để viết. " - Murakami Haruki.

 

 

thích bạn này

Thứ bảy, 25/04/2009 - 03:56:pm

có ai cùng quan điểm không?

 

Tình tính tang

Thứ bảy, 18/04/2009 - 03:08:pm

Một cặp vợ chồng già tại Anh đã rủ nhau tự tử, khi biết một người bị ung thư không thể qua khỏi.

 

Gloria, 72, và Geoffrey Davis, 74 tuổi, được phát hiện qua đời tại nhà riêng sau khi để lại một cuốn băng ghi âm, trong đó nói rằng: "Bố mẹ rất xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất".

Ông bà Davis
Ông bà Davis trong đám cưới của con gái năm 1994. Ảnh: Daily Mail.

Gia đình cho biết bà Davis từng bị ung thư vú và có thể đã tái phát căn bệnh. Bà đã đến bệnh viện một ngày trước khi chết nhưng không ai trong nhà biết kết quả khám bệnh. Con gái và con rể họ, Martine và Jonathan Gardener, tìm thấy xác của bố mẹ trong ngôi nhà vào đầu tháng.

 

Anh Gardener nhận được một mẩu giấy gắn trên kính trước của xe hơi khi anh đi làm vào ngày 9/4. Mảnh giấy viết: "Con có thể qua nhà bố mẹ được không. Mọi việc không ổn". Gardener thấy cửa nhà không khóa và cuốn băng ghi âm đặt trên cầu thang. Trong đó, ông Davis có nói: "Bố không thể sống thiếu mẹ của các con". Hai vợ chồng Gardener lên trên gác và phát hiện xác bố mẹ nằm đó.

 

Mặc dù gia đình không muốn tiết lộ kết quả khám nghiệm nhưng có người cho rằng bà Davis đã uống thuốc quá liều còn ông Davis thì treo cổ tự tử.

 

Theo lời các con thì ông bà Davis rất tận tụy với các con cháu. Ông Davis ngày nào cũng đưa đón cháu ngoại đi học tại một trường tiểu học gần đó trong nhiều năm. Bà Davis trước đó đã trải qua 10 ngày xạ trị khiến bà phải nằm một chỗ và không đi lại được. Nhưng ông Davis vẫn cố gắng không cho các con biết sự thật và không bao giờ kể rõ chuyện gì xảy ra với vợ mình.

 

"Bố đã đôi lần ám chỉ rằng cả hai sẽ làm một điều gì đó như thế, nhưng thể hiện nó theo một cách bông đùa. Giờ khi mọi việc đã an bài thì tôi mới hiểu ra rằng bố không hề đùa. Ông ấy không thể chấp nhận sự thật rằng không thể giúp vợ mình khá lên", cô Garderner nói.

 

Cô cũng kể rằng cha mình không tỏ ra tuyệt vọng hay suy sụp trong những tháng cuối đời, nhưng mẹ cô thì ốm nặng không thể rời khỏi giường. Điều đó đồng nghĩa với việc hai vợ chồng không thể cùng nhau làm những việc yêu thích, như đi dạo trên bãi biển.

 

Ông bà Davis lớn lên ở Northampton, ở cách nhau chưa tới một km. Họ bắt đầu yêu khi 15 tuổi và ở bên nhau kể từ lúc đó. Ông Davis làm tài xế và lính cứu hỏa tại một bệnh viện. Còn bà Davis bán hàng tại một khu chợ.

 

"Họ là cặp đôi chung tình nhất bạn từng biết. Họ chưa bao giờ rời xa nhau. Tôi nghĩ họ chỉ muốn ở bên nhau mãi mãi", Gardener bộc bạch.

 

Diệu Minh (theo Daily Mail)

Ngôi nhà hạnh phúc ver2

Thứ ba, 14/04/2009 - 07:30:pm

Theo số liệu thống kê không đầy đủ đã khá xa rồi thì 99,9% khán giả Việt Nam đã coi bộ film truyền hình HÀN QUỐC "Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Full house" với những tình tiết rất vui nhộn nhưng không kém phần lãng mạn đều yêu thích bộ film này.

 

Hiện tại, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang thực hiện "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt...thấy có cả ANH HAI  - Lam Trường cũng tham gia. Film này chưa ra mà đã hot hot hot rồi!

 

 

Trước khi, bộ film này ra, bên báo Khăn Quàng Đỏ đã kịp thực hiện xong "Ngôi nhà hạnh phúc - ver2" với 2 diễn viên chính là ca sĩ Ngọc Ánh Idol và cô ca sĩ dễ sxương Khởi My - Giải nhất Tiếng Ca Học Đường năm 2007, bên cạnh đó là 2 diễn viên nhí còn dễ sxương hơn nữa.

 

Ta sẽ pha cho lão một cốc cam và bỏ thuốc mê tình vào đó..hahahaha

Cắt cam đẹp không này, cũng dễ thôi...

 

Ly sang mùa này gồm có Cam, Thơm, Mật Ong...và một số loại nguyên liệu gì nữa không biết...Nhện bán với giá cắt cổ là 30k!!!

 

Hắn biết có thuốc mê nên ... cố tình uống...ặc ặc

Gần mười năm đã trôi qua. Tóc đã bạc phơ phải nhuộm lại màu đen...đã có 2 đứa con rất thong manh ... chúng nó nghịch như quỷ

 

 Hết film! ặc ặc

Cùng suy ngẫm chút

Thứ hai, 13/04/2009 - 05:43:pm

 

Đứt cáp điện - Một cô gái chết giữa đường ngập nước
(TT&VH Online) - Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại TP.HCM sáng nay khiến hơn 100 người náo loạn trong tình cảnh ngập nước. 1 cô gái đã không may kẹt lại và bị điện giật chết.




Vụ việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm sáng nay tại đường Âu Cơ (phường Tân Thành, Tân Phú, TP HCM). Theo đó, tại thời điểm này đường  Âu Cơ đang ngập nước vì cơn mưa lớn vào hồi 5h30 sáng. Mặc dù lúc này mưa đã tạnh nhưng toàn bộ tuyến đường không thể thoát hết nước khiến giao thông tắc nghẽn. Ước chừng có khoảng hơn 100 người đang tham gia lưu thông.


Mô tả tại hiện trường cho biết, mọi người đang đi chậm để vượt qua đường tắc thì bỗng thấy dây điện cao áp thõng xuống kèm theo cháy nổ. Sau đó dây điện đứt, hai đầu dây rơi thẳng vào đám đông bên dưới. Người nào phát hiện ra sớm thì bỏ xe tháo chạy trong khi một số người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ chạy đi khi những người xung quanh la hét.

Phần lớn người tham gia giao thông đã nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, tuy nhiên 1 nạn nhân đã không thể chạy thoát và chết tại chỗ vì điện giật. Theo một số nhân chứng cho biết, khi dây điện đứt, chị Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi) bị điện giật ngã xuống lề đường. Tuy nhiên khi đó chị vẫn có thể thoát được nếu không bị 1 chiếc xe buýt đi ngang qua khiến nước bắn lên. Hậu quả là chị bị điện giật chết.

Những nạn nhân của vụ đứt cáp điện này cho biết, mặc dù vào thời điểm đó ai cũng biết còn 1 cô gái bị mắc lại nhưng không ai dám lao ra cứu vì quá nguy hiểm. Dây điện đứt xuống có thể truyền điện vào nước và giết chết bất cứ ai lại gần. Cũng vào thời điểm đó, một chiếc xe máy bị điện phóng đã bốc cháy tại chỗ, hàng chục chiếc xe khác cũng có nguy cơ bị bổ lây.

Để đảm bảo vụ cháy không lan rộng, nhân viên của một đại lý Yamaha ngay tại điểm xảy ra tai nạn đã phải đứng từ xa phun bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Trong khi đó cơ quan chức năng phải hơn nửa tiếng sau mới xuất hiện ngắt điện và đập lửa.

Ảnh từ blog Nguyên Vũ - Milly
TT&VH Tổng hợp

Mắt trái giật giật báo hiệu điều gì!?!?

Thứ năm, 09/04/2009 - 06:48:pm

Chiều qua, sau gần 48h ôm laptop, mắt trái giựt giựt liên tục!!!



Pan qua quán và phán: "phải dữ, trái lành. Điềm lành anh ạ".



Sáng nay thức dậy, thay vì rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi tắm như mọi khi thì lại tắm luôn...vì có ngái ngủ gì đâu, đêm qua giật mình dậy lúc 3h nên tỉnh luôn mừ. Tắm xong, bước từ nhà tắm ra...rầm...hình như cái bức tường cửa nhà tắm nó rộng hơn 5cm so với cảm nhận của mình thì phải...ặc ặc...mắt trái rách một chút ở đuôi, chỗ đôi lông mày.

Mở tủ lạnh, thò tay vô ngăn đá, lấy hộp sữa chua cứng ngắt ra (ko có đá) và ghì sát vào chỗ rách...ặc ặc...15 phút sau...khi hộp sữa chua đã bớt lạnh, có vẻ sữa chua cũng mềm hơn thì phải..ừ...mềm thật, ngon quá..mum mum....ặc ặc ặc


Giờ thì mình đã biết, mắt trái giựt là vì sao rồi. Lần sau thấy vậy mình sẽ đội mũ bảo hiểm cho chắc ăn. Đúng là điềm lành, ở trong nhà mừ, chứ ngoài đường...đập vào cái ô tô đang di chuyển chắc bay cái đầu luôn!


Dẫu sao cũng thanks Pan vì nhờ lời phán nên chiều tối qua, tối qua...cho tới giờ vẫn vui! hế hế

Giật Mình

Thứ ba, 07/04/2009 - 04:32:pm


Sau gần 2 tuần gần như từ dã sân blog và yahoo messenger vì một lý do rất khách quan - laptop bị hư giờ em đã trở lại.

 

Lời tiếp theo, cho phép em được gửi hỏi thăm sức khỏe các pà con cô pác, hàng xóm láng gừng & anh em xa gần, chúc các pác luôn vui khỏe!

 

Và lời tiếp theo, em xin thông báo, hơn 100GB dữ liệu của em đã không cánh mà bay vì phải thay ổ cứng nên em vẫn còn đau buồn lắm...huhuhu
Hơn một ngày ngồi lì vào máy để gỡ gạc lại những gì đã mất...tới phòng thu lấy lại playback, lục tìm CD cũ, tìm trong mấy cái USB cũ,...tìm lại được khoảng 30%! oe oe oe oe

 
 

Check mail, reply....xong xuôi...

 


Nhắn anh Dũng gửi mấy bài rock đang mix...album đã chậm gần 1 năm rồi! Cũng có đôi khi, nằm nghĩ...ném quách đi cho xong, tội gì mà đổ một đống công sức, tiền bạc làm gì? ra CD làm gì?...uhm!!! hát với hò...cái đam mê chết tiệt! sao mà phải khổ sở vậy không biết...miệt mài, miệt mài & miệt mài! uhm!!! nhưng rồi lại ngồi dậy. Rồi vươn vai đứng dậy...đi thu lại vì demo chưa ưng ý! ặc ặc

 

Miệt mài nghĩ cách hát, miệt mài nhập bài, miệt mài thu âm...rồi tới phòng thu chẳng biết thu bài nào trước, bài nào sau...hôm nay thích bài này thu bài này, hôm sau thích bài kia thu bài kia...buồn thì chọn bài buồn, nhớ chọn bài nhớ, vui chọn bài vui...uối cùng thì cũng hết thôi!!! có gì mà vội vàng đâu? chờ giấp phép nữa mà - giấy phép của cái album đã master xong gần một năm nay vẫn đang nằm chờ!!! ra 2 cái một lúc mừ...khùng nên nó khổ vậy! mình khùng thật!!!

 

Anh DŨNG gửi roài...loading...

 

-  Nhớ tới cảnh 2 anh em chiến đấu với cái phòng thu, bài vở...có bài thu lại tới 4 lần mà chưa xong. Rock mừ...không có khán giả, phòng thu thì phải cách âm,,,giữa cái không gian lặng như tờ mà hát rock...phòng thu bên này...nhìn qua tấm kính, qua cái phòng rộng nằm giữa...bên kia có ông to to bụng hơi phệ phệ - ông DŨNG ĐàLạt ngồi bấm máy, thỉnh thoảng tay bấm cái công tắc để nói vào mic nối với phone của ca sĩ đang thu: "em hát cái gì vậy Ánh"....ặc ặc ặc...Hát trơn tru quá cũng không được, mượt mà càng không...góc cạnh, sạn sạn nghe mới đã...

 

-   Giờ là nhớ tới ông anh! Mấy tháng trời rồi nhỉ? kể từ ngày đầu tiên gặp ổng ở Acoustic qua lời giới thiệu của ông KY đầu trọc (cũng Đà Lạt luôn), ối ối...cũng nửa năm rồi...cũng lâu rồi chứ nhanh gì...thân nhau lúc nào không biết nữa. Có lẽ đây là người bạn đầu tiên mà mình chưa nhậu (2 anh em quyết tâm là xong album mới nhậu) ặc ặc ặc!!!!!!!!!!! Cũng vì cái máu rock nên ổng quyết làm cái album cho nó thật tốt nên 2 anh em hành nhau và bị cái album nó hành đến khổ...đến sở!!!ặc ặc

 


Hình như mình hơi mệt thì phải...đêm qua thức cùng laptop...khi mệt thì người ta thường không vui&hay buồn thì phải...nghe tới cái bài này sao tự dưng buồn thế? Thấy hơi giật mình!...gửi cho một người nữa nghe...nghe xong cũng buồn luôn - người đó nói: "bài này em nghe lần đầu đã buồn rồi". Vậy là tạm ổn rồi! Vui lên chứ nhỉ!!!


Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới