Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Ngọc Ánh Idol: "Tôi giống ông cụ non"
Thứ năm, 25/09/2008 - 11:54:am
|
Thứ Tư, ngày 24/09/2008, 13:49 |
Đoạt giải Nhì cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2007, Nguyễn Ngọc Ánh quyết định Nam tiến. Sau gần một năm im ắng, bỗng nhiên anh lại xuất hiện trong cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (NSTHTH) 2008. |
|
Tại sao anh quyết định đăng kí tham gia cuộc thi NSTHTH 2008? NSTHTH là cuộc thi được tổ chức thành công nhiều năm nay và thông qua đó đã có nhiều ca sĩ thành công trong sự nghiệp ca hát. Đến với cuộc thi, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là làm sao dành được tình cảm của khán giả một cách đầy đủ nhất! Ở Vietnam Idol, tôi đã "nợ” rất khán giả và chỉ mong có được nhiều cơ hội để hát và để gặp gỡ những người đã yêu mến và ủng hộ mình! Đó không phải là cách để anh mở rộng phạm vi phủ sóng mình hay sao? (Cười) Không hẳn là "mở rộng phạm vi phủ sóng” chỉ là tôi mong có thêm cơ hội để gặp lại khán giả và hát cho mọi người nghe… Các Idol khác như Phương Vy, Thảo Trang, Trà My đã ra album và ít nhiều tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả, anh có vẻ như hơi yên ắng? Phải chăng anh đang âm thầm chuẩn bị cho một "màn mở đầu" rất ấn tượng? Album đầu tiên của tôi đã được chuẩn bị khá chu đáo từ mấy tháng trước đây và tôi cũng nôn nóng muốn được gửi tặng ngay đến khán giả. Tuy nhiên, trước khi được khán giả đặt CD của tôi trong kệ đĩa nhà họ, tôi muốn được một lần nữa "tái ngộ” với họ trên sân khấu. Màn mở đầu có ấn tượng hay không còn phụ thuộc vào sự yêu mến và tin tưởng của khán giả dành cho tôi. Hiện tại tôi là người rất hạnh phúc vì được khán giả ủng hộ từ cuộc thi Vietnam Idol và bây giờ là NSTHTH 2008. Và thường, những điều đó sẽ đi kèm với áp lực. Áp lực là làm sao để không phụ lòng khán giả và mang đến cho họ những album có chất lượng.
Nghe nói sau cuộc thi NSTHTH anh sẽ cho ra 2 album nhạc xưa và nhạc rock? Tại sao anh lại chọn 2 phong cách nhạc khác nhau và tung ra cùng một thời điểm? Tôi nhận thấy trong mỗi người luôn có phần trầm lắng và phần sôi nổi, có lúc nào đó cũng cần nổi loạn để được khác đi hoặc tư lự để chiêm nghiệm về cuộc sống. Đó là lí do tôi yêu thích cả hai thể loại nhạc rock và trữ tình. Mọi người đều nói tôi giống ông cụ non, khi thì từ từ, hơi lẩm cẩm nhưng cũng có khi sôi nổi như đứa trẻ, ham chơi và tinh nghịch. Tôi mong mọi người sẽ cảm nhận được một Ngọc Ánh có nhiều "cung bậc” trong cuộc sống. Hi vọng chất lửa rock trong sự sôi nổi và chút lắng đọng trữ tình của "ông cụ non” sẽ không làm khán giả nhàm chán. Anh có thể tiết lộ chi tiết hơn về 2 album này được không? Đó là bí mật nhưng tôi sẽ tiết lộ cho bạn trong thời gian sớm nhất. Nhiều ca sĩ chỉ muốn tập trung khai thác lợi thế ở dòng nhạc thế mạnh nhưng cũng có người muốn đa dạng phong cách ở nhiều thể loại nhạc. Anh nghiêng về phía nào? Phong cách đối với một ca sĩ là rất quan trọng vì nó giúp định hình ca sĩ đó với khán giả. Tôi cho rằng, để mọi người đón nhận mình thì dù ở phong cách nào cũng cần phải nỗ lực hết sức. Tại sao anh lại theo con đường đó? Đơn giản vì tôi muốn mình mang đến những điều mới mẻ cho khán giả, muốn khán giả cùng chia sẻ và cảm nhận những điều mà tôi cảm nhận mỗi ngày. Chắc chắn ít nhiều họ sẽ có cảm nhận giống tôi.
Vào miền Nam lập nghiệp, những khó khăn có còn đeo đuổi anh trong khi anh vẫn chưa gật đầu một công ty hay ông bầu nào? Khó khăn thì còn rất nhiều ở phía trước, quan trọng là cách mình đương đầu với nó như thế nào. Tôi chưa gật đầu một công ty hay ông bầu nào không phải là không có công ty hay ông bầu nào phù hợp với mình mà tôi chưa sẵn sàng để làm việc đó. Tất nhiên, đến một thời điểm nhất định tôi sẽ sẵn sàng để hợp tác vì điều đótốt cho tôi. Sau 1 năm được công chúng nhắc đến với vai trò ca sĩ Ngọc Ánh, anh thấy sao? Người ta thường nói, vai trò thì đi chung với nghĩa vụ (cười). Tôi là người thích những nghĩa vụ mình làm cho cuộc sống để những người xung quanh được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vui khi được gọi là ca sĩ và điều đó để tạo cho tôi những áp lực giúp tôi tiến bộ lên mỗi ngày. À, bây giờ vẫn có người gọi tôi là "kỹ sư mà hay hát”! (cười)
Đã trở thành người nổi tiếng, anh thấy mình được và mất gì? Cái gì cũng có cái được và mất! Được nhiều nhất là tình cảm của khán giả. Có người ban đầu chỉ yêu thích giọng hát của tôi nhưng sau đó lại trở thành bạn, anh chị em như trong gia đình. Mọi người chia sẻ với tôi, hỏi thăm khi tôi không được khỏe, động viên và luôn tin vào những việc tôi làm. Còn mất, thì chắc cũng có đó (vắt tay suy nghĩ). Ví dụ không được làm kỹ sư nữa (cười). Nhưng những cái mất đó có thể gọi đó là sự "điều chỉnh” một chút thói quen, một chút thời gian để hoàn thành tốt vai trò của mình thôi! Đó cũng gọi là cái “được” chứ không phải là “mất”! Còn chuyện tình cảm của anh thì ra sao rồi? Chà, chuyện tình cảm?! Hơi phức tạp một chút. Tôi quan niệm, tình yêu giống như mình nuôi một cái cây. Nếu mình tưới nước và chăm sóc tốt thì nó sống nhưng không loại trừ trường hợp, dù đã tưới nước tốt mà cây vẫn lăn đùng ra chết…. Tóm lại, tình yêu là một câu chuyện rất… dài. Tôi hi vọng sẽ nuôi được một chậu hồng vàng rực rỡ. Anh từng nói trên báo chí, anh chỉ hát trong vài năm thôi. Vậy khi nào anh có ý định dừng con đường ca hát để quay trở về với cuộc sống bình thường? Hiện tại, con đường tôi đi còn nhiều cái phải làm và tôi tha thiết gặp được khán giả thường xuyên hơn. Sẽ đến khi nào, khán giả thôi vỗ tay cho tôi nữa nhỉ? Nhưng tôi tin khán giả không nỡ như vậy đâu! (cười) Cám ơn anh!
|
|
| Trần Lương (24H.COM.VN) |