hacgiayqqk chưa cập nhật Blog nổi bật
hacgiayqqk chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 27/10/2009 - 01:14:pm
Giọt Mưa......
Giọt mưa xa là giọt mưa buồn
Mưa xa bờ mắt xa cả người thương
Mưa xa để lại vết thương
Vết thương chỉ hết khi mưa đừng xa
Giấc mơ kiêu xa tôi từng nghĩ
Người trở về với ánh nắng ban mai
Mang theo hương hoa tỏa ngát thơm nồng
Mưa đi rồi làm sao trở lại
Giấc mộng của tôi giờ tỉnh lại
Cũng như giọt mưa đang đọng lại
Chĩnh giữa lá non tươi mát xanh rờn
Cô đơn lạnh lẽo một mình giọt mưa
Mai đây ánh nắng chiếu vào
Giọt mưa biến mất đi vào đời cô đơn.