sông trăng chưa cập nhật Blog nổi bật
Tổng số bài viết: 10
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 13/11/2009 - 08:30:pm

Thứ sáu, 13/11/2009 - 06:55:am
Niềm Thương Nỗi Nhớ
Sài Gòn cũ
Những giọt mưa
Đường me lá đổ
Đong đưa nẻo về
Bâng khuâng một thuở đam mê
Từng mùa Thu đến , tóc thề nay đâu ...
Sài Gòn cũ
Mãi chờ nhau
Công viên thơ mộng
Ngọt ngào môi yêu
Ta trao kỷ niệm thật nhiều
Tận trong dấu aí mỹ miều dáng ai
Sài Gòn cũ
Nhớ thương hoài
Ai về xứ Việt
Trao vài vấn vương
Thân nay xa vắng Quê Hương
Mong ngày hội ngộ thăm đường phố xưa
Sài Gòn cũ
Kể sao vừa
Niềm thương nỗi nhớ
Ghẹo đùa vu vơ
Ươm lòng viết vội lời thơ
Gởi về quê cũ mộng mơ mấy vần ...
Minh Long
Thứ tư, 04/11/2009 - 06:29:pm

Thứ hai, 05/10/2009 - 05:30:pm

| Diệu vợi |
Đàn đã hòa âm tự khúc này
Trăng khuya rụng giữa tà áo mộng
Thứ sáu, 25/09/2009 - 10:35:am
Chia tay nhau ngày mưa
” Nghìn trùng xa cách người đã đi rôi..
mời người lên xe về miền quá khứ…” (Pham Duy)
Khi chia tay
em nhủ lòng đừng rơi nước mắt
hãy để cơn mưa nói lời thành thật
và nụ cười hỏang hốt lúc xa nhau
anh giữ lại chút ngọt ngào
trên môi em lần cuối
nỗi im lặng sẽ thay cho lời nói
chỉ sợ đau lòng nước mắt lại rơi mau
anh một mình đứng giữa lao đao
thương dáng em bên kia miền ký ức
thương tháng năm đi qua đời tất bật
em lại một mình trong những chuyến đi
khi chia tay anh níu giữ được gì
mà cơn mưa sao vô tình đến thế
em nhắc mãi đến bao điều không thể
không thể quay về, không thể đến cùng anh
bởi số phần chia biên giới làn ranh
bởi trái tim em vẫn đầy nỗi nhớ
bởi cuộc đời em đã đầy lo sợ
thì nơi chốn nào riêng để mai sau
bây giờ chỉ còn lại nỗi đau
mùa xuân đã xa vời cuối phố
anh vẫn yêu con đường hoa tím nở
như một thời hai đứa đã vì nhau
kỷ niệm muôn đời là vết thương sâu
sẽ nhói lên lúc vô tình chạm phải
Khi chia tay
em có bao giờ nhìn lại
để thấy giữa đời anh đứng đơn côi
và cơn mưa từng giọt mỏng manh rơi
anh nhủ lòng sẽ không bao giờ khóc
vì thơ anh sẽ viết bằng nước mắt
cho một cuộc tình chẳng dễ gì quên
anh một lần cũng đã vì em
biết nhớ biết yêu loài hoa sắc tím
như ngọn sóng em quay về với biển
mà cơn mưa còn dài mãi trong anh…
Phạm Ngọc

Thứ sáu, 25/09/2009 - 10:32:am
NHÌN MẶT

đã lâu không thấy mặt mình
tự nhiên ta cũng muốn
nhìn lai xem...
gương mờ
mặt lại lem nhem
ta nhìn mặt
mặt chẳng thèm nhìn ta !
tần ngần...
rồi chợt nhớ ra
lời ai đó : hảy nhìn qua bạn bè!
hay !
sao mắt cay xè
ta nhớ "bạn " chắc chi ..."bè " nhớ ta
đứa lo xây dựng cửa nhà
đứa xây hạnh phúc hi ha với đời
đứa bay bổng
đứa xa khơi...
họa chăng chỉ có chim trời kiếm ra
mắt ta không rỏ mặt ta
huống hồ mắt bạn ở xa ngàn trùng
thốt nhiên ta phát nổi khùng
đập!
gương không vở
vở lòng xót xa !!!!.....
Thứ năm, 24/09/2009 - 06:39:pm

Thứ sáu, 21/11/2008 - 02:01:am

Thứ sáu, 21/11/2008 - 01:34:am

