Giangvanthinh
Thư mục riêng của Giangvanthinh

Giangvanthinh chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Ai "xui" hơn?

Thứ tư, 04/11/2009 - 09:05:am

 

Năm nay đã cuối cấp rồi, Thuật cũng như nhiều học sinh phổ thông khác, khá lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Thuật yêu thích các môn khoa học tự nhiên, vì thế cậu ta chọn khối A và thi vào Khoa công nghệ ( nay là Đại học công nghệ) Đại học Quốc Gia Hà Nội. Vì thiếu tự tin nên cậu ta làm một bộ hồ sơ nữa thi vào trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội - khoa công nghệ thông tin, (nay là Đại học Công nghiệp Hà Nội). Đến hẹn lại lên, kỳ thi tuyển sinh vào Đại học đã đến. Nhưng thật tiếc, Thuật đã không làm được bài như mong đợi, Thuật chỉ đạt 17 điểm, cũng chỉ vượt qua điểm sàn và có khả năng đỗ nguyện vọng 2 của các trường Đại học dân lập, bởi điểm chuẩn vào Khoa công nghệ cao ngất ngưởng 23 điểm, cao nhất trường vào thời điểm đó. Điểm thi vào trường Cao đẳng công nghiệp của Thuật đạt 23 điểm, nhưng Thuật vẫn trượt (thiếu 1 điểm), bởi nếu cậu ta thi vào bất kỳ ngành nào trong trường ngoài khoa công nghệ thông tin thì Thuật đã đỗ rồi. Tất nhiên, cơ hội của Thuật chưa hết, Thuật đã trúng tuyển vào trường Đại học dân lập Phương Đông với nguyện vọng 2. Nhưng tại thời điểm đó nhiều người (cả gia đình và bạn bè của cậu) cho rằng học trường dân lập làm gì. Nên Thuật học tại đó chỉ được một tuần, sau đó rút đơn và quyết tâm thi lại Đại học vào năm sau. Khoảng thời gian một năm quả thật là "rất buồn" nhưng  Thuật cũng cố gắng vượt qua.
Rút kinh nghiệm, năm nay Thuật không chọn vào top những ngành điểm cao nữa, cậu ta chỉ làm 1 bộ hồ sơ duy nhất vào Khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi năm trước khoa Sư phạm chỉ lấy 19 điểm. Và lại một kỳ tuyển sinh nữa lại đến, lần này Thuật đã làm bài rất tốt. Nhưng các bạn có biết không, chẳng biết thế nào mà lần, mặc dù Thuật đạt điểm 26 điểm nhưng cậu ta vẫn trượt, bởi một lần nữa cậu ta lại chọn vào đúng ngành cao nhất tại trường, Khoa sư phạm năm nay lấy 27 điểm. Thật đáng buồn, nhưng còn buồn hơn nữa, nếu Thuật thi vào Khoa công nghệ thông tin thì Thuật đã đỗ rồi( điểm chuẩn là 25,5). Lại phải nộp đơn nguyện vọng 2 thôi. Thuật đã ngán cảnh phải ôn lại một năm nữa. Một người bạn của Thuật đã khuyên cậu ta nên nộp vào Khoa toán tin - Đại học khoa học tự nhiên, nhưng Thuật cũng rất lo lắng chẳng biết làm thế nào. Thuật sợ những người điểm cao hơn mình cũng nộp vào Khoa toán tin thì sao?, lại trượt nguyện vọng 2 thì Thuật phải làm gì nữa?. Cuối cùng, Vì những lý ro rất "thiếu kinh nghiệm khi chọn ngành nghề" Thuật đã nộp vào một Khoa khác thuộc ngành khoa học xã hội của trường Đại học Quốc gia Hà Nội và đã trúng tuyển. Nhưng cậu ta cũng tiếc, nếu nghe theo lời khuyên của bạn mình thì Thuật đã đỗ vào Khoa toán tin rồi. Một tin cũng còn đau hơn, khi Thuật là sinh viên năm thứ nhất, cậu xem điểm của khoa sư phạm trong kỳ tuyển sinh Đại học năm sau. Trời, điểm thi quá thấp chỉ có 19 điểm.
Đúng là " số phận", mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.
 

Các Bài Blog Khác Của Giangvanthinh
Blog cùng loại "Xã hội khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!