Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 18/11/2009 - 06:33:pm

Lục bát không thể bán buôn
Nên tôi nhớ đến cội nguồn vào đây
Bao bài lục bát viết hay
Câu thơ ấp ủ tràn đầy yêu thương
Đọc mà sao cũng vấn vương
Sáu yêu tám nhớ trọn đường làm thơ
Tuy rằng mới chỉ i tờ
Nhưng mà vẫn thích làm thơ tặng người
Sảnh chờ ngồi nghỉ đợi bay
Viết nhanh câu cuối lên tàu bay đi
Chào em chẳng biết nói gì
Thôi thì viết thế để Dì… nhớ tôi

Thứ ba, 18/08/2009 - 08:09:pm

Chẳng biết Thi Lâm nói về các nàng có đúng không nhỉ?
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai, con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi
Học hành: con cháu họ Bùi
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài
Nếu mà chẳng kịp sửa ngay
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rià.

