Tổng số bài viết: 7
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 15/10/2009 - 09:37:pm

Ôi thôi trượt mất huy chương vàng roài..
Dẫn đầu 6/1 đôi CH-CS Trungđoàn 600 phấn khích,nhưng càng cuối trận đấu đội nhà “Tự sát” nhiều với những cú đập cuối sân của Khôi tỷ số điểm nhanh chóng nghiêng về đội E375.Cùng với cổ động viên chiếm 80% trong sân là đội E375 hò hét hô lớn “Trungđoàn 375 vô đich…600 thua r.ồ..i..”phần nào cho Khôi chủ công tâm lý nóng vội đập một trái “Ngoài vùng phủ sóng”,quả thứ hai đẩy cầu “Rúc”lưới.

Tôi xin phép hội ý lần 2 …Lúc này ngoài sân nội dung thi đấu Đội ngũ và Vũ thuật cùng tiến hành nhưng tiếng hò reo sân cầu đã hút người tập trung (Báo hại phần lớn lại là CBCS E375.)Đội nhà vươn lên tỷ số 17/19 tiếng hò reo E375 được chủ công lấy nhịp là “Quảng Trâu” và một chiến sĩ nữ (Tôi không biết tên).Nhưng rồi tỷ số 19/19 đội E375 hội ý…Tiếng hô hét to phải dùng từ là “Náo loạn”lấn cả sân làm trọng tài liên tục nhắc nhở dừng trận đấu.

Do chủ công một mình bao sân dưới đuối sức dần Khôi không linh hoạt nữa chịu thua 0-2 mất ngôi vô địch đôi CH và CS.Cổ động viên E375 ào lên vào sân công kênh CH Hưng cùng Đạo trong niềm vui phấn khích.Vì họ không nghĩ sẽ giành ngôi vị trong nội dung cầu lông ...
…15 phút sau trận chung kết đôi
Phải nói thêm Đôi Nam của tôi là Khôi,Tú với trình độ hơn cơ mà ai cũng nghĩ là nắm phần chắc vô địch(Đã giao lưu nhiều nhưng tỷ lệ 10/6 bao giờ cũng thuộc về Khôi,Tú /Đạo, Hiền).Khi bước vào trận đấu tôi đã nhắc: “E375 đầy phấn khích họ hơn hẳn ta về cổ động viên,hôm qua đã giành vô địch Bóng chuyền (điều này cũng bất ngờ trong toàn bộ Tư lệnh )giờ họ thắng đôi chỉ huy chiến sĩ trước ta,còn nội dung này hai cháu cố gắng và tự tin đừng nản lòng khi họ hô hét.Chú ý tập trung cầu cho Hiền chứ Đạo hôm nay chú thấy xung sức và kỹ thuật phòng thủ hơn hẳn lần trước…
…-Điểm cho 600… 8/6…rồi 13/9…phút 17 điểm cho 375 13/13 tiếng vỗ tay cùng tiếng hô “375 vô địch…600 thua đi 375 huy chương vàng 600 thua r.ồ..i...”…
-600 xin hội ý lần 1… “Khôi này! cuối sân cháu đừng cố đập mất 3 quả hỏng phải đổi cách cài cầu sau Hiền hoặc phông cuối cho Đạo,lấy cơ hội quả sau chứ.Còn Tú đừng nên đưa cầu cho Đạo hôm nay nó chơi xuất thần đấy tập trung vào Hiền đi”
Cứ thế đuổi nhau từng trái 18/18 19/18 rồi 19/19 …21/21..21/22…rồi nghiêng về 375 23/22…rồi 24/22 E600 chịu thua séc 1.
Séc 2 không khí trong sân nóng ran như chảo lửa,hai đội đuổi nhau từng quả một có lúc 375 dẫn hai trái sau 600 vượt 4 trái.Khi tỷ số nghiêng về 600 cổ động viên 375 như “Thác lũ”ầm ầm như sấm sét náo loạn,trọng tài phải ngừng trận đấu vì cổ động viên 375 xúm quanh sát sân leo cả lên khung Fe chắn làm sập.
Sau hội ý Đạo Hiền như bừng tỉnh đan xen bọc lót nhịp nhàng phòng ngự hợp lý.Hai bên chiến thuật tỉa,cài cầu để chủ động tấn công giữa sân… tỷ số nghiêng về 375 17/16.Khôi Tú mất tinh thần có đôi đường cầu tôi cảm thấy vụng về hơn ngày thường xin phép hội ý lần cuối “Họ rất tự tin và lối đánh thoả mái hơn vì họ đã dẫn trước mình một séc,giờ mình cơ hội vẫn còn nên chú hội ý mục đích để mình nghỉ vì Khôi mệt phải không?(Vì cầu thủ hai bên đều mồ hôi nhễ nhại thở dốc,Khôi tái mặt.) Phải nói họ có cổ động viên tác động lớn tâm lý thi đấu.Chú vẫn bảo lưu ý Tú và cả Khôi không nên ăn thua đập cầu cho Đạo,sao không phân cầu cho Hiền? ví dụ quả họ lên 17/16 vì Tú chưa đẩy cầu cuối sân nên để Đạo đập cầu kéo biên làm sao Khôi vươn tới.Hãy bình tĩnh tự tin đừng nản nhé,cả Trung đoàn trông chờ các cháu…Nào quyết tâm!..”
Nói thì thế thôi nhưng quả thực không ngờ họ hôm nay chơi tốt tự tin (Chắc vì có nhiều cổ động viên và những kết quả đã giành được khích lệ họ?)
Điểm cho 600…20/19 …Bắt đầu từ một quả kê cầu leo lưới Tú vợt tung cao gần cuối sân Hiền nhảy đập tuy không mạnh nhưng đội nhà lùi cuối sân phòng thủ không ngờ đập không chuẩn cầu chỉ rơi nhẹ trên sát lưới…không người…20/20 Cổ động viên 375 có cả BCH tung hô đội nhà làm không khí trên sân gia nhiệt,rồi quả đập uot gần biên ngang của Tú “biếu không” 375 tỷ số 21/20…rồi 22/22…23/23/…Tiếng hô của 600 lọt thỏm trong cơn bão lớn của 375…. cuối cùng thì 25/23 nghiêng về trung đoàn 375.
Náo loạn,niềm vui vô biên, tuyệt đỉnh,375 kông kênh nhau trong thất vọng của mấy thầy trò chúng tôi.
Thế mới biết trái cầu bay, kỹ thuật chơi cầu cùng cổ động viên,và thành tích thi đấu các nội dung tạo nên tâm lý vàng làm nên chiến tích cho Trung đoàn 375 lần hội thao thứ 32 này…Nhất toàn đoàn …xếp hàng sau là Trung đoàn 600.
Do theo dõi nên không còn thời gian chụp hình nữa
Buồn ơi là buồn buồn như ngỗng cắn mùa đông...Hu hu..!!
Các hình chỉ minh hoạ thôi không buồn lắm ai ơi......
Hội thao truyền thống lần thứ 32 Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ.
Thứ năm, 15/10/2009 - 02:42:pm

8g sáng 13/10, hơn 1.200 cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ, vận động viên của Bộ tư lệnh Cảnh vệ - BCA đã diễu hành, biểu diễn, thi tài tại Lễ khai mạc Hội thao truyền thống (BTLCV) lần thứ 32 - năm 2009. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng.Thứ trưởng CA Đặng Minh Hiếu đã tới dự.Tham gia còn có các đơn vị phối hợp,trường ĐH Văn hoá,20 CBCS An ninh Căm-pu-chia đang học tập tại VN...
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (BTLCV) là đơn vị giữ vị trí quan trọng góp phần bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong và ngoài nước của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các cuộc Hội nghị cấp cao quan trọng; các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia, các đoàn đại biểu các nước cũng như phối hợp và tổ chức an toàn, chu đáo cho hàng triệu lượt người vào Lăng viếng Bác.
Trong những năm qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ chiến sỹ của BTLCV luôn xác định rõ, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện thân thể là một yêu cầu thường xuyên, tất yếu trong công tác cảnh vệ.
Hội thao Truyền thống của BTLCV là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao hoạt động huấn luyện và rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ. Hội thao năm nay được tiến hành chính thức trong 3 ngày từ ngày 13 – 15/10/2009 với 9 môn thi: điều lệnh, bắn súng, võ thuật, bơi ứng dụng nghiệp vụ, chạy việt dã vũ trang, chiến sỹ công an khoẻ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền. Một số nội dung thi đấu đã được tổ chức trước ngày khai mạc Hội thao. Ở nhiều nội dung thi đấu, các vận động viên, các chiến sỹ đã phá kỷ lục về thành tích so với các kỳ Hội thao trước.
Hội thao lần này cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ BTLCV khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh vệ. Đồng thời kiểm tra, đánh giá sự nghiêm túc trong kết quả công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân từ đó có cơ sở đề ra những phương pháp và kinh nghiệm hay để công tác huấn luyện đạt được hiệu quả cao trong những năm tiếp theo.

Chuẩn bị khai mạc


Trường ĐH Văn hoá chuẩn bị cho tiết mục
Khối Hồng kỳ

Khối Quân kỳ

Khối CBCS Phòng 9

Khối Nam Chiến sỹ

Khối Đặc nhiệm

Khối Nữ chiến sỹ


Khối Nam Sĩ quan

Khối Đơn vị phối hợp

Khối Vận động viên Bắn súng






Đội Văn nghệ



Khối xe dẫn đoàn nghiệp vụ kỹ thuật...Và còn nhiều khối khác.
14g thi nội dung:Đội ngũ Trung đội,thi Vũ thuật và chung kết Cầu lông tại sân 16 Trấn Vũ.
Đồng diễn Võ thuật




Còn lại xin mời các bạn xem trong photo & Video Clip.vn
http://clip.vn/user/clips
Ngày thi đấu thứ 3 Nội dung đôi Nam
Thứ ba, 06/10/2009 - 05:02:pm

Đúng như dự đoán nội dung thi đấu đôi Nam sự chênh lệch thứ hạng có "Khoảng cách xa,15>10"Nên nhanh chóng phân định.
Cặp đôi E600 nhanh chống loại đôi P9 với tỷ số 31/17.
Cặp đôi P4 cũng vậy thắng P1 với tỷ số 31/14.
Cặp đôi E375 thắng nhanh đôi P8 với tỷ số31/15.
Còn cặp đôi P5 và P1 nhiều bất ngờ xẩy ra,hai bên tranh giành từng điểm ,khán giả ngoài sân hò reo cổ vũ cho hai đội, không khí náo nhiệt vui vẻ.Dẫn đầu với 8/2 đội P5 tưởng kết thúc nhanh,nhưng như bừng tỉnh đôi P1vụt toả sáng với cách đánh thông minh phông sâu cuối sân,và tỉa cầu trên hai mặt lưới,làm cho đôi P5 nhiều lúng túng ,hoặc nôn nóng dứt điểm nên "Tự sát"để cho P1 lên trước 17/12.Càng cuối trận đấu đội hình P1 rối nên để cho P5 lại vượt lên dẫn 27/25.Rồi cứ liên tục thay nhau giành từng điểm.Đỉnh điểm là tỷ số 28/28 không khí trong sân cầu nóng như chảo lửa khi cổ động viên của hai phòng hò hét cổ vũ đội nhà.Khi P1 lên 29/28 nhưng cú trượt chân vớt cầu của Tuấn tỷ số 29/29.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cặp đôi P5(Tuổi cao hơn) đã vượt lên 31/29 trong tiếng hò reo của P5 trong sự nuối tiếc ngậm ngùi đi sâu vào vòng sau của P1.
Như thế đội E600 và E375 chiều 13/10 tranh giải nhất nhì

Thứ hai, 05/10/2009 - 07:17:pm

Cuôí cùng thì đôi Nam nữ của mình đã giành huy chương vàng,Ngày mai 6/10 Đôi Nam tiếp tục thi đấu,tin rằng với chiến,kĩ thuật mình đã dặn đội nhà sẽ tiến sâu vào chung kết.
Một vài hình ảnh thi đấu
Thứ bảy, 03/10/2009 - 09:49:pm

Với nhiều nội dung thi đấu liên quan tới nghiệp vụ công tác bảo vệ,riêng thể thao các môn bóng chuyền,bóng bàn...Cầu lông đang tiến tới và hé lộ nhiều điều bất ngờ xẩy ra ngoài dự kiến ban đầu.
Sau 4 trận đấu nội dung CH&CS đội nhà đã vào chung kết.
Mai chủ nhật nghỉ đến 14g ngày 5/10 trận đầu tiên Nam Nữ bắt đầu thi đấu.
Dù chỉ thi hội thao lần thứ 32 của BTLCV nhưng các nội dung của môn Cầu lông không kém phần gay cấn,vì trình độ ngang tài ngang sức “Kẻ 8 cân người nửa lạng”.Tin rằng sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ xẩy ra.
Tiến Minh vô địch giải cầu lông Grand Prix Gold Đài Loan
Thứ năm, 03/09/2009 - 08:49:pm
Tay vợt số một của Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh đã lập cú đúp giải Grand Prix Gold trong năm, khi chiều nay anh đánh bại đối thủ người Malaysia Wong Chong Hann 2-0 trong trận chung kết tại Đài Loan.
Tại giải đấu Grand Prix Gold Đài Loan, Tiến Minh, giữ vị trí thứ 10 thế giới, được xếp làm hạt giống số 3 của giải. Còn đối thủ của anh ở chung kết đứng thứ 12 thế giới và là hạt giống thứ 6 của giải.
![]() |
| Tiến Minh đoạt cú đúp giải Grand Prix Gold trong năm. |
Để có mặt trong trận chung kết, Tiến Minh đã đánh bại các đối thủ Kazuteru Kozai (Nhật Bản) 2-0 ở vòng đầu, rồi vượt qua Tanongsak (Thái Lan) với tỷ số 2 -1 ở vòng 16 tay vợt. Tại vòng tứ kết, Tiến Minh cũng không tốn nhiều sức để loại Tommy Sugiarto (Indonesia) 2-0.
Trong trận bán kết, tay vợt số một của Việt Nam cũng đả bại tay vợt thứ 29 thế giới người Malaysia Muhamad Hafiz Hashim 2-0 (21-18, 21-16).
Còn trong trận chung kết chiều chủ nhật, trước tay vợt kém hai bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Tiến Minh cũng không gặp nhiều khó khăn để lên ngôi. Anh đã hạ đối thủ hai sét trắng, với điểm số cách biệt 21 -11 và 21 -14.
Đây là ngôi quán quân Grand Prix Gold thứ hai trong năm của Tiến Minh, trước đó là tại Thái Lan hồi tháng 7. Đoạt chức vô địch, ngoài số tiền thưởng gần 13.000USD, Minh còn nhận được 7.000 điểm thưởng. Nhiều khả năng khi bảng vị trí được công bố vào thứ năm tới đây, Tiến Minh sẽ leo lên thứ 7 thế giới.
Chuyện tình yêu lãng mạn của tay vợt số 1 thế giới
Chủ nhật, 14/09/2008 - 09:43:am
Lin Dan có biệt danh "Super Dan" hiện là tay vợt cầu lông số 1 thế giới. Chiến thắng mới nhất của anh là huy chương vàng đơn nam tại Thế vận hội Olympics Bắc Kinh. Cô bạn gái Xie Xingfang của anh cũng thi đấu cầu lông rất thành công. Hiện Xie giữ ngôi vị số 1 thế giới đơn nữ về cầu lông. Tại Thế vận hội Olympics vừa qua, cô đoạt huy chương bạc đơn nữ.
Tình yêu khởi đầu từ một tin nhắn SMS
Lin Dan sinh năm 1983 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Anh gặp Xie Xingfang lần đầu khi 14 tuổi. Lúc ấy, cô gái 16 tuổi Xie đang tham gia tập luyện cầu lông trong đội tuyển thanh niên quốc gia ở Phúc Kiến và Lin cũng có mặt ở đó. Cao và xinh đẹp, Xie trở thành nàng Bạch Tuyết trong trái tim Lin Dan, và anh tìm mọi cách để lấy lòng cô bạn, tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện với cô sau buổi tập. Anh chàng si tình Lin Dan cứ miệt mài như thế. Trước Festival Mùa Xuân năm 2004, cuối cùng thì Lin cũng dốc hết can đảm và gửi cho Xie Xingfang tin nhắn với nội dung “I love you”. Thực ra thì Xie Xingfang cũng đã nhận ra là Lin Dan có cảm tình đặc biệt với mình. Cô bắt đầu ngầm chú ý tới những động tác và sự thể hiện của Lin trên sân tập. "Anh ấy thật là hấp dẫn, có nhiều ý tưởng và là một chàng trai đáng yêu”, Xie nhận xét về Lin Dan.
Hai người có một tình yêu chung là cầu lông. (Ảnh: Sg.com.cn)
Hai nụ hôn Vào tháng 5 năm 2004 tại Cup Thomas ở Jakarta (Indonesia), lần đầu tiên Lin Dan thể hiện chuyện tình cảm của mình trước công chúng. Lúc ấy, Xie Xingfang đang ngồi cùng với đồng đội xem đội cầu lông nam thi đấu. Khi Lin Dan chiến thắng, anh đã lao đến ghế ngồi và hôn Xie, một hành động mà Xie không nghĩ là Lin sẽ làm trước đám đông. Một tay máy đã kịp thời “chớp” được khoảnh khắc đó. Rồi tại giải All England Open năm 2007, Lin lại hôn người yêu trước đông đảo khán giả khiến Xie cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau khi giành danh hiệu thứ 3 ở giải này, Lin bỗng dưng biến mất, không ở lại xem Xie thi đấu. Xie đã đánh bại đối thủ và giành vị trí vô địch. Khi Xie sắp nhận cup, Lin bỗng dưng xuất hiện ở khu vực trung tâm, ôm trong tay những đóa hồng đỏ thắm. Lin tiến tới trao hoa cho Xie và một nụ hôn say đắm.
Nụ hôn tại giải All England Open năm 2007. (Ảnh: Chinadaily)
Chín đóa hồng Trước đó, vào ngày 14/2/2006, Lin và Xie đang ở trại tập luyện cùng đội tuyển cầu lông quốc gia ở Phúc Kiến. Đội tuyển có quy định khắt khe là các thành viên không được ra khỏi trại. Do vậy, Xie nghĩ rằng lễ Valentine năm đó mình sẽ không có hoa hồng. Nhưng Lin đã làm mọi cách để mang lại cho người yêu sự bất ngờ - quà Valentine của anh dành cho Xie là một chiếc ví thời trang Dior và chín đóa hồng. Hóa ra là Lin đã nhờ một người bạn ở Phúc Kiến mua hộ quà để dành cho người yêu sự bất ngờ trong ngày Valentine. Một căn hộ rộng 200 m2 Tình yêu của Lin Dan và Xie Xingfang đã trải qua bốn năm thử thách. Bố của Xie cho biết hai bạn trẻ dự định sẽ làm đám cưới sau Thế vận hội Olympics. Về phần mình, Lin Dan đã chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Anh vừa mua một căn hộ rộng 200 m2 có 4 phòng và 2 phòng khách ở thủ đô Bắc Kinh. Ước tính căn hộ này có giá trị khoảng 8 triệu nhân dân tệ. Xie hạnh phúc nói rằng cô và người yêu thực sự muốn sống cuộc sống của mình, đi du lịch, đi học, kết hôn. Khi sống trong căn hộ có hai bếp - một bếp kiểu Trung Quốc và một bếp kiểu phương Tây, Xie muốn là người vợ đảm đang, chuẩn bị "cơm dẻo canh ngọt" cho chồng và tận hưởng cuộc sống gia đình. Theo Chinadaily
|
