-Ối dào!Cúm A/H1N1 lan tràn đâu chưa biết chứ mình thì mệt rồi,chẳng biết chỗ nào mà gửi con đi làm.Cô gái chừng 32 tuổi tháo vội khẩu trang bịt miệng trả lời.
-Thế trường không học à ?(Sở GD-ĐT Hà nội đã thông báo cho học sinh HN nghỉ là gì,cô này chẳng quan tâm gì cả.”
-Bảo bố nó đưa vào đơn vị,trong đó rộng rãi,sạch sẽ có hơn không chứ bây giờ mẹ con bìu ríu thế đến cơ quan làm việc sao được.
Đó là đoạn đối thoại tôi nghe được từ 2 cô gái với nhau.Thế mới biết cái anh cúm A/H1N1 này cũng nguy hiểm và cả phiền toái đáo để,làm đảo lộn công việc bao người .
Hôm rồi mấy ông ngồi bia “Vinh hói” Ngọc hà mặt đỏ gay thi nhau bình luận nào là:”Cúm chết đâu không biết chứ tôi mà chiều không có mấy vại bia là “cúm” luôn.Anh kia thì có vẻ táo tợn hơn”Chỉ béo cho cái anh Bộ Y tế, thổi phồng lên này nọ rồi tuyên truyền độc quyền bán khẩu trang,ông tính 30 ngàn/1 cái nhân với mấy triệu dân có mà ….hốt bạc”.còn anh quần sooc:”Rách việc! nhà trường cho nghỉ học làm mình trở thành bà bảo mẫu trông con, bồ gọi đi cũng đành chịu…”
Còn nhiều nữa nhưng cho ra lại phạm huý đến nhiều vấn đề chính sách,thôi suy ngẫm thế này “bây giờ cái gì mà chả có mối quan hệ với nhau,như xăng dầu tăng thì kéo thêm bao nhiêu giá cả các mặt hàng cùng “Bác hành quân” theo.Không chừng sau khi Trung Quốc sản xuất thuốc trị Cúm A/H1N1 hàng loạt bán có anh lại vớ…TO.
Chuyện kiểu này mà kể thì hàng KHO cả ngày không hết.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm bệnh nhân cúm A/H1N1.