PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phần cứng"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Mạng Lan đã xong roài...

Thứ ba, 27/10/2009 - 04:54:pm

Thế là bỏ công nghiên cứu tìm tòi tôi đã mắc được mạng lan trong ngôi nhà mới,bây giờ có thể ung dung ngồi tất cả các tầng nơi nào có ổ cắm vào jac RJ45 là dùng máy không cần Wifi vẫn xài tốt (Tất nhiên hành lang T2 và T4 có chỗ treo Wifi rồi) Dây trong tường đưa đến hầm rồi toả đi tất cả các phòng, thử cục AirPort Expess Station Model:A1264 mà sóng tít tận mây xanh sang nhà bên vẫn thu được.( Như thế cần cài MK thôi chứ mấy cụ xài chùa tiêu luôn).

Hoá ra cũng đơn giản thôi,ngắn gọn thế này:

-Dây mạng 4 đôi xoắn xít nhau (như cậu mợ ấy mà)

 Cặp1:Trắng xanh lá-Xanh lá

Cặp 2:Trắng Nâu-Nâu

Cặp3:Trắng-Cam

Cặp4:Trắng Xanh dương-Xanh dương.

Cụ thể thì chỉ dùng tới 4 dây thôi:1,2-3,6.còn bấm vào để giữ cho cậu mợ khỏi chia tay ra toà thôi.Cẩn thận vẫn hơn dùng kềm chuyên dụng cắt bằng đầu dây,theo thứ tự tôi tính từ trái qua phải để hạt jac nằm ngửa như thế này:

 

Hôm trước kẹp dây linh tinh hỏng  

 

Để ngửa thứ tự dây thế này(Minh hoạ nên chú ý màu dây nhé)

 

 

Kềm bấm nhiều kiểu mình mua loại Tàu thôi

DSC05436-1.jpg picture by gadaubac55 

 

-Dây1:Trắng

-Dây2:Cam

-Dây 3:Trắng Xanh lá

-Dây4:Xanh dương

-Dây5:Trắng Xanh dương

-Dây6:Xanh lá

-Dây7:Trắng Nâu

-Dây8:Nâu….Ấy đấy! Lại nghĩ đến Cà phê rồi đúng là cái mồm hay ăn uống, để viết tiếp.

Kẹp thì vừa thôi đủ độ để em jac sướng chứ mạnh là ngộp thở vỡ tan tành  mất ngay…1 ngàn VNĐ đấy.Mấy hôm nghiên cứu mất…20 ngàn hạt (Mất ngay bát phở Nạm gầu ngon gần cây Xăng Hoàng hoa Thám rồi…)

Thế là xong jac để cắm vào hạt mạng nhé.Uống Cà phê đã…

Bây giờ đây này, hay hỏng mạng “ Tèo luôn” (Cô bạn mình hay nói khi mất mạng…À là mất Intenet chứ mất người có mà khóc à.) là gài dây như thế nào vào hạt mạng.Mình loay hoay mãi đấy rõ ràng theo chuẩn:T568A cho mạng "LanĐiệp" mà.Tối hôm qua mình nghĩ ra thứ tự như sau:

Để ngửa hạt mạng lên như thế này

 

DSC05440-1.jpg picture by gadaubac55

 

Hàng trên có 4 rãnh gài dây có chữ A thuận đấy.(Cũng tính từ trái qua phải)gọi là hàng 2 và hàng dưới gọi hàng 1(Chú ý là ngửa nhé nghĩa là khi cắm jac vào thì chốt hãm phải ở dưới.Mình gài như sau:

-Dây Trắng Rãnh 2 hàng 2>Dây Cam Rãnh 1 hàng 2>Dây Trắng lá Rãnh 1 hàng1>Dây Trắng Xanh dương Rãnh 4 hàng 1>Dây Xanh lá Rãnh 2 hàng 1>Dây Trắng Nâu Rãnh 3 hàng 2 >Dây Nâu Rãnh 4 hàng 2…Thế là đủ 8 dây nhé.Lấy cái này mà đẩy dây vào rãnh (Tốt nhất nên cạo dây hở chứ để cả vỏ bọc kg được áy náy làm lại mất công)…

 

 Thế là ngon nghẻ nhé (Tiếng Từ sơn đó) trong hầm ADSL có 4 cổng mình cắm jac vào ngoài này hạt cắm tiếp jac vào> đến máy tính vi vu lướt sóng rồi.

Thôi thì cũng viết đôi dòng chia sẻ các bạn chứ trong net viết đọc mãi chẳng hiểu mò mẫm mệt quá.

 

 

Anh đây nhớ em lắm!!!!!!

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới