PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nền giáo dục"

Tổng số bài viết: 13

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Văn hoá giao thông hiện nay

Thứ hai, 09/11/2009 - 05:03:pm

Người ta nói chẳng sai “Cứ đi ra đường sẽ biết có văn hoá hay không?”Vì sao vậy?

Ở đây không bàn luận vấn đề lớn như phát ngôn,khạc nhổ…rồi đến anh… tè bậy.Mà chỉ riêng vấn đề tham gia giao thông thôi.

Đã có người kết luận “Cứ lái xe được ở Việt Nam sang nước nào cũng lái ngon”Vì sao thế?Là vì chuyện vượt đèn đỏ quay,tạt,rẽ xe, đỗ vô tội vạ nếu không tay lái “Lụa” ăn đòn ngay.

Đóng

Ý thức tham gia giao thông của người VN mình nói thật nhé…KÉM.Cái kém này cũng có nguyên do của nó,vì trước nay có “Truyền thông,phủ sóng”toàn dân hết đâu,bây giờ người tham gia giao thông nhiều mới nên chuyện.

Đóng

Đấu đầu đều định vượt lên

Dê nào chịu tránh một bên nhường đường ?

Người đi sai cho là chuyện bình thường,xử phạt thì vẫn cứ thiên về “cảm tính” tỉ như:Xe to đụng xe bé thì ông xe to…sai…rồi đi xe máy va người xe đạp…Xe máy sai,chứ ông ô tô đi đúng mà đụng vào bà đi bộ dù sai thì cũng “Lằng nhằng”lắm chuyện lắm.Chứ cứ đúng luật thì bố bảo nhé.Nếu như anh nào sai thì anh đó chịu,(dù chết người) cũng phải bồi thường cho người đi đúng như luật nước ngoài xem có dám đi sai luật không?

Đóng

Đầu không đội mũ định qua

Nhỡ mà đụng đến cả nhà ... khóc oan

Trong cuộc sống hối hả chuyện chen lấn nhau trên đường khi tham gia giao thông như cơm bữa xẩy ra lúc sáng và tan tầm.Vì thế nên ông giao thông… thôi thì giải pháp tạm thời giãn mật độ bằng cách chặn ngã tư đi thêm tí nữa rồi quay,rẽ..nhưng tổng quan thì chỉ hợp cho xe máy,xe nhỏ thôi chứ kềnh càng như cụ “Hung thần”Buyt thì khó mà tốn xăng dầu tăng khí thải …mọi người ngửi cho “thơm mồm bổ phổi…ho lao” thôi.

Đèn đỏ cấm vượt cấm rẽ phải ấy thế mà anh bạn sau cứ toe toe còi đòi vượt, đành tránh vậy,anh vượt lên “Đi đi còn đứng làm gì lão hâm chấp hành cái con …khẹc!”Văn hoá giao thông đấy,nhưng “hay anh này trước cũng chấp hành tốt thấy nhiều người sai đâm ra bất mãn nhỉ?”.

Đóng

Đường cấm cũng cứ vượt qua

Ngược xuôi ngang dọc ..cả nhà đều sai

Không tín hiệu giao thông mạnh ai nấy đi làm gì chẳng tắc.

Có mà chuyện cả ngày không hết. (Theo blog PhanPhan)

 

 

Dạy con thế nào cho đúng?

Thứ ba, 12/05/2009 - 08:58:pm

Dạy con từ thuở còn thơ... Đúng là ông bà ta đã tổng kết như thế. Dạy con phải từ khi trẻ còn là tờ giấy trắng, chưa bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Bởi cái xấu dễ vào nhưng khó ra. Dạy con biết vâng lời người lớn là tốt, nhưng chỉ biết vâng lời không thôi thì chưa đủ. Bởi cuộc sống không phải chỉ có người tốt và điều hay. Bên cạnh người tốt còn bao kẻ xấu. Bên cạnh cái hay còn vạn điều tệ hại. Dạy con chỉ biết vâng lời có khi sẽ làm hại chính con mình.

 

Một đứa trẻ từ bé chỉ được nhồi vào đầu các công thức ngoan ngoãn, vâng lời, vâng lời, ngoan ngoãn, bỗng rơi vào một tình huống không chờ đợi. Thay vì ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, láng giềng tốt bụng..., đứa bé bỗng gặp phải kẻ cướp ngoài đường. Thấy kẻ cướp hung hăng tàn ác, đứa trẻ càng khép nép hãi sợ, và càng khép nép hãi sợ thì càng ngoan ngoãn làm theo lời chúng, không dám ngay cả kêu cứu, đừng nói là cưỡng lại hay tìm cách bắt cướp.

Độc lập suy nghĩ, biết tự phán đoán và rút ra kết luận, để tự xử lý ngay cả trong tình huống bất ngờ nhất, đó là điều cha mẹ nên tập cho con mình. Nghe một lời nói trái tai, phải biết lời lẽ ấy từ đâu mà có. Thấy một việc làm không bình thường, phải biết đằng sau việc đó còn ẩn giấu sự thực nào. Đừng bao giờ đóng đinh vào óc trẻ những định đề bất di bất dịch, những công thức cứng đờ, làm mất khả năng vận động trí óc và ứng biến linh hoạt, sáng tạo của trẻ. Ỷ lại vào kẻ khác, luôn nghĩ rằng sẽ có người gồng gánh tất cả mọi khó khăn trở ngại thay mình, đó là sản phẩm hoàn hảo của cách giáo dục nhồi sọ, lỗi thời và bị động một cách đáng thương.

Cuộc sống càng hiện đại càng đòi hỏi nơi mỗi người trí tuệ cao, ý chí kiên định và bản lĩnh hơn người để làm chủ bản thân và xã hội. Dốt thì phải học cho giỏi. Yếu thì phải mạnh lên. Nghèo thì phải tìm cách làm giàu... Chuẩn bị hành trang cho thế hệ mới đi vào tương lai làm sao có thể dễ dàng, đơn giản...

Vậy nếu chỉ vì thương con mà cho con hưởng thụ vật chất quá thái,cũng như tạo cho con tiếp xúc sớm những quán trà tụ hội khác sẽ bị chi phối con đường học tập học tập của chúng.

Ngay cả bậc mẹ cha, để dạy được con mình một cách hiệu quả, cũng buộc phải học lại nhiều thứ, trong đó, có những bài học lịch sử. Có thể học được bao điều từ tấm gương của cha con hai con người vĩ đại: Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Trãi. Lời Phi Khanh dặn con ngay ở ải Nam Quan, trên đường bị giặc lưu đày: "Hãy trở về, trả thù cho cha - rửa hờn cho nước". Nguyễn Trãi đã thực hiện tốt nhất lời dạy của cha, đã phò Lê Lợi đánh tan giặc Minh, lấy lại giang sơn, lưu lại một bài học vàng son cho cả dân tộc Việt Nam sau này.

Trên đây chỉ là một chút thiển ý của tôi trong lúc ngồi suy ngẫm...

 

Cái nào hơn?

Thứ ba, 12/05/2009 - 02:44:pm

Hồi này đi kiểm tra đêm thấy các bạn thanh niên(Cả Nam & Nữ)tham gia giao thông bằng xe gắn máy)  không đội mũ bảo hiểm(Thậm trí có xe lai 2 Nữ )ôm nhau phóng tốc độ trên 40km/g trong thành phố.khi đội kiểm tra giữ hỏi lí do vì sao?được trả lời tỉnh queo"Để cho mát chú ạ,đội nóng lại làm xẹp tóc tiếc lắm!".Tôi hỏi :

-Thế nhỡ ngã bị chấn thương thì cái nào hơn?

-Nói như chú thì nói làm gì,chú chẳng hiểu gì bọn 9X chúng cháu.

Nghĩ cũng buồn cho cách suy nghĩ của lớp trẻ coi thường tính mạng quá.

 

 

 

ảnh

Nhớ hôm đang đi chậm trên đường một 9X trong ngõ lao vọt ra, vội láng xe tránh nhưng vẫn bị ngã.Lồm cồm bò dậy thấy chú chạy lại đỡ hỏi"Chú sao không cháu xin lỗi".Bao bực mình xẹp ngay cười: "Chú không sao...nhưng cháu trong ngõ mà đi nhanh thế dễ gây tai nạn lắm,mà sao không đội mũ?".Lúng túng chú cười"Nóng chú ạ,mà cháu chạy ra Nhật Tân tí thôi mà...".Đấy !như thế đó,các bạn trẻ là vậy.

Mong chúng ta chấp hành cho tốt để giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc.

 

 

 

9X ngang nhien di xe phan khoi lon den truong
9x "hồn nhiên" kẹp 3 qua ngã tư. Ảnh: Nguyễn Hưng

 

9X ngang nhien di xe phan khoi lon den truong
Học sinh ở TP HCM đi xe phân khối lớn. Ảnh: Kiến Huy

 

 

 

 

Cái ác

Thứ sáu, 24/04/2009 - 08:35:pm

Hắn ngửa cổ nốc hết cốc bia lạnh,khà một tiếng rồi lấy tay quẹt ngang miệng nói lớn:

-Tao chạy vụt lên ngang chúng rồi tăng ga vọt hẳn,hai thằng oắt con thấy vậy cũng bám theo.Biết chúng "cắn câu" tao tăng lên 70km/giờ khoảng cách xa dần rồi lại giảm ga nhử chúng."Bọn này "Quái "gì phải dạy cho chúng bài học và cho tàn phế suốt đời".Thấy chúng bám ngang mình tao vọt lên chạy thẳng nhằm hướng có hố ga đã mất nắp rồi nhanh chóng quẹo trái vọt lên.Chạy chưa được 2 phút nghe tiếng "Ầm"biết chúng dính đòn tao giảm ga phanh xe quay lại.

Trước mắt hai thân hình nát bấy nhầy nhụa máu,miệng ngáp ngáp,còn chiếc xe nửa thân nằm dưới hố ga gãy gập.Người đi đường xúm quanh bàn tán, tao cười khẩy về đây gọi bọn mày.

Nghe hắn kể tôi rùng mình nghĩ 2 cậu nhỏ đua xe trong cơn phấn khích,hoặc vì tính sĩ đã bị hắn lừa khi chạy đến gần hố ga(Mà hắn đã biết trước)rồi rẽ trái để 2 cậu nhỏ không làm chủ tốc độ, và không lường hết vật cản chết người đến nông nỗi trên.Trong khi hắn vẫn dương dương tự đắc kể chiến tích vô nhân đạo trên cho đồng bọn nghe.

Mới hay cái ác vẫn luôn ẩn hiện đâu đây trong mỗi con người khi họ chỉ còn phần "CON".

 Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

 

 

Những hành động thiếu văn hoá !

Thứ ba, 14/04/2009 - 10:03:am

Dưới đây là những hành động "Vô văn hoá"của một số bạn trẻ trong lễ hội hoa anh đào lần trước.Lần này t/c mong không có hình ảnh như thế.
Tranh nhau ngắt hoa
 
Xô nhau bẻ cành
 
Con gái, rồi con trai... cũng bẻ
 
 
Tan nát lòng người yêu hoa, xem ra Ban tổ chức bó tay với giới trẻ
 
Lồng đèn cũng lấy
 
 
 

 

 

DK

 

Cao hơn nữa... cũng cố lấy
 
 
Lần này ra sao?
 

Chen chúc ngắm hoa anh đào thật

9h sáng Lễ hội Hoa anh đào mới mở cửa đón khách thăm quan nhưng ngay từ 8h, hàng nghìn người đã chen chân đứng chật vỉa hè và lòng đường phố Văn Cao, khiến cả tuyến phố tắc nghẽn.
 

Gần 9h sáng, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy nhau trên phố Văn Cao và trước cổng vào khu trưng bày hoa anh đào. Các quán cà phê, cửa hàng... gần Sân thể thao Quần ngựa cũng tranh thủ mở dịch vụ trông xe với giá 10.000 - 20.000 đồng một xe máy.
Gần 9h30, Lễ hội Hoa anh đào được bắt đầu bằng các tiết mục múa rồng, biểu diễn Yosakoi, văn nghệ... của các học sinh, nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản.
Tiếp đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng các quan khách của hai nước đã tham gia lễ đập rượu Sake khai mạc Hội Hoa anh đào 2009.
Trong buổi sáng, hàng nghìn người chen chân, xô đẩy để vào được khu vực cắm 5 cây hoa anh đào tươi được mang từ Nhật Sang. Tuy nhiên, do thời tiết nên nhiều cành bị héo và hoa bắt đầu lụi.
Ngay khi hoa anh đào xứ Phù Tang khoe sắc ở thủ đô Hà Nội, các chú ong mật đã tìm tới.
Các bạn trẻ háo hức thi nhau dùng máy ảnh, điện thoại, máy quay để ghi lại khoảnh khắc hoa anh đào nở giữa thủ đô...
... trong sự bảo vệ gắt gao của cảnh sát và lực lượng an ninh phường Liễu Giai. Trung bình mỗi gốc hoa phải có tới hơn chục người làm nhiệm vụ an ninh.
Không chỉ ở khu vực đào thật, mà ngay tại các gốc đào giả, cảnh sát cũng được bố trí theo sát du khách tới thăm quan...
... bởi chì cần lơ là, quay đi chỗ khác là các bạn trẻ lại nhảy vào cầm hoa để tạo dáng chụp ảnh.
 
Theo Tiến Dũng và Tuấn Anh

Văn hoá ...Việt.

Thứ hai, 13/04/2009 - 09:51:pm

Nhìn chúng ngồi xổm trên ghế uống rượu nói năng thô lỗ ngứa mắt quá.Nhưng bây giờ có nói chắc gì chúng nghe mà có thể chúng lấy rượu chửi lại như chơi.Vì thế thôi đành mặc sự đời.

Các cụ đã dạy”Ăn trông nồi ngồi trông hướng”.Thế mà trước bao con mắt họ ngồi xổm cả lên ghế như đi…vừa uống vừa nói năng thô lỗ,văng tục liên hồi chửi đổng cầm đũa khua như nhạc trưởng trước mặt nhau,hơn nữa có đứa còn xì mũi xoèn xoẹt ngay trước bao cặp mắt người ngồi ăn phở.Buồn nôn quá tôi đành bỏ bát phở đi ra.

Ôi văn hoá :Ngồi- Ôi văn hoá ăn- Ôi văn hoá nói-Và cả văn hoá …xì mũi nữa …buồn quá đi thôi.

Học từ quá khứ,sống với hiện tại,và hướng về tương lai đó là chân lý sống của tôi.

 Pho01.jpg image by Tranai

Châm ngôn thời ...hiện đại

Thứ bảy, 28/03/2009 - 08:56:pm

 -Với người khiếm thị,Thị Nở cũng là Hoa hậu.

-Không có người Phụ Nữ rẻ tiền,chỉ có những người đàn ông không biết giá trị của Phụ Nữ.

-Cuộc đời như một buổi chiếu phim,có điều khi kết thúc đèn không được bật lên mà bị tắt.

-Tình yêu với thiên thần,bỏ đi với quỷ dữ.

-Cuộc đời bắt ta phải lạc quan để sống sót.

-Ước mơ lớn nhất của không ít Phụ Nữ là gặp được người đàn ông cứng cỏi.

-Hạnh phúc là ta có mọi thứ ta muốn mà vẫn tự do.

-Con người sở hữu trí tuệ,còn sự ngu ngốc sở hữu con người

Phản cảm quá !

Thứ sáu, 05/12/2008 - 10:28:am

Thói thường thì khi có đoàn kiểm tra bao giờ Thầy cô cũng chuẩn bị chu đáo cho việc dạy học.”Tốt thì phô ra,xấu xa đậy lại” mà.Nhìn cô giáo Tiểu học tay cầm cái roi Tre chỉ từng chữ cho các cháu đọc,tôi ái ngại quá.

Bây giờ là để chỉ từng chữ như một cái thước kẻ,nhưng (Đấy là ví dụ nhé) biết đâu lại thành roi vụt cho cháu nào cái khi đọc sai,hay mắc lỗi thì sao?.Tôi thấy phản cảm ,chắc phải góp ý thôi.Ấy thế mà mấy vị cứ gập gù khen học sinh trật tự ngồi học nghiêm túc,cô giáo có trình độ sư phạm…Woài….

Cựu cầu thủ Liverpool Mark Lawrenson và các khách mời của V-Sushi bar không thể rời mắt khỏi cách trình bày món ăn trong ngày khai trương của nhà hàng Nhật ở Southport, Anh.


                Đồ ăn được trình bày trên thân thể người mẫu gần như không mặc quần áo. Ảnh: Daily Mail.
Đồ ăn được trình bày trên thân thể người mẫu gần như không mặc quần áo. Ảnh: Daily Mail.>

 

Khi Lawrenso đang tán chuyện với bạn bè thì bất ngờ, người mẫu Becky Wu xuất hiện, trút bỏ quần áo và trèo lên bàn. Sau đó, cô nằm dài trên bàn, xung quanh là những chén rượu sake dành cho khách.

Những người có mặt trong đêm ra mắt này đều ấn tượng về cách câu khách này nhà hàng. "Thực ăn rất tuyệt và tôi chưa từng thấy cái bàn ăn nào gợi cảm tới vậy", một người khác chia sẻ.

Theo Daily Mail, các nhân viên lần lượt phục vụ 10 món ăn, tất cả đều trình bày trên thân thể của người mẫu.
Thế này tôi thấy chà đạp lên nhân phẩm người Phụ nữ quá - Tôi phản đối!...

         Natalie Dylan đã lấy bằng cử nhân và muốn học tiếp lên cao học

Các tờ báo buôn chuyện của Mỹ đưa tin, một ngôi sao Hollywood đã tham gia cuộc đấu giá “cái ngàn vàng” của nữ sinh Natalie Dylan. Hiện trinh tiết của cô gái 22 tuổi đã được trả giá lên tới 325.000 USD

Thông tin trên được tiết lộ khi Natalie Dylan đang tiến gần tới mục tiêu 1 triệu USD mà cô đặt ra.

Natalie, người sẽ đấu giá “cái ngàn vàng” của mình để lấy tiền đóng học phí, vẫn giữ kín tên của ngôi sao Hollywood. Nhưng cô nhấn mạnh, người đàn ông này sẽ được đối xử công bằng giống như tất cả các mày râu có triển vọng khác nếu anh ta lọt vào hàng top những người trả giá cao nhất.

“Tôi biết chính xác cái anh ta muốn và anh biết chính xác cái tôi muốn. Tôi nghĩ đó là một “thương vụ” rất công bằng”.

Natalie cho hay cô không quan trọng danh tiếng của người đấu giá. “Danh tiếng không biến một con người trở nên tốt hay xấu, điều đó không ảnh hưởng tới người mà tôi sẽ chọn lựa”.

“Thậm chí nếu người đó là một ngôi sao, tôi sẽ phải cân nhắc xem liệu đó có phải là người mà tôi muốn để trao đổi “cái ngàn vàng” hay không”.

Cuộc đấu giá đã gấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và gây ra một cuộc tranh luận về đạo đức và tình dục. Nhưng cô nữ sinh đến từ San Diego coi chuyện đấu giá là bình thường.

Cô gái xinh đẹp có nước da ngăm đen, người sử dụng tên giả là Natalie Dylan vì những lý do an toàn, cho biết cô đang phải đối mặt với một cuộc tranh luận gay gắt với mẹ. Mẹ Natalie, một giáo viên, vô cùng tức giận vì quyết định của con gái.

“Mẹ tôi là một giáo viên và khi biết chuyện, bà hoàn toàn bị sốc. Nhưng bà có thể lựa chọn 2 con đường: từ bỏ hoặc ủng hộ con gái”.

Natalie, người đã có bằng cử nhân về nghiên cứu phụ nữ và giờ đây muốn bắt đầu học cao học chuyên ngành liệu pháp hôn nhân và gia đình, hy vọng sẽ bán “cái ngàn vàng” với giá 1 triệu USD.

Trang eBay đã từ chối tổ chức cuộc đấu giá cho Natalie, vì thế cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại nhà thổ Moonlite Bunny Ranch ở bang Nevada, nơi chị gái của cô .

Đúng là "Văn minh"kiểu Mỹ.

 

                                                                      Hoa hậu Thùy Dung

Sáng nay 16/9, Thanh tra Sở giáo dục đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, theo kết quả thanh tra công tác quản lý của trường THPT Quang Trung và kiểm tra hồ sơ quá trình học tập, rèn luyện của Thùy Dung tại trường thì tân hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT do rút hồ sơ giữa chừng.

Cũng theo Thanh tra Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Trần Thị Thùy Dung chỉ có một quyển học bạ duy nhất với đầy đủ kết quả học tập của hai năm lớp 10 và lớp 11. Riêng cột điểm của lớp 12 hoàn toàn bỏ trống.

Cụ thể, năm lớp 10/4 (năm học 2005-2006) là học lực Trung bình, hạnh kiểm Khá; năm lớp 11/4 (2006-2007) đạt học lực Trung bình, hạnh kiểm Trung bình. Cột điểm năm lớp 12 của Thùy Dung không có vì Dung nghỉ học giữa chừng và rút toàn bộ học bạ từ ngày 16/11/2007.

Thông tin về cuốn học bạ lớp 12 bị nghi ngờ là học bạ “giả”, có chữ ký và con dấu đỏ của ông hiệu trưởng trường PTTH Quang Trung, với đầy đủ các điểm số trong 3 năm học của Thùy Dung xuất hiện trên các báo trong thời gian qua, Thanh tra Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho rằng đến thời điểm này họ vẫn chưa nhận được thông tin gì nên không thể xác minh được.

 

Theo VTC News

Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, khẳng định: "Khi thụ lý hồ sơ cho người đại diện VN tham dự Miss World 2008, chúng tôi sẽ căn cứ theo quy chế tổ chức thi hoa hậu hiện hành". Theo quy chế, thí sinh thi hoa hậu phải tốt nghiệp phổ thông trung học.
> Ban tổ chức Hoa hậu VN 2008 nhận lỗi / Hoa hậu Thùy Dung bị nghi ngờ vi phạm quy chế

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 sẽ khởi tranh tại Johannesburg, Nam Phi từ 16/11. Theo quy định của Ban tổ chức Miss World, gương mặt đại diện các quốc gia tham dự phải là Hoa hậu hoặc Á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn quốc. Năm 2008, Việt Nam có hai cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia: Hoa hậu Hoàn vũ Việt NamHoa hậu Việt Nam 2008. Tuy nhiên, ngay từ tháng 4, Công ty TNHH Tinh hoa VN (Elite) - đơn vị có bản quyền gửi thí sinh Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới - đã làm việc với Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, đề xuất đưa người đẹp đoạt danh hiệu tại cuộc thi tham dự Miss World. Theo đó, ứng viên cho vị trí này gồm có tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư và Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân.

Á hậu 1 Minh Thư, Hoa hậu Thùy Dung và Á hậu 2 Thụy Vân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 (từ trái sang). Ảnh: Quốc Huy.

Thông thường, Hoa hậu vẫn là lựa chọn số một để đại diện Việt Nam tại Miss World. Nhưng năm nay, thông tin đã được xác thực rằng tân Hoa hậu chưa có bằng tốt nghiệp đã làm dấy lên băn khoăn về cơ hội tham dự Miss World 2008 của Thùy Dung. Trả lời câu hỏi của VnExpress.net về việc liệu Cục nghệ thuật Biểu diễn có duyệt hồ sơ của một thí sinh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học dự thi Hoa hậu Thế giới, ông Lê Ngọc Cường cho biết: "Cục chỉ có chức năng thụ lý hồ sơ để gửi lên cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch duyệt. Nhưng chúng tôi làm sao mà thụ lý được. Quy chế hiện hành quy định thí sinh phải tốt nghiệp phổ thông trung học. Chúng tôi không thể làm sai quy chế". Ông Cường cũng khẳng định thêm, trước nay, Cục chưa gặp phải thí sinh nào được đề xuất đi thi mà chưa tốt nghiệp phổ thông. Bởi các cuộc thi trong nước những năm gần đây cũng bắt buộc người dự thi phải có bằng phổ thông, theo đúng quy chế.

Tuy nhiên, hiện nay, dự thảo quy chế trong đó quy định thí sinh hoa hậu chỉ cần có trình độ học vấn trung học phổ thông đã được trình lên Bộ. Quy chế mới dự kiến sẽ ban hành trong năm nay.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, tuần tới, Công ty Elite, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ làm việc với Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008 để chọn thí sinh đại diện dự thi Miss World 2008.

Theo thông lệ, thí sinh dự thi Miss World sẽ phải đăng ký với Ban tổ chức trước khi cuộc thi bắt đầu khoảng 3-4 tháng. Lộ trình hoàn thiện hồ sơ cho gương mặt đại diện Việt Nam dự thi bắt đầu bằng việc công ty Elite gửi mẫu hồ sơ đăng ký thí sinh tới Ban tổ chức Miss World. Hồ sơ bao gồm những thông tin cá nhân, danh hiệu, sở thích, số đo... Sau khi Ban tổ chức Miss World thẩm định và đồng ý, họ sẽ gửi giấy mời nêu đích danh người đẹp. Giấy mời này là một trong những điều kiện quan trọng để Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét cấp phép dự thi cho thí sinh.

Khoảng một tuần sau khi nhận được đề xuất từ Elite, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ quyết định có hay không cấp phép cho thí sinh. Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên gửi thí sinh dự thi muộn. Đại diện Công ty Elite chia sẻ, tuy vẫn khuyến khích, "châm chước" cho những quốc gia mới tham dự gần đây như Việt Nam, Ban tổ chức Miss World vẫn tỏ thái độ phàn nàn, khiển trách. Nhưng tình trạng này khó thay đổi do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường diễn ra rất muộn, sát với ngày bắt đầu Miss World.

Trang Globalbeauties đưa tin Thùy Dung là gương mặt đại diện Việt Nam tại Miss World 2008. Ảnh: GB.
Trang Globalbeauties đăng ảnh Thùy Dung là gương mặt đại diện Việt Nam tại Miss World 2008. Ảnh: GB.

Ngay sau khi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 diễn ra, trang web GlobalBeauties.com đã đưa tin, Trần Thị Thùy Dung sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Miss World. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một trang web tổng hợp thông tin về các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Thí sinh do trang này đưa lên không chính thức mà chỉ mang tính dự đoán. Bà Thúy Nga - Giám đốc điều hành Công ty Elite - khẳng định: "Hiện chúng tôi chưa đăng ký với Ban tổ chức Miss World. Theo tôi, chỉ những thông tin được đăng tải trên Missworld.tv - trang web chính thức của cuộc thi - mới được coi là xác thực".

Hà Linh

Trường Tiểu học Ngọc Hà Khai giảng

Thứ sáu, 05/09/2008 - 10:28:am

Sáng nay đúng 7g15 Trường Tiểu học Ngọc Hà làm lễ khai giảng năm học 2008-2009. Trong không khí hân hoan,rạng ngời xen lẫn âu lo của bé,tiếng trống,nhạc rộn ràng cờ hoa rực rỡ đón chào năm học mới.Xin mời các bạn xem chùm ảnh sau: 

DSC01457.jpg picture by gadaubac55

 Ngoài cổng trường

DSC01450.jpg picture by gadaubac55

Bỡ ngỡ lo âu,hồi hộp và bé tranh thủ ăn sáng

DSC01453.jpg picture by gadaubac55

Tươi vui,và hồi hộp

DSC01454.jpg picture by gadaubac55

Sửa lại khăn quàng đỏ

DSC01455.jpg picture by gadaubac55

Khối 1A3 chuẩn bị vào trường

DSC01459.jpg picture by gadaubac55

Đón chào Đại biểu

DSC01460.jpg picture by gadaubac55

Cô Giáo đón học sinh mới

DSC01456.jpg picture by gadaubac55

Các bậc Phụ huynh cũng hồi hộp như bé

DSC01463.jpg picture by gadaubac55

Trong sân trường đón chào Đại biểu

DSC01467.jpg picture by gadaubac55

Không khí trong trường

DSC01465.jpg picture by gadaubac55

 Vui đón chào năm học mới

DSC01466.jpg picture by gadaubac55
DSC01471.jpg picture by gadaubac55

Tưng bừng tiếng trống

DSC01473.jpg picture by gadaubac55

Lễ chào cờ

DSC01474.jpg picture by gadaubac55

 

DSC01475.jpg picture by gadaubac55

 Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

DSC01476.jpg picture by gadaubac55

Chúc Thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ngọc hà năm học mới đạt nhiều thành tích

DSC01452-1.jpg picture by gadaubac55

Năm học mới bắt đầu .Chúc các bé đạt nhiều thành tích học giỏi ngoan nhé.

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới