PhanPhan
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Bóng đá"

Tổng số bài viết: 11

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Sau một tháng tập luyện và thi đấu trong màu áo Leixoes của Bồ Đào Nha, tiền đạo Lê Công Vinh đã tâm sự với chúng tôi rất nhiều về những nỗi niềm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu...

- Qua 1 tháng tập luyện và thi đấu tại CLB Lexoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, anh cảm thấy thế nào?

- Biết nói thế nào cho đủ cái cảm giác của tôi nhỉ? Có lẽ ban đầu thì rất vui và háo hức ở môi trường mới và nghĩ mình sẽ học được nhiều từ một nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, va chạm thực tế thì nó lại không như mình nghĩ, có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu anh ạ. Có lẽ chẳng nên nói làm gì, vì sẽ có nhiều người nghĩ là tôi than thở hay “không biết mình là ai”...

- Nhưng nếu anh không nói rõ thì làm sao mọi người biết đó là chuyện gì...

- Có lần tôi đã từng tâm sự với anh rằng, tôi cảm thấy cô đơn ở CLB Leixoes này và cảm giác bị cô lập là hoàn toàn có thật, nhưng chẳng hiểu sao những thông tin ấy lại bị một số người đưa lên mặt báo để chế giễu đầy ác ý.

Ở bên này, vài ngày đầu, người ta còn vui vẻ cười nói xã giao với mình, nhưng những ngày sau, trong buổi tập người ta chẳng chuyền bóng cho mình thì tập như thế nào và đá ra sao đây. Cái cảm giác trong buổi tập mà chỉ “xách xe không” chạy lên chạy xuống như một thằng điên thì anh thử nghĩ xem cảm giác như thế nào, dù bên cạnh đó cũng có nhiều đồng đội tốt và họ cũng đã giúp tôi không ít...
 


 


Ngay từ đầu, tôi đã xác định định rằng mình sang đây là để học việc. Thế nhưng học việc thì cũng phải cố mà phấn đấu để khẳng định rằng: cầu thủ của Việt Nam cũng chẳng phải quá tệ, vì thế tôi đã nỗ lực hết sức. Bởi theo tôi, một cậu học trò đã vào lớp thì cũng phải nỗ lực tốt đa để nếu không được là học sinh xuất sắc thì cũng là loại khá, chứ ai chẳng chấp nhận một học sinh chỉ khoái mình nằm ở mức trung bình hay cá biệt.


 

Vì thế, học việc cũng phải xác định cho rõ là mình học vì cái gì và điều đó sẽ có ích cho bản thân và bóng đá nước nhà ra sao. Nhưng với tình hình này, tôi thấy mình chưa học được gì cả, mà không khéo lại thui chột mất.


- HLV trưởng thì sao, ông ta không có ý kiến gì về chuyện này à?

- Nói thật nhé, tôi không hiểu sao các phóng viên ở Việt Nam liên hệ được với HLV trưởng của đội Leixoes như thế nào mà có rất nhiều lời đánh giá nhận xét của ông ấy về tôi, trong khi từ hồi qua đây đến giờ, ông ấy chưa hề nói với tôi một lời nào. Thật đấy!

- Vậy có khi nào là do ở anh?

- Tôi cũng có tự kiểm điểm lại bản thân mình rất nhiều lần, nhưng thấy mình chẳng có gì đáng phàn nàn. Những buổi tập ở đây rất nặng vì chuyên về thể lực, nhưng tất cả giáo án của BHL đưa ra, tôi đều hoàn thành, thậm chí là hoàn thành rất tốt. Trong sinh hoạt cũng thế, tôi chưa bê trễ giờ giấc sinh hoạt cùng đội bao giờ, dù gần đây, tôi toàn phải đi bộ 15 phút từ nhà đến sân tập.


- Thế thì đâu là nguyên do, bởi 2 trận vừa qua BHL của Leixoes vẫn đăng ký tên anh trong danh sách thi đấu?

- Nói thật, tôi cũng hiểu vì sao lại như thế, có lẽ mọi người ở đội bóng xem tôi sang đây theo kiểu “dự thính” trong vòng 4 tháng, nên họ chẳng cần quan tâm làm gì, và danh sách đăng ký thi đấu thì cứ đăng ký thế thôi, còn được ra sân hay không thì là chuyện khác, và điều đó không thể do mình quyết định được.

Đọc thông tin báo chí ở bên nhà, tôi thấy người này nói gọi điện, người kia cho hay rằng Công Vinh cho biết sẽ được đá chính, rồi sau đó, một số báo lại cho là Công Vinh bị ảo tưởng, là chẳng biết mình là ai... nghe thật buồn! Bởi nói thật, có rất nhiều thông tin các anh em phóng viên có lẽ vì quý và cũng mong cho tôi có chút thành tựu ở bên trời Âu nên đã nói hơi quá và gán ghép rằng tôi phát biểu này, trả lời kia, chứ nói thật có mấy người gọi điện trực tiếp cho tôi đâu.

- Có lẽ anh đang rất buồn?

- Anh cứ thử đặt mình vào cảm giác của tôi thử xem, cả năm trời thi đấu liên tục chẳng có thời gian nào gọi là nghỉ ngơi thật sự cho bản thân lẫn cho gia đình. Mùa bóng 2009 chuẩn bị kết thúc, tưởng lẽ sẽ được nghỉ ngơi cùng người thân thì lại phải hối hả chuẩn bị hành trang sang Bồ Đào Nha tập luyện và thi đấu. Để rồi giờ đây cảm giác mình thật lạc lõng, cô đơn nơi đất khách quê người, chẳng biết có ai hiểu cảm giác ấy không?


 

Tôi không than van để ai phải thương hại, tôi chỉ mong báo chí trước khi viết điều gì thì hãy tự đặt cảm giác của mình vào nhân vật người sẽ viết, và viết cho trung thực. Tôi nói thật nhé, tập luyện và thi đấu mệt bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng tôi rất sợ hãi và mệt mỏi khi phải đối phó với dư luận lắm. Tôi vẫn luôn nói rằng tôi chỉ là người bình thường và mong có một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn được chơi bóng, được cống hiến và muốn mọi người hãy để tôi được yên!

- Thế điều anh mong muốn bây giờ là gì?

- Tôi mong được trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, được chơi bóng cùng các đồng đội. Tôi sẽ liên lạc với thầy Calisto về điều này, vì tôi đã quyết định rồi, dù có được thi đấu hay không trong màu áo của Leixoes trong những ngày tới thì tháng 11 này tôi cũng sẽ xin về lại Việt Nam. Bởi có lẽ đấy mới là môi trường bóng đá của tôi, chứ ở đây, nói thật tôi không cảm thấy hạnh phúc và rất khó để học được gì trong điều kiện như thế này. Tôi sợ phong độ của mình sẽ bị thui chột đi mất...
 


 

 

 

 
 

Học không ổn thì về, thế thôi!

Trước ngày Công Vinh lên đường sang Bồ Đào Nha khoác áo đội bóng Leixoes, nhiều người đã khấp khởi mừng cho Vinh lẫn bóng đá Việt Nam vì có thể vươn tầm ra thế giới. Công Vinh thì khỏi phải bàn, anh quá háo hức với chuyến đi được xác định rất rõ ràng là “tôi đi học”, một chuyến đi hứa hẹn đầy bổ ích cho bản thân anh. Đồng thời, Công Vinh cũng đã không giấu khát vọng sẽ làm nên một điều gì đấy. Tuy nhiên, thực tế không phải là màu hồng, và có những điều không phải chỉ muốn mà được.

Rạng sáng ngày 22-9 (tức chiều 21-9, giờ địa phương), Công Vinh đã tâm sự cùng chúng tôi rất lâu, rất thẳng thắn về những khó khăn rất lớn mà anh đã và đang gặp phải sau 1 tháng bên trời Âu. Trong cuộc trò chuyện ấy, Vinh rất buồn vì có thể chuyến “du học” của anh sẽ không thành công. Đối với bất cứ ai đang sống nơi đất khách quê người, trong một môi trường văn hóa-xã hội hoàn toàn khác lạ, 4 tháng để để hòa nhập đã còn khó chứ chưa nói đến chuyện to tát hơn là làm một điều gì đó để nở mày nở mặt cho bóng đá Việt Nam, cho dù Vinh đã cố gắng rất nhiều trong những buổi tập mà anh thừa nhận là “mệt không kịp thở”. 

Thế nhưng, điều làm chàng tiền đạo này đau hơn cả chính là việc một số bài báo đang lấy chuyện du đấu của anh ra để châm biếm và làm trò cười, trong khi anh đang rất lạc lõng và cô độc nơi xứ người. Chính vì thế, khi trò chuyện cùng Công Vinh và nhận được tất cả những câu trả lời thẳng thắn, nhưng cũng đầy bức xúc của anh, chúng tôi đã rất đắn đo...

Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi cần phải đơn giản. Công Vinh đã xác định ngay từ đầu là anh đi học việc, đi tìm một ý tưởng nào đó để vươn tầm mắt lên khỏi cái “vùng trũng” là bóng đá Đông Nam Á, chứ không hề mơ là “được ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt Nam”, hay giành một suất đá chính ở CLB Leixoes. Mà đã gọi là học, thì nếu theo học không nổi thì về, vì nếu như anh hiểu chính xác lý do không theo nổi thì điều đó cũng đã là kiến thức rồi. Một học sinh cấp 3, dù giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể là sinh viên đại học được, càng nhồi nhét kiến thức vào đầu thì nhiều khi chỉ càng phản tác dụng, thậm chí có khi còn làm thui chột tài năng đang có. 

Vì vậy, nếu Công Vinh chỉ nên tập thêm một thời gian nữa rồi về vào tháng 11 để thi đấu vòng loại Asian Cup 2011 trong đội tuyển quốc gia, như dự tính của anh, thì âu cũng là hợp lý. Đồng thời, sự việc này cũng nói lên một thực tế rằng, các cầu thủ của chúng ta đã chưa được chuẩn bị tâm lý, lẫn hành trang thật đầy đủ về nhiều mặt cho cuộc “viễn chinh” ở môi trường bóng đá khác biệt hẳn Việt Nam. 

Cũng cần nói thêm, cách đây gần một thập niên, ngôi sao bóng đá nổi tiếng một thời của Thái Lan là Kiatisak đã từng thử việc ở đội Huddersfield, một đội bóng nằm ở giải hạng nhì của nước Anh. Tuy nhiên, Kiatisak đã không đáp ứng nổi các yêu cầu của CLB này. Lúc ấy, anh đã trở về Thái ngay trước thềm Tiger Cup 2000 (tại Thái Lan). Ngày anh về, đồng đội và bạn bè đã đón mừng đầy cảm động. Và Kiatisak vẫn là linh hồn trong hàng tấn công của đội tuyển Thái năm ấy, cũng như nhiều năm sau đó. 

Bóng đá là một cuộc chơi, vì vậy, nếu chơi không nổi thì về, thế thôi!


 

 

SaigonOnline
 

Vậy nói thêm :Bóng đá là một cuộc chơi...nhưng chơi không mang tính đồng đội, phân hạng"Đẳng cấp" coi thường mình. Công Vinh nên "Gút bai" mà về quê hương mình .

Còn các nhà báo khi viết thì cũng nên viết đúng sự thực,chứ kiểu"Nhà văn nói láo nhà báo bốc phét" cũng chẳng hay ho gì làm "Nhiễu"thêm sóng mà thôi.

 
 

Sau những chuỗi ngày ảm đạm vì "tịt ngòi", Công Vinh đã thăng hoa đúng lúc và đem về vinh quang cho đất nước.


                  Công Vinh
                                                                          Công Vinh 

 

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc mừng Công Vinh. Là người hùng, người ghi bàn thắng quyết định, buổi tối hôm qua với anh hẳn là vô cùng đặc biệt. Vinh có ngủ được không? Và nếu có, trong mơ anh đã mơ thấy gì

Cảm ơn người hâm mộ cả nước đã cổ vũ và tin tưởng đội tuyển suốt thời gian qua. Chiến thắng hôm qua là một món quà vô cùng ý nghĩa của các cầu thủ, huấn luyện viên dâng tặng người hâm mộ cả nước. Đó là một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời Vinh. Vinh đã thức suốt đêm, không phải là mơ nữa. Chức vô địch Đông Nam Á đã trở thành sự thật!

Vinh cảm thấy thế nào khi làm được điều mà những đàn anh đi trước không làm được - Đó là đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch Đông Nam Á?

Ngay khi bước vào AFF Cup 2008, tất cả người hâm mộ cả nước không tin vào khả năng vô địch của đội tuyển. Nhưng chúng ta có một HLV giỏi, có một dàn cầu thủ đồng đều, đoàn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự tổ quốc. Những gì các đàn anh trước đây làm, chúng ta phải trân trọng. Còn những gì chúng tôi vừa làm được, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, và chúng tôi sẽ đi, sẽ đến và chúng tôi sẽ chiến thắng tiếp.

Sau khi ghi bàn thắng quyết định tối hôm qua ai là người đầu tiên Vinh nghĩ tới: Gia đình, ngưòi hâm mộ hay HLV Calisto.?

Chào bạn, lúc ấy, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết mình là ai. Tôi chỉ biết chạy, ăn mừng và òa khóc. Và tất nhiên, sau đó, tôi cũng nghĩ đến gia đình, người thân, đến HLV Calisto và tất cả người hâm mộ đã ủng hộ cá nhân tôi, ủng hộ đội tuyển trong những thời khắc khó khăn nhất trước đó.

Công Vinh có nghĩ bàn thắng của Công Vinh trong trận chung kết lượt về hôm qua là bàn thắng ở đẳng cấp cao không? Và có phần do yếu tố may mắn hay không?"

Tất nhiên, đó là một bàn thắng đẹp và nó đã đưa đến chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên. Trong bóng đá, may mắn là một yếu tố không thể không tính đến. Và bàn thắng của Vinh cũng vậy.

 

Công Vinh: `Tôi không biết mình là ai và òa khóc`

Vinh đã tập luyện tình huống ghi bàn ấy bao nhiêu lần rồi?

Thật sự là Vinh và anh Minh Phương đã đá với nhau rất lâu, rất hiểu nhau. Và tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết lượt về hôm qua là một ví dụ điển hình cho sự hiểu nhau ấy.

Vinh làm gì để giải quyết bế tắc và ghi bàn?

Vinh chỉ biết vào sân là thi đấu hết mình, cống hiến hết khả năng của mình, và góp một phần nhỏ vào sức mạnh của cả tập thể đội thuyển. Còn khi cơ hội đến với mình, Vinh sẽ cố gắng tận dụng triệt để và ghi bàn.

Ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, và mặc dù gần như không làm bàn ở các trận vòng bảng nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng Công Vinh ghi bàn ở trận cuối cùng. Thành công đó có dấu ấn gì của người Nghệ Tĩnh không?

Có chứ. Sau khi Vinh thi đấu không thành công ở vòng bảng. Mọi người chỉ trích Vinh rất nhiều. Nhiều lúc, Vinh muốn buông xuôi. Nhưng rồi, Vinh vẫn phải tiếp tục. Vinh xem sự chỉ trích ấy như một động lực, để hoàn thiện bản thân. Và Vinh cũng có niềm tin mãnh liệt mình sẽ làm được những cái gì đó ở những trận cầu quyết định.

Vinh thấy thế nào khi Việt Nam dành huy chương vàng lần đầu tiên?

Không phải Vinh thấy thế nào, mà tất cả người hâm mộ Việt Nam đều cảm nhận được điều đó. Chúng ta đã là nhà vô địch và chúng ta nên tự hào, hãnh diện vì chiến công đấy.

Xin chào Công Vinh. Xin chia sẻ niềm vui chiến thắng. Xin Vinh cho biết cảm nghĩ về thày Tô?

Một HLV đầy cá tính, giàu nhiệt huyết với đất nước Việt Nam, với bóng đá Việt Nam. Còn về chuyên môn, chức vô địch là minh chứng lớn nhất cho tài cầm quân của ông. Tôi hãnh diện vì đã có hội làm việc, học hỏi từ một HLV như thầy Calisto.

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển. Mục tiêu sắp tới của Vinh là gì ?

Vinh vẫn phải tiếp tục đá bóng thôi. Vinh sẽ cố gắng giành nhiều danh hiệu lớn hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Quan trọng hơn nữa là phải thi đấu trong màu áo mới T&T Hà Nội thật tốt.

 

Công Vinh: `Tôi không biết mình là ai và òa khóc`

Vinh nghĩ như thế nào nếu Thái Lan đoạt cúp vô địch?

Vinh không thể nói rằng là "nếu" hay là "nghĩ". Vinh có thể nói rằng chức vô địch mà chúng ta đã chờ đợi hằng bao năm qua đã trở thành sự thật. Và Vinh không quan tâm rằng nếu Thái Lan vô địch, thì chúng ta sẽ suy nghĩ, cảm nhận như thế nào. Chắc hẳn bạn cũng không bao giờ muốn điều ấy xảy ra.

Phút thật lòng đấy nhé, cô ca sĩ kiêm MC Pha Lê xinh xắn và duyên dáng, đừng nói là Công Vinh không "rung rinh" nhé, có thể "bật mí" tí được không?

Chuyện này thì Vinh cũng đã nói sau một cuộc trả lời trực tuyến khác. Với Vinh, Pha Lê chỉ là một người bạn. Ngoài ra chưa có gì xa hơn. Giờ Vinh vẫn "phòng không". Không biết ai thích kết bạn với Vinh không nhỉ !!?

Tuyển Việt Nam đã là số một Đông Nam Á từ tối 28/12, vậy Vinh có nghĩ đến tương lai, chúng ta sẽ làm gì để giữ thành quả không ạ?

Không thể thỏa mãn với thành tích này bởi cuộc sống luôn hướng về phía trước. Chúng ta không thể ngủ quên trên đỉnh vinh quang được. Những gì đạt được hôm nay phải là bước đệm cho chúng ta có một ngày mai, tươi sáng hơn. Và chúng ta sẽ tự biết phải làm gì để giữ gìn thành quả to lớn vừa đạt được.

Bố Vinh đã nói gì khi gọi điện cho anh sau trận đấu tối qua?

Bố Vinh rất vui và hạnh phúc. Ông cảm thấy rất tự hào vì đội tuyển đã đoạt chức vô địch Đông Nam Á, chấm dứt cơn khát vàng kéo dài hàng thập kỷ. Và trong đó, cậu con trai của ông đã góp một phần nhỏ vào hành trình vinh quang của đội.

Tuyệt vời! Công Vinh và đồng đội sẽ tổ chức ăn mừng như nào đây! Có cho người hâm mộ tham gia chung vui cùng không?

Vinh nghĩ rằng chúng ta nên có một cuộc ăn mừng. Vinh mong muốn tất cả thành viên đội tuyển sẽ rước Cup vô địch đi quanh Hà Nội. Nhìn ra các đội tuyển Italy hay Tây Ban Nha, khi vô địch World Cup 2006 hay Euro 2008, họ đều có những màn ăn mừng rất hoành tráng, cùng hàng triệu người hâm mộ. Vinh muốn thấy điều đó sau khi chúng ta đăng quang tại AFF Cup 2008. Vinh nghĩ cách ăn mừng như vậy là cần thiết và phù hợp với mong muốn từ phía người hâm mộ cả nước.

Vinh có muốn gởi gắm điều gì với khán giả quá khích đang nằm viện vì ăn mừng không?

Vinh nghĩ rằng đội tuyển vô địch khu vực, đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và chúng ta cũng phải ăn mừng như thế nào đó để phù hợp với ý nghĩa cao cả của chiến thắng. Mong những người đang nằm viện sẽ chóng bình phục để trở lại cuộc sống bình thường.

Xin Vinh cho biết thực trạng hình bóng đá VN lúc này và trong tương lai nền bóng đá VN phát triển như thế nảo?

Chúng ta đang đi đúng hướng và đã gặt hái được thành quả sau bao năm phấn đấu và chờ đợi. Vinh nghĩ các bác, các chú ở LĐBĐ Việt Nam, cũng như giới chuyên môn sẽ biết phải làm gì, nên làm gì để bóng đá nước ta tiếp tục phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

 

Công Vinh: `Tôi không biết mình là ai và òa khóc`

Vinh nghĩ gì về Văn Quyến - người đã từng là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam giống như Vinh bây giờ?

Vinh rất buồn khi không cùng anh Quyến cũng như những cầu thủ khác nâng cao chiếc Cup vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên. Mình xin gửi niềm vui này đến anh và các đồng đội. Vinh mong những người có trách nhiệm hãy sớm tạo điều kiện cho anh Quyến và những cầu thủ đang bị kỷ luật làm lại và sớm trở lại với bóng đá.

Chào Công Vinh! Tôi theo dõi Vinh đá đã rất lâu rồi và mê với lối đá hiện đại của Vinh. Tuy nhiên những năm lại đây tôi bắt đầu lo cho Vinh. Tôi sợ Vinh không vượt qua những cám dỗ đời thường như bao cầu thủ khác. Sợ Vinh sẽ bị bệnh ngôi sao,...Hãy là cầu thủ không cầu thủ không những có đường sút bóng đẹp mà cả lối sống đẹp nữa Vinh nhé.

Lối sống hay làm một cái gì đó đều xuất phát từ bản chất. Vinh làm việc gì đều nghĩ đến gia đình đầu tiên. Vinh có một tuổi thơ, một mái ấm không được yên ả lắm. Vinh biết Vinh đang có cái gì. Vinh biết phải làm gì để giữ lấy những thành quả đã đạt được. Vinh tin và mong bạn hãy tin ở Vinh!

Sau khi AFF Cup kết thúc, Vinh sẽ làm gì?

Vinh sẽ về nhà nghỉ ngơi và sẽ làm một số công việc mà Vinh thấy có ích cho Vinh, cho gia đình và cho một số người rất "đặc biệt".

Vinh chơi tiền vệ trái rất hay bởi vì Vinh là một cầu thủ có tốc độ, có kỹ thuật.. Phẩm chất này làm minh liên tưởng tới Henry. Nhưng khi chơi tiền đạo cắm, Vinh cũng rất cừ. Vậy theo Vinh, vị trí nào là vị trí Vinh yêu thích nhất và sau AFF Cup, Vinh có dự định sẽ chơi ở hàng tiền vệ hay tiền đạo?

Vinh rất thích đá dạt biên vì nó phù hợp với lối đá của Vinh và phát huy tối đa khả năng của Vinh. Các trận đấu, cách bố trí đội hình, đó là do HLV sắp xếp. Và Vinh sẽ đáp ứng và cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, dù là ở vị trí nào trên sân.

Nếu một quốc gia nào đó mời Vinh nhập quốc tịch để đá cho đội tuyển quốc gia (như Singapore chẳng hạn) và sẵn sàng mời cả gia đình anh sang đó để sinh sống với mức lương 10.000 USD mỗi tuần! Vinh sẽ nghĩ sao?

Anh có biết Vinh đang mang trên mình dòng máu Việt, mang trên mình màu cờ sắc áo của tổ quốc !? Tiền ư? Tiền không thể đổi được. Vinh tự hào mình được sinh ra và lớn lên trên một đất nước kiên cường bất khuất và giàu lòng tự hào dân tộc.

 

Công Vinh: `Tôi không biết mình là ai và òa khóc`

Anh thấy người yêu cũ của Vinh rất xinh và ngoan đấy chứ. Đã yêu nhau được nhiều năm rồi. Sao 2 em lại chia tay? Anh thấy buồn cho 2 đứa.

Đó là cuộc sống. Và trong chuyện tình yêu, khi hai người không hợp nhau, không cùng nhìn về một hướng, thì không thể đi chung trên một con đường. Vinh mong cho người ấy sẽ có một cuộc sống tốt và có một tình yêu đẹp.

Khi các cầu thủ Thái Lan liên tiếp phạm lỗi với Vinh, cảm giác của Vinh lúc đó như thế nào?

Vinh phải tiếp tục đứng dậy, phải tiếp tục chiến đấu. Hôm qua, không chỉ riêng Vinh mà tất cả các đồng đội có mặt trên sân đều là những chiến binh. Chúng tôi chỉ biết chiến đấu, chiến đấu và chúng tôi đã chiến thắng.

Chào Vinh, trước hết mình xin chúc mừng chiến thắng của VN, và cá nhân Vinh, VN đã chiến thắng nhưng chúng ta đã trải qua những phút khó khăn, cá nhân Vinh cảm nhận những giây phút đó như thế nào? Lịch sử đã sang trang, liệu chúng ta có nên nghĩ đến những cái đích cao hơn, vô địch châu Á chẳng hạn, Vinh nghĩ sao về điều này?

Khó khăn, rất khó khăn. Áp lực chiến thắng là rất lớn. Và khi chúng ta bị Thái Lan dẫn 1-0, đó là một khoảnh khắc nặng nề. Nhưng ở bên các cầu thủ là 40.000 CĐV có mặt tại chảo lửa Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ cả nước đang theo dõi trên truyền hình. Đó là một động lực to lớn để các cầu thủ tiến lên, đi đến thắng lợi cuối cùng. Về những cái đích cao hơn như bạn đề cập, Vinh nghĩ chúng ta cần phải tiến hành từng bước, chậm nhưng chắc.

Vinh có nghĩ nếu Thế Anh ko rút lui và P.Santos không xin phép "thăm vợ", thì HLV E.Calisto có chỉ định thủ môn thứ 3 Dương Hồng Sơn bắt chính ở AFF Cup lần này ko?

Nếu ư? Rất nhiều chữ "nếu" khi chúng ta đặt một giả định nào đấy. Bây giờ, anh Sơn là số một. Anh Sơn đã làm cho người hâm mộ sung sướng vì những pha cứu bóng xuất thần. Vinh nghĩ chúng tên đến những cái "nếu", mà phải trân trọng, ghi nhận những nỗ lực, những đóng góp của anh Sơn vào chiến công của cả đội.

Tôi đang ở Thái Lan và mới đọc một bài báo của họ. Họ phỏng vấn một quan chức trong liên đoàn bóng đá Thái Lan, rất cay đắng vì ko mang được Cúp về. Và họ có nói thêm là họ sẽ rất nhớ cái đầu của Vinh. Anh nghĩ sao lúc này và nếu có dịp quay lại Thái Lan hay Rajamangala

Không chỉ người Thái, mà cả người Việt Nam cũng sẽ nhớ cái đầu của Vinh (cười). Nếu được quay lại Thái Lan, Vinh cũng sẽ tiếp tục sút tung lưới tuyển Thái Lan để mang chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

Vinh có tự thưởng riêng cho mình cái điều gì đó vì đã có công lớn vào những giây quyết định không? Vinh có nghĩ là mình rất may mắn không?

Vinh không tự thưởng cho mình điều gì cả. Vinh muốn mọi người thưởng cho mình cơ (cười). Vinh đã "đen" rất nhiều lần rồi. Vinh quang cứ ngoảnh mặt với cá nhân Vinh và đội tuyển. Tối hôm qua là một buổi tối định mệnh và đầy may mắn.

Vinh có thể nói về một chức vô địch của Việt Nam tại Sea Games năm sau? Cơ hội và thách thức?

Chức vô địch AFF Cup 2008 là một động lực lớn, nhưng mặt khác, nó cũng là một áp lực vô hình, cho các cầu thủ U23 tại SEA Games 2009. Nhưng Vinh tin các em sẽ làm được một điều gì đó thật sự có ý nghĩa, để tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

Xin chúc mừng đội tuyển VN, theo Vinh ai là ngôi sao sáng nhất của tuyển VN. Người đó là Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, hay ngày Calisto đáng kính. Chúc Vinh vui và giành nhiều giải thưởng cá nhân và đồng đội.

Không có cá nhân nào là ngôi sao trong đội tuyển này cả. 22 cầu thủ là 22 ngôi sao sáng, bên cạnh ngôi sao Calisto, tỏa sáng rực rỡ. Chức vô địch AFF Cup 2008 là chiến công của cả tập thể.

Vinh suy nghĩ gì về những bức thư của các em ở bệnh viện ung bướu gửi từ Việt Nam sang Thai Lan để cổ vũ cho đội tuyển. Sau khi thắng lợi đội tuyển của chúng ta có thể trực tiếp tới thăm các em không?

Bức thư đấy là một nguồn động viên lớn lao đối với các cầu thủ. Vinh sẽ đích thân vào thăm các em đúng vào Tết Dương lịch, để có thể mang đến cho các em một niềm vui, để các em có thể tiếp tục cuộc sống và luôn tin vào tương lai.

Bây giờ có 1000 cô giá xinh đẹp ngỏ lời cầu hôn Vinh nghĩ như thế nào?

Đấy là một điều không tưởng, nhưng Vinh thích điều không tưởng đấy.

Rất nhiều các bạn nữ muốn biết chi tiết về Vinh (chiều cao, cân nặng, ngày tháng năm sinh...) Vinh vui lòng cho biết chứ? 

Vinh sinh ngày 10/12//1985, cao 1m72, nặng 70kg. Rất yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi.

Đầu tiên mình xin chúc mừng Vinh và đội tuyển thân yêu của chúng ta đã giành được chiếc cúp AFF danh giá. Chúc mừng Vinh đã ghi được những bàn thắng hết sức quan trọng trong giải đấu. Mình là một người Nghệ An xa xứ, mình thấy rất xót xa khi đội bóng quê hương đang bị "chảy máu tài năng" một cách trầm trọng. Vậy Vinh đã nghĩ gì khi quyết dịnh "dứt áo" với SLNA?

Ai mà chẳng muốn cống hiến cho quê hương. Vinh rất buồn khi không được khoác trên mình màu áo Sông Lam Nghệ An. Vinh mong người hâm mộ hãy hiểu và thông cảm. Hy vọng một ngày nào đó, Vinh lại được trở về và chiến đấu vì niềm tự hào Sông Lam.

Mẫu người phụ nữ Vinh thích sẽ như thế nào?

Vinh không có một tiêu chí cụ thể về người phụ nữ lý tưởng. Nếu Vinh cảm thấy mình và người ấy yêu, hợp nhau, muốn vun đắp hạnh phúc thì sẽ cùng nhau đi đến đích.

Theo Vinh, yếu tố nào dẫn tới thành công của đội tuyển VN trong giải đấu này?

Yếu tố dẫn đến thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 là sức mạnh niềm tin, khát khao mãnh liệt. Cả đội đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, lòng quyết tâm. Anh có biết không? Trước trận chung kết lượt về hôm qua, anh em cầu thủ đã nói với nhau rằng "nếu được chết, hãy chết một lần và tại sao, chúng ta không chết trong trận đấu hôm nay, miễn là sự hy sinh ấy đem lại vinh quang cho tổ quốc".

Vinh đá bóng hay như thế , anh có nghĩ là anh sẽ thu nhận đệ tử và truyền bí kíp lại cho những đệ tử nhí của anh sau này đá hay như anh không ? Hiện nay anh có kế hoạch tìm và thu nhận đệ tử nhí để truyền bí kíp của mình chưa?

Tạm thời, Vinh chưa nghĩ về điều đó. Vinh vẫn còn trẻ và muốn phấn đấu để sự nghiệp mình vẻ vang hơn nữa. Nếu có, việc nhận đệ tử để truyền bí quyết sẽ diễn ra trong tương lai.

 

Tâm sự của bố Công Vinh khi con trai ghi bàn

"Khi Vinh ghi bàn và lao ra ăn mừng, nước mắt tôi tuôn trào, không thể tả hết cảm giác hạnh phúc", ông Lê Công Duệ chia sẻ với VnExpress.net sau trận chung kết nghẹt thở, tối 28/12.
> Đêm cuồng nhiệt với chức vô địch AFF

Dự tính ra Hà Nội để cổ vũ cho con trai nhưng đến phút cuối, vì việc nhà, ông Duệ phải về quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An), cách thành phố Vinh 60 km. Ngoài cô em gái Khánh Chi đang học tại thủ đô, có mẹ và anh rể ra sân cổ vũ cho Công Vinh.

"Đêm qua mơ thấy một người lạ đến tặng cho tôi hai món quà. Tỉnh dậy, tôi đã thắp hương, khấn vái tổ tiên phù hộ cho con trai và đội tuyển VN thi đấu tốt trong trận chung kết. Tôi có cảm giác con trai sẽ ghi ít nhất một bàn thắng", ông Duệ phấn khích nói.

Ông Duệ cho biết, dù ở quê không có điều kiện mặc áo đồng phục, dải băng đỏ nhưng mọi người cổ vũ hết mình. Cả bí thư, chủ tịch xã cũng tập trung cùng gia đình ông xem trận chung kết. Mỗi lần đội tuyển VN lên bóng, tất cả cùng đứng bật dậy reo vang.

"Hai lần Vinh sút chệch cột dọc là hai lần tim tôi như thót lại. Vinh vừa ghi bàn, mọi người đều nhảy cẫng lên hát hò. Mấy két bia để sẵn dưới gầm bàn ngay lập tức được lôi ra, bật nắp ăn mừng", ông Duệ kể.

Công Vinh đã ghi bàn đưa đội tuyển VN đến với chiến thắng lịch sử. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo người đàn ông trung niên này, các cầu thủ đội tuyển VN đã chơi rất tuyệt vời trong cả 2 trận chung kết lượt đi và lượt về. Bàn thắng của Công Vinh ở những giây cuối cùng của trận đấu đêm 28 là phút thăng hoa của tuyển VN.

"Khi Vinh ghi bàn, miệng tôi cười mà nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Cảm giác lúc đó thật không tả nổi. Tôi tự hào khi Vinh đóng góp được một bàn thắng cho chiến thắng chung của cả đội tuyển, cả dân tộc", ông Duệ nói, giọng vẫn nghèn nghẹt. Tại sân Mỹ Đình lúc đó, cậu con trai yêu quý của ông cũng đang khóc vì hạnh phúc.

11h tối nay, tiền đạo mang áo số 9 đã gọi điện thoại cho bố. "Vinh bảo mọi người gọi điện chúc mừng liên tục nên không kịp gọi về nhà. Bố con tôi hẹn ngày 29 gặp nhau ở quê nhưng với chiến thắng này, có khi tôi phải ra Hà Nội mừng con trai", ông Duệ dí dỏm nói.

Cổ động viên tại Nghệ An mừng chức vô địch AFF. Ảnh: Trường Long.

Trong khi đó, tại thành phố Vinh (Nghệ An), ngay sau khi cầu thủ con cưng Lê Công Vinh ghi bàn thắng hàng chục ngàn người đã đổ ra đường. Trên các tuyến Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Lê Mao, đại lộ Lê Nin… đâu đâu cũng rợp màu cờ đỏ. Tiếng reo hò “Việt Nam vô địch”, “Lê Công Vinh”, “Dương Hồng Sơn” (những người con xứ Nghệ) vang lên như làm tan biến giá rét.

Theo Nguyễn Hưng

Chức vô địch nghẹt thở cho VN

Thứ hai, 29/12/2008 - 12:11:am

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 diễn ra trên sân Mỹ Đình, từ 19h hôm nay. Trận lượt đi ở Bangkok, Việt Nam đã thắng 2-1.


                                   Lê Công Vinh lập công lớn với bàn thắng ở phút 93. Ảnh: Hoàng Hà.
                                    Lê Công Vinh lập công lớn với bàn thắng ở phút 93. Ảnh: Hoàng Hà.

19h trận chung kết lượt đi mới diễn ra, nhưng ngay từ khoảng 17h, các tuyến đường hướng về sân Mỹ Đình đã đông nghịt người. Trước trận đấu chừng một tiếng, sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 người đã gần như kín, chỉ còn khoảng trống ở khán đài C, D. Bầu không khí trong sân hầm hập nóng, bất chấpgiá rét của ngày đông Hà Nội. Cầu trường rực đỏ với cờ, băng rôn ghi những dòng chữ đầy tự tin: "Việt Nam thắng 3-0", "Thái Lan thua rồi"....
 

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Thủ môn Hồng Sơn; Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh, Minh Châu, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Việt Thắng.

Thái Lan: Kosin, Suree Sukha, Chonlatit, Phanrit, Thonglao, Natthaphong, Surat Sukha, Sutee Suksomkit, Suchao, Teerasil Dangda, Teerathep.

Như vậy, tuyển VN có sự trở lại của hậu vệ phải Việt Cường. Thái Lan cũng đón chào sự trở lại quan trọng của tiền vệ tấn công cánh phải Suchao. Người trấn giữ cầu môn của họ vẫn là Kosin, chứ không phải Kittisuk.

Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Hà.

Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Hà.

Hiệp một

- Pháo sáng đã được các CĐV Việt Nam đốt ngay đầu trận đấu.

- Việt Nam tự tin chơi ăn miếng trả miếng với Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ của chúng ta chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân của đối phương.

- Trước sự quyết liệt và chủ động của VN, Thái Lan không thể tấn công mạnh ngay từ đầu như họ mong muốn.

- 5 phút đầu tiên, VN chính là đội lên bóng nhiều hơn.

- Phút thứ 5, Kosin phải vất vả băng lên ôm bóng.

- Phút thứ 6, Thonglao sút phạt không thành công.

- Phút thứ 7, Tài Em nhận thẻ vàng vì vào bóng quyết liệt với cầu thủ Thái Lan.

- Phút 10, VN có pha phối hợp nhanh và kỹ thuật bên cánh trái, nhưng kết thúc bằng cú sút vọt xà của Vũ Phong ở bên hành lang phải.

- Phút 14, Suchao đánh đầu vọt xà sau quả phạt góc từ cánh phải sang.

- Phút thứ 17, hậu vệ VN để mất bóng trong khu cấm địa, nhưng trung vệ Như Thành kịp can thiệp khi tiền đạo Dangda nhận bóng định dứt điểm.

Thái Lan mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

Thái Lan mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

- Phút 21, Thái Lan dẫn 1-0. Tiền vệ Suksomkit treo bóng cao từ cánh phải vào sâu khu cấm địa, tiền đạo Dangda bật cao hơn cả Hồng Sơn và Như Thành, đánh đầu cận thành.

- Phút 22 và 23, Việt Nam liên tiếp có hai pha đáp trả, nhưng chỉ dừng ở mức đe dọa khu cấm địa.

- Phút 30, VN có pha áp sát cầu môn Thái Lan, nhưng Tài Em phạm lỗi với thủ môn Kosin.

- Phút 31, Công Vinh đột phá bên cánh trái, rồi nhằm góc xa sút kỹ thuật, bóng đi chệch cột dọc tấc gang. Một pha xử lý hay.

- Phút 34, Hồng Sơn nhanh như cắt, lao ra phá bóng ngay trong chân Thonglao. Nếu không, cầu môn đã chịu nguy hiểm.

- Phút 35, Minh Châu và Sukha đều bị thẻ vàng trong pha va chạm với nhau.

- Phút 38, Surat ra chân nhanh từ hơn 20 mét, đưa bóng vọt xà.

- Phút 43, vẫn là Suksomkit treo bóng từ bên cánh phải, trong pha đá phạt. Sukha đánh đầu, nhưng lần này pha dàn xếp đá phạt của Thái Lan không mang lại bàn thắng.

- Phút 44, VN có pha hãm thành số đông, Quang Thanh vượt qua hậu vệ cuối cùng của Thái Lan, nhưng không thể dứt điểm thẳng do vướng Kosin. Anh nhằm bên trái sút, nhưng đi ra biên ngang.
VN lãng phí thời cơ ngon nhất kể từ đầu trận.

Hiệp 2

Ngay đầu hiệp hai, đôi bên đã đẩy tốc độ lên cao.

- Phút 51, Hồng Sơn cắt được pha bóng treo sâu vào khu cấm địa.

- Phút 53, cầu môn Việt Nam nhận cú sút vọt xà từ gần vạch 16m50.

- Phút 54, Kosin bắt được bóng ngay trên đầu Công Vinh, sau quả tạt rất hay từ bên cánh phải của Việt Cường.

- Phút 57, Việt Nam có pha tấn công bên cánh trái và được hưởng quả phạt sau khi Công Vinh bị phạm lỗi. Nhưng Kosin ôm gọn bóng.

- Phút 60, tiền đạo Winothai sút rất căng từ gần khu cấm địa, bóng đi sệt hiểm, nhưng Hồng Sơn xuất sắc đổ người cứu nguy.

- Phút 61, Minh Phương vào thay Minh Châu.

- Phút 65, Tấn Tài sút từ xa, mang lại quả phạt góc.

- Phút 66, Công Vinh ập vào sút nhanh từ cự ly gần bên phải khu cấm địa, nhưng chệch cột dọc.

- Phút 74, Việt Thắng dứt điểm qua xà ngang gang tấc.

- Phút 79, Thonglao bị Phước Tứ chặn lại khi vừa vào khu cấm địa từ bên phải.

- Phút 83, Tấn Tài kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn, sát cột dọc, sau pha đá phạt góc.

- Phút 88, Dangda loay hoay trong khu cấm địa, rồi sút hỏng ăn.

- Phút 89, Kosin ôm được bóng sau cú sút bất ngờ của Tài Em.

- Phút 92, Hồng Sơn bắt được cú sút của Thái Lan.

- Phút 93, Công Vinh ngã khi từ cánh trái di chuyển vào trong. VN được hưởng quả đá phạt hàng rào và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Tổng tỷ số hai trận lượt đi lượt về chung kết AFF Cup là 2-2. Việt Nam trở thành nhà vô địch mới của AFF Cup.

Lại Một đêm Việt nam không ngủ

Chủ nhật, 28/12/2008 - 11:01:pm

 

*Giấc mơ về chiếc cúp vô địch đã thành hiện thực cho dân tộc Việt Nam, cho người hâm mộ Việt Nam. Đội tuyển VN đã vô địch AFF Cup 2008. Người hâm mộ cả nước đã vỡ òa trước chiến thắng của đội tuyển.

Cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp của Công Vinh đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng của chung kết lượt về, làm thủ môn Thái lan bó tay mang lại cho Việt Nam tỷ số hòa 1-1. Sân vận động Quốc gia Mỹ đình vang rội tiếng reo hò cùng màu cờ đỏ tung bay kiêu hãnh.. Cả nước như vỡ tung niềm vui tột đỉnh và chiếc Cup AFF 2008 đã thuộc về Việt Nam sau bao năm mong đợi... 
 


       Hàng vạn khán giả sân vận động Mỹ Đình đã nghẹt thở trước các pha bóng - Ảnh: Phạm Tuấn
Hàng vạn khán giả sân vận động Mỹ Đình đã nghẹt thở trước các pha bóng - Ảnh: Phạm Tuấn
"Lúc này, trên khắp các đường phố Hà Nội, chúng tôi hầu như chỉ nghe duy nhất một cụm từ "Việt Nam vô địch!".

Các nẻo đường bắt đầu chật cứng người. Cờ đỏ bao phủ tất cả các tuyến phố. Tiếng hò reo khắp nơi.

Tại SVĐ Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ đang nán lại sân và khu vực ngoài sân để chờ đón đội tuyển và muốn được tận mắt nhìn thấy chiếc cúp quý giá của đội tuyển vừa đoạt được.

Có những phút thót tim - Ảnh Phạm Tuấn


Vỡ òa niềm vui chiến thắng, đoạt cúp - Ảnh: Trần Thành Công

              Niềm vui chiến thắng - Ảnh: Phạm Tuấn

                 Xem VN thi đấu - Ảnh: Lê Anh Dũng
Người hâm mộ đã không bị phụ lòng - Ảnh: Lê Anh Dũng

             Việt Nam đón Cup. Ảnh: Hoàng Hà.
                               Việt Nam đón Cup. Ảnh: Hoàng Hà.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tươi cười trao Cup cho đội trưởng Tài Em. Và đội tuyển Việt Nam thực sự chìm trong bầu không khí ngọt ngào trên sân Mỹ Đình, tận hưởng cảm giác của những nhà vô địch. HLV Calisto khoác trên mình hai lá cờ Việt Nam và Bồ Đào Nha, nhảy múa cùng cầu thủ. Còn người hâm mộ Việt Nam thì đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng từ ngay sau khi Công Vinh thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác phút 94, gỡ hòa 1-1 cho trận chung kết lượt về.

Ngoài chức vô địch dành cho tập thể cùng 100.000 USD tiền thưởng, đội Việt Nam còn tự hào khi thủ môn Dương Hồng Sơn nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải."
**Sau 15 phút Tôi có mặt tại ngã tư Hoàng Hoa Thám-Hùng Vương-Phan Đình Phùng,điểm nút ra đường Thanh niên không khí trào lên niềm vui chiến thắng,tiếng hò reo vang động "Việt Nam Vô địch"cùng tiếng gõ thùng tôn xô chậu,thậm trí cả tấm tôn lợp nhà cũng được huy động ầm ầm cùng tiếng rú ga  hàng trăm xe máy các loại.Ai cũng tươi rói hò reo, không phân biệt già trẻ gái trai mừng Việt nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.
 

                                                    40 ngàn một lá cờ 
 
 
                                        20 ngàn 3 cái cờ nhỏ nhanh lên !
                                                  Nhanh lên mang đến đây.
                                                         Phục vụ ngay
                                                          Nhanh lên
                                                       Giá bao nhiêu ?
                                   Ai cũng có cờ hò reo mừng chiến thắng
                                                              Đông vui quá 
                                                           Bố con cùng chung vui.
                                              -Mang thùng này gõ cho máu
 
                                                         Sướng quá !
                                                    Tung bay lên nào! 

Thành tích đối đầu Việt Nam – Thái Lan

Tiger Cup 1996 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-2
Tiger Cup 1998 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 0-3
Tiger Cup 2002 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-0

AFF Cup 2007 (bán kết): Thái Lan – Việt Nam (0-0, 2-0)

SEA Games 1995
Vòng bảng: Thái Lan - Việt Nam: 3-1
Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 4-0

SEA Games 1997 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 2-1

SEA Games 1999
Vòng bảng: Thái Lan – Việt Nam: 0-0
Chung kết: Thái Lan – Việt Nam: 2-0

SEA Games 2003
Vòng bảng: Thái Lan -Việt Nam: 1-1
Chung kết: Thái Lan - Viẹt Nam: 2-1

SEA Games 2005
Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 3-0

AFF Cup 2008:
Vòng bảng: Thái Lan - Việt Nam 2-0
Chung kết:
Lượt đi Thái Lan - Việt Nam 1-2
Lượt về Việt Nam - Thái Lan, 19h ngày 28/12 ở Mỹ Đình
Theo Blog Gadaubac55


 
 

Trận chung kết lượt về

Thứ bảy, 27/12/2008 - 11:20:pm

Tối mai trận chung kết lượt về tại sân quốc gia Mỹ đình giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái lan.Lúc này nhiều dự đoán khác nhau.

-*Nhiều người cho rằng, ĐT Việt Nam đang có cơ hội lớn giành chức vô địch, nhưng tôi nghĩ chúng ta mới đi được nửa chặng đường, nửa chặng còn lại sẽ không hề dễ, bởi Thái Lan đã không còn gì để mất

- Lợi thế đang thuộc về ĐT Việt Nam, ông có tính đến chuyện sẽ sử dụng lối đá phòng ngự để đá với Thái Lan?

-** Có thể nhiều đội bóng khác khi đã giành được lợi thế sẽ chơi phòng ngự, nhưng với tôi thì không. Lợi thế đang có chưa nói lên bất cứ điều gì, nếu chơi phòng ngự với Thái Lan chẳng khác nào là tự làm khó cho mình. Chúng ta cần thắng, cần ghi được bàn thắng, nên sẽ phải chủ động trong các đợt tấn công
 
"Chung kết lượt đi - lượt về cũng giống như hai hiệp trong một trận vậy. Chẳng có gì đảm bảo rằng đội thắng trong hiệp 1 sẽ là người thắng chung cuộc. Ý tôi muốn nói là trước mắt chúng ta vẫn còn đến 90 phút nữa, mọi điều đều có thể xảy ra".

Có thể hiểu được sự thận trọng của HLV Calisto. Vào thời điểm này, điều ông lo ngại nhất là sự hưng phấn thái quá, nếu nó xảy ra với các cầu thủ thì sẽ là một trở ngại đáng kể cho trận gặp Thái Lan ngày 28/12.

"Tôi chỉ mong các cầu thủ ĐTVN hết sức tập trung cho giờ phút quyết định này. Sự tập trung có thể giúp họ nhanh hơn đối thủ chỉ một bước chân trong những khoảnh khắc quyết định, đồng thời tránh được những sai lầm đáng tiếc.

 

Còn về tinh thần của cả đội thì chẳng có gì phải phàn nàn nữa, từ vòng bán kết họ đều chơi với 200% khả năng rồi. Về thời tiết thì cũng hoàn toàn ổn, chỉ đáng lo khi di chuyển từ chỗ lạnh sang chỗ nóng, chứ ngược lại thì chỉ có tốt hơn cho việc thi đấu mà thôi".

Trước thông tin "địch thủ" Peter Reid khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài chiều 26/12 đã tuyên bố Thái Lan sẽ giành chiến thắng, Calisto mỉm cười: "Đó là quyền phát ngôn của ông ấy. Bất kỳ HLV nào cũng mong muốn điều ấy mà. Nhưng chiến thắng có đến thật hay không thì lại là chuyện khác".

Khác với những cuộc trao đổi gần đây, ông Calisto tỏ ra khá cởi mở khi bàn về trận đấu sắp tới. "Tôi nghĩ rằng người Thái sẽ tấn công để tìm bàn thắng trong hiệp 1, vì đó sẽ là bản lề để quyết định cả trận đấu. 
 

                                Ông Calisto cởi mở trả lời các Phóng viên
Tôi vẫn luôn đánh giá cao Thái Lan, họ là một đội bóng có đẳng cấp thực sự ở Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam cũng sẽ không ngần ngại tấn công".

Tuy nhiên, Calisto cũng không quá vui mà tiết lộ những ý đồ chiến thuật của riêng mình. "Về nguyên tắc, người HLV sẽ không xáo trộn một đội hình vừa thắng trận. Nhưng trận lượt về sẽ khác, sẽ rất cam go, và các cầu thủ sẽ chỉ biết ai đá chính vào phút chót".

Một thuận lợi cho Calisto là ở trận chung kết lượt về, trong tay ông sẽ có đầy đủ quân số (Việt Cường đã hết hạn treo giò) và cũng không có cầu thủ nào bị chấn thương đe doạ. Trường hợp đáng lo nhất là Phước Tứ cũng vẫn ra sân tập bình thường, dù anh đã giống hệt Như Thành ở cái đầu gối quấn băng.

Ngày 27/12, ĐTVN sẽ tập buổi cuối cùng trên sân chính trước khi quyết đấu với người Thái vào lúc 1Đến 4 giờ chiều qua (26/12), một cặp vé giá 300.000 đồng được chào bán với giá 3,5 triệu, đến loại vé 100.000 đồng cũng có giá tới hơn 1 triệu. Tất cả các “thượng đế” đều được yêu cầu “không mặc cả”.

Thậm chí, ngay cả vé VIP (loại vé mời, chỉ mang đi biếu và không niêm yết giá tiền) cũng trở thành món hàng đắt khách. Những khách hàng muốn có một cặp vé đẹp để đi biếu cho "sang" thì phải móc túi ít nhất 4 triệu đồng. Mà phải... móc túi cho nhanh, bởi: “Nếu không mua nhanh thì cũng chẳng còn. Mai là giá mới đấy”!

                                      Cảnh chen lấn mua vé trận chung kết lượt về
 
 
                                                 Cảnh ngoài -Vé chợ đen
 
       Khỏi cần mặc cả giấy mời  cũng mua...giá 4 triệu cặp..ối giời ơi k.h.i.ế...p! 16g 40 giá ...6 triệu VNĐ
 
                      Giá leo thang từng giờ đã lên 6 triệu một cặp giấy mời

Thế mới biết dân Việt Nam giàu thật đấy.Tôi cũng sẽ mua vé để đi xem trực tiếp tại ...gia ha há.Không khéo tỉ số 2-1 nghiêng về Thái Lan - "Phỉ phui cái mồm...cái mồm"... thì cú thật đấy.
Sân nhà-Cổ động viên nhà-Tiến lên-Đoàn kết-Tự tin nhé.Chúc thầy trò Calisto vô địch cúp và một xe ôtô 7 chỗ Suzuki đang chờ nhé. 

 

Tưng bừng -VN chiến thắng Thái lan

Thứ tư, 24/12/2008 - 11:27:pm

Sau 15 phút trận Chung kết lượt đi Việt Nam-Thái lan tại đường Thanh niên không khí tưng bừng náo nhiệt...

Đúng như tôi dự đoán tỉ số 2-1 nghiêng về đội  tuyển Việt nam.Thầy trò Calisto đã không phụ lòng mong mỏi của chúng ta,Chúc cho trận lượt về tại sân Mỹ đình lại toả sáng ....






Theo Blog Gadaubac55

Trận đấu ...

Thứ tư, 24/12/2008 - 08:20:pm

                                      
- Theo Tài Em, những cầu thủ nào của Thái Lan cần được “chăm sóc” đặc biệt?

- Đội tuyển Thái Lan có lực lượng rất đồng đều, nên rất khó để xác định đâu là những cầu thủ cần phải bỏ nhiều thời gian theo sát và khoanh tầm hoạt động. Để giành được một kết quả khả quan trước Thái Lan, theo tôi tất cả phải cố gắng giữ cự ly đội hình ổn định, cùng hỗ trợ cho nhau ngăn chặn từ xa tất cả các đường tấn công do đối thủ tạo ra.

- Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đang có những lợi thế gì trong tay?

- Theo tôi đó là tâm lý thoải mái và tinh thần thi đấu, sau trận thắng Singapore, một không khí mới hào hứng đã xuất hiện ở ĐT Việt Nam. Chỉ duy nhất sức mạnh tinh thần chưa phải là đủ để giúp ĐT Việt Nam giành được một kết quả khả quan, nhưng nó chính là chiếc chìa khóa để mở ra những thời cơ thuận lợi cho ĐT Việt Nam.

- Sân Rajamangala có sức chứa tới 7 vạn khán giả, Tài Em và đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với áp lực?

- Chắc chắn sức ép từ trên khán đài sẽ rất căng thẳng, nhưng tôi nghĩ điều này khó có thể khiến cho ĐT Việt Nam gặp phải khó khăn. Chúng tôi đã từng chiến thắng sức ép ở sân National (Singapore), thì cũng có thể lặp lại điều tương tự khi đá trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

- Là người đã thi đấu với Thái Lan rất nhiều lần, theo Tài Em ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu như thế nào?

- Thái Lan thường xuyên nhập cuộc rất nhanh, để gây sức ép và khiến cho đối thủ bị lúng túng ngay từ đầu. Muốn giành được lợi thế trước Thái Lan, điều quan trọng là phải thi đấu thật bình tĩnh, tránh bị cuốn theo lối đá của đối phương. Trong cả 3 tuyến, hàng tiền vệ vẫn là khu vực mạnh nhất của Thái Lan. Nếu biết cách chia cắt mối liên lạc giữa các tiền vệ và tiền đạo, một kết quả hòa hoặc thắng sẽ rất rộng.

- Tài Em đánh giá thế nào về cửa thắng của ĐT Việt Nam?

- So sánh tất cả các điều kiện, Thái Lan vẫn có phần nhỉnh hơn ĐT Việt Nam. Nhưng lúc này tinh thần của đội tuyển đang rất tốt, tất cả đều háo hức đòi lại trận thua ở vòng đấu loại bảng B.

Đánh bại người Thái ngay trên đất khách là nhiệm vụ khó, nhưng tôi tin là cửa thắng vẫn có, nếu ĐT Việt Nam phát huy được tối đa tinh thần thi đấu và khả năng phản công nhanh.
                                   

Xin cảm ơn Tài Em về cuộc trao đổi!


Thưa các bạn !Thế là ngay hiệp đầu đội tuyển VN đã mở màn 2-0 trước đội tuyển Thái lan ngay tại sân nhà.Đúng như nhận định nếu đội tuyển VN:TỰ TIN,ĐOÀN KẾT, sẽ-CHIẾN THẮNG.
Mặc dù không lợi thế sân nhà,và thời gian nghỉ ít hơn nhưng Thầy trò Calisto đã làm nên điều kỳ diệu ghi 2 bàn thắng trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ bóng đá
Nhớ lại khi Calisto nói :'“Ngay sau khi đến Thái Lan tôi đã hỏi các cầu thủ xem họ có thấy xấu hổ vì trận thua Thái 0-2 ở vòng bảng hay không? Các cầu thủ trả lời tôi là có, và vì thế tôi tin rằng họ sẽ làm tất cả để có thể trả nợ đối phương một cách sòng phẳng nhất”.
"Có xấu hổ".Vậy chúng ta không để xấu hổ trước đội Thái lan tối nay.
Hãy ngẩng cao đầu :TỰ TIN ,ĐOÀN KẾT,NHIỆT TÌNH,CHIẾN THẮNG! VN vô địch!!!!!
Có xấu hổ ... điều đó đã được các học trò trả lời bằng 2 bàn thắng tuyệt vời trước đội tuyển Thái lan.mặc dù tỉ số có thể thay đổi,nhưng tôi xin cá rằng Việt Nam sẽ chiến thắng với tỉ số 2-1 hoặc 3-2.
Đêm nay cũng là đêm Noen tin rằng sẽ rực rỡ cờ hoa mừng cho đội tuyển Việt Nam
 
Theo Blog Gadaubac55

ĐTVN: Rèn quân trước giờ G

Thứ tư, 24/12/2008 - 08:30:am

Thưa các bạn ! Trong không khí thoả mái sau trận thắng đội Singapore được thưởng 2 tỷ đồng,Thầy trò Calisto đang háo hức luyện tập cho buổi giao chiến với đội Thái lan tối nay tại SVĐ Rajamanga. Sau 1 giờ làm quen với SVĐ Rajamangala, HLV Calisto đã cho các cầu thủ khởi động nhanh rồi chia đôi đội hình đá đối kháng. (Điều đáng chú ý là trong bài tập này, cầu thủ Việt Cường - người chắc chắc vắng mặt trong trận chung kết (bị thẻ đỏ ở trận bán kết) vẫn có mặt trong đội hình A.)
   

 
                        Calisto.jpg

Trước sự chứng kiến của các phóng viên Thái Lan, HLV Calisto hình như không muốn để lộ phương án thay thế Việt Cường. Khi phóng viên hỏi ông vấn đề này, ông cũng chỉ trả lời lấp lửng:
“Việt Cường là một cầu thủ quan trọng, nhưng với tôi, không có ai là không thể thay thế. Tôi đã chuẩn bị cho những phương án 2, thậm chí là phương án 3 từ rất lâu rồi”.

tapluyen.jpg
ĐTVN đã sẵn sàng chống lại Thái Lan - (Ảnh: Quang Minh)

Có thể, HLV Calisto sẽ để Quang Cường vào sân thay vị trí Việt Cường. Cũng có thể ông sẽ đưa Minh Đức vào đá trung vệ với Như Thành, đẩy Phước Tứ sang đá cánh trái, và cầu thủ vốn chạy cánh trái là Quang Thanh sẽ án ngữ hành lang phải. Chưa biết chừng sự vắng mặt bất đắc dĩ của Việt Cường lại giúp cho Calisto tạo ra những “miếng đánh bí mật”.Đó chỉ là sự phỏng đoán bây giờ,còn thực hư ra sao....tối nay chúng ta sẽ biết,vì bí mật 50% chiến thắng các cụ ta chả nói thế là gì!

Trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto liên tục kêu gọi các học trò thực hiện những bài phối hợp nhóm. Có lẽ ông muốn phát huy những pha bóng phối hợp tam giác giống như Tấn Tài – Quang Hải – Công Vinh đã phối hợp với nhau để tạo ra bàn thắng trong trận bán kết với Singapore.

Ngoại trừ những tình huống phối hợp nhóm, Calisto cũng khuyến khích các học trò thực hiện những pha đột phá cá nhân. Ông hiểu rằng, trước một hàng thủ có tính tổ chức tốt như Thái Lan thì chính những pha bóng đột phá mang tính ngẫu hứng sẽ là chìa khoá của vấn đề.

Trận này, nhiều khả năng hàng tiền đạo ĐT vẫn là Việt Thắng – Công Vinh. Còn Quang Hải – “thần tài” trong trận gặp Singapore vẫn sẽ đóng vai trò là một dự bị chiến lược, sẽ được vào sân khi Calisto cần một cầu thủ quấy phá.

Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Calisto cho biết ở thời điểm hiện tại, ông ít nhiều lo lắng về tình trạng thể lực của các cầu thủ. Đây là một lo lắng có cơ sở, bởi ai cũng thấy cầu thủ Việt Nam đã bị “vắt” đến kiệt quệ trước màn tra tấn thể lực của người Sing ở trận bán kết.Hơn nữa đội tuyển Thái được nghỉ hơn 2 ngày,như vậy chúng ta sẽ khó khăn hơn.
Đúng là đôi khi, sự hưng phấn có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn bình thường, thách thức được giới hạn của sự chịu đựng. Nhưng người Thái biết thể lực là điểm yếu của đội tuyển VN trong thời điểm hiện tại. Họ sẽ tìm cách để khai thác, đó là điều có thể tin.Mong rằng thầy trò Calisto lưu ý.
                                         VN.jpg    
                                                                                                   

                 VN1.jpg

Tuy nhiên HLV Calisto cho rằng mọi điểm yếu đều có thể khắc phục, và ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã sẵn sàng để tạo nên một bất ngờ tiếp theo trước chủ nhà Thái Lan.

Ông kể lại: “Ngay sau khi đến Thái Lan tôi đã hỏi các cầu thủ xem họ có thấy xấu hổ vì trận thua Thái 0-2 ở vòng bảng hay không? Các cầu thủ trả lời tôi là có, và vì thế tôi tin rằng họ sẽ làm tất cả để có thể trả nợ đối phương một cách sòng phẳng nhất”.
"Có xấu hổ".Vậy chúng ta không để xấu hổ trước đội Thái lan tối nay.
Hãy ngẩng cao đầu :TỰ TIN ,ĐOÀN KẾT,NHIỆT TÌNH,CHIẾN THĂNG! VN vô địch!!!!!

Theo Blog Gadaubac55

Như vỡ òa sau tiếng còi của trọng tài khép lại 94 phút gay cấn trên SVĐ quốc gia Singapore, đưa ĐTVN vào trận chung kết AFF Cup 2008, chúng tôi ào ra đường. Và Hà Nội lại ngập trong cờ đỏ...

Khoảng mười lăm phút sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi "trạm chán" một dòng người dài chừng hơn 30m kéo qua ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành. Nhập vào dòng người đang hô vang "Việt Nam vô địch", chúng tôi vòng qua tháp đôi Vincom rồi ngược lại phố Huế. Lúc này, mới phát hiện rằng, cả đoàn người mà chúng tôi "chạm trán" trước chỉ là "cái đuôi" của một dòng cờ đỏ sao vàng rất lớn ở phía trước.

 

Cứ đi được khoảng 50m, tốp xe dẫn đầu lại dừng một lần và phất cờ, bắt nhịp để dòng người phía sau hô vang “Việt Nam vô địch”. Các hàng điện tử ở ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài huy động loa công suất lớn bật vang khắp một đoạn phố bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Nhiều bạn trẻ khoác cờ, quấn băng rôn ngang đầu cũng hát theo. Một bác trung niên tham gia đoàn cổ vũ cười: “Bài hát “truyền thống” của khu bán đồ điện tử khi Việt Nam thắng”!

Đường gần như nghẽn cứng từ vườn hoa Bà Kiệu sang phố Lê Thái Tổ. Ở đây, chen giữa dòng người cổ vũ là rất nhiều người bán cờ đủ chất liệu vải hoặc giấy. Một lá cờ đỏ sao vàng cỡ nhỏ, chỉ hơn một bàn tay được hét giá 10.000 đồng trong khi bình thường chỉ từ 2.500 đến 3.000 đồng/chiếc. Thế nhưng không ai mặc cả, cờ bán hết veo. Ánh sáng đèn Flash từ máy ánh, điện thoại di động của cả “ta” và “Tây” lóe lên liên hồi...

Chỉ có một “mở ngoặc" nhỏ với người hâm mộ: không ít bạn trẻ "quên" đèn đỏ và mũ bảo hiểm...Nhưng thôi vì mừng vui quá đấy mà thông cảm cho mọi người.

                 Biển người tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
                                            Hình ảnh trâu vàng lại xuất hiện.
          Cúp vàng tự tạo được giơ cao trong khí thế hừng hực của các cổ động viên.
                                                                       
                             Niềm vui của các cổ động viên. Ảnh: Hoàng Hà.
                                                                          
                     Dòng người đông nghẹt quanh hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hà.
                                        "Việt Nam tiến lên, Việt Nam vô địch".
                                           Cởi trần để khuấy động phong trào.
                                                     Mang cả can nhựa ra gõ.
         Một cô gái trẻ tạo không khí ăn mừng bằng cách gõ hai chiếc dép vào nhau.
                                                                 "Việt Nam là số 1".
                                Một thanh niên giả gái để có cách ăn mừng đặc biệt.
                                 Gọi điện cho bạn bè cùng lên bờ hồ ăn mừng.
                                                   Chụp vài tấm hình lưu niệm.
 
Băng rôn có chữ Quang Hải được người cổ vũ làm rất nhanh. Ảnh: An Nhơn.
       Dòng người kẹt cứng tại khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: An Nhơn.

Người Sài Gòn náo nhiệt với chiến thắng của tuyển Việt Nam

Cả chục nghìn người dân TP HCM đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết AFF Cup. Tiếng trống kèn, hò reo và những điệu nhảy vang dội ở khu trung tâm.
 

Kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0, hàng trăm bạn trẻ tại Nhà văn hóa Thanh Niên hướng về khu vực trung tâm để bắt đầu ngày hội ăn mừng.
Dòng chữ Quang Hải - người ghi bàn thắng quyết định cho Việt Nam, cũng được làm rất nhanh để cổ động.
Những cô gái trong đồng phục gợi cảm cũng ủng hộ hết mình vì đội tuyển Việt Nam.
Cả người nước ngoài cũng xuống đường hòa vào không khí chung của người dân Sài Gòn.
                                                       Hóa trang để cổ động...
             Trống, kèn...tất cả được giới trẻ dùng để tô điểm thêm bữa tiệc ăn mừng.
Người thanh niên này cho biết, với chiếc cánh in chữ Việt Nam, anh muốn đội nhà sẽ bay cao ở trận chung kết và đoạt chức vô địch.
Và chiếc Cup tượng trưng cũng đem ra để mơ ước chiếc Cup thật cho thày trò Calisto.
Chắc đêm nay cả nước thức mừng vui cho chiến thắng .Mong đừng có những hậu quả xấu xẩy ra...

Giáng sinh hoành tráng của Ronaldo

Thứ bảy, 20/12/2008 - 08:12:am

Chỉ tính trong năm 2008 này, Cristiano Ronaldo đã được trao tặng tổng cộng 16 danh hiệu cá nhân lớn nhỏ dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có 8 danh hiệu nằm trong phạm vi nước Anh, 3 danh hiệu ở tầm châu lục và 5 danh hiệu có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thế nên, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi năm nay anh đón Giáng sinh theo cách hoành tráng nhất.


                    Cristiano Ronaldo nhận Quả bóng vàng châu Âu 2008
                  Cristiano Ronaldo nhận Quả bóng vàng châu Âu 2008

Trong những ngày này, chắc hẳn ngôi biệt thự trị giá 4 triệu bảng của Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân vùng Cheshire bởi sự lộng lẫy và lung linh đúng chất Giáng sinh của nó. Cầu thủ Bồ Đào Nha đã không ngần ngại chi ra đến 10.000 bảng Anh để làm cho ngôi nhà của mình bừng sáng, bao gồm một khu vườn mô tả hang đá Bethlehem với kích cỡ “người thật việc thật” và những cây thông cao gần 2m được đặt trong tất cả các phòng của ngôi biệt thự. Đây chính là cách chào đón trang trọng nhất mà Cristiano Ronaldo dành cho gia đình - gồm cha mẹ, 2 người chị và anh trai – những người từ Bồ Đào Nha đến đón Giáng sinh cùng anh.

Nhưng nếu chỉ loanh quanh trong việc trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh thì chuyện cũng chẳng có gì quá to tát đối với một ngôi sao triệu phú như Ronaldo. Việc đáng nói hơn, và đậm tính nhân văn hơn, khi trong mùa Giáng sinh này, Cristiano Ronaldo đã đóng vai một “Ông già Noel” chính hiệu. Ngôi sao của M.U đã trở thành thiên thần cứu rỗi cả sự nghiệp của Joao Santos, một cầu thủ vô danh ở quê nhà Bồ Đào Nha.

Số là Joao Santos, thủ môn 18 tuổi đang chơi cho CLB Amora tại Bồ Đào Nha, đã phải lên mạng để mở một cuộc đấu giá đôi giày được chính Ronaldo tặng khi còn chơi bóng cho CLB Sporting Lisbon để kiếm tiền trang trải cho cuộc phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo của mình. Câu chuyện lập tức đến tai Ronaldo và rất nhanh chóng, anh đã quyết định trở thành người chi trả tất cả chi phí để Joao Santos tiếp tục nắm giữ hy vọng được tiếp tục chơi bóng. Bước đầu, Ronaldo đã chi trả 4.000 bảng cho cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi Antonio Martins, vị bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong loại chấn thương này. Tiếp đó, chi phí 200 bảng mỗi tuần cũng sẽ được Ronaldo đều đặn thanh toán để Santos có thể theo đuổi quá trình hồi phục dự kiến kéo dài đến hơn 3 tháng với chuyên gia vật lý trị liệu của đội tuyển Bồ Đào Nha, Antonio Gaspar.

“Ông già Noel” Cristiano Ronaldo không cưỡi xe tuần lộc, không vào nhà bằng ống khói và không đeo trên lưng giỏ quà đầy ắp mà lại di chuyển bằng máy bay, vào nhà bằng cửa chính và quà tặng lại là những tấm séc. Chúc mừng một năm thành công và chúc Giáng sinh an lành!
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới