PhanPhan
Links
Blog

VÔ TÌNH

Thứ sáu, 19/12/2008 - 07:30:pm


Vô tình Anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ.
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi.
Vô tình anh không nói...
Nên đôi mình xa nhau.


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả ?
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi !

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau khôn xiết.
Vô tình em không biết
Thế là mình ...mất nhau.

Ngồi nhấm nháp nỗi đau
Hai phương trời đôi ngả
Mặc ngoài đời vội vã...
...Chúng - mình - đi - tìm - nhau.



Các Bài Blog Khác Của PhanPhan
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!