PhanPhan
Links
Blog

TẾT TẾT ĐẾN RỒI!!!

Thứ sáu, 16/01/2009 - 06:46:pm


Chỉ còn hơn chục hôm nữa là TẾT! Chà, nghĩ đến tết mà âu lo,còm người suy ngẫm.Bây giờ tết đến nhiều nhà tươi vui,thì cũng nhiều người nản lòng ngán cảnh đìu hiu buồn lòng đơn chiếc,cộng với thu nhập ít ỏi cũng làm chạnh lòng  trăn trở suy tính cảnh chi tiêu.

Kinh tế đi lên “Nước nổi thì bèo cũng nổi”Nhưng ở “Phận bọt bèo” thì làm sao được “Vui như tết”.Nhìn người ta vui nhưng... buồn khi trong tay đồng lương …ít ỏi.

"Năm nay không biết các cơ quan thưởng tết bao nhiêu nhỉ?"
-Chắc ít là ngành Giáo dục và lực lượng vũ trang !
Năm nay thưởng tết chỉ bằng khoảng 40% năm ngoái Đó là dự báo của ông Đặng Quang Điều, Phó Trưởng ban Chính sách Kinh tế - Xã hội Tổng LĐLĐ Việt Nam và cũng là suy nghĩ chung của đa số...

Giáo viên vùng cao nhiều năm nay hầu như không còn "chờ đợi" tiền thưởng Tết nữa, ông Thền Dung Phù, Phó Chủ tịch UBND huyện Simacai, tỉnh Lào Cai ngậm ngùi. Không chỉ giáo viên mà hấu hết cán bộ, công chức đều không có thưởng Tết. Do kinh phí của huyện hoàn toàn chờ ngân sách cấp trên, không có nguồn thu nên không thể "trích" được ở đâu để thưởng. Ở Ninh Bình, năm nay thưởng nhiều nhất khoảng 500 nghìn đồng/giáo viên, chủ yếu ở các trường THPT nội thành.Những trường ở ngoại thành của các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy và các trường mầm non ở Hải Phòng chỉ thưởng "tượng trưng", mức thấp nhất là 50.000 đồng với 2 hình thức túi quà (gồm mứt, chè, rượu) và tiền mặt. Thậm chí, có trường tặng túi quà 20.000 đồng, còn phát 30.000 đồng tiền mặt.

Theo ông Hoàng Phú Mạnh, Chủ tịch công đoàn ngành GD-ĐT Hải Phòng, mức thưởng năm nay đã nhỉnh hơn năm trước vì mức thấp nhất năm trước chỉ có 30.000 đồng. Năm nay, công đoàn ngành có gần 100 suất trợ cấp cho giáo viên nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300-500 nghìn đồng.

Hà Nội thì trợ cấp 170 người có hoàn cảnh trên với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi người. Chủ tịch công đoàn Nguyễn Viết Cẩn cho hay, ngành đã phát động các cơ sở quan tâm đến các đối tượng này, ngoài ra thực hiện tự chủ tài chính, có thể cân đối quỹ của năm 2008 để hỗ trợ thêm cho giáo viên.

Năm nay TP,Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu trong thưởng tết ,có Doanh nghiệp đăng ký thưởng 120 triệu Mức thưởng "đỉnh" này, tính đến cuối tháng 12/2008, thuộc về nhân viên một công ty tư vấn luật nước ngoài; trong khi đó có lao động ngành công nghệ thông tin chỉ nhận được 24.000 đồng tiền thưởng Tết./1người,nhưng cũng có doanh nghiệp 60-70 ngàn đồng. Mức thưởng bình quân 80 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyên sản xuất đồ uống.
Thôi nói thưởng tết mà hết vui. Mà như vậy e “khập khễnh” quá,như chúng tôi cũng an ủi được thưởng….500 trăm ngàn.Kính biếu Bu cháu mua con gà cúng đêm giao thừa.Năm nay lại trực Đơn vị cùng anh em đón Xuân Con Trâu vui phải biết.
 

 

Tết nhất năm nay chẳng có gì

Con cháu ngồi nhìn "khóc tỉ ti"
Thôi vui nhiệm vụ đi ra phố
Ngắm cảnh và người vui tí ti.
Đừng nên suy nghĩ mà suy bì
Cũng đừng buồn quá hoá tự ti
Có đâu dùng đó cho thanh bạch
Xin tặng mọi người bao lì xì:
http://www.mai6canh.com/
Chúc các Bạn một năm mới luôn vui vẻ, trẻ mãi không già, gia đình an khang thịnh vượng.
Theo
Gadaubac55

 

Các Bài Blog Khác Của PhanPhan
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!