Chủ nhật, 21/06/2009 - 10:11:pm
Những câu chuyện sau luỹ tre làng
Hai giờ đêm, Hạnh về nhà bố mẹ đẻ. Người ướt đẫm, vẻ mặt tuyệt vọng, Hạnh nghẹn ngào: “Bố mẹ ơi, con sắp chết rồi”. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện con gái kể lại, bố mẹ Hạnh cũng chỉ khóc.
Hôm ấy, trong đám cưới của một người bạn, vẻ đẹp mặn mà, đáng yêu của Hạnh làm Quyết chú ý. Sau một hồi đắn đo, Quyết tìm cách tiếp cận và làm quen với Hạnh. Trước vẻ hào hoa, ăn nói có duyên của Quyết, lại biết Quyết là một chàng trai con nhà giàu ở thành phố, lòng Hạnh cũng xiêu xiêu.
Quen nhau được nửa tháng, Hạnh gật đầu đồng ý để Quyết xin phép bố mẹ Hạnh cho anh được cưới cô. Đang chân lấm tay bùn, bỗng có một chàng trai thành phố con nhà giàu hỏi cưới, nghĩ con mình từ nay sẽ được đổi đời, bố mẹ Hạnh đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa mà không chút đắn đo.
Đám cưới Hạnh và Quyết được tổ chức linh đình, náo nhiệt. Chưa bao giờ dân làng thấy nhiều ô tô trong một đám cưới đến vậy. Sau đám cưới, đi đâu bố mẹ Hạnh cũng tự hào, nói chuyện về cô con gái rượu và chàng rể quý.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua êm đềm. Sang đến buổi tối thứ ba, Hạnh chợt giật mình, sững sờ khi bước vào buồng thấy chồng mình đang vật vã trên giường cưới cùng những ống kim tiêm. Hạnh định lao vào giằng lấy đống kim tiêm thì bị Quyết đẩy ra: “Tao sắp chết rồi, tao muốn làm gì kệ tao”.
Hạnh hoảng sợ, túm lấy Quyết, lắp bắp: “Anh… anh nói gì?”. Quyết lạnh lùng: “Tao bị nhiễm HIV rồi, có thế tao mới chịu lấy con nhà quê chân đất mắt toét như mày chứ. Thế mày tưởng, mày cao giá lắm hả?”.
Hạnh bỏ khỏi nhà chồng mặc trời mưa và đêm tối.
Theo Đào Thanh