Thứ ba, 23/06/2009 - 10:31:pm
Mấy hôm nắng nóng Hà nội như chảo rang,nên người dân cũng hạn chế ra đường hơn. Trên đường phố trong những ngày này, từ khoảng thời gian 10h sáng tới 3h chiều khi mặt trời lên cao và trời trở nên nắng nóng dữ dội nhất cũng là lúc lưu lượng giao thông tham gia trên đường giảm hẳn.Trong những ngày này, hàng loạt các bể bơi trong nhà như bể bơi Đặng Tiến Đông, bể bơi Bốn Mùa (Trần Hưng Đạo), bể bơi trong tòa nhà Hội Liên hiệp Phụ nữ, bể bơi khách sạn Bảo Sơn đều có số lượng khách tăng vọt do có mái che. Các bể bơi khác trên khu vực Hà Nội cũng ùn ùn người dân đổ về tránh nóng, nhưng chỉ đông vào sáng sớm hoặc sau 5h chiều.
"Ngay từ đầu buổi tối, các quán nước ven đường Láng, dọc cầu Yên Hòa và cầu Cót (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chật kín người ngồi hóng gió bởi vì không chịu nổi cái nóng bức ở trong nhà. Còn khu vực Thụy Khê cũng chịu cảnh mất điện từ đêm thứ 2 lại tái diễn vào đêm qua.
Đến 10 giờ đêm, điện vụt tắt ở hầu hết khu Cầu Giấy, từ phía Hoa Bằng đến đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Tận hang cùng ngõ hẻm của những nơi này la liệt người đứng ngồi, đàn ông mình trần, trẻ con ý éo khóc thét vì nóng, còn chị em phụ nữ phe phẩy cầm quạt “buôn dưa lê” với nhau.
![]() |
| Người đứng ngồi la liệt ở cầu Cót lúc 12h đêm |
Một số gia đình không chịu nổi cái nóng đành kéo nhau ra nhà nghỉ, tuy nhiên, đó chỉ là số ít, còn lại mọi người vẫn chấp nhận ngồi bên ngoài hóng gió với hi vọng sẽ có điện trong đêm.
Các quán nước ven đường tiếp tục đông, xe máy rải kín cầu Yên Hòa, cầu Cót, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài trong suốt buổi tối đến đêm khuya. Một chị hàng nước ở cầu Yên Hòa cho biết: “Hai hôm nay khách đến ngồi gấp 5 lần những ngày hè khác, gần 30 chiếc chiếu của chị lúc nào cũng chật kín người. Thường thì 11h giờ đã chuẩn bị gánh đồ về nhưng mấy đêm nay lúc nào cũng sau 2 giờ sáng, vì khá nhiều sinh viên, người đi làm ngồi uống nước, trò chuyện rất muộn”.
![]() |
| Cảnh hóng gió bên sông Tô Lịch |
Tại ao làng trên ngõ 19 Cầu Giấy, người dân tập trung kín ao, vẫn thời trang mình trần, cánh đàn ông ngồi uống trà đá, rít thuốc và buôn chuyện, chị em thì rôm rả hơn vì chẳng mấy khi được dịp hàn huyên, trong khi đó, đám thanh niên trong làng tụ tập nhau lại chơi trốn tìm, thậm chí, thấy vui quá nên các cô nàng, anh chàng 25, 26 tuổi cũng vào chơi.
Gần 12h kém 20, điện mới có tại các khu thuộc quận Cầu Giấy, tuy nhiên, sau 20 phút điện lại vụt tắt trong nỗi thất vọng, ngán ngẩm của người dân, tất cả lại đổ ra đầu ngõ, tập trung lại mấy nhà phe phẩy quạt và trò chuyện. Có lẽ sau trận ngập lụt lịch sử vào tháng 11 năm ngoái, thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà các ngõ nhỏ ở Hà Nội lại ồn ào và đông đúc vào lúc nửa đêm.
![]() |
| Các quán trà đá ven sông đông nghịt người |
“Chưa bao giờ thấy nóng như hai hôm nay, nhưng tối qua còn có điện để nằm quạt, điều hòa chứ hôm nay mất điện thì lấy cái gì mà giảm nhiệt. Đêm qua tôi đến tận 3h mới ngủ được, cứ kiểu này mấy hôm nữa chắc vào viện mất”- bác Hồng, nhà ở ngõ 165 Cầu Giấy cho biết.
Vợ chồng chú em ở Phong Sắc kéo dài mấy hôm nay cũng tăng thêm thu nhập do bán nước mía,vợ chồng con cái quay liên tục mỏi tay mà cũng không phục vụ kịp cho người uống.Trên mạng đã đưa tin tại Quảng trường 1/5 có vụ tranh chấp chỗ ngồi bán nước giữa người dân và tốp thanh niên, hậu quả là 2 người ra đi vĩnh viễn không còn biết nắng nóng là gì
http://news.zing.vn/news/hinh-su/vi-cho-ban-nuoc-mia-hai-nguoi-thiet-mang/a58000.html
![]() |
|
Nơi xảy ra án mạng. |
Tối nay trời dịu hơn,trên phố xe máy,ô tô các loại kín đường,ăn mặc của chị em khá thoáng phần lớn :Phông, quần ngố, sooc,áo hai dây vi vu cùng bạn bè.Góp phần nên một đêm Hà nội hết nóng sôi động và ấn tượng.
Tôi yêu Hà nội của tôi lắm Hà nội ơi:
Tôi yêu thủ đô có con đường dang dở
Những vỉa hè loang lổ tựa "bom rơi"
Yêu thủ đô bởi những ánh sao trời
Đan xen giữa "rừng dây" qua các phố
Yêu thủ đô với những con ngõ cổ
Giữa ban ngày tựa địa đạo Củ Chi
Tôi yêu thủ đô với tiếng sóng vỗ bờ
Mùa "nước nổi" cá tôm về tận cửa
Yêu biết mấy những con đường rộng mở
Dòng người xe chặt cứng cả hai đầu
Tôi yêu thủ đô với những cây cầu
Sông Tô Lịch bốc mùi thơm ..."quyến rũ"
Yêu thủ đô những đêm hè mất ngủ
"Giọt mồ hôi người đổ giữa đêm khuya"
Hãy lạc quan đi điện lưới đang về
Đài dự báo ngày mai trời sẽ mát
Hỡi các bạn những trái tim nhiệt huyết
Hãy một lần về với thủ đô.