Tổng số bài viết: 7
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 14/09/2009 - 09:59:am

Khoan hãy nói tới việc hay dỡ của phần 4 này hoặc có kinh dị hơn các phần trước hay không, chỉ với việc bộ phim này ra tới được phần 4 cũng là một nỗ lực rất đáng khen của các nhà làm phim rồi. Và khi phim đã ra thì những khán giả mong chờ nhất sẽ luôn được thoả mãn.

Trước tiên để nói về cái mô-típ nội dung phim cái đã, cái này dành cho những ai chưa coi series này hoặc ai coi rồi thì ôn lại. Mở đầu phim sẽ là một thảm họa, có thể trên máy bay, trên đường, trong khu vui chơi hoặc trên đường đua. Thế rồi nhân vật chính giựt tỉnh và nhận ra chỉ là ảo giác. Nhưng nhìn quanh thì một vài chi tiết y hệt như ảo giác đó. Anh/cô ta sẽ nhanh chóng đưa người thân ra khỏi hiện trường cùng 1 vài người khác. Thảm hoạ thực sự xảy ra. Họ là những kẻ duy nhất sống sót. Thế nhưng, ngay sau đó, Thần Chết lại đến gặp họ và ban cho những cái chết không ngờ tới. Đấy, nội dung chỉ thế thôi mà ra được tới phần 4 đấy, có đáng khen không. Nói vậy thôi, chứ thực ra các nhà làm phim đã đánh trúng trí tò mò của người xem. Tò mò về cách một người chết như thế nào.

FINAL DESTINATION 2000
Tính thử nhé, cứ 1 phần sẽ có từ 6 tới 8 người thoát khỏi thảm họa, chưa kể chết 2 hoặc chết 3 ngay sau đó thì các nhà làm phim phải tạo ra ít nhất 5 "kiểu" chết bất ngờ cho 1 phim, vị chi nhân 4 (phần) sẽ là 20 kiểu. Nội cái việc ngồi nghĩ ra "cách" chết cho mỗi nhân vật cũng đủ thấy lao tâm khổ trí như thế nào rồi. Và hiệu ứng đạt được sau mỗi cái chết bất ngờ như thế chính là liều thuốc kích thích tò mò lớn nhất đối với người xem. Chả thế mà lần lượt cứ 3 năm 1 lần (2000, 2003, 2006, 2009) các nhà làm phim Hollywood lại dẫn ta theo chân "thần chết" với lưỡi hái sắc nhọn - không chừa bất kỳ ai.

FINAL DESTINATION 2003
Con người trước giờ muốn biết mình sinh ra thế nào chỉ việc hỏi ông bà, cha mẹ hoặc người chăm sóc mình. Còn cái chết, quả thực chả mấy ai biết mình sẽ chết ra sao. Vì thế mới có bói số mạng, bói sinh tử, rồi bạn có thể mò lên Facebook để làm Quiz coi mình "die" như thế nào. Rất vui phải không? Nhưng tất cả chỉ là tương lai. Mà tương lai thì chả ai biết trước. Nên khi có loạt phim về những cái chết đủ loại: từ sụt cầu thang, dao đâm, chết chìm, xe tông, pháo bông, chết trong nhà xông hơi, chết bằng 1 miếng sắt, bởi súng bắn đinh ..., là lúc khán giả kháo nhau đi xem.

FINAL DESTINATION 2006
Những ai đã coi 3 phần đầu thì đều trông mong ở phần 4 khá hơn, không phải ở nội dung, mà chính là cái cách xây dựng "cái chết bất ngờ". Họ mong chờ sẽ được chứng kiến cảnh Tử Thần đi "tìm" tới nạn nhân hụt như thế nào. Và nay, khi được làm với kỹ thuật 3D, những thước phim như thế sẽ có nhiều cảm xúc hơn và kinh dị hơn. Tiếc là Việt Nam chưa có.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc sáng tạo những chi tiết dẫn tới cái chết, nhưng dường như đã có dấu hiệu "đuối hơi" khi có những cái chết "lặp lại" các phần trước. Cụ thể, khi không còn nghĩ ra trò gì mới, nhân vật phải chết chỉ đơn giản là đi ngang qua đường và bị xe tông. Xong. Phần 4 cũng có 1 nhân vật được "xử lý" như thế. Có lẽ, ra tới 4 phần đang vắt cạn dần ý tưởng của các nhà viết kịch bản phim. Nên chăng dừng lại ở phần 4 (hay lại tiếp tục chờ 3 năm sau).

Một vài nhận xét về phần 4, các diễn viên đa số là trẻ và đẹp, không có nổi bật trong diễn xuất (cũng phải thôi, toàn đóng 1 xíu rồi die không à). Về nội dung thì y hệt rồi nhá. Còn về phần Tử Thần thì phần này có nhiều quái chiêu "dữ dằn" và "vô tình 1 cách cố ý" hơn nhiều. Nói đi nói lại, tất cả đều bắt nguồn từ sự bất cẩn của 1 hoặc 1 số người trong 1 và 1 số ngành nghề. Có những lúc tưởng như chính chúng ta đem đến cái chết cho chúng ta vậy. Như thể chúng ta tiếp tay "đưa" ta vào thế kẹt và Tử Thần chỉ việc "đẩy" chúng ta đến chỗ chết.

P/S: Đoạn trong rạp phim, thấy mọi người đeo kính xem phim 3D mà ham ghê, hichic, chưa được xem lần nào. Chán chưa. Đoạn này là ám ảnh nhất đó, chắc tại tụi mình còn đang đi xem phim tại rạp. Hic.

[45]
Thông tin mới nhất: Phim này đã bị cấm chiếu tại Việt Nam, do đó, chờ ra DVD bản đẹp rồi xem nhé pà coan.
[Khởi chiếu 11-9] Khu Vực 9 - District 9
Thứ tư, 09/09/2009 - 04:07:pm

Hai mươi năm trước, người ngoài hành tinh bắt liên lạc lần đầu tiên với Trái đất. Con người chờ đợi các cuộc tấn công dữ dội, hoặc những bước tiến công nghệ vĩ đại. Nhưng trái với những gì con người mong đợi, người ngoài hành tinh là những sinh vật tị nạn, là những sinh vật sống sót duy nhất trên hành tinh của họ. Các sinh vật này dựng một phi thuyền căn cứ ở Khu 9 thuộc Nam Phi. Khi đấy, cả thế giới đang còn tranh cãi phải làm gì với người ngoài hành tinh.
30 năm sau, lòng kiên nhẫn của con người đi đến giới hạn. Mọi vấn đề liên quan đến người ngoài hành tinh được giao cho MNU, một công ty tư nhân không mấy liên quan đến các vấn đề về người ngoài hành tinh, nhưng họ sẽ nhận được khoảng tiền khổng lồ nếu họ có thể kích hoạt vũ khí của người ngoài hành tinh. Dù cố gắng nhiều lần nhưng MNU vẫn thất bại, việc kích hoạt đòi hỏi phải có ADN của người ngoài hành tinh. Căng thẳng giữa con người và người ngoài hành tinh càng trở nên nghiêm trọng khi một nhân viên của MNU, Wikus nhiễm một loại virus lạ làm biến đổi ADN của anh. Wikus nhanh chóng trở thành người bị săn đuổi vì anh chính là chìa khóa để giải mã những bí ẩn của người ngoài hành tinh. Bị săn đuổi và cô lập, chỉ có một nơi duy nhất mà Wikus có thể trú ẩn: Khu 9.

Nói là lánh nạn như thế không có nghĩa họ hiền lành, họ sẵn sàng tự vệ khi bị tấn công. Họ sẵn sàng bẻ lọi tay chân và ăn thịt con người, những ai muốn xâm nhập vào khu vực họ đang "tạm trú". Việc không quản lý được họ bắt đầu tạo ra sự khó chịu cho người dân quanh khu vực 9, một khu nghèo và loạn lạc ở Nam Phi. Loài người không quen với việc có kẻ cướp lấy đất và miếng ăn của họ, huống hồ lại là bọn người không cùng chủng loài như thế. Họ bắt đầu cách ly mọi sinh hoạt với người ngoài hành tinh, chỉ làm những việc bình thường CỦA-CON NGƯỜI và MIỄN-NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH.

Tuy nhiên, loài người cũng muốn biết thực hư thế nào, thế là chuyên viên Wikus được phái tới Khu Vực 9 và dò la xem lũ ngoài hành tinh tới vì mục đích gì và tìm cách đuổi họ ra khỏi Trái Đất. Oái ăm thay, trong khi tìm kiếm thông tin từ bọn họ, Wikus bị dính loại chất kỳ lạ vào người. Những biến đổi sau đó, khiến anh nhận ra anh đang trở thành 1 trong số chúng. Chạy trốn khỏi những nhà khoa học muốn đem anh về thí nghiệm, Wikus tìm tới khu vực 9 để tìm cách biến mình lại thành người. Nhưng dường như, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm với.

Bộ phim được xây dưng với kinh phí thấp, tiền bạc chủ yếu tập trung vào kỹ xảo xây dựng mô hình người ngoài hành tinh. Hình dạng của chúng như những con châu chấu, không có cánh, móng vuốt thì nhọn, có sức mạnh, và như những chủng loại ngoài hành tinh khác trong các bộ phim trước đây, họ rất thông minh và sở hữu những trang thiết bị, vũ khí tối tân và mạnh mẽ.

Bên cạnh những sinh vật ngoài vũ trụ, chúng ta còn được thấy 1 con robot, đây là dạng robot 2 chế độ: tự động và dùng tay. Chế độ dùng tay thì người sử dụng phải vào bên trong robot và điều khiển trực tiếp mọi hoạt động bằng tay và chính thân thể mình. Dạng này tương tự như robot trong phim Alien (năm 1979 do Sigourney Weaver đóng vai chính) hay trong The Matrix, và gần đây nhất là Iron Man. Những vũ khí của robot này sử dụng rất tối tân và có mức hủy diệt cực đại, sẵn sàng làm nổ tan thây con người trong tích tắc.

Phim sử dụng nhiều máy quay bằng tay di động ngoài ra còn kết hợp với nhiều máy quay từ các hệ thống camera để mô tả tình huống trong phim. Trong Cloverfield hay Quaratine cũng đã từng làm. Chính vì thế đôi khi cũng gây khó chịu cho mắt. Còn những đoạn đấu súng và chiến đấu diễn ra hấp dẫn và gay cấn với những góc quay toàn cảnh rõ ràng. Đoạn đấu giữa người đội trưởng và Wikus trong lớp vỏ robot gợi cho chúng ta nhớ lại trận đấu giữa Emil Blonsky và Bruce Banner trong Incredible Hulk. Có cái gì đó bất cân bằng giữa trận đấu này, 1 bên là con người được quân đội huấn luyện tỉ mỉ, 1 bên được bảo hộ bởi lớp vỏ bọc sắt thép và vũ khí tới tận răng, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Được đánh giá mức độ R vì có nhiều cảnh bạo lực như lúc trong phòng thí nghiệm, xử tử tù binh hay lúc tụi ngoài hành tinh hè nhau phân thây con người, rồi thêm mấy khúc nổ thịt máu bầy nhầy ... đủ để ban kiểm duyệt phim tạ VN "tỉa tót" hoặc đóng mác "cấm trẻ em U16" (dù cũng đã cắt xén như vài phim trước đây). Những bộ phim như thế này thì phải coi đầy đủ mới đánh giá đúng được sự tàn khốc và mục đích mà các nhà làm phim muốn gửi gắm. Chứ bên nước ngoài đánh giá R, về đây lại thêm ban kiểm duyệt mạnh tay thì chỉ có khán giả thiệt thòi. Hy vọng, khi phim ra mắt không bị "xây xát" nhiều lắm, bằng không thì vừa tốn tiền vừa mua thêm cục tức.

Nghĩ tới phim này có thể bị cắt thì lại thấy lo cho Final Destination 4 sắp tới, mong là sẽ không phải xem một bộ phim "kinh dị" kiểu như Linh Cảm Wendy một lần nữa. Dù sao, trước tiên cũng phải xem qua District 9 - bộ phim Nam Phi gây chấn động Hollywood cái đã.

[45]
[Khởi chiếu 4-9] Mỹ Nhân Đại Chiến - Sophie's Revenge
Thứ ba, 08/09/2009 - 09:11:am


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, và chỉ trong một tháng chúng ta đã được tới mấy chục liều thuốc bổ như thế. Khai vị bằng Land Of The Lost (nhưng hình như không si nhê), tiếp đến là Hangover rồi I Love You, Beth Cooper, sau đó là The Proposal, và giờ đây là Sophie's Revenge. Mỗi loại thuốc có mỗi đặc trị riêng nhưng đều đem lại sự bổ ích cho tinh thần và đầu óc. Với mỗi mười thang như thế tương tự như một nụ cười, cho mỗi ngày.

Sophie's Revenge là bộ phim hài mới nhất, và trong số những phim hài của Mỹ ào ào ra mắt thì Mỹ Nhân Đại Chiến mang lại một nét hài mới nhưng quen thuộc và gần gũi, cái hài đậm chất Châu Á. Điều đó tạo nên sự riêng biệt và điểm đặc biệt là trong số phim hài vừa qua thì Sophie đã đem là tiếng cười sảng khoái nhất cho 45.
.jpg)
Buổi họp báo diễn ra khá lặng lẽ nhưng không khí xuyên suốt buổi chiếu phim lại tràn ngập nụ cười. Với dàn diễn viên không mới nhưng với tạo hình nhân vật mới, buộc các diễn viên phải thay đổi so với hình tượng cũ khá nhiều. Chương Tử Di lột xác với các vai kiếm hiệp nặng nề để vào vai 1 cô gái thất tình nhưng mạnh mẽ và vui vẻ. Lâm Tâm Như thì biến đổi từ một diễn viên chuyên trị vai tiểu thư nhu mì, yếu đuối vào vai cô bạn giỏi giang trong công việc và cả việc "cua trai". So Ji Sub thì biến thành 1 chàng trai yêu theo thời thế, thay đổi như chong chóng, tính tình khù khờ và nhút nhát. Phạm Băng Băng thì vẫn bình bình, không có nhiều thay đổi, vẫn vào những vai trịch trượng và hống hách, rất hợp với khuôn mặt của cô. Hà Nhuận Đông thì không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ mỗi vai Nhiếp Phong của anh, giờ xem phim vẫn còn nhớ những nét diễn đó.

Nét độc đáo trong phim là việc kết hợp người thực việc thực với những hình ảnh tưởng tượng qua những nét vẽ hoạt họa, điều này âu cũng hợp với công việc của nhân vật chính - Sophie - một họa sỹ. Câu chuyện về câu bé với chiếc hộp ký ức trong suốt trên đầu rất ngộ nghĩnh, câu chuyện đó do chính Sophie nghĩ ra sau khi thất tình. Câu chuyện đó đối với Sophie thì thật tẻ nhạt nhưng khi được thêm thắt bởi Thường Thụy thì tràn đầy màu sắc và niềm tin yêu vào hạnh phúc.

Tình yêu có nhiều cách nghĩ đối với mỗi người, nhưng vô hình chung, yêu nhau thì yêu hết mình và khi ghét hận nhau cũng không kém phần. Người ta nói có yêu mới có ghen nhưng ghen quá thì thành ác nhân, ma nữ. Sophie và Thanh Thanh cũng vậy. Họ tìm cách loại người kia để đoạt người mà mình yêu quý, bằng bất cứ giá nào. Có thể mục đích cả 2 khác nhau, nhưng phần nào đó tình cảm của họ dành cho Jeff là thật. Giờ có ngồi nói về tình yêu cả ngày cũng không hết, thôi thì để mọi người xem phim rồi tự có suy nghĩ cho riêng mình. Về yêu ghen giận hờn, và về những câu chuyện đi sau nó.

[b]Extra:[/b]
So Ji Sub & Zhang ZiYi "Sophie's Revenge" movie OST: (Source: Youtube)
http://www.youtube.com/
Sau Lee Byung Hun tàn phá Effiel với G.I.Joe, giờ đến So Ji Sub khiến 2 mỹ nhân lao đao.

Souvenir thêm hình 2 trai đẹp: Song Seung Hun trong Phía Đông Vườn Địa Đàng và So Ji Sub trong Mỹ Nhân Đại Chiến.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ và có thêm nhiều chiêu thức để trả thù tình địch.

[45]
Yêu Nhầm Hot Girl - Khởi chiếu: 28-8-2009
Thứ tư, 26/08/2009 - 11:45:am

Nội dung: Một chàng trai trung học được làm đại diện cho học sinh toàn trường đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp. Trong lúc phát biểu, anh đã thổ lộ tình yêu của mình danh cho cô nàng hot girl nổi tiếng nhất trong trường. Vào ngay đêm đó, cô nàng hotgirl xuất hiện ngay trước của nhà anh và quyết định cho anh thấy 1 đêm đáng nhớ nhất đời mình.
Yêu Nhầm Hot Girl
Tựa gốc: I love you, Beth Cooper
Đề tài: Hài, tình cảm
Diễn viên: Hayden Panettiere, Paul Rust, Jack Carpenter, Lauren Storm, Lauren London
Đạo diễn: Chris Columbus
Hãng sx: 20th Century Fox
Nước sx: Mỹ
Độ dài: 102 phút
Khởi chiếu: 28/08/2009
Website: http://www.
Nội dung: Một chàng trai trung học được làm đại diện cho học sinh toàn trường đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp. Trong lúc phát biểu, anh đã thổ lộ tình yêu của mình danh cho cô nàng hot girl nổi tiếng nhất trong trường. Vào ngay đêm đó, cô nàng hotgirl xuất hiện ngay trước của nhà anh và quyết định cho anh thấy 1 đêm đáng nhớ nhất đời mình.
Trailer:
http://www.youtube.
(Nguồn: SGM)
--------------------------------------------------------------------------
Larry Doyle là tác giả của cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 2007, và ông cũng là người viết kịch bản cho phim. Nếu tra tên của ông, không khó để nhận ra sự có mặt của ông trong vai trò kịch bản trong các phim như Looney Tunes Back in Action, Duplex hay series phim truyền hình nổi tiếng The Simpsons. Các tình tiết trong phim của ông đơn giản nhưng hợp lý và tạo được sự cuốn hút qua các chi tiết gây cười. Và trong Yêu Nhầm Hot Girl, chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều các tình tiết như vậy.
Larry Doyle
Sự trở lại phim điện ảnh của Hayden Panettiere sau series Heroes đình đám đã đem lại khẩu vị tuyệt vời cho người xem. Với sự trẻ trung và sắc đẹp, cộng với lối diễn hồn nhiên và cuốn hút với đôi mắt có hồn, có thể nói Hayden vào vai khá tốt một Beth Cooper táo bạo và thẳng thắn. Vai diễn là một cheerleader (hoạt náo viên) có vẻ cũng không gây mấy khó khăn cho Hayden bởi trong Heroes cô cũng có 1 vai tương tự. Về diễn xuất của Hayden, nói một cách khách quan, thì chỉ dừng ở mức "tròn vai" chứ không "mới", vì nếu ai từng xem Clair Bennett trong Heroes thì Hayden diễn Beth Cooper y hệt (chỉ thiếu khả năng tự lành vết thương là "sao y bản chính"). Tuy nhiên, biết đâu đó chính là lý do mà đạo diễn Chris Columbus tin tưởng giao vai "Hot Girl" cho cô thì sao.
Trong phim có khá nhiều tính huống chọc cười nên các bạn cứ thế mà cười thả ga, không nên nhịn (hoặc cười khúc khích vì sợ ảnh hưởng người khác) vừa tổn hại sức khỏe lại uổng phí đi cái công của đạo diễn. Cũng có vài cảnh hơi "phô" khi nhắm vào 1 vài thứ khá nhạy cảm. Tuy nhiên, đối với 1 bộ phim dành cho teen - cái tuổi mới lớn nhiều tò mò - thì không thể thiếu nhưng chi tiết như vậy, miễn sao đừng "thô" quá là được.
Đây sẽ là một bộ phim thú vị và rất phù hợp để xem và chuẩn bị cho một năm học mới sắp sửa bắt đầu. Vì thế, hãy sắp xếp để đi xem nhé. Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 28-8-2009 đấy.
Tiểu thuyết "I Love You, Beth Cooper" của Larry Doyle
[45]
Nhân Viên Công Vụ Cấp 7 - Seventh Grade Civil Servant (2009)
Thứ ba, 11/08/2009 - 12:46:pm

Tạm dịch: Nhân Viên Công Vụ Cấp 7
Tên khác : Seventh Grade Civil Servant / My Girlfriend is an Angent
Tên tiếng Hàn : 7급 공무원
Đạo diễn: Shin Tae-ra
Biên kịch : Cheon Seong-il
Khởi chiếu : 23-4-2009 (Hàn Quốc)
Diễn viên chính :
Kim Ha-Neul : Ahn Su-ji
Kang Ji-hwan : Lee Jae-jun
Nội dung :
Ahn Su-ji (Kim Ha-Neul ) vẻ bề ngoài là một nhân viên bình thường,một nhân viên cấp thấp, nhưng thực chất cô lại là một điệp viên đang hoạt động bí mật. Cô không biết người đồng nghiệp cả mình là Lee Jae-jun (Kang Ji-hwan ) cũng là một điệp viên bí mật được đào tạo ở Nga ,bộ phim xoay quanh việc buôn bán 80 tỉ won vũ khí hoá học và sự xung đột giữa băng nhóm tội phạm Nga và các nhân viên tình báo của Hàn Quốc
Trailer:
http://www.youtube.com/

-----------------------------------------------------------------------



























Thứ hai, 10/08/2009 - 12:24:pm

Kịch bản: Luc Besson
Thể loại: Hành động
Công chiếu: 18-2-2009 (Pháp)
Nước sx: Pháp
Hãng sx: Europa Corp.
Diễn viên: David Belle, Cyril Raffaelli, Philippe Torreton, Daniel Duval
Nội dung: Kết thúc phần 1, khu 13 lại được yên ổn, chính sách về các khu vực ngoại ô cũng cởi mở hơn. Thế nhưng, vẫn có những kẻ ganh ghét sự tồn tại của khu 13. Chúng tìm mọi cách để xóa sổ cái gai này. Khi bị rơi vào rắc rối, các thủ lĩnh khu 13 hợp lực lại để minh oan cho chính mình.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=pgLftiAbxDI[/url]

-------------------------------------------------------------------
Một nhận xét chung cho phần 2 này là kém hấp dẫn hơn phần 1. Mặc dù vẫn giữ được những đặc trưng mà không lẫn đi đâu được của phần 1. Đó là parkour, là âm nhạc, là hài hước...

Cũng như phần 1, những màn hành động trong phần 2 vẫn hào hứng và cực kỳ điêu luyện. Những pha rượt đuổi trên các khu nhà ngoại ô chắc hẳn làm hài lòng những ai hâm mộ parkour.

Về phần âm nhạc của phim, một điều không thể thiếu của một bộ phim sôi động như thế này, được đan xen vào pha action rất phù hợp, vẫn giữ được phong cách của các dạng phim như thế này của Pháp <- Sôi động, tinh tế.

Tuy nhiên, phim cũng có những điểm trừ:
Thứ nhất là nội dung phim khá đơn giản, dễ đoán biết kết cục, có phần lặp lại. Phần 2 này cũng liên quan tới bom, nhưng cũng được dập đúng lúc <- y phần 1. Có khác là nếu phần 1 Damien Tomaso và Leito cùng đột kích khu 13 thì lần này cả 2 sẽ ào ạt tấn công vào tòa nhà của cảnh sát.

Thứ 2 là phần action hơi ít và ngắn chứ không ào ạt như phần 1. Tuy nhiên, cả 2 diễn viên chính đều có những đoạn solo cho riêng mình. Và đó là những đoạn đáng xem nhất trong phim.

Phần này cũng tăng thêm về số lượng nhân vật. Lý do là vì sự tồn vong của khu 13 nên những thủ lĩnh khác cũng ra mặt, nhưng thực sự là những nhân vật này cũng chả thể hiện gì nhiều, không những thế lại còn chiếm mất đất diễn của 2 nhân vật chính nhiều hơn.

Đây là nhân vật nữ hành động duy nhất trong phim. Đạo diễn cũng ưu ái dành 1 đoạn cho cô này solo với tai đeo headphone, vũ khí là mái tóc búi dài sau lưng có gắn dao. 1 mình xử lý 4,5 anh vây quanh. Đoạn này cũng được diễn rất khéo léo nhưng cũng ngắn như những đoạn action khác trong phim -> thành ra chưa đủ phê.

Nếu như những ai đã xem phần 1, và có mong chờ phần 2 thì nên thuê về xem cho thỏa mãn. Còn những ai lần đầu biết tới phim này thì chỉ nên xem phần 1 (sẽ giới thiệu ở phần sau) để giữ được những gì tinh túy nhất của thể loại phim này.
[45]
Kết quả chương trình Đố Vui có thưởng Game 30/4 – 1/5
Thứ hai, 04/05/2009 - 03:35:pm

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Sau đây là đáp án và danh sách trúng thưởng của chương trình.
Đáp án:
Câu 1: www.bvnmedia.com.vn hoặc www.sieuthidvd.com.vn (đáp án 1 trong 2 hoặc cả 2 đều đúng)
Câu 2: Đã có tất cả 1488 bài gửi về tham dự chương trình. Sau đây là danh sách 4 bộ phim được bình chọn nhiều nhất dành cho phim hay nhất trong danh mục phim lẻ của website:
|
Tên phim |
Số lượt bình chọn |
|
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
574 |
|
Người Nhện 3 |
348 |
|
Mùa Săn |
226 |
|
Trăn Khổng Lồ 1 |
154 |
Và sau đây là danh sách các bạn trúng thưởng đợt này:
|
STT |
Tên |
Phim hay nhất |
Phần thưởng |
|
1 |
Nguyễn Thị Thương |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
|
2 |
Nguyễn Dương Toàn |
Trăn Khổng Lồ 1 |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
|
3 |
Vũ Tiến Tùng |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
Mùa Săn |
|
4 |
Đào Minh Quang |
Người Nhện 3 |
Lướt Sóng |
|
5 |
Phan Thanh |
Mùa Săn |
Mùa Săn |
|
6 |
Trần Thị Vân Anh |
Người Nhện 3 |
Người Ái Quốc |
|
7 |
Phạm Tấn Trung |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
Mùa Săn |
|
8 |
Trần Thụy Khánh Trân |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
|
9 |
Nguyễn Huỳnh Bích Đào |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên |
|
10 |
Đặng Hoàng Bảo Thịnh |
Mùa Săn |
Mùa Săn |
Chúc mừng những người chơi đã chiến thắng. Phần thưởng sẽ được gửi về đúng địa chỉ đã được cung cấp bởi người chơi qua đường bưu điện.
Những người chơi chưa may mắn sẽ có cơ hội khác trong những chương trình sắp tới của công ty. Dự kiến chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức chào mừng dịp Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6, với những phần thưởng hấp dẫn.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn.
