Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 18

Sắp xếp theo: Hiển thị:

24 năm

Thứ sáu, 08/05/2009 - 03:15:pm

Nhân ngày sinh nhựt, hôm nay đặc biệt đến sớm, làm cái entry sau 24 năm. Nói 24 năm mà tóm gọn trong 1 cái entry vài dòng thì cũng hơi quá, chả khác nào nói mình chả có gì, mà viết hết ra thì chừng nào mới xong. Không khéo cái blog sắp dẹp tiệm của Yahoo này cũng kham hổng nổi.

Oe oe năm 1985, tháng 4 vào 1 ngày 21. Năm Tây là iem 24, năm Ta thì sau 10 năm nữa iem thành con "dê", mà cần j tới lúc đó ta, keke. Sinh ra trong một gia đình không giàu thì nghèo, người iem không trắng thì đen, không to thì nhỏ, không mạnh thì ốm. Nhưng chắc chắn 1 điều là rất đẹp trai, gần đây thì có thử chụp vài phát tự sướng, có post lên blog nhưng chả thấy ai cm, chắc đang bận ... ói.

Con đường công danh thì đã tìm ra cổng lớn, nhưng có chìa để mở, thế là đành lưỡng lự: tìm đường khác hay ngồi chờ. Chưa quyết định được, đây là điều iem băn khoăn nhất. Đúng "dòng đời là may quay".

Đường tình duyên thì sán lạn, iu nhứt là bạn gái, người có cá tính hơi mạnh nên hơi khó bảo, nhưng iem tin là iem sẽ làm được, keke. Không làm được thì sao cưới được, kaka.

Đường bạn bè, mừng là tới giờ này chưa có con nào thằng nào đâm sau lưng iem, mà nó đâm thì iem cũng nhận ra tại ngoắc cần câu chả kịp nhìn mặt mũi nó là thằng lào con lào.

Đường phim ảnh, sẽ tích cực xem thêm những thể loại khác ngoài action, ưu tiên horror, trước giờ thix máu me, giờ sẽ tập xem tâm linh. Về cái viết lách sẽ chú trọng câu chữ và cái chất "điên" hơn, thế mới là iem, là 45.

..........

Sống ở đất Sài Gìn này thì đường quá trời, ngồi kể tới tối cũng chưa xong, thôi thì iem đại khái đái khai bí nhiêu thôi, còn làm việc. Viết nhiều người ta bảo iem toàn viết nhảm. Thế thôi iem chào các cô các bác, iem chào mào xin kiếu. Ai có ý định hay âm mưu hay thành kiến j, xin cứ cm cho iem. Keke. Bấm nút đây.



Mỗi người lấy 1 cái thôi nhá. Không tham, không sân, không si.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-20

[GAME BVN] Đố vui có thưởng 30/4 - 1/5

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:17:pm

Phần thưởng là những đĩa phim mới nhất do BVN Media Corp phát hành giành cho 10 người chơi gửi trả lời đúng và sớm nhất về cho Công ty.



Để chào mừng Lễ kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 và Lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động 1/5, đồng thời để tạo sân chơi bổ ích và lý thú cho quý khách hàng, công ty CPTT Bách Việt Phương Nam (BVN Media Corp.) tổ chức game Đố Vui có thưởng 30/4 và 1/5 gửi đến tất cả các khách hàng.

Câu hỏi:

Câu 1: Cho biết tên địa chỉ Website của Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam giới thiệu những đĩa phim gốc có bản quyền qua mạng Internet?

Câu 2: Trong danh mục phim lẻ thuộc website đó, theo bạn phim nào là hấp dẫn nhất? Có bao nhiêu người bình chọn cho phim đó giống như bạn?

Cách thức tham gia: Trả lời theo mẫu sau

Thông tin cá nhân

Họ tên:

Địa chỉ:

SĐT:

Đáp án

Câu 1:

Câu 2:

Tôi chọn phim: (mỗi người chơi chỉ được chọn 1 phim)

Và gửi về địa chỉ email: bvnmedia.game@gmail.com

Thời hạn:

Từ ngày 15/4/2009 đến 22h ngày 1/5/2009

Quy định:

-Mỗi người chơi chỉ được tham gia 1 lần và chỉ được chọn 1 phim làm phần thưởng.

-Bài trả lời hợp lệ là bài cung cấp đầy đủ thông tin, trả lời đúng cả 2 câu hỏi và gửi về trước 22h ngày 1/5/2009, mọi bài viết gửi về sau thời gian trên đều không hợp lệ.

-Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

Danh sách tựa phim phần thưởng:

1. Thị Trấn Tử Thần (Ghost Rock)

2. Sát Nhân Bí Ẩn (Endanger Species)

3. Vụ Vượt Ngục Ở Salena (Salena Incident)

4. Mùa Săn (Open Season)

5. Cuộc Thám Hiểm Không Gian (Zathura)

6. Kỳ Nghỉ Bão Táp (RV)

7. Lướt Sóng (Surf Up)

8. Con Chung Con Riêng (Yours, Mine and Ours)

9. Người Ái Quốc (The Patriot)

10. 50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên (50 First Dates)

Cơ hội sở hữu những đĩa phim mới nhất hoàn toàn miễn phí. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không gửi trả lời. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.


P/S: Nhờ các bạn thông báo cho các bạn trong list biết nhá, thank you.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-14

Lịch phát hành phim Tháng 4 - 2009

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:17:pm

Lịch phát hành phim Tháng 4 - 2009

Tháng 4, tháng của những ngày Lễ lớn trong năm. Công ty BVN hân hoan chào đón những ngày Lễ lớn bằng những bộ phim hay và ý nghĩa của Điện Ảnh thế giới. Trong tháng 4, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc phiêu lưu cùng Jay và Kay trong "Điệp Viên Áo Đen 2", cùng "Săn Đuổi Báu Vật" với Wayne 'The Rock' Johnson, thử sức chịu đựng giữa vực thẳm cheo leo tuyết phủ bao quanh trong "Giới Hạn Cực Điểm", và cùng trở về trong sự hào hùng của những cuộc chiến đấu vì "Vinh Quang".

Danh sách các bộ phim trong tháng 4:

GIỚI HẠN CỰC ĐIỂM



Tựa gốc: Vertical Limit
Thể loại: Hành Động - (Bản quyền DVD)
Diễn viên: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Stuart Wilson
Tác giả: Robert King
Đạo diễn: Martin Campbell
Hãng sx: Sony Pictures Entertainment
Nước sx: Mỹ
Năm sx: 2000
Độ dài: 124 phút
Nội dung: Cha con nhà Garrett có chung niềm đam mê leo núi. Trong một lần chinh phục độ cao, người cha đã hi sinh để bảo toàn tính mạng cho hai đứa con là Annie và Peter.

ĐIỆP VIÊN ÁO ĐEN 2



Tựa gốc: Men In Black 2
Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng - (Bản quyền DVD)
Diễn viên: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rip Torn
Tác giả: Lowell Cunningham, Robert Gordon
Đạo diễn: Barry Sonnenfeld
Hãng sx: Sony Pictures, Columbia Pictures
Nước sx: Mỹ
Năm sx: 2002
Độ dài: 88 phút
Nội dung: Điệp viên Kay tiếp tục làm việc tại cơ quan của mình. Nhưng những ngày thanh bình của anh thật ngắn ngủi khi trên ngân hà xuất hiện một quái nhân (Boyle) đang có kế hoạch xâm chiếm Trái Đất để báo thù. Anh cần sự giúp đỡ và Jay lại xuất hiện để giúp anh.

SĂN ĐUỔI BÁU VẬT



Tựa gốc: The Rundown
Thể loại: Hành Động - (Bản quyền DVD)
Diễn viên: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson
Tác giả: R.J. Stewart
Đạo diễn: Peter Berg
Hãng sx: Sony Pictures, Columbia Pictures
Nước sx: Mỹ
Năm sx: 2003
Độ dài: 104 phút
Nội dung: Một cao thủ xã hội đen tới rừng Amazon để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải nghệ. Tại đây, anh vô tình biết được nơi cất giấu một báu vật ngàn năm và trở thành mục tiêu săn đuổi của mafia địa phương.

VINH QUANG



Tựa gốc: Glory
Thể loại: Chiến tranh, Lịch sử (Bản quyền DVD)
Diễn viên: Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes
Tác giả: Robert Gould Shaw, Lincoln Kirstein
Đạo diễn: Edward Zwick
Hãng sx: Sony Pictures, Columbia Tristars
Nước sx: Mỹ
Năm sx: 1989
Độ dài: 124 phút
Nội dung: Robert Gould Shaw dẫn dắt đội nghĩa binh tập hợp những người da đen trong cuộc nội chiến nước Mỹ. Họ chiến đấu vì sự định kiến giữa quân đội của liên bang và người trong Liên minh

Giá bán lẻ:

DVD9: 59.000đ/DVD (đã có VAT)

Ngày phát hành:

21-04-2009 (Thứ 3) (dự kiến) => Đúng sinh nhật của iem lun đó, nhớ mua ủng hộ nghen...

Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-04

DVD mới tháng 3 - quẹo lựa quẹo lựa

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:16:pm

Bà con ới ời ơi, đây là đợt phim mới nhất của công ty tui nè. Quẹo lựa quẹo lựa. Giá cả cực bèo. 59k/DVD. Bà con xem thoải mái vô tư mà ko phải sợ bị ai rờ gáy vì tự tin mà phán rằng "tui xài phim gốc có bản quyền". Mua xem cũng được mà mua tặng cũng ok, pà con muốn gửi ra nước ngoài hay đem ra nước ngoài vô tư qua cửa Hải Quan ko sợ bị xét hỏi. Keke. Mại zô mại zô.


Sắp Phát Hành : 31-3-2009


Chuột Con Thông Minh 3 (Stuart Little 3 - Phim hoạt hình) - DVD9



Con Chung Con Riêng (Yours Mine and Ours - Phim hài) - DVD9



Điệp Viên Áo Đen (Men In Black - Phim hành động) - DVD9



Mùa Săn (Open Season - Phim hoạt hình) - DVD9



Đội Bóng Du Đãng (Gridiron Gang - Phim hành động) - DVD9



Giá bán lẻ: (được áp dụng chính thức)


DVD9: 59.000đ / DVD

_____________________
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Thái Ngọc Thắng
Yahoo ID: neverland214
Email: neverland214@gmail.com
Tel: 0987978721


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-24

Hình vui cho mùa "Va"

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:16:pm

Hình ảnh tổng hợp từ vô số nguồn, nhưng cùng một mục đích - vui là chính, một mục tiêu - mùa "Va"


Năm nay chọn loại nào đây ta


Chết tui, bắn nhầm...


Dạo này thành phố lắm nhà cao tầng thế


Móa, thằng nào bắn sau lưng tao


Arrrrr, thằng Cupid quỷ sứ, sao mày xài hàng thật, chết tao rồi


YA-MA-YA


Oan có đầu nợ có chủ


Tự sướng


Kiếm con nhỏ nào "đô" cỡ mình mới được


Làm một giấc để mai có sức làm việc


Hàng cỡ này thì mày khỏi tránh nghen con


Cupid đón quá giang nhưng không quên nhiệm vụ



Làm tao tốn "đạn" quá nghen


Con - người -> 2 loài khác biệt


Và, cuối cùng là dành cho đêm "Va"

"Tonight is a big night"

Chúc vui vẻ suốt ngày-đêm!

P/S: "Va" là mùa cho và nhận, thiếu 1 trong 2 dễ rạn vỡ, nhớ nhé!!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-12

Mãn hạn tù

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:15:pm

Hôm qua mới nhận được tin nhắn của đứa bạn bảo rằng chuẩn bị tinh thần đi, sắp dc mãn tù đấy.

Bớt giỡn, tui chuẩn bị tinh thần cả năm nay rồi đấy. Móa, trường kiểu j thế không biết. Hốt Bạc cho đã rồi 1 năm sau mới cho người ta "ra tù".

Nhìn lại vừa đúng 5 năm, y như lời bác Chủ nhiệm khoa bảo, sẽ học đủ 5 năm mới ra nhá. Thế là dù đã kết thúc học từ tháng 2 năm ngoái thì đến 28-2 năm nay mới chính thức nhận "vé" tống tiễn. Mày không còn SV trường này nữa nhá. Biến. Cho. Rãnh. Nợ.

5 năm, cũng vừa đủ để tui có thêm nhiều bạn và những "hậu mãi" - kỷ niệm - kèm theo. Hơn 4 năm học chung tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nhớ về nhau và gặp nhau ko quay mặt làm ngơ. Thế là tốt rồi.

Giờ đứa theo zợ, kẻ bế chồng, ai cũng có việc để làm và cần làm. Mong cho tất cả thành viên Quơ-Quơ-Không-Ba-Một:
* sống vừa đủ - sống lâu quá làm khổ con cháu
* sức đủ xài - mạnh quá "đối phương" chịu không nổi
* tiền xài hoài - không hết không lết không bu
* ...

Cố gắng nhé.

Giờ chờ đi nhận "giấy" MÃN HẠN TÙ thôi.

You're released!!!


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-09

Sao vẫn hoàn sao...

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:14:pm

Đơn giản ngắn gọn...gây xì-căng-đin đi, sau đó bạn nổi tiếng.

Hoàng Thùy Linh sau sự cố Vàng Anh nay đã trở lại, hết chụp hình, ca hát, nhảy múa rồi lại dc làm người đại diện game. Vết nhơ năm trước năm nay đã chớm hồng trở lại, nhưng sẹo thì vẫn chưa lành. Có người vẫn thấy ác cảm.

Với Văn Quyến, 3 năm ngồi bóc lịch cho tội trạng "Seagames 23" đã giúp "cậu bé vàng" có nhiều hơn trước, mập hơn và ra chiều chính chắn hơn. Vẫn nhận dc những sự quan tâm từ người hâm mộ, Quyến "béo" đang trên con đường tìm lại chính mình, dù rằng sẽ không còn dc như trước.

Dẫu sao, họ đang trở lại và ...
...sao vẫn hoàn sao.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-08

Xin lỗi và Cảm ơn...

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:13:pm

Xin lỗi và cảm ơn là 2 từ được cha mẹ dạy đầu tiên khi nói chuyện với ai đó, dần nó thành thói quen và câu cửa miệng. Nhưng để nói 2 chữ đó thật lòng thì không dễ. Xem như một lời cảm tạ và cầu chúc 1 năm mới 2009 an bình và đầm ấm.

-Xin lỗi tất cả mọi người vì những kỳ vọng trong năm qua dù tui vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn, nhưng cảm ơn tất cả vì sự động viên hết mình.

-Xin lỗi những người bạn mới, những người bạn cũ đã bị tui quấy rầy đến phát ngán, nhưng cảm ơn vì như thế tui biết vẫn còn những người bạn tốt luôn chia sẻ cùng tui, giúp tui xả xì trét (hông biết xả hay chuyển giao nữa)

-Xin lỗi ba mẹ vì con chưa làm được gì nhiều cho gia đình nhưng cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con để con có cơ hội thực hiện những điều đó.

-Xin lỗi vì những lúc làm e buồn bực hay thất vọng nhưng như thế a biết iu e nhiều hơn và e cũng như thế, cảm ơn e.

-Cảm ơn MU và đội tuyển VN vì những giây phút đăng quang không thể quên và thật xin lỗi vì không thể tận mắt chứng kiến những giây phút đáng nhớ đó.

-Cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ tui trong thời gian qua và nếu có điều gì tui làm phật lòng thì chỉ mong nhận 2 tiếng xin lỗi.

-Cầu chúc cho tất cả mọi người năm mới thật hạnh phúc, nhiều niềm vui, tăng mừng giảm lo, ít xài xin lỗi mà cảm ơn xài hoài, và cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến trong năm mới.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-30

Giới thiệu về Torrent File...

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:13:pm

Torrent là gì?

Torrent là một mạng lưới P2P(peer to peer = ngang hàng, tức là nhiều người cùng kết nối trực tiếp với nhau để chia sẻ file). Chuyên được dùng để trao đổi nhưng dữ liệu như Movie, Games, Software, Anime,... và một số File có dung lượng lớn!

Trái tim của Torrent chính là một Tracker, một mạng chủ theo dõi quá trình Down + Up của bạn! Tracker sẽ lấy số IP của bạn và gửi cho những máy khác để họ có thể Download được File, và ngượi lại bạn cũng nhận được thông tin IP của máy khác để bạn có thể load File về!!!

Trong khi Download bạn sẽ kết nối với cái Tracker và nhận được IPs của Seeder (những máy cung cấp Files) và load file đó về máy!!! Để giúp cho kết nối mạng tồn tại và đảm bảo được tốc độ Download bạn sẽ tự động trở thành một Seeder và chuyển dữ liệu bạn nhận được cho người khác !!!

Trước hết chúng ta làm quen với một số thuật ngữ trong Bittorrent:

Tracker: Là máy chủ điều khiển mọi hoạt động của những người dùng tham gia kết nối. Tracker sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết đến người sử dụng như IP của những người cùng kết nối, dung lượng bạn đã download(tải về) hoặc upload(tải lên), thời gian chờ...

Peer,Seed: là tên gọi của những máy mà bạn kết nối và thực hiện mọi chia sẻ file trên đó. Peer thông thường không có 1 file nguyên vẹn mà nó chỉ có những phần rời rạc của file, nếu có đầy đủ thì peer sẽ trở thành seed. Nói như vậy hơi khó hình dung nhưng bạn hãy hình dung khi muốn tải về một cuốn sách 1000 trang. Peer là những máy chỉ có 1 số trang sách, có thể peer1 có từ trang 1-->100 , peer2 có từ trang 101-->200... còn seed là những máy đã có đủ 1000 trang sách

Swarm: tổng số peer và seed tham gia chia sẻ 1 file nhất định.

Cách sử dụng: Bạn muốn download được thì bạn phải cài chương trình download chuyên dụng như BitTorrent, BitComet, Flashget, uTorrent... Tất cả đều là phần mềm miễn phí. Sau khi chạy file torrent, chương trình sẽ tự động download file hay thư mục mong muốn về máy.
__________________________________________________________________
(Nguồn: Yahoo Hỏi & Đáp)

45: Tui rất thường xuyên xài Torrent để tải phim, nhạc, ảnh, game, software ... rất tốt và hữu ích. Nếu có điều gì chưa rõ, liên lạc với tui. Có nhiêu chỉ bấy nhiêu. U free!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-18

Mai Phương Thúy chào giáng sinh !

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:13:pm

Không có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân nhưng Hoa hậu Việt Nam 2006 lại luôn đem đến cho mọi người niềm vui với những ý tưởng, việc làm của mình. Mùa Giáng sinh này, Thúy đã thực hiện một bộ ảnh rực rỡ với sắc đỏ chủ đạo để tặng cho độc giả Đêm Noel, thay vì đi chơi với gia đình và bạn bè, Mai Phương Thúy dành toàn bộ thời gian để đến tặng quà cho những người không may mắn, những em nhỏ ở các mái ấm và nhà mở của TP HCM. Xa nhà nhưng cô tin rằng trong đêm Giáng sinh, cả gia đình ở Hà Nội sẽ rất hạnh phúc và ấm cúng. Cô cũng gửi những lời chúc tốt đẹp, an lành đến người thân, bạn bè và tất cả mọi người.













Nguồn: Ngoisao.net

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-18

Tự sướng...

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:12:pm

Time: Chiều Thứ 6 (05/12).

Venue: một căn phòng nhỏ, có bàn & ghế đều màu trắng (nhưng không phải bệnh viện nhé!).

Layla, và nthuong_a11 (Cộng tác viên của tớ trong chuyên mục này ^_^) đã có buổi phỏng vấn thân mật với MOM Tháng 11/09 – fortify45. “Anh chàng đẹp trai” này đã giành cho chúng tớ một khoảng thời gian trò chuyện thú vị.

GalaxyCine TV: Bạn có thể giới thiệu sơ lược về mình được không? (tên thật, tuổi, công việc hiện tại, nhà cửa, single or MBA, sở thích)?
- Họ và tên: Thái Ngọc Thắng
- Ngày nhớ lâu nhất: 21/04/1985
- Zodiac: Taurus
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Truyền thông Bách Việt Phương Nam – Bộ phận xuất nhập khẩu.
- Tình trạng: tuy đã có người iu nhưng “ván chưa đóng thuyền” nên các bạn gái có thể (hì hì) ngăn … “ván thành thuyền”.
- Sở thích: hồi trước mình cũng hay đi coi nhiều rạp nhưng bây giờ thì coi ở Galaxy thui bởi bạn gái mình rất thix coi ở đấy. %3clushing

GalaxyCine TV: Vì sao bạn lại chọn nickname là fortify45 (đã fortify rồi lại thêm 45 nữa)?
- À, mình lấy nick này cũng là một sự tình cờ. Vì fortify đã là 45 rồi, nên chắc các bạn thắc mắc tại sao lại có thêm số 45 nữa phải không? 45 là số ghép ngày sinh của mình và cô ấy (bật mí: người iu fortify45 sinh ngày 22/2, fortify45 sinh ngày 21/4; bỏ số 2 đầu tiên (giống nhau) đi, ngày + tháng sinh của cô í là 4, của fortify45 là 5) %3c3cig%3c20grin
GalaxyCine TV: Thói quen xem phim của bạn như thế nào (ở rạp và trên TV)?
- Những bộ phim hay thì mình sẽ coi ở rạp bởi hình ảnh và chất lượng âm thanh tuyệt dzời – hì hì. Còn bình thường thì chỉ download về để xem. %3c3c3cappy

GalaxyCine TV: Bạn thích xem những thể loại nào nhất?
- Mình chuộng thể loại hành động thui, mặc dù bạn gái mình thì thuộc type hài & tình cảm lãng mạng nhưng đã bị mình “thuyết phục” chỉ coi phim hành động – hehe, tài chưa!

GalaxyCine TV:
Bạn đang mong chờ những phim nào vào dịp Tết này?
Có 2 bộ phim mình đánh giá cao trong Tết này là:
1. Giải Cứu Thần Chết %3cove%20struck
2. Đẹp Từng Centimet

GalaxyCine TV
: Bạn có đánh giá gì về các phim do Việt Nam sản xuất gần đây?
- Mình khá là ấn tượng với phim Nụ Hôn Thần Chết nên mình cũng hi vọng Giải Cứu Thần Chết là một bước đột phá sẽ mới lạ và hấp dẫn hơn. Thêm vào đó, đi xem Giải Cứu Thần Chết kỳ này cũng để xem Minh Hằng diễn xuất thế nào.

GalaxyCine TV:
Hiện Diễn đàn GalaxyCine đang thành lập nhiều Nhóm, mục đích là để các Thành viên có cùng sở thích dễ gặp & sinh hoạt với nhau hơn, không khí giao lưu & thi đua trên Diễn đàn sẽ sôi động hơn. Bạn dự định sẽ tham gia vào Nhóm nào? Vì sao?
- Mình thích Group GalaxyHeart, vì đây là một nhóm từ thiện. Nhưng do mình vẫn chưa sắp xếp được thời gian nên vẫn còn phân vân xem có nên đăng ký là thành viên của Nhóm hay không. Nhưng khi sắp xếp được thời gian thì mình sẽ đăng ký trong thời gian gần nhất (cười). %3cappy
- Cá nhân mình nghĩ Group GalaxyHeart sẽ kết nối các thành viên với nhau nhiều hơn, đồng thời các hoạt động từ thiện sẽ tạo nhiều cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn.

GalaxyCine TV: Được bầu chọn là Member of Month tháng 11/08 với số phiếu bầu chọn rất cao, bạn có nghĩ mình được nhiều người quý mến không? Theo bạn, có những lý do nào khác giúp bạn được bầu chọn là MOM?
- Nhìn phiếu bầu cao nên đầu tiên thì mình thấy hơi lo lo. Vì có phỏng vấn MOM, nhưng khi thấy 2 cô Phóng viên thì thấy vui vui vì cuộc trò chuyện rất là thoải mái ^_^.
- Trên Diễn đàn thì mình thấy mtnguyenngoc hoạt động rất tích cực, mình nghĩ bạn í có thể sẽ là MOM tháng 12/08.

GalaxyCine TV
: Bạn đánh giá như thế nào về Diễn đàn GalaxyCine? Bạn có góp ý gì cho Ban Điều Hành và các Thành viên để giúp Diễn đàn hoạt động sôi nổi và phát triển hơn không?
- Diễn đàn GalaxyCine sôi động, cập nhật tin tức nhanh. Riêng phần Phim Sắp Chiếu thì update hơi chậm.
- Mình có một số ý kiến đóng góp cho diễn đàn: Diễn đàn nên có thêm mục phim hay, phim kinh điển, những phim nào mà ở rạp không có chiếu mình cũng có thể up vào mục đó (thực ra Diễn đàn GalaxyCine đã có box Thế Giới Phim để phục vụ nhu cầu này từ lâu rồi, nhưng có lẽ fortify45 chưa vào box này nên không để ý).
- Mình thấy chương trình Noel ở Galaxy hay vì có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Có thể năm nay mình với bạn gái sẽ đón một đêm Giáng Sinh tại rạp. Chà, sao lại không nhỉ ^_^ %3cmug

GalaxyCine TV: Rất cảm ơn những đóng góp của bạn cho Diễn đàn GalaxyCine, một lần nữa xin chúc mừng bạn đã trở thành MOM tháng 11/08. Sắp đến kỳ bầu chọn Member of the Year rồi, bạn hãy cố gắng lên nhé! %3c3c3cinking


P/S: Có một vài chỗ bị Edit lại hơi "quá tay", nhưng dù sao cũng đúng sự thật, với lại lúc đó "đuối" quá rồi, hỏi toàn câu chưa chuẩn bị không, nên "nhắm mắt làm đại". Vì cái bài PV này mà bị một số người chỉ trích này nọ. Buồn. Thôi thì "Do what u like, die what u done" vậy. Giờ...tự sướng.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-17

6-12: Đi đám cưới miền tây

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:12:pm


Bắt đầu xuất phát từ 6h45, chúng tôi lên đường đi đám cưới nhỏ bạn, mừng ngày nó hết tự do mà thêm nhiều mối lo. Cả nhóm "cùi bắp" 8 mạng đi xe chung với bên nhà gái thẳng tiến Tiền Giang.


Đầu tiên, xin giời thiệu người "cáp-tơ" và "bìn loạn"


Cô dâu và chú rể ra tận nơi đón đây


Chụp hình với cô dâu nà, hình chú rể đứng đằng sau, thót tim


3 thằng này tính "bắt cóc cô dâu, tống tình chú rể" đây


Đây là mấy con yêu nhền nhện trong nhóm


Đây là đoàn "cùi bắp" đi en đám cưới


6 anh em trên chiếc ghe


Nàng tiên trong ống tre nà


Đứng dẹo cây tre muốn oằn luôn


Cây này mém gãy


Dân miền tây quất rượu làm mặt tui đỏ như gấc


Tam tạng cõng ngộ không nà, khakha


Trên xuống - cô dâu - zợ tui - bạn tui


Ác quỷ trở về, một mình chắn ngang cây cầu

Và cuối cùng là 2 cái hình đẹp nhất series, tất nhiên là của tui và chồng tui ồi, khakha.
Dừng chân nghỉ en sáng, tranh thủ làm vài "pô"


Khỏi nói cũng biết ai là ai

Post hình: TNT Bình loạn: TNT

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-11

Hôm nay chính thức phim ra rạp rồi, pà con không còn phải mỏi cổ chờ đi coi "Châu Tấn lột da" và nhìn "Triệu Vy chảy máu mắt" nữa. Đây là một bộ phim được xây dựng theo Liêu Trai của Bồ Tùng Linh, thật sự thì ko thích series của phim này lắm và cũng không quan tâm mấy, nhưng cũng biết đó là đề tài về yêu nữ hồ ly và khoái những trò dụ dỗ của mấy yêu nữ đó .

Số là tối nay mới xem phần Bảy Con Yêu Nhền Nhện trong Tây Du Ký do Hồng Kông sản xuất (có Trương Vệ Kiện đóng), thấy mấy con yêu dẫn dụ bắt trai làng về động, ngày hôm sau thả về với vợ thì lưng đã còng, tóc đã bạc. Thế mới thấy, lũ yêu xài hao thấy ớn. Con yêu hồ trong Họa Bì xài còn sang hơn. Để giữ cho bộ da luôn trẻ trung và có sức sống, ả ăn tim mỗi ngày. Quả thực, mấy trai làng nọ chỉ bị hút khí thôi thì cũng còn sống, còn đây thì mất tim vong mạng.

Ả hồ ly không tự tay giết người cướp tim mà nhờ con Tắc Kè tinh, thế nên ít nhiều nó nợ con tắc kè cả ân lẫn tình. Không khó để thấy ả dằn vặt thế nào khi đuổi con tắc kè đi. Nhưng con tắc kè đó si tình quá rồi, vẫn lầm lũi đi theo và bảo vệ ả hồ ly. Một đời cướp tim nhưng không thể lấy nổi trái tim người mình yêu. Số khổ.

7 con yêu nhện khoái trai đa tình, bản tính của nó là tà dâm. Còn về yêu nữ hồ ly, cũng khoái trai đa tình, còn cái kia thì chưa biết mức độ ra sao. Ả kết 1 vị tướng quân đã có vợ. Gã này đúng số hưởng. Vừa ăn cơm lại có thể ăn phở. Một cô nguyện sống chết cùng chồng, vì chồng vị nghĩa quên thân. Một ả quỳ lên lạy xuống làm thiếp cũng chịu. Gã thì lưỡng lự phân vân, chọn ai, bỏ ai, có 2 càng tốt. Đó là bản tính tham lam. Nhưng thời đó, lập thiếp mấy hồi. Đáng tiếc chưa có luật áp cho 2 loài người-yêu. Thành thử ra, người vong, yêu tận.

Trong phim có 3 con yêu tinh, một là ả hồ ly, hai là con tắc kè, ba là người vợ hóa yêu. Nhưng còn một con yêu nữa, là gã. Nhìn mặt gã lúc ôm vợ khóc y hệt con yêu tinh (theo nghĩa đen nhá), lại thêm tóa xỏa lòa xòa, đích thị gã là con yêu thứ 4. May là gã còn trái tim con người, còn biết nhân tính, biết thủy chung. Tội nghiệp con yêu hồ. Công cốc.

Có 2 kẻ khu tà diệt ma, 1 chuyên 1 không chuyên. Nếu người nữ cha truyền con nối thì người nam là một kẻ hữu dũng có chút mưu và chút hài hước, cũng có si tình nhưng cam chịu (mà đa số người si tình đều thế) đơn phương. Hai kẻ này kết duyên thì hay phết. Như Côcô và Quá nhi ế. Trò iu thầy.

Đấy, từ đầu tới cuối phim là nhưng cung bậc của yêu-hận. Làm trai đa tình có cái khổ mà cũng có cái zui (Làm người si tình thì chỉ suốt đời ôm cái khổ). Thế có ai muốn là người đa tình, học câu này trước đi.

"Đa tình tự cổ nan dư hận

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-24

Bo Bu Lam Anh

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:07:pm

%3cig%20hugSau đây là câu chuyện truyền miệng từ 1 số người thích đùa:
"Người vợ mắc việc cứ sai chồng làm cái này, làm cái kia. Bực mình ông chồng chịu không nổi quát lớn:
- Pà suốt ngày chỉ toàn ra lệnh, pà nghĩ pà là vợ tui hay pà làm mẹ tui.
Bà vợ từ tốn đáp rằng:
- Tui không cần biết là vợ hay mẹ, nhưng đứa nào bú sữa tui thì là con tui.
Thằng con ngồi học gần đó nghe mẹ nó nói liền cười khì khì. Thằng pố vừa quê vừa giận, quát luôn thằng con:
- Mày, thằng khốn, không lo học hành, cười cái gì, giờ mày là con tao hay là anh tao hả.
Thằng con "mặt mở, mắt sáng" nhanh mồm đáp luôn:
- Thưa pố, con cũng không biết mình là con hay là anh của pố nữa, nhưng con biết ai bỏ bú trước thì người đó làm anh."
%3curpri%3ceHơ hơ. Tự sướng.%3cilly

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-06

Điên ... ngôn

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:07:pm

YesTerday is a....................................hisTory

Tomorrow is a...............................misTery

BuT, Today is a...................................gifT

ThaT's why They call iT.....................presenT

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-22

Harry Porter, moi chuyen da an binh

Thứ hai, 04/05/2009 - 05:04:pm

Vừa mới đọc xong HP7, cuốn cuối, kết thúc.

Một kết thúc có hậu.

Điều mà mọi người mong muốn.

Chúa tể Vol chết, một vài người đã hy sinh (Fred, Cô Tonks, Chú Lupin...luôn trong ký ức mọi người).

Harry sống, đa số còn lại vẫn sống.

Cuộc sống yên bình lập lại, vẫn tiếp tục trôi...

Harry cưới Ginny. (vẫn thích Ginny hơn ả Cho Chang - không thành thật với tình yêu). Ron và Hermione về một nhà.

Tương lai vẫn diễn tiến, những thế hệ mới ra đời. James, Lily, Albus Severus ra đời như một sự tưởng nhớ những người đáng kính đã mất, cũng không để thua Harry, mấy cô cậu kháu khỉnh họ Wesley oe oe...

Bất ngờ nhất phải kể đến Neuville Longbottom, nhìn ổng ngố ngố khờ khờ mà ghê phết, tự tay mình chặt đứt đầu con rắn Nagini nhé.

Ảm đạm nhất là thầy Snape nửa chính nửa tà kết thúc với cái chết, đó là sự giải thoát nhẹ nhàng cho cả đời mà ông đã sống vì Lily - mẹ Harry.

Cụ Dum đã có lúc "vì lợi ích lớn hơn" nhưng cụ vẫn là người sáng suốt nhất, như có thể biết cả tương lai ấy, kính cụ yên nghỉ với nụ cười mãn nguyện.

Kết thúc cho mọi chuyện, mở đầu cho những niềm tin mới, thế giới pháp thuật thật kỳ diệu...là nhờ cô J.K.Rowling đấy nhé. Xin cảm ơn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-20

Tức cảnh sinh hình

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:57:pm

Đây là 2 cái hình mà 45 tâm đắc nhất trong chuyến đi Nha Trang vừa qua, mãi tới hôm nay mới tìm thấy, để đâu tuốt tận trong cái folder bị ẩn (hix, có giấu hình xxx không mà ẩn zậy ta, hay tại virus nhà). Mời pà coan cùng theo dõi.

Cái hình này tui phải zoom quang 3x, lấy nét và bụp, nhìn cái bảng chữ khách sạn thôi, nó nói nhiều điều.


Hình này chụp buổi trưa, đâu tầm 11h, đứng trước cổng hội chợ, thấy cảnh sinh "tình", thình lình chộp luôn. Xem hình sẽ rõ, mô tả chỉ làm nền.



!.45.!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-19

February 22, 2008 - For a happy day

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:47:pm

Phù, mệt ghê, chạy loanh quanh nãy giờ mới tìm ra cái "tịm" Internet ra hồn.

Chào bà con, hôm nay là ngày mấy nhỉ. 22-2 đấy. Ngày này ... để xem 2008 trừ 1985 là 23, vâng, là 23 năm về trước, bạn gái tui oe oe chào đời đó.

Lên kế hoạch hết rồi, tỉ mỉ lém nghe.

Sáng sớm (đúng hơn là khuya lơ khuya lắc) 00:00, nhắn tin mừng Zợ ra đời cái coi (giờ chắc "bả" đang ngủ khò khò trên xe, hehe).

7h là chạy ra bến xe rước "nàng" về "dinh" nhà dì. khàkhà.

Một lô lốc kế hoạch cho buổi chiều đây.

Trước tiên đi coi phim, coi gì đây, chọn Enchanted nhé, rất hợp "với dáng em", khờ khờ.

Tiếp theo là "lẩu cá kèo" thẳng tiến. Hên xui bữa trước chạy loăn xoăn thế nào tìm ra được wán.

Sau đó ghé cafe Bồng, khía khía. Wán này thơ mộng như con nhộng sắp thành bướm. Đen đen (không nghĩ bậy nhé), tối tối (đó đó lại nghĩ bậy rồi), hợp cho sinh nhật nến cắm trên "bính kim".

Trong quá trình thổi nến, là trao wà, 3 ngày Zợ về quê chịu tang bà nội, Chồng khùng ráng làm cho xong wà. Hẹn từ ... cũng phải chục ngày, mà nay mới làm xong, "triệt là chấu ổ uá đzi ó mà".

Bà con đọc xong đừng có thèm đó nghe. Lo kiếm bồ đi, thế nào cũng có ngày giống tui. Cứ thử đi rồi biết. Hehe.

Nè nè, nói trước, đọc xong cái rì-tri này là phải comment lại để happy Zợ tui cái nhẩy, không thì ... hichic ... Hoài Linh - "số mày thiệt là khổ quá đi, chít mà cũng không được nằm thẳng, thôi tặng mày cành hoa, có trách thì trách số mày xui..."

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-22

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới