Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 20

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Để chào đón Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam (BVN Media) dành 10 phần quà dành cho các bạn tham gia Game BVN - "Ô Chữ tháng 11".

 

 

 

Cách thức tham gia:

 

Dựa vào những gợi ý tìm ra tên 8 bộ phim ở hàng ngang và ô chữ bí mật ở hàng dọc in đậm. Sau đó, gửi về cho chúng tôi theo email: bvnmedia.game@gmail.com , kèm theo Tên - Địa chỉ - Số điện thoại - Phim lựa chọn. Tất cả các tựa phim trong ô chữ lần này đều có tại website: http://www.bvnmedia.com.vn/ , hoặc http://www.sieuthidvd.com.vn/ . Hãy truy cập để có thêm nhiều gợi ý.  

 

Thời hạn chương trình: Từ 5-11 đến 20-11-2009.

 

Danh sách phần thưởng:

  1. Tuyệt Đỉnh Kung Fu - Kungfu Hustle
  2. Vườn Trẻ Của Bố - Daddy Day Care
  3. Đứa Con Của Địa Ngục: Máu & Sắt - Hellboy Animated: Blood and Iron
  4. Ó Đen Gãy Cánh - Black Hawk Down
  5. Cuộc Gặp Gỡ Huyền Bí - Close Encounters Of The Third Kind
  6. Địa Ngục Lửa - Raging Inferno
  7. Vụ Vượt Ngục Ở Salena - Salena Incident
  8. Con Chung Con Riêng - Yours, Mine & Ours
  9. Thành Phố Tội Ác - Open City
  10. Học Viện Siêu Nhóc - Zoom

 

Kết quả sẽ có sau khi chương trình kết thúc. Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia Game cùng Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam.

 

---------------------------------------------- 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Thái Ngọc Thắng - ĐT: 0987978721

 

Sau hơn 2 tuần diễn ra chương trình, đã có rất nhiều thư gửi về tham dự chương trình. Đây là khích lệ lớn lao cho Công ty tiếp tục tổ chức những chương trình như vậy để thay lời cảm ơn đến các khách hàng của Công ty. Sau đây là đáp án và danh sách trúng thưởng đợt này.

 

Đáp án:

Danh sách 5 tựa phim trong Ô chữ

CLICK - OPEN SEASON - SPIDERMAN - MEN IN BLACK - HANCOCK

 

Danh sách trúng thưởng:

 

1

Mai Thị Khánh Hương

Đẹp Từng Centimet

2

Nguyễn Vũ Thanh Hà

Huyền Thoại Mùa Thu

3

Lâm Huệ Trinh

Thành Phố Tội Ác

4

Bùi Thúy Vy

Huyền Thoại Mùa Thu

5

Trần Thị Bích Phượng

Siêu Khuyền Thần Thông

6

Dương Thị Diễm My

50 Ngày Hẹn Đầu Tiên

7

Đặng Thu Thủy

Siêu Nhân Cái Bang

8

Trần Phương Mai

Nước Mắt Đỏ

9

Mai Thị Như Thảo

Thành Phố Tội Ác

10

Lê Thị Hoài Cung

Đẹp Từng Centimet

11

Phùng Dương Kim Long

Siêu Nhân Cái Bang

12

Mai Nguyễn Tuấn Cùơng

Thành Phố Tội Ác

13

Nguyễn Bảo Long

Nước Mắt Đỏ

14

Nguyễn Hoàng Duy

Siêu Nhân Cái Bang

15

Phan Thanh

Nước Mắt Đỏ

 

Những phần quà dành cho người chơi trúng thưởng sẽ được gửi qua đường Bưu Điện trong vòng 1 tuần lễ. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Game mới trong tháng 11.

 

Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam hân hạnh tổ chức chương trình này.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Thái Ngọc Thắng

ĐT: 0987978721

 

Trong thời gian diễn ra chương trình Game Đố Vui Có Thưởng 2-9, Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam đã nhận được nhiều email gửi về để tham gia. Sau đây là đáp án và danh sách các bạn đã trả lời chính xác và gửi về sớm nhất cho chương trình.

 

Đáp án: 5 điểm khác nhau giữa 2 hình

 

 

  1. Sọc trên mũ.
  2. Đôi mắt.
  3. Dây đeo cổ.
  4. Vạt áo trong.
  5. Tòa nhà cao tầng

 

Danh sách trúng thưởng Game 2-9:

 

STT

Tên

Phim chọn trúng thưởng

1

Nguyễn Trần Minh Như

Chuột con thông minh 2

2

Bảo Khương

Ngôi Nhà Ma

3

Phùng Dương Kim Long

Diep vien sieu hang 2

4

Nguyễn Hoàng Dung

Chuột Con Thông Minh 2

5

Lê Thái Bảo

Ngôi Nhà Ma

6

Trương Minh Đức

Điệp viên áo đen 2

7

Nguyễn Hoàng Duy

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 2

8

Nguyễn đứcThiện

Nước mắt đỏ

9

Đỗ Công Huân

Đẹp Từng Centimet

10

Nguyễn Hồng Ngọc

Ngôi Nhà Ma

 

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình của Công ty chúng tôi. Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn vào tuần tới.

Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.

 

 

Melancholy

Thứ sáu, 20/03/2009 - 05:00:pm

Nhớ từng chiều thu chẳng biết em đang ở đâu, lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu. Từng cơn gió bên hiên lạnh buốt tim buồn nhung nhớ. Hình bóng đó với anh đã quá thân thuộc.

Ấm áp những lúc ta ở bên vỗ về nhau, mặc những khó khăn vây quanh tình mỏng manh.

Em nói nói rằng sẽ ...
Em hứa hứa rằng sẽ ...

Mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả.

Những hạt mưa đầu mùa mang ký ức xưa từ dĩ vãng, những điều còn thầm kín đã vui sâu trong nỗi đau.

Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa, dù tiếc mấy cũng đi qua, chẳng bão tố chẳng phong ba.

Tự mình nên cách xa.

Nghìn năm sau vẫn còn chờ, tình đã vỡ ngỡ cơn mơ.

Giờ nỗi nhớ chỉ còn mang những âm thanh buồn.

(Mr. Siro)

 

Nghe tại đây.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-16

2 câu chuyện Oscar

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:56:pm

Câu chuyện thứ 1:

Benjamin Button - cuộc đời trôi ngược

Có 2 nhận định rất hay rút ra từ phim này:
1. Bất kỳ ai dù làm gì nghĩ gì, mừng vui hay trách than số phận ra sao...rốt cuộc họ cũng ra đi.
2. Mọi người dù khác nhau thế nào đi nữa từ màu da, hình dáng, ngôn ngữ ... họ đều có một điểm chung: họ đều say xỉn vào mỗi tối.

%3cig%20grinĐây là một bộ phim rất lạ, lạ từ cái tiêu đề Anh cho tới tiêu đề Việt, rồi cả nội dung của nó cũng rất lạ. Khác với những phim đã từng xem trước đây thì bạn sẽ được trải nghiệm một cảm giác về sống ngược thời gian. Người ta sinh ra trẻ khỏe rồi lão bịnh tử, với Benjamin cuộc đời trớ trêu tạo hóa cho anh là một người đặc biệt, dường như chỉ có mình anh trên cõi đời này như thế.



%3cig%20grinSinh ra trong gia đình Button nhưng lại lớn lên tại nhà dưỡng lão với cái tên Benjamin do một người phụ nữ da đen cưu mang đặt cho. Số phận xui rủi Ben nhưng lại tạo cơ hội cho Ben vì sống trong viện lại có cái hay. Bé già không thấy lạc lõng giữa những người gần đất xa trời ấy. Và ở đó ông học nhiều điều lắm. Xung quanh ông những người bạn già vẫn đang cố sống những ngày cuối đời trước khi người bạn quen ghé thăm nhà. Họ ngồi đó, hồi tưởng những ngày xa xưa, về kỳ tích mà mình có, về tài năng của mình, đôi mắt nhìn về xa xăm và chờ đợi ngày mình ra đi trong giấc ngủ. Ngày lặng lẽ và nhẹ nhàng như thế trôi đi để kết thúc bằng những giấc ngủ yên bình.



%3cig%20grinNội dung mô tả một câu chuyện mới mẻ về một nhân vật đặc biệt đã tạo nên sự tươi mới trong lô lốc những kịch bản na ná và thêm thắt. Chính kịch bản lạ này đã tạo tiếng vang tiền Oscar sắp tới. Mà lạ một điều những phim được đánh giá cao thường rất khó xem, vì nó mang nặng tính chất nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn cao. Chính vì thế kéo dài 2 tiếng 40 phút một cách chậm rãi dễ khiến nhiều người mệt mỏi và chán nản. Thế mà khi xem càng về sau, khán giả lại càng thấy háo hức tò mò muốn biết rồi cuộc đời sẽ đưa Ben tới đâu, và cái kết thúc đặc biệt nào sẽ dành cho ông khi mà ngay từ lúc lọt lòng ông đã là một món quà kỳ lạ mà thượng đế tạo ra.



%3cig%20grinCó bao giờ bạn tự hỏi, mình dành bao nhiêu yêu thương cho người mình yêu quý khi họ còn sống? Có bao giờ là đủ để khi họ mất đi mình không thấy hối tiếc, ân hận. Bộ phim dạy cho người xem bài học ý nghĩa nhạy cảm và thú vị về cái cách yêu thương một người còn sống và cái cách lặng lẽ tôn trọng khi họ ra đi.



%3cig%20grinNgười ta đua nhau già đi theo thời gian thì Ben như chiếc đồng hồ chạy ngược. Như một cuốn băng được tua lại, bé-già Ben hồi xuân toàn bộ hệ thống và chuyển sang giai đoạn già-bé. Thời đại này già trẻ cặp kè có thể thật hoặc vì tiền, nhưng với Ben thì trải qua hai lần cặp kè rất lạ khó lý giải, lúc già và lúc trẻ. Và khi nhìn vào họ, người ta thấy ngộ ngộ và không biết có nên cười hay không. Ben trẻ lại có đáng mừng không? Không mừng đâu. Buồn đấy. Bạn trẻ lại và nhìn những người thân bên mình già dần và chết đi trước mình. Đó là một điều rất nặng nề.



%3cig%20grinVà còn nhiều điều thú vị khác nữa đang chờ bạn khám phá và cảm nhận khi đi dọc theo cùng cuộc đời ngược của Ben. Đây là một cậu chuyện hay và lý thú nhưng nặng tâm lý nên sẽ có những lúc mạch câu chuyện đều đều trôi đi, vì thế khuyến cáo bạn nên đi coi 2 người trở lên trò chuyện hoặc ít nhất phải mang gì đó vào rạp ăn để cho đỡ chán. Vì đây là phim Oscar mà!


Câu chuyện thứ 2:

Slumdog Millionaire - Đằng sau một Gameshow

%3c3cig%3c20grin Oscar năm nay có vẻ có thêm nhiều phim rất mới lạ, cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Chính điều nay giúp cho Oscar 2009 được chú ý nhiều hơn hết. 2 trong số những bộ phim có nhiều đề cử nhất đã xem xong. Có thể nói “kẻ tám lạng người nửa cân”. Nếu Benjamin cho ta biết cuộc sống ngược trong cái thế giới mà điều gì cũng có thể xảy ra, thì Triệu Phú Ổ Chuột cho ta cảm giác quen thuộc đến từ 1 gameshow.


MC và người chơi ngoài đời (trên VTV3)


MC và người chơi (Jamal) trong phim

%3c3cig%3c20grin Đánh giá đầu tiên giành cho phần nhạc phim. Phải nói là rất ấn tượng. Phim Ấn Độ bao giờ cũng lôi cuốn người xem bởi những giai điệu rất vui nhộn, xen lẫn vào những đoạn phim là những màn ca múa. Đây chính là điểm nổi bật của điện ảnh Bollywood. Bộ phim này chỉ có 1 đoạn hát múa duy nhất ở cuối phim, còn lại xuyên suốt cả phim thì phần nhạc nền đã đảm nhiệm rất tốt, đóng vai trò rất quan trọng, nó lôi cuốn người xem vào nhịp điệu liên tục của câu chuyện.



%3c3cig%3c20grin Sau phần mở đầu với nhân vật chính bị bắt và tra khảo, chúng ta sẽ được chứng kiến và nghe những điều rất quen thuộc: đó là “nhạc hiệu”, là “ghế nóng”, “người chơi”, “câu hỏi”, “câu trả lời cuối cùng”, “quyền trợ giúp”… nếu ai mê xem gameshow trên VTV3 hẳn sẽ nhận ra chương trình này: Who wants to be a millionaire? Ai Là Triệu Phú? Nếu như ở Việt Nam, người chơi đến với chương trình với mục đích “vui là chính, phần thưởng là mười”, thì ở phim này người dân Ấn Độ đăng ký tham gia với mục tiêu duy nhất – “từ giẻ rách thành giàu có”.


Từ một cậu bé ngồi nhà xí tự tạo...


...đến ngồi "ghế nóng" để trở thành triệu phú



%3c3cig%3c20grin Jamal tham gia gameshow với mục đích: cô bạn gái Latika ngày xưa sẽ xem và tìm tới anh. Thế nhưng, hay không bằng hên, đa số các câu hỏi từ chương trình đưa ra đều nằm trong sự hiểu biết của Jamal. Các câu trả lời mà Jamal đáp lại đều đến từ những kinh nghiệm mà anh đã trải qua trong suốt thưở thiếu thời cơ cực và sóng gió của mình. Khi trả lời hoàn tất câu hỏi với mức điểm 10 triệu rupee (tiền tệ Ấn Độ) thì nhạc hiệu kết thúc chương trình vang lên, Jamal tạm thời dừng cuộc chơi và sẽ trả lời nốt câu hỏi cuối cùng với mức 20 triệu rupee vào ngày hôm sau. Chính vào lúc “nghỉ ngơi” như thế, Jamal bị bắt vì tội chơi gian lận.



%3c3cig%3c20grin Kể lại cuộc đời mình khi bị tra khảo, 2 tay cảnh sát bắt đầu hiểu ra mọi chuyện đến với Jamal không phải may mắn mà phải nói là rất xui xẻo. Từng bước từng bước, Jamal đưa người xem quay lại thời gian với những câu chuyện từ lúc bé, từ những sự kiện giúp cho anh trả lời được đa số câu hỏi. Những sự kiện đó vui có buồn có đều khiến cho Jamal rất khó khăn khi trả lời. Nhưng cuối cùng anh cũng hoàn tất các câu hỏi của mình và chịu mất 2 quyền trợ giúp: hỏi ý kiến khán giả và 50-50.

%3c3cig%3c20grin Trước bài tường thuật quá sức thật thà như thế, 2 tay cảnh sát để cho Jamal quay lại trường quay ngày hôm sau. Giờ đây, anh không chỉ là người hùng của khu ổ chuột mà còn trong lòng tất cả người dân Mumbai khi anh có cơ hội trở thành người thứ 2 trả lời tất cả câu hỏi của chương trình (người thứ 1 là ai xem phim sẽ rõ).

%3c3cig%3c20grin Câu hỏi được nêu lên. Anh bí. Quyền trợ giúp cuối cùng được sử dụng. Gọi điện cho người thân. Liên lạc được nối cho số điện thoại duy nhất mà anh biết. Salim - người anh ruột. Nhưng chiếc điện thoại đó giờ lại đang trong tay Latika, người mà anh luôn mong tin. Liệu cô gái có giúp anh trả lời câu hỏi này? Salim hiện giờ đang ở đâu? Liệu cả 3 có gặp lại nhau, hay chỉ 2? Câu chuyện sẽ kết thúc trong nụ cười hay nước mắt?



%3c3cig%3c20grin Đây là một bộ phim hay, thể hiện bao quát văn hóa và đời sống của người dân Ấn Độ thông qua chuyến phiêu lưu với số mệnh của chàng trai Jamal. Với giai điệu trầm bổng gợi cảm giác lý thú, những phân đoạn sâu lắng và nhiều suy tư, bộ phim mang lại thông điệp về giá trị cuộc sống luôn hướng tới những điều cao quý, sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân cho những lý tưởng lớn lao, cho lẽ phải hay ít ra là vì những người mà mình yêu quý. Mối tình giữa chàng Jamal và nàng Latika thật đẹp, cho dù thời gian trôi qua và những xa cách, họ vẫn luôn nghĩ về nhau, mong đến một ngày sẽ được gặp lại. Và cùng sống bên nhau trọn đời.


!.45.!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-15

Chi Hua Hua - Mi Corazón

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:52:pm

big grinLúc đầu thì thật không thích mấy phim về động vật cho lắm, cứ nhìn miệng tụi chó mèo nhóp nhép nhóp nhép cho giống người mà thấy ghét. Thà là coi phim hoạt hình hoặc phim người đóng có chó hoặc mèo là trợ lý thì thấy thích hơn. Khi xem phim này được vài phút vẫn giữ nguyên quan niệm ấy. Đến lúc Chloe bị bắt cóc, dường như mạch phim nhanh hơn và cái quan điểm cố hữu của tôi cũng bắt đầu thay đổi theo.

big grin Lúc cô Viv bận công tác xa phải gửi lại cún yêu cho Rachel. Cô gái hẹn bạn đi Mexico và không quên mang theo Chloe nhưng vì mải mê với 2 cô bạn, bỏ rơi chú chó Chi Hua Hua trắng phốc lang thang bơ vơ thì làm sao tránh khỏi bọn bắt chó trộm. Thế là cô nàng rơi vào trại Dog Fight, nơi người ta bỏ tiền để xem lũ chó cắn giết nhau. Ở đây, cô nàng "minh tinh" gặp "chàng lãng tử" Delgado, một chú chó cảnh sát, vì mất khả năng khứu giác trong 1 lần làm nhiệm vụ nên không còn được trọng dụng trong ngành. Cùng với những người bạn khác, Delgado đã giúp Chloe tìm đường trở về với Rachel và Papi - một chú Chi Hua Hua - một "chàng lãng tử" khác, chú này đã thầm thương trộm nhớ cô nàng biết bao lâu nay.

big grin Nội dung phim có vẻ không mới vì thể loại "tìm đường về nhà" kiểu này đã từng xem rất nhiều trước đây, nhưng khi xem thì vẫn thấy rất thú vị, những chú chó trong phim mới lạ hơn với nói giọng Mexico, Tây Ban Nha rất ngộ, phần nhạc nền trong phim rất lôi cuốn, và tình yêu của những chú chó với nhau rất giàu cảm xúc, rất người.

big grin Khi xem phim này, có lúc tưởng như đang xem lại Enchanted, vì tình tiết phim hao hao, một cô gái lạc đến 1 thế giới xa lạ, được một người xa lạ ra sức giúp đỡ, còn một người thân quen với một quyết tâm duy nhất là tìm cho ra người yêu thương bị thất lạc.

big grin Trong phim có một chú chó bị nhốt trong cũi, nó sắp phải ra sàn đấu nên đứng chắp tay cầu nguyện rất giống người, nhìn cảnh này mà nhịn cười không nổi. Rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lại thêm chú chuột Manuel và con kỳ nhông, cả hai hợp thành "bộ đôi siêu quậy" trên phim, nhưng cả hai đóng một vai trò khá là quan trọng trong phim (khi xem sẽ biết!!!).

big grin Trong phim tui thích chú chó Papi nhất, phần vì nó giống chú chó nhà tui, phần vì sự si tình của nó. Phận là vật nuôi của người làm vườn, địa vị thấp kém, nhưng chú lại si mê cô nàng nhà giàu (ít ra phải gọi là cô chủ nhỉ). Thử tỏ tình, và thất bại, nhưng trái tim chàng vẫn 1 lòng 1 dạ vì cô. Thế mới thấy "hỡi thế gian tình là chi...". Kha kha. Chỉ cần một thoáng thấy thiếu "mùi" của nàng là chàng nhận ra ngay. Chàng lao vào cuộc tình kiếm không mệt mỏi. Và chàng đã gặp được nàng. Nhưng nàng đang nằm thoi thóp không động đậy. Những lời bộc bạch của chàng thật cảm động. Nhưng nàng thì không thấy động tĩnh gì nữa ... nước mắt chàng trai đã rơi. Chàng thều thào: "Wake up, Mi Corazón. It's me. Your Papi. Speak to me. Fill my ears with your beautiful voice...Without you, the sun will have no warm, the flower's no beauty...I will tend your garden forever...Your love is the rain that falls apart my earth...Chloe, come back to Beverly Hills with me...".

Nhưng nàng thì...crying

big grin Kết, khác hoàn toàn so với những suy nghĩ ban đầu của tui, đây là một bộ phim hay, hấp dẫn và rất đáng xem. Bộ phim với những kết cục mỹ mãn chắc chắn sẽ làm hài lòng người xem. Những chú cún hạng sang đang đến và sẽ chinh phục bạn.

Chi Hua Hua. Mi Corazón.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-02

Tẩu thoát đến tình yêu và tình bạn

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:49:pm

big grinPhải nói trước là phần 2 này vui nhộn và hấp dẫn hơn phần 1 nhiều nên rất đáng được mong đợi. Chúng ta sẽ được biết đến thời thơ ấu của cả 4 và một điều đảm bảo là chúng lúc nhỏ cực kỳ "ku-te".

Sự việc bắt đầu thế này.

big grin Với sự giúp đỡ của Vua Julien lí lắc cùng cận thần điềm đạm Maurice, sự hỗ trợ về kỹ thuật của 4 "kỹ sư" siêu hạng chim cánh cụt, 2 chú tinh tinh lấy thú đánh cờ làm vui; sư tử Alex - ngựa vằn Marty - hươu Melman - hà mã Gloria đã thực hiện một chuyến bay nhớ đời, một chuyến bay của thú vật có 1 không 2 trên thế giới.

Mục đích: thoát khỏi Madagascar để trở về New York.

big grin Nhưng xui thay, với chiếc máy bay quân sự không thể cũ hơn, cùng với "đội phi hành đoàn" thích bơi hơn là bay này lại khiến cho đoàn thú vật không thể hoàn thành chặng đường. Chiếc máy bay cũ kỹ phải quá bộ đến một vùng đất mới.

Kết quả: trong cái rủi có cái may

big grin Cứ tưởng lại đâm đầu vào những khó khăn như lần ghé Madagascar, nhưng lần này, thần may mắn mỉm cười rất tươi với "bộ tứ" khi đưa họ về đúng ngay nơi mà họ đã được sinh ra và nơi mà họ phải thuộc về đó.

Quê hương - khu bảo tồn động vật Phi Châu.

big grin Họ dần tìm ra bầy đàn và hòa nhịp sống tại đây. Họ trở thành những New Yorkers được xưng tụng. Họ trở về như những anh hùng. Thế nhưng, cái gì đạt được dễ quá thì nên cẩn thận, vì sự thể thường không như mong muốn. Đây là nơi hoang dã và cách sống cũng phải hoang dã nốt.

Chiến đấu với bản thân.

big grin Alex phải thể hiện được bản chất của một sư tử chân chính để nắm quyền thay cha Zuba, và Alex gặp trở ngại lớn nhất từ kẻ đối lập - Makunga.

big grin Marty trở thành biểu tượng cho lớp trẻ ngựa vằn noi theo, và họ yêu thần tượng của mình đến nỗi bắt chước y hệt như một con vẹt. Marty đang đứng trước những bản thể giống mình.

big grin Melman trở thành bác sỹ, cứu chữa người bệnh như ước mơ trở thành sự thật. Nhưng đàn hươu lại bảo "cứu chữa làm gì khi bác sỹ trước như anh cũng chết đấy thôi". Có lẽ Melman sẽ không từ bỏ ước mơ đâu, nhưng trái tim anh giờ đây không còn tự chủ được, khi mà một hình ảnh khác luôn chiếm cứ bên trong.

big grin Gloria có lẽ là thoải mái nhất trong cả bọn, từ lúc đáp máy bay cho đến lúc nhập đàn. Cô trở thành vẻ đẹp hoàn mỹ mà chị em hà mã ao ước, anh em hà mã đam mê. Nhưng liệu những câu nói ngọt như mía lùi của chàng "lùn-mập" Moto Moto có thắng được trái tim chân thành của chàng "cao-ốm" hay không. Cả bọn, Gloria là người khó khăn lựa chọn nhất.

Kết thúc - một đám cưới và một mối tình "đũa lệch" nở hoa.

Bên lề là vô số tiếng cười.

big grin Sự xuất hiện trở lại của bà cụ trong phần 1 sẽ khiến cho bạn cười nắc nẻ vì những pha "già mà dai" cùng những câu nói cực kỳ thú vị của bà. Bà là người tạo ra kịch tính cho những pha hành động trong phim và cũng chính bà là nỗi ám ảnh cho những vị "chúa sơn lâm". Từ Alex, Zuba cho tới Makunga cũng phải xếp re.

big grin Về phần mình, một bộ tứ khác - chim cánh cụt - cũng thực hiện trót lọt một phi vụ đánh cướp xe ô tô không có thứ hai trong lịch sử "cướp ngày" của thế giới. Con người không thể ngờ, có khi còn choáng trước "4 tên cướp thế kỷ của Phi Châu".

big grin Không thể thiếu bộ ba Julien, Maurice và Mort. Cả 3 cùng tâng nhau lên mây, khi Julien tự cho mình là cứu thế của sinh vật trong khi Maurice không chút phản kháng mà đồng tình theo, còn Mort thì cho người xem cảm giác như chú sóc Scrat trong Kỷ Băng Hà, chính nhóc tỳ này cũng tạo điều kiện cho Vua Julien tiếp tục "nổ".

big grin Dòng nước chỉ xuất hiện vài đoạn nhưng là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Dòng nước chính là chìa khóa của phim.

big grin Hài hước, nhộn nhịp, kịch tính và hấp dẫn - tất cả đều được tăng cao trong chuyến bay Tẩu Thoát Đến Phi Châu.

I Like To Move It Move It
He Likes To Move It Move It
We Like To Move It Move It
You Like To (MOVE IT!)


Hey! Baby! Shaking!

whew!


Tựa gốc: Madagascar: Escape 2 Africa
Thể loại: Hoạt hình
Diễn viên lồng tiếng: Ben Stiller, Bernie Mac, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen
Đạo diễn: Eric Darnell, Tom McGrath
Hãng sx: DreamWorks
Nước sx: Mỹ
Độ dài: 89 phút
Khởi chiếu: 28/11/2008

Nội dung:

Phần 2 của phim, chúng ta sẽ được gặp lại "bộ tứ siêu quậy" cùng "họ hàng" của chúng tại Châu Phi. Chuyến bay do cơ trưởng chim cánh chụt lần nữa là rơi, thế nhưng lại mang đến cho Alex, Marty, Melman, Gloria cơ hội đoàn tụ cùng gia đình mình. Cũng tại đó, Melman nhận ra đã yêu Gloria từ lúc nào không biết.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-21

Tranformers - Tran Dau Trong Mo

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:46:pm

big grin Chào mừng các bạn đến với sân vận động VietCinema để theo dõi trận thi đấu bóng đá lượt về giữ 2 đội robot AutobotsDecepticons tranh cúp Allspark. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 4/7 trên sân vận động Hollywood đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội Autobots.

big grin Trên màn hình của quí vị là đội hình thi đấu chính thức của 2 đội ngày hôm nay.
Bên phía Autobots:
-Bắt chính là thủ môn Rachet với biệt danh Sỹ quan cứu thương.
-Các hậu vệ Optimus Prime lãnh đạo (mang băng đội trưởng) và Jazz càn lướt.
-Tiền vệ Bumble Bee nhanh nhẹn và khéo léo.
-Tiền đạo Iron Hide với biệt danh Sỹ quan huỷ diệt.
Bên phía Deceptions ngày hôm nay có:
-Thủ thành Devastator với biệt hiệu Cỗ xe tăng.
-Hậu vệ với biệt danh Máy ủi Bonecrusher.
-Tiền vệ Barricade với biệt hiệu Police.
-2 tiền đạo Trực thăng Blackout và Phản lực Starscream.
-Dự bị gồm có: Scorponock Bò cạp và Frenzy Do thám
-Ngoài ra tiền đạo đội trưởng Megatron đã đến VietCinema từ rất sớm để dưỡng thương.

big grin Nhìn qua đội hình của 2 đội ngày hôm nay chúng ta dễ dàng nhận thấy không có nhiều sự thay đổi so với 2 đội hình đã thi đấu "máu lửa" ở trận lượt đi.

big grin Trọng tài bắt chính ngày hôm nay là Micheal Bay. 2 trọng tài biên Lorenzo di BonaventuraSteven Spielberg.

big grin 2 đội đang tiến vào sân dưới hình dáng những chiếc xe bóng lộn, đã đến giữa sân, vâng thưa các bạn, đây chính là giây phút mà các bạn đã mong chờ từ rất lâu, HỌ ĐANG BIẾN HÌNH. Hãy lắng nghe những tiếng động từ những va chạm cơ giới, những chiếc bánh xe tách rời, biến đổi, chổng ngược lên trên, thay vào đó là những bộ phận máy móc cất giấu bên trong lòi ra thành những bộ phận tay chân mặt mũi. Những cú vươn mình thật mạnh mẽ, không khéo mái vòm hôm nay bị chọc thủng mất thôi. Bây giờ ai mà cá 1 ăn 100 cho robot nào đi qua cổng entrance được thì đảm bảo người đó thắng đậm. Họ đang khởi động. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến màn khởi động nào mạnh mẽ và ồn ào đến thế. Cảm ơn thượng đế đã sinh ra tôi hôm nay, đã chọn tôi làm bình luận viên ở trận đấu này.

big grin Trọng tài đang yêu cầu 2 đội trưởng Optimus Prime và Blackout (tạm thời mang băng đội trưởng thay Megatron) làm thủ tục nhận sân và bóng. Xin được nói thêm quả bóng được sử dụng ngày hôm nay là Sam Witwicky, cùng quả bóng dự bị Mikaela Banes. Thủ tục đã xong. Decepticons được chọn sân còn Autobots có bóng trước.
Trọng tài đang cho 2 đội tiến hành 1 phút mật niệm để tưởng nhớ Captain Archibald Witwicky, người đã có công mang 2 đội bóng đến với The Earth. Phút mật niệm đã trôi qua.

big grin Ngay bây giờ Bumble Bee và Optimus Prime đang đứng trong vòng tròn giữa sân cùng quả bóng Witwicky, chỉ còn chờ tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài Bay.

big grin Thưa các bạn, trận đấu hấp dẫn nhất hành tinh sắp diễn ra sau vài giây nữa thôi ... rè rè ...
... to be continued ...
...on 24/8...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-20

"Ke Hoach Yeu" - nguoi tinh khong bang troi tinh

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:46:pm

big grin Hôm nay là phim khởi chiếu rồi, họp báo phim cũng đã lâu nhưng mãi đến hôm nay mới viết bài review, thiệt là chậm còn hơn không. Hy vọng những ai thích lãng mạn sẽ đến rạp vì phim này, còn những chưa yêu thì cũng nên lò dò tới rạp để biết rằng "bạn có thể lập kế hoạch cho mọi việc, nhưng không thể lập kế hoạch cho tình yêu".

big grin Coi phim này lại nhớ tới Jenifer Garner trong 13 Going 30, cũng là thích cô bé mơ mộng, thầm yêu một anh chàng và cũng có một chàng khác "đơn phương" cô. Từ 13 tuổi, với ước mơ một lần thành người lớn, cô biến thành cô gái 30 tuổi thành đạt. Cô gặp lại người thầm trộm yêu cô, cô dần nhận ra tình cảm mình dành cho người ấy là rất nhiều, nhưng người ấy sắp lấy vợ. Cô hối tiếc, cô làm tất cả để thay đổi sự thật đó. Và cô đạt được hơn những gì mình mong đợi.

big grin Trở lại với Kế Hoạch Yêu, cô gái Na Jeong-ju thất bại trong mọi việc, từ công việc cho đến chuyện tình cảm, cô cho rằng tất cả đều từ sự xui xẻo của mối tình đầu, ước mơ của cô là thay đổi nó.

big grin Khác với 13 Going 30, cô bé vào trong chiếc tủ chứa đồ, cột mắt, bụi lấp lánh từ toà nhà đồ chơi rơi xuống, cô trở thành cô gái 30 tuổi. Trong Kế Hoạch Yêu, Na Jeong-ju nằm ngủ quên trên giường, li bì sau khi nhậu bí tỉ, cô buồn vì đi hẹn hò với bạn cũ mà quên đi ngày giỗ của mẹ. Trong giấc mơ cô ước mong thay đổi thực tại. Tỉnh giấc, ước mơ của cô thành sự thật, với click chuột, cô trở về quá khứ, cô phải làm gì để thay đổi quá khứ mà việc làm đó sẽ dẫn tới thay đổi rất lớn trong tương lai?

big grin Cô làm tất cả. Trước hết là ngăn cản Jo Hani, người cô thầm yêu trộm nhớ nhưng cũng là người bỏ rơi cô sau khi đã nói yêu cô. Thứ hai, làm đủ mọi cách để Na Jeong-ju (tức là cô lúc nhỏ) yêu anh chàng "mọt sách" Oh Tae-hoon, người mà sau này sẽ trở thành một người thành đạt.

big grin Cô đã thành công, cô đã khiến cho Oh Tae-hoon tiếp cận Na Jeong-ju, đã khiến Jo Hani ra xa tầm nhìn của Na Jeong-ju. Cô đã tính toán rất kỹ "kế hoạch" của mình, nhưng cô lại không làm gì được trước "kế hoạch" của thượng đế. 45 chỉ có thể nói một câu rằng "người tính không bằng trời tính". Sự việc trong tương lai thế nào thì trong quá khứ đã bắt đầu y như vậy. Na Jeong-ju vẫn vô-tình-một-cách-cố-ý-theo-sắp-đặt-của-ông-trời gặp mặt Jo Hani. Oh Tae-hoon với sự giúp đỡ hết mình của người-chị-đến-từ-tương-lai tiếp cận với Na Jeong-ju với mọi hành động, từ "ngốc xít" cho đến "nhạy cảm", ai mà có coi quảng cáo của dầu gội Rejoice khi coi cảnh tỏ tình của Oh Tae-hoon chắc cười bể bụng.

big grin Theo 45 nhận xét thì đây là một phim "tuổi teen cũng thích mà tuổi tween cũng thèm". Tuổi teen thì khỏi nói, yêu thì ngu ngơ lắm, chỉ cần nhìn người đó, thấy thích thích thì gọi là "tao cúm anh ý rồi", mà cái tuổi lạ, đã "yêu-một-cách-ngộ-nhận" người nào đó rồi thì luôn nghĩ tốt cho người đó, luôn bênh vực người đó. Tuổi tween thì lại khác, họ có thể đã yêu, cũng đã trải qua cái tuổi teen, điều họ mong muốn khi xem phim này là cũng được "click" để trở về quá khứ, khi yêu ai mà chẳng có sai lầm, ai cũng muốn tình yêu mình là hoàn hảo nhất, nhưng có mấy ai đạt được, vì thế, dù là nhỏ nhoi để thay đổi, họ cũng muốn thử.

big grin Trở lại với bộ phim, có vài cảnh 45 xem kỹ lắm nhưng vẫn chưa hiểu, khi hết phim ngẫm nghĩ kỹ lại thấy vui vui. Các bạn khi xem tới đoạn có cậu bé chơi bóng nói chuyện với Na Jeong-ju của tương lai không?

Na Jeong-ju hỏi cậu bé -sao em không chơi bóng nữa.
Cậu bé trả lời - chân em phẳng lắm, không chơi được như các bạn.
Na Jeong-ju lại nói - chị biết có một cầu thủ của Manchester cũng chân phẳng nhưng lại rất nổi tiếng.
Hôm sau cậu bé trả lời Na Jeong-ju - em sẽ chơi bóng lại và sẽ nổi tiếng như cầu thủ Manchester đó.
Cậu bé chạy đi, Na Jeong-ju đứng lại nhìn theo cậu bé.


big grin Đoạn này 45 suy nghĩ đây, té ra là cậu bé đó chính là người mà 10 năm sau trở thành cầu thủ nổi tiếng của Manchester với bàn chân phẳng. Hay.

big grin Một đoạn nữa, đó là lúc Jo Hani hát trong cuộc thi và gọi tên người duy nhất trong trái tim của cậu. Lúc đầu khi nhớ lại thì Jo Hani không hề chỉ tay vào Na Jeong-ju (nhỏ), vậy tại sao khi Na Jeong-ju (lớn) trở về quá khứ và ngồi bên cạnh Na Jeong-ju (nhỏ) thì Jo Hani lại chỉ đích danh Na Jeong-ju. Trong khi mọi việc vẫn diễn ra theo như tương sẽ có thì tại sao hành động của Jo Hani lại khác, chẳng lẽ tương lai sẽ thay đổi từ chi tiết này. Sau khi ngẫm nghĩ lâu, 45 "ngộ" ra rằng, chẳng có thay đổi gì cả, tương lai vẫn thế, Jo Hani vẫn bỏ Na Jeong-ju (nhỏ). Chẳng qua là tại vì ước mơ của Na Jeong-ju (lớn) là muốn được Jo Hani chỉ vào mình, thế thôi. "Ước mơ của bạn thành sự thật"-lời nhắn từ máy tính.

big grin Nhưng nếu các bạn nghĩ rộng ra một tí sẽ phát hiện một điểm rất thú vị. Trong tình tiết khi Jo Hani bị cô bạn của Na Jeong-ju (lớn) cản trở không cho đến cuộc thi, cậu đã cố hết sức để đến. Đến lượt thi của Oh Tae-hoon, lượt thi cuối, anh không muốn thi (dù đã luyện tập rất nhiều để tặng Na Jeong-ju) vì Na Jeong-ju không hề để ý đến anh. Anh nhường quyền biểu diễn cho Jo Hani. Jo Hani rất cảm kích. 45 suy nghĩ, sau khi đã tổng hợp hết các tình tiết trong phim, Jo Hani thực sự yêu Na Jeong-ju nhưng anh cảm phục trước tình cảm mà Oh Tae-hoon dành cho Na Jeong-ju, thế nên Jo Hani không chỉ tay vào Na Jeong-ju mà chỉ vào một người khác, điều này chứng tỏ Jo Hani đã nhường lại Na Jeong-ju cho Oh Tae-hoon. Đây chỉ là theo suy đoán của 45 thôi.

big grin Các bạn hẳn sẽ có những nhận xét khác với 45, nhưng để viết lên được những cảm nhận đó, mời các bạn đến rạp và xem phim. Nhưng hãy nhớ, đừng tự lên một "Kế hoạch yêu" cho mình, nó sẽ tự tìm đến bạn, vì bạn chẳng bao giờ chọi lại "ý trời".
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-27

Cuop Bien 3 - da toi noi tan cung

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:46:pm

big grin 45 đã đi xem 2 lần phim này và cảm nhận chung là ổn cho sự hoành tráng và tạm được cho nội dung phim.

big grin Một lần xem bên Đống Đa, phụ đề tới cảnh Jack ở nơi tận cùng thế giới, khung cảnh trắng xoá, chữ phụ đề trắng xoá, thế là không đọc được nội dung. Lần thứ 2, bên Thăng Long, lần này thuyết minh, nhưng hỡi ôi, miệng nhân vật đã nhắp mấy giây trước, giọng thuyết minh mới phát ra, hichic, thế là vừa xem phim vừa ráp 2 cái lại cho hiểu nội dung. Mà nội dung của Cướp Biển 3 thì hỡi ôi, người coi lần đầu, không xem 2 phần trước thì chỉ có mà ặc ặc. Nội dung cực lằng nhằng (có thế mới cần 2h45' để giải quyết vấn đề chứ).

big grin Khúc đầu phim, cảnh 2 tàu bắn phá nhau và cảnh hợp tác bắn phá tàu Đông Ấn là những cảnh quay hoành tráng nhất. Xem mới cảm nhận được "bom tấn". Cả 3 phần thì 45 thích nhất là phần 1, khó chịu nhất là phần 2 (vì kết thúc lãng nhách), còn phần 3 thì cảm xúc lẫn lộn, vừa cười khì khì trước những pha hài hước của ... những con vật, vừa kết nối mớ nội dung rối như mớ bòng bong, vừa phải căng mắt xem "hoành tráng cảnh" kẻo uổng...Thiệt là, xem phim mà kết hợp nhiều thứ ghê, nhồi hết trong 2h45'.

big grin Đạo diễn sợ cái lối diễn hài hước của Jack sẽ làm bà con ngán và sợ bị zô ziên, thế là phần 3 này, ông nhờ mấy con vật giúp đỡ, giúp khán giả thoải mái để xem trọn phim mà không mệt mỏi, giúp khán giả cười. Từ con khỉ Jack láu cá cho đến những con cua đá, rồi thêm bà vẹt nhiều chuyện nữa. Nhìn cái cảnh khỉ Jack ngồi run cầm cập mà thấy thương, mấy con cua đá thì thông minh ngoài sức tưởng tượng, biết sử dụng thân mình làm thành bánh xe ròng rọc như những chiến xe tăng thời chiến vậy, ấy thế mà vẫn đưa thuyền ra tới biển, "it's impossible", rồi thêm con vẹt khôn lõi nữa chứ, "bỏ tàu, bỏ tàu", sau đó lại "buồm no gió", thiệt bó tay. Đúng là phim của Walt Disney, tận dụng tối đa để gây cười.

big grin Phim này thất vọng nhất là Sao Feng, Châu Nhuận Phát đóng phim lâu thiệt, hay thiệt, nhưng lại được chọn vào phải cái vai "cùi bắp" quá. Xuất hiện thiệt là oai phong lẫm liệt, thật là hùng dũng, hiên ngang. Một cướp biển khét tiếng, giết người không gớm tay, thế mà mới nghe mấy lời xúi dại của Barbosa là tin cái rụp để rồi chết lãng nhách ngay trên chính tàu của mình, mà có phải bị kiếm của ai đó đâm trúng cho cam, đằng này tàu bị tấn công đạn nổ làm gỗ văng miểng, đâm trúng tim ... xong, he died.

big grin Khán giả đã chờ đợi để xem Cướp Biển 3, họ đã thoả mãn sự hoành tráng, thoải mái vì cười vui, hơi buồn vì các tình tiết, nhưng họ đã cảm nhận được sự cố gắng của cái gọi là "bom tấn" mà những nhà làm phim đã tạo ra. Hài lòng hay thất vọng, chỉ có xem phim mới rõ ý kiến từng người. Có lẽ phù hợp hơn nên kết thúc ở đây, để mọi người luôn nhớ Jack Sparrow, William, Elizabeth, Barbosa, Davy, khỉ Jack, Ngọc Trai Đen, Hà Lan bay ... và cả cái ngón chân cái bị bẻ cái rụp nữa chứ rolling on the floor . Phải không các bạn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-13

Die Hard 4 - "chang ai muon lam anh hung dau"

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:44:pm

Hôm nay mới đi coi bên Đống Đa bà con ơi, phim hay bá cháy. Thật đáng là "bom tấn". 45 coi suất 16h40, rạp hơi vắng. 45 cứ nghĩ là sẽ đông lắm chứ, vì phim này rất đáng được mong chờ mà. Thế mà lại quá ít khán giả, chả bù cho "2h45 phút" cướp biển. Tuy nhiên, nếu so sánh, 45 thấy phim này hơn đứt Cướp Biển 3. Quá xuất sắc.

Các nhân vật trong phim wá ổn, từ Bruce cho đến Justin Long, rồi cả Maggie Q nữa (mặc dù cô này chỉ đóng vai phụ), nhưng một người thích các bộ phim hành động từ đầu đến cuối như 45 thì phim này đỉnh của đỉnh.

Mà 45 cũng đã yêu thích sequence Die Hard ngay từ phần đầu rùi. Thích cái cách "một mình chống Mafia" của John, có máu có me chứ không "sạch sẽ" như 007. John chiến đấu hết mình bằng mồ hôi và nước mắt và sự quyết tâm chứ không nhờ máy móc như Bond. Chính vì cái đó nên phim mới rất thực và logic.

Khác với 3 phần đầu chủ yếu dựa màn đấu trí thông minh và sự quả cảm của John chống lại bọn khủng bố. Phần 4 này, John chỉ có hành động mà ít thể hiện trí như trước, vì đồng hành với anh trong phần này là hacker số 1 Matthew do Justin Long (diễn viên chính trong Accepted). Phần trí thuộc về chàng trai này. Cảnh John "mắt chữ Ô, miệng chữ O" đứng nhìn 2 hacker tranh cãi thiệt mắc cười, John chỉ biết "hello" cộc lốc.

Những màn hack máy tính chính phủ "nhanh như cái máy", coi mới biết hâm mộ mấy hacker thiệt, web của chính phủ mà chỉ vài phím tay, tụi nó mở cái rụp. Thích cái cách thủ tiêu các hacker của bọn khủng bố. Chúng làm quen, thiết lập mối quan hệ, liên lạc rồi "gửi tặng" virus, phía hacker không hề biết, nhấn Delete và "bùm". Thật quá tinh vi. 7 hacker bị tiêu diệt như vậy. Mathew là sẽ nạn nhân tiếp theo nếu không có sự xuất hiện kịp thời của John. Từ đó, cả 2 lao vào cuộc "mèo vờn chuột" với bọn khủng bố.

Maggie Q lần này vào vai ác, theo nhận xét của 45, cô già hơn so với Naked Weapon, nhưng thân hình vẫn bốc lửa như trước, vẻ đẹp Châu Á rất điển hình. Trong phim cô là phụ tá kiêm người tình của tên trùm Gabriel, những màn kungfu đậm chất Trung Hoa chỉ phát huy được đôi chút hiệu quả trước sự bị động của John, nhưng sau đó cô bị dập tơi bời, kết thúc là rơi tự do với "chiếc xe thể thao siêu xịn" (-theo lời John kể cho Gabriel). Đóng hơi ít, nhưng như thế cũng đủ khiến các bạn để ý dài dài trước lúc phim công chiếu.

Justin Long không còn xa lạ với chúng ta qua Accepted, lần này anh vào vai hacker liều lĩnh, vẫn với lối diễn hồn nhiên và vui vẻ, anh thực sự không bị khớp trước các pha hành động của John. Mathew cùng những hacker khác cùng đặt ra cuộc thi đấu xem ai hack được web chính phủ, chính "phép tính toán" của Mathew đã bị lợi dụng mà không hề hay biết, điều này gây ra biết bao phiền toái cho người dân Mỹ.

Trong phim có một nhân vật nữa cũng khá thú vị, đó là tay sai thân cận của trùm Gabriel. Tên này bắn tỉa ầm ầm, bay nhảy cứ như là Volverin trong X-Men. Những pha biểu diễn của tên này trước John làm 45 nhớ lại những pha biểu diễn Parkour trong Đặc Khu B13 hay Yamasaki. Coi cứ gọi là "sướng con mắt bên trái, đã con mắt bên phải".

Xem phim hành động thì phải coi phụ đề và âm thanh nổi mới hay, rạp Đống Đa đã không làm 45 thất vọng. Những tiếng động, cháy nổ, kính vỡ, xe bay vèo vèo như muốn vỡ tung khán phòng, thiệt là "đã hết sức". Coi phim vậy mới thú.

Ai đó có thể nói: "ông 45 sao 'nổ' quá zậy, phim có hay thiệt không đó, tốn tiền tui đi xem là coi chừng". Bạn yên tâm, 45 xem xong về viết bài bình luận liền (lần đầu tiên đó nha) cho diễn đàn thì chắc chắn không 'nổ' cho vui đâu. Đi coi lẹ lẹ nghen bạn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-13

Rowan Atkinson - se khong chi la Mr. Bean

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:42:pm

Có phim dù chỉ mới chiếu nhưng nội dung không hay sẽ chẳng để lại ấn tượng gì. Có nhiều bộ phim ra đời từ rất lâu, nay có xem lại cũng không thấy ngán, không phải vì nội dung phim có hay hơn, mà là vì những nhân vật đó đã trở nên rất đỗi thân quen mà nhiều khi chỉ cần nói tên thôi, bạn cũng biết là phim gì, và thuộc thể loại nào. Phim của Rowan Atkinson là môt ví dụ - Mr. Bean.


Nhiều bạn cứ nhìn vẻ mặt khù khờ của Rowan mà nhầm tưởng đây là một con người tầm thường, bạn nên nghĩ lại. Theo như 45 biết thì Rowan là học rất giỏi và thông minh. Tấm bằng Cao học tại Đại Học Oxford danh giá đủ để chứng minh cho điều này.


Có nhiều người sinh ra để đóng các thể loại phim hành động như Arnold, Nicolas Cage, Bruce Willis..., có người sinh ra đóng vai thiện lại không hay bằng vai ác như John Travolta, Jack Nicholson...Lại có người sinh ra chỉ để đóng hài, Rowan là người như vậy, Mr. Bean ra đời như thế đấy, rất tự nhiên.


Nếu ai có coi những phần nhỏ của Mr. Bean hẵn sẽ nhớ những khoảnh khắc vui vẻ ngớ ngẫn và hậu đậu một cách đáng yêu của anh chàng này. Nếu ở Việt Nam có "tệ hơn vợ thằng đậu" thì bên Anh lại có "tệ hơn Mr. Bean" mà Bean có nghĩa là đậu. Rowan đóng vai Bean rất nhẹ nhàng và dễ dàng như chính bản thân mình vậy, không hề có chút gì giả mạo, cố ý trong các tình huống gây cười của Bean, đóng rất thực và chọc cười rất có duyên của Bean khiến người ta khi xem phải ôm bụng và cười nắc nẻ. Trong các tập phim của Bean chả có cái gì gọi là nụ cười châm biếm, trào phúng, tất cả chỉ là cười vui, cười để vui, để thoải mái. Hình ảnh một người đàn ông mân mê, vui đùa với chú gấu bông, xem nó như người bạn nhỏ thân thiết của mình, mặc dù nó không hề biết nói (mà trong phim của Bean cũng rất ít lời thoại). Teddy - tên chú gấu bông - là hình ảnh đi cùng với Bean xuyên suốt trong những tập phim. Được Bean "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", lúc Bean vui cũng có Teddy bên cạnh, lúc Bean bực mình thì Teddy trở thành nạn nhân, hichic, các bạn còn nhớ tập nào mà Bean bỏ Teddy vào hộc tủ ý, đóng hộc lại ai dè kẹt lại cái đầu, Bean rứt rứt làm đứt luôn cái đầu, bực wá, chả thèm sửa, tắt đèn, Bean ngủ tới sáng.


Cái vui là ở chỗ những tình tiết bất ngờ, những ý định, suy nghĩ, hành động mà mới nhìn người ta chỉ có thể nghĩ "tên đó bị điên àh", cái đó khiến người ta cười, cười cho những hành động ngệch ngoạc của Bean, cười vì sự vụng về một cách đáng yêu của Bean, người xem cười một cách thoải mái, trút bỏ mệt nhọc, họ chả phải suy nghĩ gì nhiều, cứ cười, thế thôi.


Những bộ phim ngắn về Bean, 45 được xem cách đây cũng hơn chục năm, giờ có xem lại cũng thấy vui. Mới đây, Bean "tái xuất giang hồ" trong [b]Mr. Bean's Holiday[/b], sự trở lại vào thời điểm mà phim ngày một nhiều hơn, các diễn viên ngày một nhiều hơn, hình ảnh của Bean vẫn còn trong tâm trí mọi người tuy không còn được nhắc đến. Có thể xem đây như sự trở lại, đánh thức mọi người về một chàng Bean ngốc xít và "hơi điên". Đây cũng có thể là điểm kết thúc của nhân vật Bean, kết thúc vào lúc này để người ta sẽ nhớ tới hình ảnh Bean lâu hơn, kết thúc để có một khởi đầu mới cho Rowan. Cũng như trong bóng đá vậy, bạn kết thúc sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang sẽ được nhiều người nhớ và tiếc nuối hơn là khi bạn đã sa sút phong độ và rút lui.


Một khởi đầu mới cho Rowan, tại sao 45 lại nói vậy, 45 xin phép trích ghi lại một vài dòng mà 45 đọc được trong một bài viết về Bean trên báo VTM: "Chuyện gì khiến Rowan Atkinson 'chia tay' Mr. Bean. Lý do: sợ chết tên. Thật ra thì Rowan cũng đã chết tên từ khi tập đầu tiên của Mr. Bean ra đời. Mọi người không còn nhớ đến Rowan Atkinson nữa mà họ gọi ông là Mr. Bean! Đây có thể đánh giá là sự thành công mỹ mãn của một diễn viên, đồng thời cũng có thể khép lại sự nghiệp của diễn viên ấy." Quả thật, việc đóng quá thành công một vai diễn nào đó mà tên tuổi của vai diễn đó che lấp cả tên tuổi thật của mình thì dù có nổi tiếng thì cũng có hơi chút "bực mình". Điều này đồng thời cũng sẽ tác động phần nào đến các vai diễn khác sau đó. Cứ tưởng tượng, trước đây Rowan có tham gia phim hành động hài [b]Johnny English[/b], hay [b]Điệp viên không không thấy[/b], list các diễn viên có Rowan Atkinson, nếu ai không để ý khi xem Bean sẽ chả nhớ, nhưng nếu có ai nói "có Mr. Bean đóng đấy" thế là "ah, nhớ mặt thằng chả rồi". Thế đấy, nhân vật trong phim nổi tiếng quá người thật ngoài đời cũng phiền, các bạn ha.

Chính ví thế, 45 hy vọng rằng, và cả những người yêu thích Rowan hy vọng rằng, đây sẽ là bước khởi đầu mới cho Rowan trên con đường chinh phục thế giới nghệ thuật mà khi nhắc tới ông, người ta sẽ nhắc tới Rowan Atkinson chứ không phải là "ah, Mr. Bean chứ gì, tôi biết"...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-25

That that - gia gia

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:42:pm

Sao dạo này vô YM toàn gặp những tin nhắn kiểu như: "Bạn A đang bệnh nặng cần giúp đỡ, bạn B bị ung thư giai đoạn cuối...", thật chẳng biết đâu là thật hư. Những tin nhắn thường làm cho chúng ta bị bối rối vì sự xác thực của nó, chính vì thế khi không rõ nó có thật hay không, tốt nhất bạn nên delete và đừng nên post forward cho các bạn khác. Xin cảm ơn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-11

Nhen - Nhen

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:41:pm

big grin Hôm bữa đi xem "quả bom tấn" Người Nhện ở rạp Thăng Long. Đã là blockbuster thì khỏi phải bàn luận về sự nổi tiếng của nó độ "hot" của nó, nhưng ở đây 45 nói theo cách khác.

big grin Vào rạp Thăng Long sớm 15', ngồi quan sát. Khán giả vẫn lục đục vào khán phòng mỗi lúc đông hơn. Lâu rùi mới đi lại rạp Thăng Long, lần gần đây nhất là buổi giới thiệu Sài Gòn Nhật Thực. 6h20', phim chiếu.

big grin Giới thiệu của các bộ phim Hollywood luôn là phần mà 45 thích xem và có ấn tượng nhất, chắc bạn còn nhớ các phim trước như Casino Royal hay My Ex-girlfriend. Lần này cũng vậy, lấy hình tượng của những lưới nhện đan xen và những dòng giới thiệu nhân vật, đạo diễn cùng ekip làm phim mắc ngang mắc dọc trong màng nhện đó. Thật ấn tượng.

big grin 45 có một vài nhận xét về các nhân vật trong phim. Trước hết là Peter Parker, trông anh thật sự trẻ hơn với 2 phần trước, cách diễn xuất của anh chân thật và đầy cảm xúc hơn. Tiếp đó là Jane Mary Watson, không phải chê nhưng hình như trông cô già hơn và ốm hơn thì phải, hãy nhớ lại lúc Người Nhện treo ngược hôn cô ở phần 1 mà xem, cô thật gợi cảm. Phần 3 này diễn xuất của cô thì chưa tốt lắm, có đôi lúc không thực rõ ràng khi cô chưa lột tả được cảm giác của một người con gái yêu nhưng vẫn nghi ngờ.

big grin Cảnh quay Người Nhện đánh với Harry thật hoành tráng, nhưng nhiều kỹ xảo đan xen, xem thì sướng thiệt nhưng nhiều lúc cũng bị hoa mắt. Hary bay trên chiếc ván lướt bằng điện có 2 ống phản lực phía dưới, bay vèo vèo. 45 cứ tưởng âm thanh lọt ra ngoài khán phòng luôn chứ. Té ra hổng phải. Đó là tiếng ồn từ 1 (hoặc 2) cái quạt máy trong khán phòng. Tiếng ồn này thực sự gây khó chịu cho người xem. Hổng biết các nhân viên trong phòng có nghe được tiếng ồn đó không mà suốt 15' khán giả phải xem phim với tiếng ồn lúc bên trái lúc bên phải, một hồi sau thì cả 2 bên luôn.

big grin Một lúc sau tiếng ồn bớt dần, phim vẫn tiếp tục, lúc này Người Nhện đang vui sướng trong sự hân hoan của người dân New York, theo đó là một nụ hôn "ngược" đúng kịch bản phần 1, nhưng không phải dành cho Mary Jane mà là Gwen Stacy, người bạn mới của Peter Parker. Mary Jane nhìn cảnh này với ánh mắt như muốn nói lên rằng "em tưởng anh chỉ dành kiểu hôn này cho riêng em thôi chứ".

big grin Từ đầu phim đến cuối phim hẳn các bạn cũng nhận ra sự xuất hiện của chiếc nhẫn. Peter Parker dành chiếc nhẫn này để tặng cho Mary Jane như lời cầu hôn cô, anh bầm dập do không chống trả lại Harry cũng chỉ vì muốn giật lại chiếc nhẫn đang rơi, chiếc nhẫn được Peter đặt trong chiếc ly rượu để tạo sự ngạc nhiên cho Mary Jane, chiếc nhẫn đã trao cho Mary trên cầu nhưng không được chấp nhận...chiếc nhẫn xuyên suốt cuộc hành trình của phim như muốn nhắc nhở chuyện tình cảm của Người Nhện cũng rối rắm như chính cái loại tơ mà anh ấy phóng ra vậy.

big grin Diễn đàn mình không biết có ai chơi các game online không, ví dụ Con Đường Tơ Lụa chẳng hạn. Nếu có hẳn các bạn biết cái thuật ngữ "biến chao". Để 45 giải thích. "Biến chao" hay còn gọi là "biến quỷ", khi bạn hội tụ đủ năng lượng qua các lần training, hiện tượng này khi kích hoạt sẽ cho ra năng lượng cực lớn, đánh bại mọi đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần. Người Nhện của chúng ta cũng vậy. Venom - loài ký sinh từ ngoài hành tinh, "lạc bước" tới trái đất, bám vào xe của Người Nhện và bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của anh. Nó làm cho Người Nhện như biến thành ác ma trong lốt một người anh hùng, sẵn sàng giết người, và có những hành động quái gỡ. Thật là buồn cười cho anh chàng Parker nhảy nhót trên đường phố New York, cái cách anh ý nhảy cứ như "gay", anh ta biến bạn gái cũ của mình thành trò hề trước mặt mọi người trong quán bar, Mary Jane chỉ biết nhìn và ngơ ngác.

big grin Khi bạn vô tình để mạng nhện bám vào tay thì thiệt là khó chịu, dính dính khó gỡ. Nhưng nếu các bạn từ từ gỡ sẽ thành công. Câu chuyện phim đan xen như một mạng nhện cũng sẽ có cách tháo gỡ, đó là lúc những nhân vật nhận ra sự thực.

big grin Peter Parker thấy mình xấu xa khi khoát lên bộ áo màu đen, anh dùng lý trí của mình để gỡ bỏ nó ra khỏi cơ thể của mình. Peter Parker thoát khỏi mạng nhện.

big grin Harry nghe người quản gia thuật lại nguyên nhân dẫn đến cái chết của người cha mà anh luôn ngưỡng mộ và tôn thờ, anh thấy mình đã sai và bắt tay hợp tác với Người Nhện chống Venom và Sandman. Cái chết giúp anh được giải phóng.

big grin Sandman kể lại tình tiết dẫn đến tiếng súng cướp đi sinh mạng người chú của Paker. Anh thừa nhận mình đã sai, nhưng hành động anh chỉ là vô ý, và mục đích của anh chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Sự tha thứ của Paker giúp Sandman thoát khỏi mạng nhện.

big grin Sam Raimi muốn các nhân vật của mình vùng vẫy trong mạng nhện 3 của ông, ông muốn họ bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình trong mọi tình huống, lúc xấu cũng như lúc tốt. Ông chỉ họ cách diễn xuất chân thật để họ khiến ho khán giả thấy hay nhất và thật logic khi họ từng bước thoát ra khỏi mạng nhện. Sam Raimi thành công, Người Nhện 3 thành công, các kỹ xảo thành công. Xin chúc mừng.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-09

Sarang he yo

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:40:pm

big grin Một nhận xét cho bộ phim mới họp báo hôm qua nào. Hãy Nói Yêu Em thật sự không quá hay nhưng lại rất cảm động. Mặc dù nội dung phim không có nhiều tình tiết kịch tính nhưng biết cách lấy nước mắt của người xem lại là một thế mạnh của phim Hàn.

big grin Khởi đầu phim chậm chạp đi dần giới thiệu vào 2 nhân vật chính, một là cô bé 20 tuổi một thân một mình với cơ ngơi kếch xù, một là chủ quán bar mới ra tù, kiếm từng đồng nhờ phụ nữ để trả tiền nợ. Và cô bé bất ngờ trở thành con mồi của tên lọc lừa này.

big grin Jin, mất sau một tai nạn xe hơi thảm khốc, là anh trai của Min, cô gái mù, nhân vật thứ nhất ở trên. Julian, nhân vật thứ 2, là bạn khá thân của Jin, việc Jin để lại các lá thư và cuộn băng đã giúp cho Julian rất nhiều trong việc giả dạng thành chính Jin với mục đích chiếm lấy tài sản của Min trả cho tên đại ca luôn theo sát.

big grin Bây giờ Julian sẽ đến nhà Min với vai trò là anh trai Jin của cô. Mọi việc sẽ thuận lợi cho "Jin giả mạo" nếu không có những bí mật bị lộ ra và sự thay đổi trong tình cảm của chính anh ta. Sự việc như thế nào khi người trong nhà phát hiện ra, và hơn cả là chính Min tìm ra...

big grin Kết cục thế nào các bạn xem phim sẽ rõ hơn, ở đây 45 chỉ xin nhận xét những khía cạnh khác của phim.

big grin Thứ nhất là về diễn xuất của 2 diễn viên chính: Kim Woo Hyeok, Moon Geum Young. Các bạn vẫn nhớ cô nàng 15 tuổi lấy chồng chứ và cô bạn nhảy samba nữa, lần này cô bé Moon Geum Young có vai diễn khó hơn, người mù. Đóng phim muốn cho người xem hiểu tâm trạng mình thì sự biểu cảm của đôi mắt là quan trọng nhất, nhưng với những vai mù để diễn cho trọn vai là không dễ. Min mù rất thật, rất khéo, không hề giả tạo. Một vai diễn quá tầm nhưng không làm khó Moon Geum Young.

big grin Còn anh chàng Julian (Kim Woo Hyeok đóng) không đạt hiệu quả cao lắm, 45 không ưng ý với vai diễn này lắm. Julian mới ra tù, rất có duyên với phụ nữ giàu, mặt rất hầm hố, có tên đàn em luôn kè kè bên mình (tên này đến cuối phim 45 vẫn chưa biết hắn tốt hay xấu), thế mà khi gặp tên đại ca mà Julian thiếu rất nhiều tiền, anh ta lại chả có một tí phản ứng nào gọi là chống đối, nhất là khúc cuối, khi không hoàn tiền cho hắn ít nhứt cũng phải chống lại chứ, đằng này cứ đứng im cho hắn ... đâm. Bó tay. Nhưng mà lúc anh là Jin và gọi "Min àh, Min àh" nghe thiệt là thú vị và dễ thương, 45 thích tình tiết này. Lúc Julian nằm trong vòng tay của Min với bụng bê bết máu và nói những lời mà Min rất muốn nghe, muốn nghe đến nỗi cô bỏ ca phẫu thuật để tìm cho được anh. "Sarang he yo, sarang he yo, sarang he yo ... anh có thể nói cả ngàn lần cho em nghe, khi đó em sẽ trả lời thế nào..."

big grin Cảnh cuối, Min gặp Julian tại gốc cây to lớn, cảnh này giống trong cảnh cuối phim Ma Tốc Độ, khác ở chỗ trong Ma Tốc Độ khung cảnh là màu xanh, màu xanh của sự sống, còn ở Hãy Nói Yêu Em khung cảnh là tuyết trắng xoá bao phủ, màu trắng của sự lạnh lẽo, chợt nhớ lại lời ca khúc trong Tuyết Nhiệt Đới có đoạn:
"Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
Tình anh đem về ướp tuyết say.
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Em đang nằm mơ giấc mơ dịu ngọt".

big grin Tuyết rơi lạnh thật nhưng ôm anh thật ấm. Họ không ở cùng nhau trong thực tại nhưng đâu đó Min và Julian luôn có nhau. Ở đó họ sẽ như "cafe và thuốc phải đi cùng với nhau", Min sẽ luôn được "Jin" viết thư bằng những chữ nổi nghệch ngoạc, luôn được nghe Julian Nói Anh Yêu Em.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-09

Dong Mau Anh Hung - Bua tiec vo thuat Viet Nam

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:39:pm

big grin Quả là muộn còn hơn không. Suýt nữa đã bỏ lỡ một bộ phim hay. Một phim Việt Nam đúng chất Hollywood. Cho đến trưa ngày hôm nay, 45 và diemyeu mới xem phim "Dòng máu anh hùng", tại rạp Vinh Quang.

big grin Ý định đi xem phim này lâu rùi, từ trước khi trình chiếu nữa cơ, nhưng mãi đến nay mới xem. Khi xem xong mà vẫn còn ngạc nhiên, hổng biết có phải phim Việt không, sao mà hay đến thế.

big grin So với mấy phim Việt mà 45 được xem tại rạp như Cú Đấm, Áo Lụa, hay mới đây là Sài Gòn Nhật Thực...thì Dòng Máu Anh Hùng là ấn tượng nhất, nội dung rõ ràng, các cảnh quay đánh võ "đã con mắt" chẳng thua kém gì ở Hollywood. Các diễn viên nội, ngoại diễn xuất quá ổn. Các kỹ xảo, cảnh cháy nổ hoành tráng. Phim này mà không gửi tham gia giải phim quốc tế thì còn phim nào nữa.

big grin Từ lúc mở đầu cho đến phút cuối, những cảnh chiến đấu không ngừng, cảnh Cường và Sĩ đánh nhau thiệt hấp dẫn, những chiêu thức Cường tung ra thật ấn tượng, cứ tưởng đang được xem Dead Or Alive thôi. Nhưng mà sao mấy chiêu thức này nhìn hao hao giống môn võ Muya Thai zậy ta, từ đòn cùi chỏ tay cho đến đòn gối chân, nhưng cái đòn nhảy kẹp cổ mà Thuý (2 lần) và Cường (1 lần) thực hiện thì không nhầm lẫn được, chiêu này rất phổ biến trong Vovinam, ngoài ra cũng có những miếng đánh của Wushu cũng được áp dụng. Đúng là một bữa tiệc võ thuật trong phim Việt.

big grin Về phần các diễn viên thì từ Ngô Thanh Vân, Jonny Trí Nguyễn cho đến Dustin Nguyễn hay thậm chí ca sĩ hải ngoại Nguyễn Thắng đều khá ổn. Tuy nhiên việc lồng tiếng của Dustin không được ổn lắm, Sỹ nói chuyện nhiều đoạn hơi khó nghe. So với cái vai đạo diễn mà Dustin đóng trong Sài Gòn Nhật Thực thì vai Sỹ này, Dustin đóng đạt hơn, sự lạnh lùng, máu lạnh của một tay mật thám. Có vẻ Dustin hợp với vai ác hơn.
Tuy chỉ xuất hiện vài cảnh trong phim nhưng Nguyễn Chánh Tín không hổ danh là nghệ sĩ lâu năm. Đóng quá hay. Đúng là "gừng càng già càng cay", những câu nói lời thoại trong phim của Chánh Tín thật sự rúng động người xem, từ chỗ "người hùng là phải vậy", cho đến những lời thuyết giảng đạo lí cho người con trai Cường. Đáng khâm phục cựu MC của Rồng Vàng.

big grin Coi phim xong mới biết bọn Pháp thật độc ác với người dân Việt, chúng sẵn sàng bắt dân chúng đến các khu khai thác để bóc lột sức lao động thậm tệ, trước khi tử hình nghĩa quân chúng còn bắt người thân của họ buột mắt chính người cha, người con, người anh của mình. Thật mất nhân tính. Chúng còn đầu độc người dân bằng thuốc phiện, cảnh mấy con nghiện nằm "đê mê" trong khói thuốc khiến 45 nhớ lại phim Hoàng Phi Hồng. Không biết so với Trung Hoa, thuốc phiện mà bọn phương Tây đem vào Việt Nam là nhiều hay ít.

big grin Phim này ra cách đây cũng hơn 1 tháng rùi và thời điểm này các rạp cũng đang trình chiếu Người Nhện 3. Nếu thử so sánh với nhau sẽ thấy khác nhau một trời một vực. 45 không nói ở nội dung hay dở. Người Nhện với một lô lốc những kĩ xảo độc đáo, không biết đâu thật hư, thì The Rebel lại rất thực, rất người, những pha hành động rất gần gũi, không quá cầu kì nhưng lại đạt hiệu quả rất tốt.

big grin Xem phim này mới biết phim Việt vẫn có nhiều thách thức nhưng không phải không có cơ hội để thể hiện mình, dù đây là phim hợp tác với nước ngoài. Nhưng thế thì có sao, thời đại hội nhập mà, mở cửa thì sống, đóng cửa thì chỉ như ếch ngồi đáy giếng thôi. Hy vọng sau này phim Việt sẽ có ngày càng nhiều hơn những phim ấn tượng thế này. Khán giả Việt sẽ đến rạp để xem những phim do chính người Việt làm.

big grin Và lần sau, nếu có một phim Việt cũng hay như vậy chắc chắn 45 sẽ đi coi, sẽ coi sớm chứ không trễ như thế. Còn bạn, đừng để bỏ lỡ. Trễ còn hơn không.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-09

Cam nhan phim Sac Dep Ngan Can

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:38:pm

big grin Thứ 4 vừa rồi may mắn được đi họp báo bên Diamond và lại may mắn được gặp nữ diễn viên chính của phim kinh dị Mười, Anh Thư. Ngoài đời trông cô thật là hiền và dễ thương, lần trước được gặp Anh Thư ở SVĐ Quân Khu 7, nhưng không nhìn rõ, nay mới được diện kiến tận mắt cô Mười.

big grin Thế nhưng mục đích chính hôm đó là họp báo giới thiệu phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, nên tạp thời hẹn gặp lại Anh Thư lần sau, vào rạp thôi. Rạp Diamond thì khá đẹp nhưng hổng được hoành tráng cho lắm, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng nhân viên thì rất lịch sự.

big grin Phim họp báo hôm đó là một phim Hàn Quốc, thế nên về môtip cũng không khác những phim tình cảm hài trước. Mở đầu phim với những tình huống hài hước. Các tình tiết phim bắt đầu nhanh hơn. Đan xem giữa hài hước là các cung bậc tình cảm, đó là những phút sâu lắng của phim. Cái hay của phim Hàn là sau những trận cười ngả ngiêng là những lúc người xem phải lặng im và cảm nhận, suy nghĩ đôi điều về nội dung phim.
Nội dung phim kể về Kang Hana, một cô gái vừa mập vừa xấu, nhưng đổi lại cô có một giọng hát hay, gây xúc động lòng người. Cô yêu thầm Sang Jun - người quản lý ca sĩ. Cô làm tất cả vì anh, nhưng lại không dám thổ lộ vì ngoại hình xấu xí của mình. Cô quyết định đến bác sĩ để giải phẩu thẩm mỹ, một bước ngoặc thay đổi đời cô.

big grin Ngày nay nếu các bạn đọc báo, xem tivi hay search online, không khó cho bạn tìm thấy những vấn đề liên quan đến việc giải phẩu thẫm mỹ. Lợi thì có lợi, nhưng hại cũng không ít. Trong giới nghệ sĩ, số người đi làm đẹp bằng phẩu thuật không hiếm nữa. Chung quy cũng vì đời sống xã hội ngày một tăng, nhu cầu ăn ngon mặc đẹp của con người đã đầy đủ, họ sẽ muốn làm đẹp. Họ muốn mình đẹp hơn trước mắt người thân, bạn bè, công chúng, và nhất là bên người mình yêu. Chính vì thế, họ sẵn sàng đánh đổi. Họ vào thẩm mỹ viện. Trút bỏ vẻ ngoài tự nhiên của mình. Bỏ bớt những thứ cần bỏ, và thêm vào những chỗ cần thêm.

big grin Sau ca phẩu thuật, chắc chắn họ sẽ đẹp hơn (đa số), nhưng đi theo đó là những hậu quả. Hãy cứ lấy điển hình trong Sắc Đẹp Ngàn Cân, và làm một so sánh nhỏ giữa được và mất.

big grin Trước hết là Kang Hanna, lúc chưa phẩu thuật, cô "được" hát nhép sau sân khấu cho Ammy, yêu đơn phương Sang Jun, được đến thăm bố tại bệnh viện một cách đường hoàng, được người bạn thân (mập không kém) quan tâm, chia sẻ và đồng cảm.

big grin Tiếp theo là Jenny, Kang Hanna sau khi mổ xẻ, cô có tất cả, được hát trên sân khấu mơ ước, được gần gũi người mình yêu, được mọi người khen xinh đẹp ( => mua xe giá rẻ, người giao thức ăn nhanh tông cột ngang, người lái taxi va chạm xe chảy máu xem là chuyện nhỏ...).

big grin Nhưng cô mất tất cả những thứ trước đây cô có.
-Cô xem trọng ngoại hình hơn giọng hát.
-Người bạn gái xa rời cô khi không còn hiểu nhau nữa.
-Ruồng bỏ người cha ruột của mình.
-Gặp khó khăn khi gần gũi người mình yêu : "cô đừng để anh ấy sờ vào ngực, anh ấy sẽ biết là đồ giả, cả mông nữa"

big grin Tất cả những điều đó khiến Jenny buồn, nhưng càng lo sợ hơn khi có người đã phát hiện ra cô là "đồ giả". Nỗi lo càng lớn hơn khi chính Sang Jun phát hiện ("anh không ghét những cô gái giải phẫu thẩm mỹ, nhưng anh không thích bạn gái mình làm vậy" - Sang Jun).

big grin Như 45 đã nói ở trên, cô phẩu thuật là không xấu vì mục đích của cô là vì tình yêu, nhưng những tình huống tréo ngoe có sự sắp đặt của kẻ ganh ghét mình đã khiền cô thành người xấu. Cô hoàn toàn không có lỗi, có chăng đó là hệ quả mà cô phải gánh chịu cho quyết định của mình.

big grin Cảnh Jenny bức xúc phân bua khi người yêu biết được mình phẩu thuật, cô đã diễn bằng cảm xúc thật nhất, cái cảm giác gần một người mình yêu mà không nói được thật khó tả, cô đã nói tất cả những suy nghĩ của mình, những lý do mà cô làm vậy.

big grin Người xưa có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng nếu họ biết thay đổi, mọi người sẵn sàng tha thứ. Jenny cũng vậy, cô đã sai, nhưng cô đã biết quay lại trước khi quá muộn. Cô thú nhận tất cả, chấp nhận mất đi những thứ mình vừa mới có thật ngắn ngủi. Cô không hối tiếc, cô không muốn hối hận vì những việc mình làm. Mọi người nhận ra và đã tha thứ cho cô. Cô nhận lai người cha. Cô bạn gái quay lại hát bè. Sang Jun chấp nhận cô. Khán giả ủng hộ và chấp nhận cô, nhưng trong phiên bản Kang Hanna chứ không phải Jenny.

big grin Một kết cục không thể tốt hơn. Người xứng đáng đã được đền đáp. Cuộc đời vẫn tiếp diễn. Đôi khi đi trật đường, nhưng kết cuộc cũng sẽ dẫn về con đường lớn của sự hoàn mỹ.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-25

Nicolas Cage - niem tin khong doi

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:37:pm

Nếu được chọn một diễn viên mình ưa thích với những vai diễn ấn tượng, 45 sẽ chọn Nicolas Cage.

Nicolas Cage tên đầy đủ là Nicholas Kim Coppola, anh sinh ngày 7 tháng 1 năm 1964 tại Long Beach, California, USA, trong một gia đình trung lưu, cha là giáo sư dạy văn còn mẹ là vũ sư kiêm biên đạo múa. Trước khi đến với con đường điện ảnh, anh từng bán bỏng ngô dạo. Sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc khi tham gia bộ phim Rumble Fish của đạo diễn Francis Coppola và Valley Girl vào năm 1983. Sau đó anh tham gia 1 vài bộ phim nữa nhưng không nổi bật lắm. Mãi cho đến khi anh nhận vai kẻ nghiện ngập trong Leaving Las Vegas, anh mới thực sự có những bước đột phá mới trên con đường chinh phục ước mơ theo đuổi nghiệp điện ảnh của mình.

Với lối diễn xuất tinh tế, nhẹ nhàng, pha chút hài hước, dí dỏm, cùng với gương mặt khá điển trai, anh từng bước nhập vai vào những bộ phim đẳng cấp sau này. Những bộ phim mà Nicolas Cage đóng thực sự tạo ấn tượng tốt cho 45, có thể kể ra như:

Con Air (1997): anh vào vai một quân nhân, một lần về thăm nhà đã bị dính vào một vụ ẩu đả gây chết người, anh bị bỏ tù. Trên chuyến bay chở tù nhân sang tù khác, các tù nhân đã bạo động, tìm cách vượt ngục, với sự khéo léo, thông minh, cùng bản lĩnh và trách nhiệm của một người lính, anh dũng cảm đương đầu với bọn tù vượt ngục, trận chiến càng diễn ra gay cấn hơn khi chiếc máy bay đang từ từ lao vào trung tâm của thành phố...Một bộ phim hành động hết sức thú vị và hấp dẫn, vai diễn này thực sự rất hay và gây thiện cảm rất lớn đối với 45. Nicolas Cage đã diễn xuất tuyệt vời.

Face/Off (1997): đây là bộ phim mà Nicolas Cage tham gia diễn xuất cùng nam diễn viên John Travolta. Một bộ phim tâm lý, hình sự, hồi hộp và gay cấn. Một lần nữa chứng tỏ tài năng diễn xuất, khả năng diễn đạt cảm xúc tuyệt vời của mình. Chính vai diễn trong phim này đã giúp cho Nicolas Cage được đề cử cho giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất.

The Rock (1995): bộ phim này Nicolas Cage đóng cùng nam tài tử điện ảnh 007 George Clooney. Anh vào vai nhân viên gỡ mìn, nhiệm vụ anh được giao là phải hợp tác cùng với nhân vật do Clooney thủ vai xâm nhập vào nhà tù The Rock, nơi những kẻ khủng bố đang tiến hành đặt những quả bom hoá học, hòng chính phủ phải thực hiện những yêu sách do chúng đưa ra. Sự kết hợp giữa sự già dặn và sức trẻ đã giúp cả hai diễn viên thêm thành công, và bộ phim tạo được những tiếng vang tốt khi đến với công chúng. Với diễn xuất gạo cội của mình, Clooney đã hướng dẫn và giúp Nicolas nhập vai rất tốt trong bộ phim này.

Gone in Sixty Seconds (2000): lại một bộ phim hành động khác nữa của Nicolas, và người hợp tác lần này, không ai xa lạ, chính là “bà Smith” Angelina Jolie. Lần này, Nicolas trổ tài trộm xe. “Biến mất trong 60 giây” kể về việc một nhóm người, trong thời gian bắt buộc phải kiếm đủ số xe để cứu lấy mạng sống người em trai. Không những trổ tài trộm xe, Nicolas còn cho thấy khả năng điều khiển xe ngoạn mục. Bên cạnh người bạn diễn xinh đẹp và gợi cảm, Nicolas một lần nữa lại gặt hái thành công trong những phim hành động mang phong cách của chính anh.

Ghost Rider (2006): lại một phim về tốc độ, nhưng lần này là xe môtô, Nicolas hoá thân vào nhân vật Johnny Blaze, vì muốn cứu người cha bị bệnh nặng và người yêu, anh đã phải bán thân cho quỷ dữ, khi biết rằng mình đã bị lừa cũng là lúc anh trở thành một còn quỷ thật sự… Lần này anh tham gia diễn xuất với một nữ diễn viên bốc lửa không kém gì “bà Smith” đó là Eve Mendes. Diễn xuất của Nicolas cùng bộ phim rất được mong chờ, đón nhận từ phía công chúng, đủ chứng tỏ cho khả năng chinh phục những bộ phim hành động của anh.

Ngoài những bộ phim kể trên, Nicolas còn tham gia nhiều bộ phim khác, với những thể loại khác nhau, có thể kể ra như: Vampire's Kiss (1989), Trapped in Paradise (1994), Snake Eyes (1998), City of Angels (1998), National Treasure (2004), Lord of War (2005), The Weather Man (2005), World Trade Center (2006), The Wicker Man (2006).

Tham gia nhiều phim và đạt được nhiều thành công đã chứng tỏ sự nỗ lực hết mình của Nicolas, thế mạnh của anh vẫn là những bộ phim hành động đúng chất Hollywood. Vì thế không có gì có thể ngăn Nicolas Cage tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-21

Kim Thành Vũ

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:36:pm

Sinh ngày 11/10, lớn lên trong một gia đình đa văn hoá, cha anh là một thương nhân người Nhật, còn mẹ là một người nội trợ Đài Loan. Đây chính là điều kiện đem lại cho anh khuôn mặt điển trai và lịch lãm. Người đó không ai khác chính là Kim Thành Vũ (tên tiếng nhật Takeshi Kaneshiro)

Với vẻ đẹp trai Châu Á và khuôn mặt khá Tây, cùng với lợi thế biết nhiều ngôn ngữ: Tiếng Nhật, Quảng Đông, Tiếng Anh và Phổ, anh nhanh chóng gây được chú ý đối với các đạo diễn phim.

Chập chững từ những vai diễn đầu tiên với sự bỡ ngỡ của một diễn viên mới vào nghề, nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết của mình, anh dần khẳng định tài năng của mình qua từng vai diễn, điều này đã chứng tỏ cho mọi người thấy không phải anh chỉ có cái vẻ ngoài hút hồn đã làm nên thành công cho anh, mà chính là nhờ tài năng của chính anh.

45 xem phim do anh đóng cũng khá nhiều, một phần là tình cờ, một phần cũng vì thích các vai diễn của anh, những vai diễn rất thú vị. Phim đầu tiên mà 45 được xem là trong bộ phim Returner (2002), anh vào vai một sát thủ máu lạnh, trong một lần làm nhiệm vụ vô tình cứu được cô gái đến từ tương lai, từ đó anh vướng vào những rắc rối mà cô gái ấy đem lại...Trong phim này anh diễn xuất rất khá, nhập vai sát thủ rất đạt, vẻ bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nóng và một tấm lòng tốt bụng. Có một cảnh làm 45 nhớ đến giờ chưa quên, đó là cảnh anh chạy trên chiếc xe cùng cô gái trốn chạy bọn truy bắt, xem cảnh này cứ mường tượng cảnh mà Ethan Hunt đua xe trong M.I.

Đến năm 2003, anh trở lại với vai diễn gây ấn tượng mạnh trong bộ phim ăn khách nhất của Hồng Kông: Turn Left, Turn Right. Anh vào vai John Liu, một nhạc công vĩ cầm trong một nhà hàng, câu chuyện tình yêu của anh với Eve Choi (do Gigi Leung đóng) thật sự khiến người ta xúc động. Họ luôn đi qua nhau, đối thoại với nhau, có khi đã gặp mặt, nhưng họ chẳng hề nhận ra nhau, đó chính là sự trớ trêu của số phận. Khi xem phim, 45 thích nhất là cảnh cuối, khi mà họ tuyệt vọng nhất là lúc ông trời kết duyên cho nhau. Cảnh động đất làm sập bức tường ngăn cách 2 căn phòng mà họ ở sát cạnh nhau, nhờ đó họ đã tìm ra nhau, cảnh phim này thật sự rất xúc động và ý nghĩa. Khi bạn yêu thật nhiều, không có gì là vật cản bạn đến với nhau. Khỏi nói các bạn cũng biết bộ phim này thành công thế nào, tài năng của họ Kim một lần nữa được khẳng định.

Các đạo diễn ngày càng tin tưởng anh, và họ tìm đến anh với những vai diễn khó hơn và gai góc hơn. Năm 2004, anh vào vai trong phim House of Flying Daggers. Anh đóng cùng Lưu Đức Hoa và Chương Tử Di. Vai diễn lần này với diễn biến phức tạp hơn khi anh vào vai một thị vệ và phải chiến đấu với thị vệ Lưu Đức Hoà để tranh giành người mình yêu quí. Vai diễn này thực sự yêu cầu anh phải thật xuất sắc khi bạn diễn của anh là một diễn viên quá gạo cội với những phim về tâm lý. Anh phải thể hiện được mình nếu không muốn bị lu mờ. Và anh đã thành công.

Quả bom tấn "Vô Gian Đạo 5" đang được trình chiếu, họ Kim lại lần nữa vào một vai khó. Anh sẽ thể hiện diễn biến tâm lý hết sức phức tạp của mình khi vào vai một thanh tra, từ các tình huống trong vụ án, anh dần khám phá ra rằng, thủ phạm lại chính là đồng nghiệp của mình Hei (do Lương Triều Vỹ đóng). Anh phải làm thế nào khi nhận ra điều đó. Sự mâu thuẫn và đau thương khi nhận ra sự thật đã được anh thể hiện rất rõ ở những phút cuối của phim. Một vai diễn hoàn hảo của riêng Kim Thành Vũ.

Sắp tới anh sẽ vào vai một nhân vật cực kỳ nổi tiếng của thời Tam Quốc - Gia Cát Lượng, trong bộ phim Xích Bích. 45 đang chờ đợi anh sẽ nhập vai này thế nào để lột tả được hình ảnh của một hình tượng trí tuệ siêu phàm trong lịch sử Trung Hoa. Hy vọng anh - với khả năng của mình - sẽ phần nào làm sống lại hình ảnh Khổng Minh thông thái, uyên bác mà trước đây đã khiến các bạn rất say mê trong bộ phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hãy cùng 45 chờ đợi nha các bạn.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-21

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới