Tổng số bài viết: 9
Sắp xếp theo: Hiển thị:
[7-8-2009] Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 123
Thứ sáu, 07/08/2009 - 09:39:am

Xin phép được mượn tiêu đề phim của anh em nhà Coen "No Country For Old Men" để ghép cho phim này, nhưng đổi lại thế này -> No Country For Young Men. Nói thế hổng phải là so sánh gì với phim quá đỉnh của Coen, mà là để cảnh báo rằng trong phim không có đất cho diễn viên trẻ đẹp, suốt phim bạn sẽ trực diện với toàn tuổi băm, 40 trở lên không, nào là hói đầu, tóc muối tiêu, râu amazon...

Cảnh báo thứ 2, diễn viên chính là Denzel Washington, coi phim ông này trước giờ các bạn đã biết rồi chứ gì -> nói từ đầu tới cuối, phần hành động thì toàn bộ do các nhân vật khác lo hết. Và trong phim này cũng không ngoại lệ, cảnh sát lo hết vụ action trong phim. Với lại, so với mấy năm trước thì giờ Denzel vừa già vừa mập, bụng ục ịch thì chạy gì nổi, thế là vào mấy vai tâm lý đàm phán nói nhiều thì mới có đất dụng võ.

Luôn tiện nói về Travolta, xem phim này lại nhớ mấy cái vai phản diện của ổng, nhớ nhất là 3 phim Broken Arrow, Face Off và Sword Fish. Công nhận ổng đóng mấy vai phản diện khôn ngoan hợp dễ sợ. Khuôn mặt lạnh, lanh và không lành chút nào. Trong phim, Travolta vào vai Ryder, có đeo một cái khuyên tai hình cây thập giá, chứng tỏ 1 cây sùng đạo. Và cái tư tưởng mà Ryder thể hiện xuyên suốt phim cũng phần nào bị ảnh hưởng từ đó.

Là một phim hình sự và đánh nhiều vào tâm lý nhân vật, do đó những đoạn đối thoại qua lại hẳn sẽ khiến các bạn giảm nhiệt khi xem, nên các bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ngáp và bịch bắp nhai đi là vừa. Tuy nhiên, ngoài những phần câu giờ nói về những câu chuyện linh tinh nhằm gây cười và bla bla bla (vô nghĩa) thì các bạn cũng phải chú ý một vài chi tiết để hiểu rõ hơn vì sao mà cha Ryder lại muốn khủng bố, rồi sao lại lấy số tiền như vậy, rồi mấy cái chỉ số vàng lên xuống gì đó (45 cũng hổng hiểu lắm)... nói chung là mắt nhìn, tai nghe, miệng nhai, đầu phân tích thì mới xem phim này ổn.
.jpg)
Trong phim 45 thấy gây phản cảm nhất là đoạn máy bay và cái toa xe điện ngầm không người lái. Máy bay thì bay ù ù mà máy quay thì quay vòng vòng, nói chung âm thanh và hình ảnh không khớp, làm nhìn màn hình mà y như bị say máy bay (lúc đó bụng lại đang đói mới đau), lại thêm âm thanh GLX gặp trục trặc hay sao mà cứ ak ak rè rè như radio mất sóng. Còn về cái toa xe thì đuối như chuối, đang lao vun vút với nó thì tự nhiên "đùng", kết thúc lãng xẹt. "Đùng" như thế nào thì mời pà coan xem phim sẽ rõ.


Xem phim gặp người quen, 2 ông đồng hội đồng thuyền trong Trans nay đóng 2 vai khác trong phim này. 1 là John Torturro vào vai chuyên viên đàm phán, toàn nghe ổng kể về thành tích, mà chưa thấy mô tê gì hết, đã thế ham hố rớ tay vào lại gây tử ẹo cho người ta mới ghê. Đúng là số hưởng. Về diện mạo thì y như ổng đóng xong Trans, thay bộ đồ rồi chạy qua phim trường đóng Pelham 123 (đính chính luôn là không biết có chính xác hông nữa, tại chả biết ổng đóng phim nào trước, nói chung là chạy qua chạy lại và cũng chả có thay đổi gì nhiều).

Người quen 2 là Ramon Rodriguez, nếu trong Trans, anh ta miệng ba lô ba la bao nhiêu thì phim này câm như hến (chắc ổng tức lắm, hoho) từ đầu phim tới đoạn kết chỉ toàn thấy anh ta hết gật gật rồi lắc lư cái đầu, nói chung là vai của anh ta dùng ngôn ngữ cơ thể hơi bị nhiều, đuối. (Nói thêm: nếu cái Trans mà đóng sau cái Pelham này thì cũng có thể hiểu sao mà trong Trans ổng lại nói nhiều hơn bình thường như vậy, hoho)

Có 1 đoạn 45 thấy không cần thiết phải kéo dài như thế - đoạn cảnh sát "làm tổ ong" 2 thằng khủng bố. Thiệt tình, tính thử xem, mỗi cảnh sát cấm súng lục từ 6 tới 12 viên, 1 xe cảnh sát chở ít nhất 4 người, đoạn đó có khoảng chục chiếc xe. Nguyên cả đội dồn lại bắn tới súng bốc khói thổi phì phì như cao bồi Texas. Thế mà cha Tony Scott cứ cho máy quay lia qua lia lại, lên hình cũng mất chục giây. Coi đoạn đó thì chỉ tổ ném cục tức lên đầu bọn khủng bố. Không đáng không đáng.

Ngoài ra phim cũng có nhiều đoạn massage thần kinh cho bớt căng thẳng, ý nói là những đoạn tấu hài í, chứ không phải hot scene đâu mà ham. Còn nó tấu hài tới đâu và bạn có cười không thì còn phải xem tâm tình ngày hôm đó của bạn ra sao.

[24/7/2009] K-20 Legend Of The Mask
Thứ hai, 27/07/2009 - 09:09:am


Tựa gốc: K-20 Legend Of The Mask
Đề tài: Hành động, Phiêu lưu, Giả tưởng
Diễn viên: Kim Thành Vũ, Takako Matsu, Tôru Nakamura
Đạo diễn: Shimako Sato
Hãng sx: Toho Company
Nước sx: Nhật Bản
Độ dài: 137 phút
Khởi chiếu: 24/07/2009
Website: http://www.festivefilms.com/K-20/
Nội dung:
Bộ phim lấy bối cảnh vào thế kỷ 19 tại một thủ đô Nhật Bản được hư cấu là Teito, lúc này giới quý tộc đang rất lớn mạnh và có sự phân chia giai cấp rất sâu sắc. Cả thành phố bị náo động lên khi xuất hiện một tên trộm bí ẩn chuyên ăn cắp kẻ giàu để giúp người nghèo, anh ta được gọi là K-20 (tên trộm với 20 khuôn mặt). Một chàng trai biễu diễn nhào lộn trong rạp xiếc - Heikichi bị nhầm lẫn chính là K-20 và anh đã bị truy bắt bởi Akechi Kogoro, thám tử nối tiếng đã từng chính tay bắt K-20 1 lần.Để thanh minh cho tên tuổi của mình, Heikichi quyết tìm ra tung tích thật sự của K-20.
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=8P5rqavPTec
Hình ảnh trong phim:







Manga Người Có Nhiều Mặt Nạ - Man of Many Faces

Người Có Nhiều Mặt Nạ là một bộ manga CLAMP kể về một cậu bé 9 tuổi tên Akira Ijyuin, cậu đã trộm rất nhiều đồ vật có giá trị để làm hài lòng 2 người mẹ của cậu, và từ đó cậu được mọi người biết đến với cái tên Người Có 20 Mặt Nạ.
Tình tiết của câu chuyện cũng xảy ra đồng thời với 2 bộ Những Thám Tử Trường CLAMP và Duklyon. Điều này đã được chứng minh qua đoạn hội thoại giữa Nokoru và Suo diễn ra trong Những Thám Tử Trường Học, còn trong Duklyon thì Akira và Utako xuất hiện cũng cùng thời đại như trong Người Có Nhiều Mặt Nạ.
Bộ manga này được xuất bản ở Anh bởi NXB Tokyopop, vẫn giữ kiểu đọc từ phải sang trái, nhưng giờ thì không xuất bản nữa.
------------------------------
Tác giả Rampo Edogawa

Taro Hirai, sinh ngày 21/10/1894 mất ngày 28/7/1965, được biết với nghệ danh Rampo Edogawa. Ông là tác giả và cũng là nhà phê bình văn học. Ông đã viết rất nhiều tiểu thuyết trinh thám. Kogoro Akechi là nhân vật thám tử đầu tiên trong số những bộ truyện trinh thám đó.
Rampo là người hâm mộ các tác giả huyền bí phương Tây, và đặc biệt là Edgar Allan Poe. Ngay cả nghệ danh của ông cũng vay mượn từ tên của Poe. Những tác giả khác cũng có ảnh hưởng đặc biệt tới ông trong đó có Maurice Leblanc và Ngài Arthur Conan Doyle.
------------------------------
(Nguồn: Wikipedia)
------------------------------
Phim khởi chiếu từ ngày 24-7-2009 tại rạp Thăng Long
Transformers 2: để cảm giác trọn vẹn
Thứ tư, 01/07/2009 - 07:55:am

Từ ngày họp premiere ở Parkson đến giờ đã qua 4 ngày và chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày công chiếu. Cái cảm giác choáng ngợp sau sức ép của bom tấn nay cũng đã giảm bớt, việc đưa ra những nhận xét cá nhân tất nhiên vẫn còn nhiều chủ quan do đó hy vọng sẽ không làm những bạn chưa xem phiền lòng.
Để thành hình một phim bom tấn hay blockbuster, bộ phim đó yêu cầu phải có một dàn diễn viên thật đỉnh, ekip làm phim thật sự choáng ngợp, nội dung và kỹ xảo được dàn dựng hoành tráng, và trên hết là khả năng PR và lượng khán giả hâm mộ đủ lớn để khiến cho bộ phim được biết đến trên toàn thế giới. Transformers đã đi qua 2 năm với biết bao nhiêu thành công mà chỉ cần search cái tên đã cho bạn biết bao con số thống kê hoàn hảo. Điều đó đảm bảo cho thành công và sự hứa hẹn ở một phần 2 tưng bừng hơn trước. Robot Đại Chiến 2: Bại Binh Phục Hận đang trên đường đến Việt Nam và thể hiện sự mãnh liệt trong việc chinh phục những mục tiêu mới.
Phần 1 thành công bao giờ cũng tạo áp lực buộc phần 2 làm ra phải tốt hơn và hay hơn, bao giờ cũng có sự so sánh trong những bộ phim có sequel, có những phần 2 đã thất bại thảm hại, số còn lại thì cho kết quả thành công. Sự kỳ vọng có thể đạt thành hoặc biến thành thất vọng sẽ được biết chỉ sau khi bộ phim kết thúc.
Nhà sản xuất Steven Speilberg từng phải thốt lên những lời ca tụng "cảm tính" khi phim được quay những cảnh hoành tráng tại Ai Cập. Đạo diễn Michael Bay khẳng định về một phần 2 sẽ có kết quả khả quan. Các diễn viên thì không tiếc lời ca ngợi bộ phim với những "mỹ từ" tích cực nhất. Nhưng thực tế khi xem xong phim, chúng ta vẫn có cái cảm giác hụt hẫng như bao phần 2 chỉ thành công về doanh thu khác, có nghĩa là chưa toàn vẹn 100%.
-Trước hết, là âm nhạc trong phim, phần tạo cảm giác thú vị trong phần 1, nay lại quá khiêm tốn trong phần 2. Ngay từ trước lúc phim ra mắt, LP đã cho ra lò New Devide. Khi xem phim chúng ta luôn bị tập trung vào ca khúc này thành thử ra nó như xuyên suốt cả phim, làm lu mờ những đoạn nhạc khác trên phim. Hãy nhớ lại phần 1, đoạn Mikaela và Sam chê bai Bumblebee trong hình dạng chiếc xe cũ xì kệch cỡm, để rồi tự ái cậu chuyển ngay sang một chiếc xe bóng lộn, đoạn đó âm nhạc được lồng vào tạo cảm xúc quá ấn tượng. Ở phần 2, ngoại trừ những lúc New Devide được xướng lên, phần nhạc còn lại không tạo được điểm nhấn.
-Tiếp theo là việc chia bè kết phái trong phim, việc autobot và con người đứng chung ngay từ đầu phim thực sự tạo một điều gì đó thật mâu thuẫn và có đôi chút bất ngờ đến khó chịu. Con người luôn tự hào về trí thông minh của mình, chính vì đó mà con người luôn tiến hóa hơn những loài động vật khác. Thế nhưng, việc có suy nghĩ vượt trội biến thành nhược điểm. Con người luôn sống trong sự thù hằn, bất tín, dối trá và luôn đố kị. Họ tỏ ra nghi ngờ sự giúp đỡ của đoàn quân autobot, việc mà trước giờ những robot đó luôn làm thầm lặng. Việc hiện thân và sát cánh bên cạnh con người truy lùng Decepticons khiến cho sự có mặt của robot trên thế giới không còn là điều kỳ diệu như phần 1 chúng ta cảm nhận nữa. Riêng cảm nghĩ cá nhân, tôi vẫn thích autobot ẩn hiện như phần 1, luôn sống trong thế giới con người, và khi cần sẽ xuất hiện để hỗ trợ. Đó như là một điều bí ẩn đáng xem của phim.
-Việc quá tập trung vào kỹ xảo cho các robot ngày càng tăng trong phim đã khiến cho các đoạn hành động và đấu đối kháng giữa các robot nổi bật hơn cả nội dung chính của bộ phim. Không còn những điều bất ngờ, sự thán phục trước những biến đổi trong tình tiết trong phim như phần 1 nữa. Nội dung với những phần giảng giải ngắn gọn, qua loa rồi tập trung vào các màn hành động khiến cho người xem chỉ còn chú tâm vào những màn đánh đấm, thế nên các đoạn đối thoại cũng trôi qua nhẹ nhàng, không lưu tâm lại được nhiều điều.
Đó chỉ là những điểm lặng mang tính nhận xét chủ quan trong một bộ phim luôn mong đợi sẽ "nổ" to nhất trong đợt bom tấn mùa hè. Khách quan mà nói, dù thế nào, Transformer 2 chắc chắn sẽ làm hài lòng nhưng người mộ điệu phim hành động và robot lắp ghép. Như 45 đây, 4-7-2007 vẫn chưa vơi cái cảm xúc lâng lâng khi từ 1 chiếc xe màu vàng cũ kỹ thay đổi, xoay chiều, vươn bánh xe đứng dậy khổng lồ trong tiếng kim khí va chạm chan chát, tiếng bánh xe phanh đánh kịt cho một lần biến hình hoàn tất. Nụ cười vẫn còn lưu trong tâm trí bởi 1 từ được nói bởi Optimus "EBAY"...đó là những cảm xúc lưu lại từ 2 năm trước để chuẩn bị "hành trang" cho phần 2 được kỳ vọng.
Bài viết của 45 khá dài và "chay" toàn tập, không có hình ảnh đính kèm vì 45 muốn các bạn liên tục trong dòng cảm xúc mà 45 muốn viết ra, không muốn hình ảnh chi phối mạch văn. Mà nếu có post hình thì chắc cũng không ngoài những khuôn hình đã được "quá trời" bạn post trước đó. Hy vọng các bạn sẽ đọc đến cuối cùng, và xem tới phim tới lúc chỉ còn một mình mình trong rạp để cảm nhận sức ép từ quả bom tấn thực sự này. Chúc bạn xem phim vui vẻ và thoải mái.
Một nhận xét thêm cho các diễn viên trong phim:
+Sam và Mikaela đã lớn hơn trước, mong chờ một tiếng yêu từ nhau thật thú vị và nhiều cảm xúc.
+2 con người có trách nhiệm với quốc gia và gia đình nhất được giành cho người cha Ron và đặc vụ bị sa thải Simmons.
+Vai "con két" chính hiệu làm um xùm cả rạp phim không ai xứng đáng hơn trao cho người mẹ Judy và cậu bạn Leo.
+Màn diễn xuất làm xấu "đỉnh" nhất hân hạnh trao cho Sam với màn khuya tay múa mỏ trợn mắt dẻo phải biết.
+Danh hiệu ác quỷ của phim không ai muốn tranh giành sẽ được trao cho Galloway - kẻ chia rẻ autobot và con người khiến 45 có cảm nhận "chia bè kết phái" ở trên.
+Giáo sư Colan cũng có một danh hiệu giành cho diễn xuất màn "ăn-táo-một-phát-rồi-vứt" thật thú vị.
+Màn diễn tả cảm xúc cảm động nhưng vui nhất thuộc về "nước-mắt-Bumblebee"
+Danh hiệu anh hùng cảm tử quân trao cho Optimus Prime với màn chiến đấu "hồi quang phản chiếu" trong khu rừng và màn "độc diễn" sau khi được nâng cấp level trên đỉnh tháp.
....
[45]
Thứ bảy, 27/06/2009 - 11:05:am

Cùng chiêm ngưỡng một vài "pé" Autobot và Decepticon nào. Được lên tem như "Vua Pháp Thuật" nhé.
Phe Decepticon trước nhé:

The Fallen - kẻ đầu lĩnh và cũng là bại binh tìm mọi cách để trả thù

Megatron - lần này phải chịu đóng vai "trên ngàn người, dưới một người"

Devastator - một robot thuộc dạng "khủng", lắp ghép từ 5 robot nhỏ (giống như Hezman)

Starcream - kẻ trốn thoát được từ P1 và là cánh tay phải đắt lực của Megatron

Sideswipe - vũ khí sắc nhọn từ 2 cánh tay cực kỳ lợi hại

Ravage - một loại robot "chó săn" với khả năng tấn công xa và gần đều tốt

Optimus Prime - thủ lĩnh can đảm và hùng dũng nhất phe Autobot

Bumblebee - một robot hoạt bát và nhạy cảm, luôn hết mình vì bạn bè

Ironhide - kho vũ khí của phe Autobot, sức công phá luôn ở mức cao nhất

Ratchet - sỹ quan cứu thương, khả năng chiến đấu và hậu cần đều tốt

Skids & Mudflap - cặp robot song sinh, tuy hay đấu đá nhau nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý.
Và còn rất nhiều robot khác nữa đang chờ bạn khám phá đấy.
-> [45] <-
Danh sách trúng thưởng Game "Xem hình-Đoán phim" 1-6
Thứ ba, 09/06/2009 - 11:24:am

Sau thời gian hơn 2 tuần, đã có nhiều email gửi về tham gia chương trình, kèm theo đó là những ý kiến đóng góp rất quý báu cho Công ty. Đây sẽ là dữ liệu hữu ích để Công ty dựa vào đó có những điều chỉnh và phát triển website SieuthiDVD. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Dưới đây là đáp án và danh sách trúng thưởng của chương trình.
Đáp án:
Và sau đây là danh sách các bạn trúng thưởng đợt này:
|
STT |
Tên |
Phần thưởng |
|
1 |
Vũ Thị Thùy Dung |
Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1 |
|
2 |
Nguyễn Dương Toàn |
Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1 |
|
3 |
Đào Minh Quang |
Ngôi Nhà Ma |
|
4 |
Nguyễn Vũ Thanh Hà |
Học Viện Siêu Nhóc |
|
5 |
Tất Ngọc Mẫn |
Huyền Thoại Mùa Thu |
|
6 |
Huỳnh Kiến Nhật |
Huyền Thoại Mùa Thu |
|
7 |
Nguyễn Quốc Cường |
Học Viện Siêu Nhóc |
|
8 |
Nguyễn Phương Trang |
Huyền Thoại Mùa Thu |
|
9 |
Mai Thị Như Thảo |
Mùa Săn |
|
10 |
Lê Phan Liêm |
Ngôi Nhà Ma |
Chúc mừng những người chơi đã chiến thắng. Phần thưởng sẽ được gửi về đúng địa chỉ đã được cung cấp bởi người chơi qua đường bưu điện.
Những người chơi chưa may mắn sẽ có cơ hội khác trong những chương trình sắp tới của công ty. Hẹn gặp lại ở các chương trình khác. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Admin.
Game BVN "Xem Hình - Đoán Phim" chào mừng Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6
Thứ tư, 20/05/2009 - 02:32:pm

Mời các bạn cùng tham gia chương trình Game BVN “Xem hình – Đoán phim” do Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam tổ chức nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1-6. Phần thưởng là 10 đĩa phim DVD gốc có bản quyền dành cho 10 người chơi trả lời đúng câu hỏi của chương trình.

Câu hỏi chính:
Tấm hình trên được ghép từ 4 poster của 4 bộ phim khác nhau. Hãy cho biết tựa Tiếng Anh của những bộ phim đó?
[Gợi ý: những bộ phim trên đều dành cho Thiếu nhi – Gia đình. Để có thêm nhiều gợi ý, hãy truy cập website www.sieuthidvd.com.vn .]
Câu hỏi tham khảo:
Hãy cho chúng tôi biết một vài ý kiến của bạn về nội dung và cách trình bày của website www.sieuthidvd.com.vn . Nếu mua phim tại Siêu Thị DVD, bạn sẽ chọn mua phim nào?
[Chú ý: Câu hỏi tham khảo chỉ mang tính chất thăm dò ý kiến của khách hàng, nhưng những ý kiến hay sẽ là cơ sở để xét trao thưởng trong trường hợp có nhiều người trả lời đúng Câu hỏi chính.]
Cách thức tham gia: (Trên tiêu đề email ghi rõ: Tham gia Game BVN 1-6)
Trả lời theo mẫu sau:
Thông tin cá nhân
Họ tên:
Địa chỉ:
SĐT:
Đáp án
Câu hỏi chính:
Câu hỏi tham khảo:
Tôi chọn phim: (mỗi người chơi chỉ được chọn 1 phim)
Và gửi về địa chỉ email: bvnmedia.game@gmail.com
Thời hạn:
Từ ngày 20/5/2009 đến ngày 7/6/2009.
Quy định:
-Mỗi người chơi chỉ được tham gia 1 lần và chỉ được chọn 1 phim làm phần thưởng.
-Bài trả lời hợp lệ là bài cung cấp đầy đủ thông tin, trả lời đúng câu hỏi và gửi về trước 0h ngày 8/6/2009, mọi bài viết gửi về sau thời gian trên đều không hợp lệ.
-Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp qua đường bưu điện.
Danh sách tựa phim phần thưởng: (Dành cho 10 người chơi trả lời đúng câu hỏi và có những ý kiến đóng góp hay cho website www.sieuthidvd.com.vn)
Hãy nhanh tay gửi đáp án về cho chương trình để nhận những phần thưởng giá trị ngay hôm nay.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Thái Ngọc Thắng
Yahoo ID: neverland214
Email: neverland214@gmail.com
SĐT: 0987978721
Mong Em Hạnh Phúc - Sadder Than Sadness
Thứ ba, 19/05/2009 - 12:32:pm

Viết một bài cảm nhận bằng việc phân tích poster của phim quả thật hơi lạ lùng, nhưng đây chính là điểm đặc biệt mà bộ phim này làm được. Một poster biết "nói". Những thông điệp về nội dung phần nào được gửi gắm qua những sắp xếp nhân vật trong poster. Cùng xem nhé.
Trong poster chúng ta dễ dàng nhận ra 2 cặp nhưng thực tế chỉ có 3 người vì 2 cô gái trong đó là 1.
Chàng trai phía trên là Kang, tên thân mật là K (chỉ dành riêng cho Cream). Khi cha mất, mẹ bỏ K để đi theo tình mới vì chán ngán phải chung sống với những người mắc ung thư. Điều đó đồng nghĩa căn bệnh tai ác cũng có trong người anh. Quen với Cream một cách tình cờ. Cả 2 dọn về sống chung dưới một mái nhà. Căn bệnh ngăn anh nói lời yêu thương với Cream, tất cả diễn ra trong thầm lặng. Không muốn Cream sống cô đơn trong quãng đời còn lại, K quyết định tìm chồng cho cô. <45: hãy để ý đôi mắt rơm rớm đỏ của K, anh nuốt nước mắt vào tim đấy, để người con gái mình yêu được hạnh phúc>

Tiếp theo là chàng trai bên dưới nha. Tên: Joo Hwan, Nghề nghiệp: Nha sĩ, Tình trạng hôn nhân: xém cưới, Mức độ tình cảm: (ẩn số). <45:Hãy để ý cánh tay của anh quàng giữ lấy cô gái và nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt>. Bản thân anh không thấy hòa hợp với người mình vừa đính hôn. Nay lại bị cô nàng Cream chủ động quyến rũ khiến con tim anh tan chảy và càng chắc chắn hơn tình cảm của con tim mình. Anh sẵn sàng đón nhận Cream với sự hài lòng của thân phận người đến sau.

Giờ tập trung vào cô gái ngọt ngào và mềm mại như kem nà. Tên thân mật với K là Cream. Cha mẹ cô mất cùng ngày. Mồ côi từ nhỏ tạo cho cô sự cứng rắn lạ thường, trong công việc và cả trong tình cảm. Không biết lý do vì sao K không thổ lộ lời yêu với mình nhưng cô vẫn vì anh chờ đợi. Cô sẵn sàng làm tất cả khi biết câu chuyện của anh. Những khoảnh khắc với K trong cô là đẹp nhất. <45: Cô nằm bên K rất bình yên và hạnh phúc nhé, đó là điều mong muốn của tất cả cô gái khi bên cạnh người mình yêu, cả 2 nằm trên những cánh hoa vàng tượng trưng cho sự vĩnh cửu>
Việc cô tìm đến với Joo Hwan một cách nhanh chóng và liều lĩnh tạo cho người xem cảm giác tò mò và thắc mắc. Có phải cô đã thay đổi và cần tìm cuộc sống mới? <45: Những chiếc lá màu xanh bên dưới Cream và Joo Hwan như muốn bảo "tình cảm họ chỉ mới chớm nở, và sẽ thật đẹp, nếu...", đôi mắt cô mở to nhìn về xa xăm trong sự trông đợi và lo lắng> Chỉ mình cô biết việc mình đang làm, và cô sẽ không thấy hối hận. Cả 3 nhận vật trên sẽ không hối hận.
Một phim hay và sâu sắc. Thể loại phim "ung thư" một thời vang bóng nay trở lại thật đẹp, cảm động với nhiều sắc thái tình cảm. Nếu đóng thể loại phim "hy sinh vì tình" thế này thì Kwon Sang Woo "vô địch không đối thủ", và bản thân 45 cũng thích những tuyp nhân vật như vậy. Những cảnh quay trong phim rất đẹp, và cả âm nhạc cũng lãng mạn, đặc biệt là ca khúc chủ đề.
Hy vọng những đôi yêu nhau khi xem phim này sẽ yêu nhau nhiều hơn và trân trọng những khi còn bên nhau. Dù là yêu thầm lặng hay nói rõ ra thì trước hết bạn hãy yêu thật lòng đã nhé.
Tinh Mộng Kỳ Duyên - Look For A Star - Đại Gia & Chân Dài
Thứ năm, 14/05/2009 - 10:33:am

Tình yêu thật kỳ diệu, không phân biệt sang hèn, ngoại hình hay tính cách. Những đôi yêu nhau tìm đến với nhau trong những hoàn cảnh khác thường, tạo hóa tạo ra những mối lương duyên khó ngờ. Từ đó, họ yêu nhau không cần đền đáp, không quản lo âu, họ yêu hết mình với tình cảm mãnh liệt, sự nhẫn nhịn và tha thứ.
Câu chuyện xuyên suốt bộ phim:"không thể nhặt hết những mãnh vỡ của quả cầu hạnh phúc, nhưng hãy cố nhặt những mảnh vỡ ấy, những mãnh vỡ của hạnh phúc". Look For A Star đem đến cho người xem những cảm xúc lạ lùng về tình yêu: họ tìm thấy nhau trong tuyệt vọng nhưng mở ra những hy vọng mới về nhau.
Bộ phim được đặt tựa Việt là Đại Gia và Chân Dài, một tựa phim mang tính chất kinh doanh + hút khách rõ rệt, nên chưa hoàn toàn chính xác với nội dung phim. Tựa chính thức của phim là Tinh Mộng Kỳ Duyên (ban đầu là Du Long Hý Phụng - theo Dienanh.net) có lẽ xác thực và hợp tình hợp lý hơn. Vì câu chuyện phim tập trung vào 3 cặp đôi nên duyên rất tình cờ (chứ không chỉ có Đại Gia và Chân Dài). 6 người họ đều có những tính cách, hoàn cảnh, và suy nghĩ khác nhau về tình yêu.
Sam Ching là một thương gia giàu có, với 3 đời vợ nên trong anh tình yêu thật xa xỉ và chỉ xem như cảm xúc thoáng qua, cho đến khi anh gặp Milan Sit - một "dealer" (người chia bài) tại sòng bạc Macau, nhưng thu nhập chính của cô là tại quán rượu với vai trò "cabaret dancer" (vũ công múa hát mua vui tại quán rượu), mong ước của cô là làm tất cả để có một tấm chồng như người chú của cô - người luôn hết mực yêu thương người vợ say xỉn và cờ bạc. Một "đại gia" phóng khoáng, đa tình gặp một "chân dài" có cá tính và tốt bụng.
Jo Kwok - thư ký công ty - dưới 1 người trên vạn người, cô có tất cả trừ tình yêu. Với ngoại hình đẹp nhưng khiếm khuyết vòng 1 khiến cho người ta lầm tưởng cô là đàn ông. Tuyệt vọng vì người mình thích bỏ theo người yêu mới (với vòng 1 khá hơn), bực mình quay ra gây sự với Lin Jiu - một nhân viên bảo trì và thiết kế của tòa nhà. Cứ tưởng sẽ được trút giận, ngược lại cô cảm thấy bối rối trước những hành động khó hiểu từ 1 trái tim chân thật. Trái tim cô đang rung động những nhịp thật lạ.
Tài xế của công ty, Tim Ma, một người tự nhận mình sống theo chủ nghĩa Sô Vanh (chủ nghĩa cực đoan, mù quáng và thù hận) đã qua cái tuổi cập kê nhưng chưa có mối tình vắt vai. Không muốn thay đổi quan điểm của mình nhưng ghét của nào trời trao của đó, anh gặp gỡ và làm quen với Fanny, một cô gái bị chồng bỏ rơi để lại 1 người con gái, một cô gái cứng rắn và giản dị, đang tìm kiếm chỗ dựa tinh thần bình yên. 2 tính cách khác biệt theo 2 chủ nghĩa tách bạch phải làm sao để hòa hợp?
Sợi dây tơ hồng nối họ lại với nhau một cách tình cờ, nhưng không chắc sẽ bền vững nếu như họ không phấn đấu vì nhau. Khi những tâm hồn khác biệt lại gần, như trái dấu, chúng chọi lẫn nhau và đẩy xa về 2 phía. Tình cảm chân thật tạo nên từ lương duyên, được thử thách bằng những khó khăn để hòa hợp làm một. Liệu họ có vượt qua những cách trở đó để đến với nhau. Số phận run rủi họ tìm đến với nhau và chính họ tự quyết định về số phận đó.
Bộ phim được quay đẹp, âm nhạc hay, dàn diễn viên diễn xuất ấn tượng, nội dung liền mạch, đan xen nhưng không nhàm chán, tạo cho người xem cảm giác muốn đi đến tận cùng. Ý nghĩa về một tình yêu không khoảng cách, sống hết mình vì người mình yêu, cho một tình yêu kỳ lạ và bất ngờ. Tất cả làm nên một bộ phim hay và cảm động.
Thứ sáu, 10/04/2009 - 04:23:pm
Một mong ước nhỏ nhoi của 45 sau khi xem xong phim này là: ước gì được mời mấy tay lái lụa này qua Việt Nam ghê gớm. Chả biết họ chạy vèo vèo trên đường phố Mỹ thế kia mà đứng ngoác mồm ở Việt Nam thì hay phải biết. Lúc đó họ chẳng còn ham hố mà bảo ta đây số một, dù cho lắp 1 chứ thêm 2,3 động cơ chạy Nitro thì cũng pó vô lăng. Nói cho vui thế thôi, chứ nếu qua VN, họ sẽ được ưu tiên bốc đầu qua lô cốt, không cần phải "xếp hàng" lâu như chúng ta vẫn làm.

Mời mấy anh đem xe...

...qua Việt Nam đua chơi, hehe.
Trở lại phim đây, mừng 1 là phim được chiếu ra mắt còn sớm hơn cả Mỹ, sướng 10 là phim vẫn giữ được tinh thần đua xe hết mình mà vốn có từ gần 10 năm trước. Xem phần 4 mà có cảm giác như mới xem phần 1 năm ngoái thôi. Chứng tỏ mấy tay viết kịch bản lẫn đạo diễn phải tinh tế và hiểu ý khán giả phải biết.

FF1 - 2001
| Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800x554. |

FF4 - 2009
Một lời khuyên cho các bạn khi xem phim này là nên ngồi xa xa 1 chút nếu không muốn hoa mắt choáng đầu bởi những màn đua xe vượt ngoài tưởng tượng và nhanh tới mức ... đuối. Do đó, nếu không mua được vé từ hàng giữa rạp trở lên trên thì không nên đưa tiền lấy vé => kẻo hối không kịp.

Cẩn thận, đưa tay đây anh đỡ
Nội dung phim thì qua PR rầm rộ từ trước tới giờ hẳn các bạn cũng biết hết rồi, chi tiết thế nào thì để bạn tới rạp xem, ngoài mấy màn đua xe "hàng khủng" ra còn lại thêm thắt vài chi tiết như mấy phần trước nên giờ mà kể ra hết thì mất cả vui. Túm lại, xem xong phim mà bạn ra đường phóng xe (máy) mà đầu lâng lâng như đang chạy ô tô là bạn ngấm rồi đó. Không phải 45 cổ xúy đua xe nghen, nhưng xem xong 45 cũng thử rồi, hehe.

Đua xe không giở trò thì tôi thắng anh
Trong list OST khoái nhất bài La Isla Bonita. Trong lúc xem phim hổng để ý khúc nào nhưng công nhận được remix lại hay ghê, Tasha như thổi vào bài hát một phong cách mới với giọng hát ngọt như mía lùi ý. Nghe khác biệt hẳn với phong cách Madonna, thấy rõ luôn, nhưng vẫn tạo được nét riêng theo đúng giai điệu nhanh mạnh của những cuộc đua trên phim.

Làm luôn phần 5 nhé - Chơi luôn
Mãi lo xem mấy tay pờ-rồ đua xe "đã" quá nên chả biết phim có "sạn" gì. Đành phải nhường khoản "nhặt sạn" này cho mí bạn xem rồi chỉ mình với. Vừa xem mà vừa cười thầm cái zụ mơ ước ở trên. Nghĩ thôi cũng thấy thương mấy ổng ghê gớm.
Đố các bạn biết trong phim có một cảnh + một câu nói có liên quan đến phần 3? Xem phim biết liền, hehe.
