Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Cuộc sống khác"

Tổng số bài viết: 6

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Bạn - Thù

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:58:pm

Hỡi những kẻ đầy đủ sung túc kia ơi. Hãy lẳng lặng hưởng thụ cuộc sống của mình đi. Xin đừng khoe khoang hay khoác lác. Khi cuộc sống là những vần xoay.

Đã lâu rồi ko viết entry, mà mỗi lần muốn viết lại lười. Cứ thế ngày này tháng nọ. Số ngày cứ tăng, entry thì cứ giảm.

Nhân hôm bữa xem xong bộ phim Assasin phát trên Cinemax do Atonio Banderas và Silvester Stallon thủ diễn. Trong phim nhân vật nữ có kể một câu chuyện cho tên sát thủ nghe, câu chuyện thế này:

"Ngày nảy ngày nay, có một chú chim sẻ, khi mùa đông về chú phải bay về phương Nam xa xôi để tránh cái lạnh buốt. Do khởi hành trễ hơn những chú chim khác, chú sẻ ta gặp một đợt gió lạnh khiến đôi cánh tê cứng, cái lạnh xâm chiếm khiến sẻ ta ko còn điều khiển được mình, rớt cái oạch xuống khu đất. Toàn thân bắt đầu đông cứng, chú chả còn biết làm gì ngoài việc chờ chết.

Chưa hết xui xẻo, một chú bò đi ngang qua và ị một đống ngay đúng xác của chú chim sẻ. 'Chết mà cũng không được thơm thân' - sẻ ta nghĩ. Thế mà, hơi nóng của đống phân bò lại đang làm tan chảy lớp băng đông cứng cơ thể chú sẻ. Cái đầu chú ló ra ngoài, chú bắt đầu hát vang. Cuộc sống đã trở lại.

Tiếng hát trong lành, thoan thai của chú sẻ vang xa. Xa lắm. Nó đang được hưởng hạnh phúc khi hồi sinh mà. Một chú mèo đang tiến lại gần chú sẻ theo tiếng hát dẫn đường soi lối. Con mèo nhẹ nhàng giúp sẻ ta 'xử lý' gọn đống phân bò còn đang vướng lại trên lông trên cánh. Rồi cũng nhẹ nhàng xơi tái chú chim sẻ."


Thế đấy, có lúc ta nghĩ đó là thù thì họ lại giúp ta và thành bạn ta. Lại có người liên thiên loắn thoắn bạn này bè nọ nhưng sẵn sàng đâm sau lưng. Cái chết đó không bất ngờ, nhưng đau đấy.

Và thêm một điều nữa.

Hỡi những kẻ đầy đủ sung túc kia ơi. Hãy lẳng lặng hưởng thụ cuộc sống của mình đi. Xin đừng khoe khoang hay khoác lác. Khi cuộc sống là những vần xoay.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-02

Trái tim có điều muốn nói

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:54:pm

Bạn biết vẽ trái tim chứ? Chúng ta ai chẳng ít nhất 1 lần hoặc nhiều lần vẽ cái biểu tượng be bé xinh xinh mà đầy ý nghĩa đấy.

Bạn có biết cách vẽ trái tim cũng thể hiện cách bạn iu như thế nào không? Nào, lấy giấy bút ra và vẽ tim nhé!

1. Vẽ trái tim với gương mặt cười cho thấy bạn luôn lạc quan và tràn đầy tình yêu với cuộc sống. Thật may mắn, năm nay chính là năm may mắn về tình yêu, chúc mừng bạn nhé. Bạn sẽ mau chấm dứt tình trạng “mình ên” vì trong cuộc gặp đầu năm mới với đám bạn, có thể “một nửa đang tìm kiếm” sẽ nói “hi” với bạn đấy! Bạn đừng vì làm biếng ra đường hay đang mải “luyện phim chưởng” mà từ chối họp mặt bạn bè cũ nha, sao đào hoa đang chờ bạn ở đó đấy!

2. Trái tim cân đối và đơn giản thể hiện bạn hơi khép kín nên các mối quan hệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bạn hãy mạo hiểm bước ra ngoài để khám phá thế giới xung quanh và bắt đầu làm quen với những người mình thực sự thích nhé. Chắc chắn sẽ tốt đẹp!

3. Bạn vẽ trái tim một cách đầy ngẫu hứng thế này, cho thấy bạn có khá nhiều bạn khác phái, nhưng họ không phải là mẫu người đặc biệt của bạn - bạn chỉ đang “thử nghiệm” để tìm gặp một người tâm - đầu - ý - hợp với mình. Thử nghiệm của bạn khó thành công vì tình iu luôn cho một kết quả mà bạn không ngờ tới được đâu.

4. Năm nay sẽ là năm khởi động chiến dịch trái tim cho bạn, bạn vẽ trái tim cực kì đơn giản! Hãy xem trái tim hơi bị méo rồi, nhìn lại xấu, cho thấy bạn chẳng bao giờ có những kế hoạch cụ thể cho chuyện tình yêu của mình. Có khá nhiều người đang xếp hàng chờ lọt vào mắt xanh của bạn đó, quan trọng là quyết định sáng suốt để tìm cho mình người thích hợp nhất nha!

5. Trái tim của bạn không cân đối, bên trái tròn hơn bên phải rồi. Bạn luôn yêu người ta hơn bản thân mình, luôn nghĩ đến những người xung quanh. Bạn đang tìm kiếm một tình yêu đích thực? Vậy thì tin tốt đây - bạn không cần tìm đâu xa xôi nữa. Một người bạn hay một người quen - người bạn đã gặp và cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, chính là “nửa kia hoàn hảo” của bạn.

6. Trái tim của bạn chỉ là hai đường cong ráp vào, chúng lại không liền mạch cho thấy sự bất ổn luôn hiện hữu trong bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình với những người bạn thân thiết nhé! Khi niềm vui được san sẻ thì nó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bạn có thể sẽ gặp một nhân vật nào đó rất hấp dẫn. Đừng lo lắng vì sự thay đổi của tâm trạng nhé, bạn đang trở nên lãng mạn đấy mà. Với xúc cảm, sự sáng tạo của mình thì chắc chắn năm nay sẽ có thật nhiều điều thú vị và đầy niềm hứng khởi.

7. Trái tim của bạn nhìn ngộ nghĩnh và đáng yêu, cho thấy bạn là người rất e thẹn trước đối tượng. Bạn che giấu cảm xúc tận đáy lòng và chẳng chia sẻ với ai, thậm chí bạn cũng không thừa nhận với chính bản thân là mình để ý người ta. Đó là điều lí giải vì sao tận bây giờ bạn vẫn chưa có ai. Nếu cứ e dè thế thì bao giờ bạn có thể tiếp cận người ta khi có cơ hội? Thử thay đổi một lần xem, sự bẽn lẽn của bạn rất dễ thương nhưng đừng để nó cản trở tình iu đến nhé!

8. Bạn vẽ trái tim nhỏ bé quá, cho thấy bạn khá lạnh nhạt với cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh... Hãy thổi sự nồng nhiệt và chân thành vào mối quan hệ mà bạn đang đeo đuổi đi, nó sẽ giúp phá tan sự hờ hững mà ai đó đang dành cho bạn. Đây cũng là lúc mà bạn rất hứng khởi với việc tìm hiểu một thế giới mới mẻ hay một khía cạnh khác biệt của vấn đề nào nó như tình cảm chẳng hạn. Vậy thì mạnh dạn lên nhé!


SU SU - Ảnh: N.B.S

__________________Nguồn: Yahoo! Việt Nam_______________________


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-10

Bí quyết giảm mệt sau khi uống rượu bia

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:52:pm

Dĩ nhiên bạn không nên uống rượu nhưng nếu ở hoàn cảnh bắt buộc thì cũng đừng uống quá dồn dập. Cần để cơ thể có đủ thời gian đốt cháy chất cồn. Trung bình, bạn cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để "tiêu huỷ" hết 30 ml thức uống có cồn.


-Nhức đầu, khó chịu trong người, đầy bụng, buồn nôn hay nôn mửa là những triệu chứng thường thấy khi "quá chén". Nhức đầu có thể là do một vài độc tố được phóng thích khi chất cồn thẩm thấu vào máu, hoặc do một số chất phụ gia trong thức ăn bị biến chất khi gặp cồn. Rượu không tinh chất sau khi chưng cất cũng có thể gây đau đầu.

-Nôn mửa và quặn thắt vùng bụng là do niêm mạc dạ dày bị co thắt mạnh.

-Cơ thể trở nên "nóng bức" là do chất cồn trong bia, rượu có tính khử nước mạnh.

-Cơ thể bị rơi vào trạng thái "nửa mê nửa tỉnh" hay "lim dim" như vừa... uống thuốc ngủ là do chất cồn cũng có tác dụng như một chất an thần.

-Phản xạ của cơ thể không còn linh hoạt là do hệ thần kinh trung ương bị ức chế khi chất cồn hấp thu vào máu, khiến hàm lượng axit tăng lên và làm "nhiễu loạn" các chất điện giải trong cơ thể.

Làm sao trở về trạng thái bình thường?

-Trên thực tế, không có một phương pháp y học hay kinh nghiệm dân gian thần diệu nào có thể giúp cơ thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng trực tiếp sau khi dùng bia, rượu. Song, một vài "bí quyết" dưới đây có thể giúp giảm nhẹ các tác hại.

-Trước khi uống, lưu ý: Đừng uống khi bụng đói, vì lúc không có thức ăn trong dạ dày, cơ thể sẽ hấp thu chất cồn nhanh hơn.

-Đừng uống quá sức. Thí dụ, hai người cân nặng bằng nhau, cùng uống một số lượng bia, rượu như nhau, nhưng có thể sẽ có một người bị say nhiều hơn.

-Sau khi uống và trước khi đi ngủ, nên: Uống 1 ly nước đầy.

-Ngày hôm sau, khi thức dậy, hãy: Uống nước trái cây ép (đừng dùng nước chanh hay cam

là loại quả có chứa nhiều axít) hoặc mật ong. Chất đường sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất cồn dễ dàng hơn.

-Có thể dùng aspirine nếu bạn bị đau đầu, nhưng đừng lạm dụng thường xuyên.

-Dùng một chén súp nóng hay nước thịt hầm, giúp cơ thể bù lại lượng muối và kali đã bị mất.

-Uống nhiều nước để cơ thể được giải nhiệt, hết "bứt rứt".

-Dùng 1 tách cà phê sẽ giúp mạch máu bớt giãn nở, khi đó hiện tượng hấp thụ chất cồn cũng sẽ giảm theo.


-Sưu tầm-

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-14

[Tweenstory] KẺ THỨ 3 - HOÀNG ANH TÚ

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:48:pm


KẺ THỨ 3

Tác giả: Hoàng Anh Tú




- Cậu ăn đi!

Thằng bé cầm lấy cái bánh ga tô ngần ngại. là lần thứ tư con bé váy đỏ nhắc. Thằng bé nghĩ tới anh nó. Anh nó vừa phải vào viện vì một que tăm nhét một cách khéo léo trong chiếc bánh ga tô. Giờ đây, bụng thằng bé sôi ùng ục. Nó cảm thấy chóng mặt. Từ sáng tới giờ đã có gì vào bụng đâu. Con bé nhắc lại: “Cậu ăn đi”. Thằng bé chép miệng. Và nó ăn. Một miếng nhỏ. Một miếng nhỏ nữa. Lại một miếng nhỏ nữa. Ngậy quá. Ngon quá. Một miếng lớn. ăn đến đâu vị ngọt tan đến đó. Một miếng thật lớn. Hết. Nó liếm môi. Con bé cười: “Ngon không?”. Nó gật đầu, lí nhí: “Cám ơn…ấy”. Con bé tựa lưng vào tường:

- Tớ tên là Hoa – Phạm Hằng Hoa, tên tiếng Anh là Rose. Lớp 7. Còn cậu?

- Rách.

- Là Jack chứ!

- Không, là Rách rưới ấy!

- Hay nhỉ! Thôi, gọi cậu là Jack đi. Cậu xem Titanic chưa? Cậu giống Leo lắm. Cặp mắt ấy.

- Tôi…tôi không biết.

Con bé và thằng bé quen nhau như thế.


–—˜™



- Cậu sợ à?

- Phải! con chó lớn quá.

- Có gì đâu. Nó là Butter đấy! Butter! Chào Jack đi!

Con chó chồm lên. Thằng bé lùi lại. Mặt nó se lại. Môi nó mím chặt. Thủ thế. Thằng bé trông thật tội. Con bé khúc khích cười.

Con bé mới có con chó. “Bố tặng tớ nhân ngày sinh nhật đấy!”. Thằng bé gật đầu.

- Hôm nay tớ đi xin ở phố Lò Đúc. Có một cô…

- Con Butter ngoan lắm nhé! Nó biết đứng hai chân sau, còn hai chân trước chắp lại lạy. Butter! Diễn đi nào.

- Cô ở trên phố Lò Đúc cho tớ một cái áo. Đây này, đẹp không, Râu!

- Butter có bộ long mượt không Jack?

- Giá như nó có khoang một chút thì còn đẹp nữa.

- Tớ mua tặng Râu cái dây buộc tóc này…

- Tớ đang bảo cô Ôsin may cho Butter một cái áo và thắt nơ ở cổ và đuôi đấy!

- Râu thích dây buộc tóc này không?

- Ờ cũng được. Cậu để cho tớ đi Jack, tớ đang cho Butter ăn mà!

- Thôi, tớ về đây!

- Ừ! Butter lại chị đi nào.

Thằng bé ra về. Hôm nay con bé đã có chó rồi. Con bé chỉ huyên thuyên nói về con chó. Thằng bé buồn. Nó đã từng nghĩ con bé sẽ rất vui mừng khi nó tặng cái dây buộc tóc. Cái dây buộc tóc mua bằng một ngày cơm của thằng bé.


–—˜™



Một lần nữa, thằng bé lại buồn bã ra về. Một tuần nay con bé chỉ chúi vào con chó mà chẳng nói chuyện gì với nó cả.

Lúc căng manh áo mưa để chuẩn bị ngủ, mẹ Jack hỏi:

- Rách! Sao vậy?

Jack lắc đầu. Nó buồn. Vẫn là chuyện con bé có con chó nên quên nó thôi.

Một lúc sau, nó mới thủ thỉ với mẹ nó:

- Râu bỏ con rồi mẹ ạ. Bạn ấy có một con chó mới.

- Mình là ăn mày làm sao mà làm bạn với con nhà giàu hở con?

Nó lắc đầu:

- Tại con chó.

Mẹ nó thở dài:

- Rồi lớn con sẽ hiểu. Dù con chó ấy chết đi thì ranh giới nhà giàu và ăn xin cũng không biến mất đâu con.

Thằng bé lắc đầu quầy quậy. Nó chẳng tin. Mẹ thì lúc nào mà chỉ nghĩ vậy. Mẹ chẳng biết gì cả. Tại con chó thôi. Nếu con chó chết đi thì chắc chắn Râu sẽ lại nói chuyện vui vẻ với nó như xưa thôi. Con chó phá bĩnh.

- Cậu làm cái gì thế?

- Tớ giết nó!

- Không được! Nó là của tớ!

- Tớ cho nó ăn bả chuột rồi!

- Kh…ông! Butter! Butter!

Con chó ư ử vài cái rồi đổ xuống. Con bé ôm chặt lấy con chó. Nó hét đến lạc cả giọng:

- Ai … ai giúp cháu với. Con chó của cháu. Butter của cháu! Thằng ăn mày nó giết.

Thằng bé tái mặt, co giò bỏ chạy.


–—˜™



Chỉ còn mình thằng bé. Nó đứng từ rất xa nhìn về phía ngôi biệt thự hai tầng quét vôi vàng. Màu đỏ của chiếc váy chấp chới. Và trong một số người bắt đầu hình thành lời khuyên con cái, người thân của mình: “Bây giờ phải coi chừng lũ ăn mày đấy. Nó xin ăn không được, nó sẽ trả thù bằng cách nhét bả chuột vào bánh và ném cho chó mèo nhà mình ăn. Ác lắm!”.

Hà Nội, 28.11.1998


_____________________________________________________________________________________________________________________
Nguồn: Mẩu truyện này tôi tự tay đánh máy lại từ tập truyện HOA HỒNG KHÔNG CÔ ĐƠN của tác giả Hoàng Anh Tú do NXB Kim Đồng xuất bản.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-29

[Teenstory] MÀU ĐỎ- HOÀNG ANH TÚ

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:48:pm

Một là anh Hoàng Anh Tú, hai là anh Minh Nhật. Đây là 2 cây bút mà mình rất thích, cách xử lý câu chuyện, cách dùng từ-câu-cú pháp đâu ra đó. Thú thật mình học hỏi ít nhiều từ cách viết của 2 vị "tiền bối" này. Mặc dù giờ vẫn viết dở như thường. Chắc do không có khiếu như 2 anh ý. Hôm nay giới thiệu 1 truyện ngắn của anh Hoàng Anh Tú, copy từ blog của Chuyên Đề 2!. Mời các bạn cùng đọc.




MÀU ĐỎ

Tác giả: HOÀNG ANH TÚ

Nguồn: Chuyên đề 2!

-Mặt trời có màu gì?
- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
- Vậy màu vàng thì sao?
- An đưa tay cho Tuấn đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Đâu?
- Đây!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có nắng.
- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
- An thấy sao?
An đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy ấm ấm!
Tuấn mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
- Tuấn hạnh phúc hơn An!
Tuấn ngạc nhiên:
- Sao An cho là vậy?
An đáp:
- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…
Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
An đáp:
- Xin lỗi anh, tôi mù thật!
Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…
- An nghĩ gì vậy?
- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
- Ngôi nhà thế nào?
- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là…
An ngắt lời Tuấn:
- Tuấn này, màu đỏ là sao?
- Màu đỏ á! Màu đỏ là…..
Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
- Cái gì vậy Tuấn?
- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
- Tại sao?
- Màu đỏ đấy!
- Đỏ?
- Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi!
An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…
Tuấn hét lớn:
- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !

Hà Nội 2002

HOÀNG ANH TÚ

Bạn có thể mang teenstory này về blog hoặc web của bạn. Nhưng nhớ ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn: http://360.yahoo.com/hi_svvn Xin cảm ơn!

________________________________________________________________

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-KuKLsac5cpm4K8oiaffE?p=3323

Ý kiến của bạn như thế nào về teenstory này?
  • Hay quá, còn truyện nào nữa không, post tiếp đi
  • Truyện cũng thường thôi, có gì hay ho đâu
  • Nhảm, viết tệ quá, đừng post nữa
See results
Hay quá, còn truyện nào nữa không, post tiếp đi
0
Truyện cũng thường thôi, có gì hay ho đâu
0
Nhảm, viết tệ quá, đừng post nữa
0
Cast My Vote

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-28

Chuon chuon nghieng nang sang song

Thứ sáu, 20/03/2009 - 04:46:pm

-Câu chuyện này copy từ blog cogaidolong-

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác. Đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng".

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em..."-chuồn chuồn nghĩ. Nhưng tiếc là thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng Vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu.

Chuồn chuồn không thể làm gì hơn!.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!".

Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào.

Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp:

"Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."

Yêu một người không có nghĩa là phải cận kề, sở hữu hay có họ cho bằng được. Hãy nghiêng nhìn xem, có cánh chuồn nào đậu trên vai mình không?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-23

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới