Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Tản mạn nhạc Việt và Nguyễn Hải Phong

Thứ tư, 13/05/2009 - 09:06:am

Người viết: koolj

Tôi nghe rất nhiều nhạc, trừ nhạc trẻ VN, vì ngay cả khi là một teen - tức là đối tượng chủ yếu của nó, tôi vẫn thấy nó quá ư nhảm ruồi. Thế nhưng tôi phải công nhận rằng trong khoảng thời gian gần đây, một số ca sĩ trẻ Hà Nội đã làm thay đổi ít nhiều bộ mặt âm nhạc thị trường VN hiện nay. Đó là những ca sĩ có chất giọng "đẹp", "đẹp" như giai điệu và ca từ bài ca họ hát vậy.

Thuỳ ChiM4U với những bản duet "Xe đạp", "Mưa", "Mưa trên phố bay xa"... Đều là những bài hát không thể đếm nổi tôi đã replay bao nhiêu lần, và khe khẽ hát theo bao nhiêu lần.

[Cho một phút bình về "Xe đạp": thẳng thắn mà nói đó là một "tác phẩm" đạo nhạc - đặt lời mới từ một ca khúc Nhật Bản. Nhưng vì sao nó không bị lên án mà ngược lại, xuất hiện khắp mọi nơi, từ nhạc chuông điện thoại đến ipod của mọi người? Bởi vì, lyric của nó rất ý nghĩa, thật sự làm rung động người nghe cộng thêm giai điệu mượt mà của bản gốc (Theo tôi thì M4U và Thuỳ Chi thậm chí còn hát hay và phiêu hơn cô ca sĩ người Nhật kia). Và quan trọng hơn, "Xe đạp" không mang tính thương mại. Đơn thuần chỉ là một bài hát thu âm xong up lên mạng chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức, cũng giống như "Cô bé mùa đông" của NhocTen tự sáng tác hồi năm 2005 vậy. Chứ không giống như cô, Bảo Thy ạ, tôi đặc biệt bức xúc cái bài Thiên thần truyện tranh nhảm shiet gì đó của cô đấy. Lời lẽ nhảm nhí, ngớ ngẩn, làm thối nát hoàn toàn bản gốc The Show của Lenka. Còn một số fan của cô, những người toe toe cái mồm rằng "nhờ" có cô thì Lenka mới được biết đến, các bạn có nhận ra các bạn nói chuyện ngu như thế nào không? Lenka là một break-out artist, các bạn thử google rồi so sánh với Công chúa hôi nách của các bạn đi. Xin lỗi, các bạn không biết đến Lenka KHÔNG CÓ NGHĨA là cô ấy không nổi tiếng. Ngược lại hoàn toàn đấy các bạn à. Lenka KHÔNG CẦN tới Bảo Thy để ĐƯỢC BIẾT ĐẾN ở VIỆT NAM đâu. Nực cười!!!]

Haha, một phút bức xúc của tôi hơi bị dài đấy nhỉ. Khổ thân. Riết rồi văn chương lung tung lộn xộn hết cả.

Continue.

Nguyễn Đức Cường - "Em trong mắt tôi" & "Nồng nàn Hà Nội".
Nếu bạn chưa nghe 2 ca khúc này, đừng bỏ qua.

Nguyễn Hải Phong.
Tôi trở thành fan của anh chỉ sau một bài hát. "Góc tối". Lâu rồi mới có một bài hát làm tôi ngừng gõ bàn phím, khoanh tay lại và thât-sự-nghe. Lắng nghe từng câu từng chữ, và hình như tôi tìm thấy chính tôi trong đó...
"...Nghe như mây đen ùa về...Nghe như ngày dài lê thê
Giữa góc tối đó ai đang co ro...Nơi giá buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng...
...Vẫn cứ thế mình tôi...Góc tối..."

Một bài hát khiến người nghe đồng cảm - đó trở thành một bài hát hay.

Bài hát thứ 2 mà tôi nghe là "Tan biến" - M4U ft. Nguyễn Hải Phong cũng do anh sáng tác.
Bài này thì tôi không tìm thấy tôi trong đó nữa, vì tôi không có đang yêu ai cả :wink: . Nhưng giai điệu và lyric của bài này theo tôi, là tuyệt vời.
"Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ..."


Dòng Thời Gian
Tôi mới nghe đêm qua, và tôi ngồi nghe tới 2h đêm.
Tôi không phải nhà phê bình nghệ thuật, thật khó để tìm từ ngữ diễn tả cảm xúc mà bài hát này đã mang lại cho tôi
Điều gì đó...Suy ngẫm, trăn trở..
Hơn 3 tuần nữa tôi tròn 17 tuổi
"...Qua rồi một thời vội vàng rong chơi..."
Tôi chỉ mới "qua" một đoạn thời gian trong bài hát này thôi.Nhưng có rất nhiều điều cho tôi để suy nghĩ..
"Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì..
..Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ..."

Cuộc sống còn dài, "còn nhiều hơn chông gai"..
Ừ, sẽ cố gắng sống hết mình, để một ngày nào đó, nhìn lại "cuộc đời vui ghê"
Cảm ơn anh Hải Phong.

Link nghe những bài hát đề cập trong blog post này: (đa số là link nhaccuatui, mọi người chịu khó nhé, thời buổi khó khăn đào hot link không ra)

Tan Biến - M4U ft. Nguyễn Hải Phong
Dòng Thời Gian - Nguyễn Hải Phong
Góc Tối - Nguyễn Hải Phong
Xe Đạp - Thuỳ Chi ft. M4U
Mưa - Thuỳ Chi ft. M4U
Mưa Trên Phố Bay Xa - Thuỳ Chi ft. M4U
The Show - Lenka


(Link bài viết: http://blog.xalo.vn/7_tan-man_25_tan-man-nhac-viet-va-nguyen-hai-phong1_9ff87086_______.bsds)

 

 

 

 

[GAME BVN] Đố vui có thưởng 30/4 và 1/5

Thứ tư, 15/04/2009 - 10:42:am

big grin Cơ hội để nhận những đĩa phim miễn phí từ Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam (BVN Media Corp.), chỉ cần trả lời 2 câu hỏi, chọn phim mình thích và gửi về email: bvnmedia.game@gmail.com. Mời bạn tham gia.big grin



Câu hỏi:

Câu 1: Cho biết tên địa chỉ Website của Công ty CPTT Bách Việt Phương Nam giới thiệu những đĩa phim gốc có bản quyền qua mạng Internet?
Câu 2: Trong danh mục phim lẻ thuộc website đó, theo bạn phim nào là hấp dẫn nhất? Có bao nhiêu người bình chọn cho phim đó giống như bạn?

Cách thức tham gia: Trả lời theo mẫu sau

Thông tin cá nhân
Họ tên:
Địa chỉ:
SĐT:
Đáp án
Câu 1:
Câu 2:
Tôi chọn phim: (mỗi người chơi chỉ được chọn 1 phim)

Và gửi về địa chỉ email: bvnmedia.game@gmail.com

Thời hạn:

Từ ngày 15/4/2009 đến 22h ngày 1/5/2009

Quy định:

-Mỗi người chơi chỉ được tham gia 1 lần và chỉ được chọn 1 phim làm phần thưởng.
-Bài trả lời hợp lệ là bài cung cấp đầy đủ thông tin, trả lời đúng cả 2 câu hỏi và gửi về trước 22h ngày 1/5/2009, mọi bài viết gửi về sau thời gian trên đều không hợp lệ.
-Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

Danh sách tựa phim phần thưởng:
1. Thị Trấn Tử Thần (Ghost Rock)
2. Sát Nhân Bí Ẩn (Endanger Species)
3. Vụ Vượt Ngục Ở Salena (Salena Incident)
4. Mùa Săn (Open Season)
5. Cuộc Thám Hiểm Không Gian (Zathura)
6. Kỳ Nghỉ Bão Táp (RV)
7. Lướt Sóng (Surf Up)
8. Con Chung Con Riêng (Yours, Mine and Ours)
9. Người Ái Quốc (The Patriot)
10. 50 Cuộc Hẹn Đầu Tiên (50 First Dates)

big grin Bạn còn chần chờ gì nữa mà không gửi trả lời. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.big grin
__________________________________

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Thái Ngọc Thắng
Yahoo ID: neverland214
Email: neverland214@gmail.com
Tel: 0987978721

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới