Tạm dịch: Nhân Viên Công Vụ Cấp 7
Tên khác : Seventh Grade Civil Servant / My Girlfriend is an Angent
Tên tiếng Hàn : 7급 공무원
Đạo diễn: Shin Tae-ra
Biên kịch : Cheon Seong-il
Khởi chiếu : 23-4-2009 (Hàn Quốc)
Diễn viên chính :
Kim Ha-Neul : Ahn Su-ji
Kang Ji-hwan : Lee Jae-jun
Nội dung :
Ahn Su-ji (Kim Ha-Neul ) vẻ bề ngoài là một nhân viên bình thường,một nhân viên cấp thấp, nhưng thực chất cô lại là một điệp viên đang hoạt động bí mật. Cô không biết người đồng nghiệp cả mình là Lee Jae-jun (Kang Ji-hwan ) cũng là một điệp viên bí mật được đào tạo ở Nga ,bộ phim xoay quanh việc buôn bán 80 tỉ won vũ khí hoá học và sự xung đột giữa băng nhóm tội phạm Nga và các nhân viên tình báo của Hàn Quốc
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=4ToEO326iDE

(Nguồn: Dienanh.net)
-----------------------------------------------------------------------
Nói chút xíu về bộ phim đang được tải rần rần trên các diễn đàn. Công nhận lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim hài của Hàn Quốc mà cười khúc khích rồi cười nắc nẻ từ đầu cho tới cuối phim.
Kim Ha Neul phim này xinh gái, nghĩ lại thì thấy thích mái tóc dài của cô này hơn tóc ngắn trong Cô Bạn Gia Sư (sản xuất 2003) - có thể là do 45 thích tóc dài hơn tóc ngắn. Cũng như trong On Air (phim truyền hình 2008), Kim Ha Neul phim này mặc toàn đồ đẹp.
Kang Ji-hwan thì đây là lần đầu xem phim anh đóng nên cũng chưa có ấn tượng gì. Nhưng công nhận phim này Kang đóng tưng tửng, chọc cười rất tốt. Khuôn mặt thì hông đẹp trai lắm nhưng được cái đóng trúng vai ngơ ngơ nhưng ăn mặc bảnh bao nên nhìn cũng tạm ổn.
Mới đầu nhìn cái poster cứ tưởng là phim hành động, thế mà càng vào phim mấy màn tấu hài nó còn nhiều hơn cả hành động. Thế là, câu chuyện xoay quanh những hiểu lầm của 2 nhân vật chính cứ thế mà cười mãi.
Phim này nó cũng hao hao như cái Ông Bà Smith, nhưng thay vì là 2 sát thủ thì đây là 2 nhân viên tình báo. Cả 2 đều không biết công việc của nhau. Ahn Su-ji và Lee Jae-jun hứa hẹn yêu nhau từ bé, thế nhưng những công việc bí mật không cho phép họ tiết lộ với nhau, thành thử ra những hiểu lầm nảy sinh khiến cho họ phải xa nhau.
3 năm sau gặp lại, tình thế vẫn không thay đổi. Cả 2 điều tra vụ án khác nhau nhưng lại có dây mơ rễ má với nhau, họ cứ lầm tưởng là bên kia đang tiếp tay cho kẻ xấu, thế là những tình huống tréo ngoe cứ xảy ra. Họ nghi ngờ lẫn nhau và tìm cách lật mặt người kia.
Đến phút cuối, khi nhận ra sự thật thì họ bắt tay cùng tóm gọn kẻ thù. Nhưng những lời nói dối trước đây có thể bỏ qua được không và họ có thể quay về bên nhau?
Những pha đánh đấm, đua thuyền, đua xe, và cả đua ngựa trong phim coi cũng thú vị và quay cũng rất đẹp mắt. Phần âm thanh không nổi bật nhưng được phối cũng phù hợp.
Phim này coi giải trí để giải tỏa xì trét thì tuyệt. Tìm xem nghen.
[45]