Blog

Xây dựng ngôi nhà của riêng bạn

Thứ hai, 31/12/2007 - 11:33:am

  
Một bác thợ mộc già muốn nghỉ hưu. Bác bày tỏ với ông chủ ý muốn thôi công việc xây dựng để có cuộc sống an nhàn hơn bên vợ con và các cháu.
Bác có thể sẽ mất đi khoản thu nhập hàng tuần nhưng bác thật sự đã muốn nghỉ hưu rồi. Ông chủ cảm thấy tiếc khi để một người công nhân lành nghề của mình nghỉ việc vì vậy ông đã đề nghị bác thợ mộc già xây dựng thêm cho ông một ngôi nhà cuối cùng.
Bác thợ mộc già đồng ý nhưng dễ dàng nhận thấy bác không hề chú tâm đến công việc. Bác chỉ dùng những vật liệu rẻ tiền và xây dựng rất qua loa. Đây thật sự là một điều đáng tiếc đối với một công việc cần sự tận tâm.
Khi bác thợ mộc già hoàn thành xong công việc thì ông chủ đến xem xét. Ông đặt một chiếc chìa khoá vào tay bác thợ mộc nói “đây là ngôi nhà của bác…món quà tôi dành tặng bác”.
Bác thợ mộc vô cùng sửng sốt. Thật xấu hổ biết bao! Nếu bác thợ mộc biết rằng bác đang xây dựng ngôi nhà của chính mình thì chắc chắn bác sẽ không xây dựng như vậy
Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Từng ngày chúng ta xây dựng cuộc sống của mình nhưng lại không hề dành hết tâm trí cho công việc. Để rồi sau đó chúng ta bàng hoàng nhận ra chúng ta sẽ phải sống trong những ngôi nhà chúng ta vừa xây xong. Nếu biết trước, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà tuyệt hơn rất nhiều. Nhưng bạn không còn cách nào để làm lại. Bạn là một ngườI thợ mộc. Hàng ngày bạn đóng một chiếc đinh, đặt một tấm ván hay phá đi một bức tường. Có người từng nói “ Cuộc sống là kế hoạch của riêng bạn”. Thái độ và những chọn lựa bạn của bạn ngày hôm nay sẽ giúp bạn xây ngôi nhà bạn ở trong tương lai vì vậy hãy xây dựng một cách khôn ngoan.

Các Bài Blog Khác Của FORSY
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!