Tổng số bài viết: 178
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 08/10/2009 - 12:30:am
Định viết cái review cho Gia ( phim ngày xưa xửa xừa xưa của Angelina Jolie ) nhưng hôm mới xem xong cảm xúc dạt dào thì chưa viết, h thì tịt ngúm, chả biết viết gì, nhưng mừ công nhận phim hay, ai có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật + thích xem hottie cùng 1 lúc thì nên xem thử.
Cách đây chừng 2,3 năm, khi Heroes mới ra đời, nhanh chóng trở thành 1 serie ăn khách nhất trên truyền hình mỹ. Khi đó, thể loại phim siêu anh hùng vẫn đang rất hot, xmen rồi fantastic 4, người nhện, người dơi, người chó ah ko, người sói, năm nào cũng 4,5 phim như thế nên Heroes rating cứ cao vùn vụt là phải.
Thế rồi Twilight ra đời ( hic, tớ công nhận là tớ rất thành kiến với Twilight, có bạn nào trong số 1 dúm người có khả năng đọc post này của tớ mà thích Twilight thì bỏ qua cho) thì mấy siêu anh hùng có mà vất xó, chuyển sang giai đoạn ma cà rồng chạy linh tinh quanh làng, tán gái quê, đầu tiên là True Blood. Kể ra True Blood được ra đời trước Twilight, nhưng nếu ko nhờ Twilight thì serie này chắc chả sống nổi qua season 1: 2 diễn viên chính xấu đau đớn, diễn xuất giống kiểu mấy cháu diễn viên nhí VN á, được mỗi cái nhiều cảnh hot kéo lại. Thế nhưng nói gì thì nói, True Blood hay hơn twilight 1 tỉ lần ( ít nhất ma cà rồng gặp ánh sáng thì cũng chết chứ ko "lấp lánh").
Mới đây là sự ra đời của Vampire Diaries, do 1 số lí do chủ quan cũng như khách quan mà tớ ko xem cái này, nhưng có 1 anh trông đẹp trai phết, mà hình như anh ý lại là villian. A badass, so cool.
Quay lại với Heroes, từ khi ma cà rồng chiếm lĩnh thị trường thì show này tuột dốc thảm hại. Mà cơ bản, show này h khá là crap, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Clair the cheeleader, tớ ngừng xem khoảng chừng giữa season 2. Anyways, trong 1 nỗ lực tuyệt vọng để kéo lại rating thì gần đây nhất writer của serie này cho em Claire vào 1 mối tình lesbian fling với 1 em gái ( em này tớ ko biết là ai, chắc mới xuất hiện)-- thank you very much, Katy Perry, nói chung nhìn ảnh promo thì khá là gross. Gì thì gì, hot như kiểu em Megan Fox hay chị Tao thì làm kiểu này (tuy câu khách hơi lộ liễu ) còn hiệu quả, chứ em Claire thì :hanhnon.. lắm. mà sao ko cho em Nikki nhỉ, em ý rất là hot nhá, hay tranh thủ lúc mình ko xem bọn họ cho em ý đứt rồi cũng nên.
Hôm rồi có xem jenifer's body mà cười suốt, phải nói là phim này khá là trashy, có cho em Megan Fox vào đóng cheerleader xong ăn thịt con trai, make out with chick, nói chung, chả có chi tiết nào mà ko rẻ tiền và câu khách, có đoạn cuối, em gái Amanda Seyfield hỏi em Megan: I thought you just eat boys xong em Megan trả lời: I go for both ways thì đúng là hết chịu nổi, phải gọi là lố bịch đến buồn cười, hèn chi dạo này em Megan cứ mở mồm ra là bisexual
