Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:



        =      =     

(nhìn thì khác nhau nhưng tính chất thì hog khác chut nào á)
Tình yêu như một nồi lẩu or một sản phẩm khi nồi lẩu sôi lên thì rất ngon, thật sự là chỉ có lúc sôi mới ngon, lúc đó ta sẽ bỏ vào đó những thực phẩm của lồi lẩu để có được một lồi lẩu đậm đà hương vị và trong nồi lẩu cũng không ít hương vị, cũng không ít loại lẩu đắng, cay, ngọt bùi.Ôi tuyệt vời..1..2...3...mần đi nào.Và khi nồi lẩu nguội dần thì cảm giác về nồi lẩu ngon cũng cạn dần .khi cạn dần và nguội ngắt thì đó cũng là lúc ta nên dừng lại chiến dịch “diệt mồi” và phải vứt di cái dư cuối cùng còn sót lại.ko ai giữ lại nước dư đó để thành “men chua” cả .“tình yêu như là chu kỳ sống của sản phẩm”: giai đoạn 1 “triển khai” là gđ bắt đầu đưa hàng hóa ra thị trường để bán, nhưng gđ này có mức tiêu thụ thấp và doanh thu tăng chậm, vì người tiêu dùng chưa biết nhiều về sản phẩm.Giai đoạn 2 “tăng trưởng”.è hé gđ này thì có chút khả quan hơn, lượng hàng hóa và doanh thu tăng mạnh là do phần lớn khách hàng đã chấp nhận. đây cũng là lúc thằng “ tình địch” xuất hiện, giờ mới xuất hiện ư, chỉ ở sản phẩm thì mới vậy thui, chứ trong tình yêu thì giai đoạn nào cũng có “ địch thủ” đó nha. Đây rùi, cái gđ này là “maximum” thường gọi là gđ “chín muồi” của sản phẩm, doanh thu tiêu thụ đạt cực đại và có su hướng giảm, đánh dấu sự bão hòa cung cầu về hàng hóa, đối thủ thật sự đã lớn mạnh và cạnh tranh gay gắt. Từ …từ đó dẫn đến gđ cúng cuồi nhá, gđ “suy thoái”, doanh thu tiêu thụ giảm xút liên tuc, đánh dấu sự kết thúc của một sản phẩm.Còn “ giải pháp” cho 4 giai đoạn trên thì các bạn quá rõ rùi đấy. Tình yêu ko khác chút nào cả, may ra thì ko có đối thủ cạnh tranh.Cái này “hiếm hoi” đó nha.Thử suy nghĩ xem, tình yêu nó giống như “chu kỳ sống” của một sản phẩm vậy đó. Y hệt lun .Quả thật là như vậy, tình yêu cũng vậy, khi tình yêu ở giai đoạn mặn nồng thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng, yêu từ cục kẹo anh cho, yêu từ ánh mắt bờ môi, yêu những điều bình dị đơn giản lúc đó, hai người cùng nhau xây dựng, vun đắp, biết bao hạnh phúc, biết bao cảm xúc. Lúc đó một cảm xúc không tả nổi đã “bùng cháy” lên từ 2 con tim đầy nhiệt huyết.Để rồi câu nói nhảm nhí thường nói của mọi người “cuộc vui nào mà không có lúc tàn” giờ đây nó đã xuất hiện một cách vô cớ trong tình yêu.Oh my god. Thế đấy bạn àh.Khi tình yêu đã nhạt dần thì cũng như nồi lẩu và chu kỳ sống của một sản phẩm ở trên thôi. Một tình yêu đã hết thì sao lại ko cố gắng vứt bỏ đi mà lại cố gắng níu kéo nó lại để rồi thành “men chua” àh. Còn như ở gai đoạn cuối cùng “ suy thoái”, khi nhà kinh doanh chỉ còn cách duy nhất là ngừng sản xuất sản phẩm đó, sau khí đã nỗ lực hết sức bằng cách làm trẻ hóa , đổi mới sản phâm, mua 1 tang 10..hehe mà cũng hog dc. Chính vì vậy hãy cố gắng len nhé các bạn.Đừng nói là “nồi lẩu” và “ sản phẩm” là vô tri vô giác nhé. Cảm xúc ở đâu mà ra, tất cả là do con người tạo nên cảm xúc đó.Vậy tại sao tạo ra cảm xúc được mà không dập tắt nó dc.Kém cỏi zữ zậy.ai ko tán thành với suy nghĩ của ech thì nc với ech.YAHOO “echxitin”. Vậy nhé
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới