duongtungchau
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Cuộc sống khác"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

 

 

 

 

 

SUY NGHĨ TÍCH CỰC VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Trên đời ai cũng có lúc vinh , lúc nhục, lúc buồn, lúc vui, tôi và bạn đều biết ,nhưng mỗi người cảm nhận điều đó khác nhau…..xa lắc.
Khó khăn lắm chúng ta mới hiện diện được trên thế giới này, để có được cuộc sống “chất lượng”, ung dung tự tọai, con người ai cũng phải đấu tranh sinh tồn, đấu tranh mưu lợi, ai cũng muốn sung sướng, hạnh phúc, họ phải làm việc cật lực, phải có thật nhiều tiền, đàn bà chăm sóc sắc đẹp, đàn ông lo việc….. chinh phục, họ sẻ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào đến với họ, trong quá trình từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay có biết bao sự buồn vui, trăn trỡ,không phải ai giàu có cũng đều vui, và ngược lại nghèo chưa chắc đã khổ.Nhu cầu cuộc sống thật vô lượng (được voi đòi tiên)nên cứ phải rai rức mãi chuyện hơn thua (bon chen)
Đôi khi có những lúc nhàn rỗi ngồi suy ngẩm lại  bổng thấy mọc gai óc  khắp mình, về những “trận đòn chí tử” của số phận, những lúc như thế sao chán ngán ,bầu  trời thì u ám…., mình như chới với trong biển đời mênh mong, cuộc sống trỡ nên vô nghĩa
Những ai đã từng gãy đổ trong tình yêu,thất bại trong thương trường sẻ thấu hiểu hơn điều đó. Nhưng vẫn có người xem nhẹ việc thành bại, thắng, thua. không phải họ xem thường công danh sự nghiệp, xem thường hạnh phúc lứa đôi, cũng không phải là kẻ tu hành…..mà họ là những người biết suy nghĩ tích cực về cuộc sống
Có người dành trọn đời mình theo đuổi công danh, tiền bạc, để rồi đến cuối đời mới phát hiện ra rằng: không bao giờ có thể đạt hết những gì mình muốn. Khi mơ ước có một ngôi nhà to đẹp, có lúc bạn sẽ đạt được nó và lập tức lại mong có thêm nội thất cao cấp, phương tiện cuộc sống thậm chí còn muốn có nhà lộng lẫy hơn. Vấn đề cũng tương tự như vậy đối với tiền bạc. Do đó, khi đề ra mục đích cho cuộc đời, đừng bao giờ dùng yếu tố có thể định lượng được, vì sẽ có lúc bạn đạt được. Khi ấy, bạn sẽ không còn mục đích gì để sống nữa. Hãy chọn một lý tưởng hay một triết lý sống làm mục đích cuộc đời”!
Thành công là đạt được những gì mình muốn. Và hạnh phúc là niềm vui khi mình đạt được. Khi đó, bạn sẽ không thất vọng khi thất bại đôi lần, không chán nản khi chỉ gặt hái kết quả bằng 70% mong đợi, 
Ta có thể tự kiểm soát được 100% bản thân mình mà . Nhưng lạ lùng thay, ta lại không làm điều đó (vì thay đổi bản thân không là điều dễ dàng đối với nhiều người) mà lại xoay sang muốn thay đổi mọi người và sự việc xung quanh. Khi mọi điều không như ý muốn, ta bực dọc, đau khổ. Cần ý thức rằng con cái, vợ, chồng, nhân viên, đồng nghiệp của chúng ta... đều có một cuộc đời riêng với những suy nghĩ và mong muốn không giống nhau. Ta chỉ ảnh hưởng lên họ phần nào mà thôi, chứ không thể biến họ trở thành người giống ta được. Do đó, thái độ tích cực nhất dành cho những vấn đề chúng ta không ảnh hưởng ngay được, hoặc không cách nào thay đổi được là chấp nhận để tránh những muộn phiền vô lý.
Có 90% thời gian lo âu của chúng ta rơi vào những việc không đáng, lại là nguyên nhân của mệt mỏi, stress, thất vọng vì bất lực. Chỉ cần kiểm soát được suy nghĩ của mình tốt hơn, không lo nghĩ vu vơ, bạn đã cải thiện đáng kể tâm trí của mình và mang lại một đời sống tinh thần khỏe mạnh.
Thất vọng bực mình, giận dữ, không hài lòng... đều là những cảm xúc tiêu cực, gây hại đến sức khỏe, tước mất niềm vui sống và gây stress.
Rất nhiều người biết như thế, nhưng lại khó làm cho cảm xúc của mình đi theo chiều hướng tích cực. Điều này dẫn đến mất bình tĩnh và quạu quọ, thậm chí mắc những chứng bệnh ngày càng phổ biến như cao huyết áp, mất ngủ, hoang tưởng, suy kiệt… Vậy tại sao chúng ta biết sự nguy hại của cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn không hạn chế hoặc thoát khỏi nó?
Thật ra, cảm xúc và thái độ chỉ là kết quả của suy nghĩ và nhận thức. Nếu không thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ về cuộc sống chúng ta cứ cố kiềm chế cảm xúc của mình để rồi bó tay vì nguồn gốc của cảm xúc lại ở... bên trong mình.
Tri túc thường lạc (Biết đủ thường vui vẻ)
Khi xem công việc chỉ là một phần của cuộc sống, bạn hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để bạn dành thời gian, đặt mục tiêu và nỗ lực theo đuổi như hạnh phúc gia đình, sức khỏe, các thú vui cá nhân, đời sống tinh thần, quan hệ bạn bè...
Đừng quá cố chấp với bản thân mình
 
 

 

 

 

Chồng chơi nhiều kiểu làm vợ mệt nhừ

Thứ bảy, 10/10/2009 - 08:47:pm

Ngồi buồn,  nhớ cách đây hai tháng , trên báo tuổi trẻ cười có đăng một bài “ không nói ra thì….ai mà biết ” tựa là: “HAM CHƠI”.

Tôi xin kể lại nha.
Nếu nói các đại gia lắm tiền nhiều của chơi ngông, “dân chơi không sợ mưa rơi” thì nói làm gì, đàng nầy nhà thì thiếu trước hụt sau, lương ba cọc, ba đồng mà cũng ham hố chạy theo đua đòi”trưởng giã học làm sang”.Hiện nay trên “sân chơi” của các “cha tôi” thì hàng khối, làm sao liệt kê cho hết,  chỉ kể ra đây vài kiểu chơi xem các “cha tôi” có nên cho một vài lời khuyên không nhé!
1/-kiểu 1: vì muốn chinh phục không gian, anh năm Thành đã tậu cho mình một lúc hai em……F.15 và Su.27 hiện đang nằm top hàng đầu trên thế giới, Tất nhiên anh năm Thành chết mê, chết mệt với hai siêu mẫu nầy, để thỏa ước mơ “vươn tới các vì sao”, anh ta chơi thêm giàn máy vi tính để dể bề truy lùng hàng quý hiếm trên mạng, Tổng chi phí cỡ vài ngàn đô. Khi anh lái được máy bay lên thẳng anh rất tự hào sung sướng, máy bay rơi xuống tan tành do “tay lái” yếu, anh trở về mặt như đưa đám, hệt như anh đang bị tai nạn máy bay rơi thật, thế là toi hết mấy công đất, vỡ mộng bay lên bầu trời thân yêu, tối về tiếc của , nằm mơ thấy tòan là “bắn máy bay”.
Slide01.jpg image by billydragon_photos
đọc thêm:
2/-kiểu 2: Anh Bảo là một thư ký văn phòng cho một hãng chế tạo đồ chơi trẻ em, không hiểu sao anh ta lại mê chơi Ảnh, (chụp hình ấy mà) trên cổ lúc nào cũng lủng lẳng máy ảnh, khóac một cái áo chi chit là túi, anh thấy mình đầy chất phong trần và lãng mạn. Để phù hợp thêm với bộ dạng “nhiếp ảnh gia”, anh còn để mái tóc dài dài, cột chùm lại, râu thì tua tủa mấy tháng không cạo.
Niềm đam mê chụp ảnh của anh rất đáng trân trọng, không hề vướng vào tệ nạn, lại còn rất….. Phông độ. Thế nhưng chị vợ của anh lại eo sèo, khi chị phải tự nuôi con, rồi còn phải chi viện cho anh, Phải chi anh hành nghề chụp ảnh để có thêm thu nhập. Trong khi nhà thì thiếu nợ, nhưng dư một đống ảnh chẳng biết để làm gì?.
Anh càng thư giãn, chị càng căng thẳng. Rồi như mê muội “sưu tầm” máy ảnh nữa chứ, chị nhìn chồng ngồi bên đống máy ảnh mà nẫu cả ruột, có người khuyên chị ,Thôi thì thời buổi nầy có ông chồng mê máy ảnh, dẫu có tốn kém, có nhịn ăn, nhịn mặc, còn đỡ hơn có chồng mê gái.
3/-kiểu 3: Có ông chồng “ham chơi”, các bà vợ tưởng mình đang có thêm một…..thằng con trai lớn.Mà con thì còn đượcc la mắng đánh đòn, còn “thằng nhớn” này chẳng những không thể đánh đòn, mà ca cẩm chì chiết mãi hắn nỗi dóa bỏ nhà đi luôn thì chit.
Với anh Trường, Một “game thủ”cao cường “thiên hạ trên giang hồ” đều nể, duy chỉ có chị vợ xem ông là “ thứ vô dụng”.Ông say sưa với bộ “Võ Lâm Truyền Kỳ”, với giấc mơ chinh phục các đỉnh cao. Những lúc bận việc ở cơ quan, không luyện được, anh thuê các game thủ khác “cày” thuê để mau tăng lê-vồ (level.). Chị không hiểu nổi anh, ghiện chơi sao lại thuê người ta chơi giùm, rồi tốn mỗi tháng: 2, 3 triệu, có khi chị thấy anh bỏ tiền thật ra mua một món đồ ảo tới 5 triệu bạc….
Mới sống chung ba năm. Khi ra tòa ly dị , anh nói, thật không công bằng tí nào: “Tôi ko có thói hư tật xấu, ko rượu chè, cờ bạc,bồ bịch, lại luôn ở nhà, tại sao vợ tôi ko thấy điểm tốt đó, mà chỉ nhìn vào một chút xíu điểm yếu là ko giúp cổ nấu cơm.”
4/-kiểu 4: bạn tôi là Lâm-Gia-Luân (L.G.L)
Sau một thời gian nghe lời “dụ dổ” của tôi nên bặp bẹ vào blog (Yumer),không hiểu vì sao blog anh ko ai them tới lui, thì làm sao vui được (trong khi tôi bảo trong nầy vui lắm) lại còn bị diễu cợt nói lời xúc phạm. Anh quay qua chat,chit….Anh làm quen một cô nàng, Mới vừa đúng    24 t, trên mạng, ngày hẹn hò gặp mặt, Anh mua một bó hoa, trong đó có 999 đóa  hồng.
Tại công viên nơi hẹn hò một cô bé mới tròn 42 t tới gặp anh, rồi sau nữa thì anh không kể. Anh chỉ lắc đầu và nói “tôi giống đứa con nít lớn tuổi quá” còn tôi thì bảo “Anh là người lớn nhưng muốn làm con nít.
Nói chung ai cũng có những lúc vui chơi giải trí, thư giãn….nhưng các ông vui mà để vợ con khổ, thì vui làm sao nỗi, có nhiều trò chơi để” cả nhà cùng vui”,nếu các anh sưu tầm, rồi cho cả vợ con tham gia, mới đúng là dân chơi thứ thiệt

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới