Ngày 27/8/08 tại :299. Nguyễn Văn Trỗi. chúng tôi đã hẹn trước là ngày offline với mục đích chào đón blogger MIMI từ Hà-Lan trở về thăm quê.
Bạn bè thật đông đủ với những gương mặt quen thuộc chắc khỏi phải giới thiệu ai cũng biết.
Chúng tôi là những người đã từng nói chuyện giao lưu tình cảm với MIMI hơn cả năm nay………. Trên blog. Hôm nay cũng có thể nói là một ngày quan trọng mang tầm cở “quốc tế”.
Bạn bè thật vui khi hội ngộ với MIMI, cô định cư nước ngòai có khác, nước da trắng ngần, môi luôn nở nụ cười duyên , làm cho mọi người thấy thật thỏai mái khi tiếp chuyện, cô nói nhỏ nhẹ và thật dể gần. không như tôi tưởng. cô rất dịu dàng và đầm thắm như những vần thơ trên blog của cô.
Chúng tôi phần đông những người lớn tuổi nên hợp mặt có hơi chay tịnh, không hò hét, nhảy nhót như hồi còn trẻ , nhưng bù lại sau những chuyện đông chuyện tây , chúng tôi đưa ra nhiều đề tài để tranh luận sôi nổi, cũng làm bầu không khí nóng lên thật sự nhưng cũng thật rom rã. Đề tài bàn sâu và rộng nhất là :” sản phẩm YUME.cafe” vừa ra mắt thay cho Timnhanh .cafe. Mỗi người mỗi ý kiến xoay quanh các chức năng mới,….bàn hòai vẫn không có đọan kết, vì việc chỉnh sửa là của BQT Timnhanh mà.
Thật lạ một điều là hầu như ai cũng xem nhau như đã quen biết lâu lắm rồi, nói đùa cỡi mở, cô bé Thiên Hà ( thôi kệ ), mà anh Doanhnhan giới thiệu trên bài viết “còn đó nổi buồn….” cũng rất tự nhiên không ngại ngần khi phát biểu cảm tưởng,
Dương Tùng Châu tôi thấy thật thú vị khi được dự những buổi offline như thế nầy, chứng kiến bạn bè coi nhau như một đại gia đình, đầm ấm và thân thương.
Thật sự cám ơn các bạn đã cho tôi có được những giây phút vui vẻ thâm tình
SÁNG NGÀY: 29/8/08.
CÁCH 02 NGÀY SAU TÔI CÓ THÊM MỘT CUỘC VUI NỮA ĐÓ LÀ ĐÓN TIẾP ANH VIETHUVN. ĐẾN TỪ QUẢNG NAM.
ANH DANG DI HÀNH ĐẾN TP : HỒ CHÍ MINH VÀ NHỜ JOHNJE HƯƠNG DẪN ANH ĐẾN KS GẦN NHÀ CÔ TA.
VÌ ANH ĐẾN HƠI MUỘN (ĐÊM 28/8/08) NÊN KHÔNG MUỐN LÀM PHIÊN BẠN BÈ,
SÁNG 29 ANH ĐIỆN CHO TÔI VÀ TÔI ĐIỆN CHO ANH TRANCHUNGOC.
TÔI VÀ ANH NGỌC TRỰC CHỈ ....ĐẾN KS GẶP ANH.
SAU 15 PHÚT THÌ JOHNJE VÀ TRANGIA BAO CŨNG CÓ MẶT.
CÁC BẠN XEM TIN NÓNG VÀ HÌNH THÌ BIÊT CHÚNG TÔI VUI ĐÉN CỠ NÀO.
CHIỀU NAY CHÚNG TÔI HẸN GẶP LẠI "NHẬU"...............ĐÃ LUÔN,
NẾU AI THAM GIA XIN LIÊN HỆ :
0905220363
KHÔNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, MÀU DA, NGÔN NGỮ (ĂN TỤC NÓI PHÉT KO TIẾP ĐÂU NHA).
NGƯỜI TÀI TRỢ CHÍNH .....CHƯA BÌNH BẦU (?).
CÓ GIAO LƯU VĂN NGHỆ AI CÓ TÀI KHOE TÀI, AI CÓ SẮC KHOE SẮC............AI KO CÓ HAI THỨ ĐÓ THÌ KHOE TIỀN.