Tổng số bài viết: 355
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 23/11/2009 - 08:46:am




Theo lời mời của gia đình con gái ba Châu,Tôi cùng với con gái và Kaiki (Khiêm bạn trai con gái) quyết định làm một chuyến hành trình mang tên:" Về quê cắm câu".với 2 mục đích:
1/-Thăm gia đình và quê hương con gái.
2/- Câu cá
Theo dự tính lộ trình dài trên 200km, đi bằng Honda nên chúng tôi phải xuất phát thật sớm, đúng 3h (21/11) tập trung vòng xoay An-Lạc, với sự hướng dẫn của trưởng đòan là Ngọc-Loan (con gái ba Châu). Chúng tôi tranh thủ trong lúc vắng xe ,trời mát chạy nhanh cho kịp đến cầu Mỹ-Thuận đề .... chụp hình lúc trời tối còn đèn trên cầu....cho đẹp. Nhưng lực bất tòng tâm , dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không kip, vì trời đã sáng khi ba chúng tôi đến đó.



Đường xa nhưng trời mát, nên chúng tôi chinh phục con đường không mấy khó khăn, đến Thành phố Cần-Thơ, rồi huyện Ô-Môn, thị trấn Thới Lai. chúng tôi có gặp chút khó khăn, nói chính xác chỉ mình tôi không qua nỗi những cây cầu bé xíu, gập gềnh,cây đóng lêu xêu, phải giắt bộ KaiKi và Ngọc Loan đành ngừng xe và hồi hợp chờ coi có ngã sông thì còn kịp vớt lên......Tôi vì quá bất ngờ và run sợ nên quên khuấy chuyện ghi hình lại.
10h30 chúng tôi đã hòan thành xuất sắc chuyến đi "lịch sử": (DTC chưa bao giờ đi xa bằng Honda cỡ...200km).
Tôi cũng biết là Ngọc-Loan đã báo trước ngày giờ chúng tôi đến, nhưng vẫn không Bất ngờ là gia đình con gái ba Châu tiếp đón "phái đòan" long trọng quá, hầu như đã có mặt đầy đủ ba má ,cậu mợ, cô dì, em cháu, và xúc động nhất là có cả ông ngọai của con gái ba Châu, ân tình này làm cho bao nhiêu mệt nhọc trong tôi đều tan biến....
Thủ tục xã giao chào hỏi xong là tôi lấy cần ra sau hè câu ngay (không hõan sự sung sướng đó lại được), cá thì nhiều nhưng sao bé quá giựt không đã tay, em trai của Ngọc -Loan nói, mấy năm trước ở đây người ta bỏ thuốc diệt ốc bu vàng nên cá chết hết, mới có cá lại một năm nay vì họ không diệt ốc bu nữa. Bù lại nhà ba ruột Ngọc-Loan có mấy ao cá nuôi tòan cá lớn và đủ lọai cá, vậy thì mình "chơi" cá nuôi cho đỡ ghiền. Câu ao cá nuôi thì giựt sướng phải biết cá lớn, chưa lờn mồi ăn liền liền, trứng kiến cá tra cũng xơi luôn





Đây là lọai cá tra đốm (dưới mang cá có đốm đen) cá cụt đòn,bụng phệ,ít mỡ thịt dai ăn rất ngon.
Nó sẻ được nằm trong cái lẩu chiều nay, còn trưa nay gia đình N. Loan đã nấu nướng xong cả rồi giờ chỉ còn nhập tiệc.
Wao !...thật tình mà nói còn ngon hơn đám giỗ nữa: bánh xèo, vịt nấu nước cốt dừa,cá kho ,canh chua và đặc biệt món khóai khẩu của tôi là chuột đồng nướng, muối tiêu chanh, thế mới thấy được tấm lòng người dân miệt quê :chân tình cởi mỡ và hiếu khách, ở vùng xa xôi hẻo lánh thế này mà sắm sữa một bửa cơm như thế là điều không dễ. Bửa cơm thật đằm ấm tình yêu thương, chan hòa tình ruột thịt, gắn chặt tình cha con kết nghĩa với gia đình từ nay xem nhau như người một nhà ,chia bùi sẻ ngọt, buồn vui có nhau, con gái ở quê thì có cha ruột, lên thành phố thì có ba Châu.
Chắc có lẽ vì đường xa mệt, nên tôi chỉ gắp vài chục đũa đủ no rồi xin nghĩ....đễ câu tiếp.


Ba ruột N.L


Cậu hai N.L

Ông ngọai N.L

những vật dụng săn bắt này hình như chỉ còn ở vùng Thới-Lai mà thôi




em trai N.L



Trong lúc Kaiki và Ngọc-Loan đi chơi thì tôi ở nhà "câu đêm"....cùng tâm sự với ba ruột N.Loan, tìm hiểu về gia cảnh con gái, mới biết trước khi hợp tác lao động nước ngòai gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, giờ đã phần nào ổn định, bà con bên ngọai ở quây quần trên cùng một khu đất thật ấm cúng,ai cũng yêu mến N. Loan



Qua ngày hôm sao ở chơi với gia đình buổi sáng và chúng rôi quyết định trỡ về thành phố lúc:10h30.
Tôi sợ mấy cây cầu nên đi ghe cho chắc ăn, xe thì nhờ ba N.L chạy ra đường lớn.




Dừng chân ghé bến Ninh-Kiều
Gửi bao nhung nhớ thật nhiều nơi đây




Cần Thơ gạo trắng nước trong; ai đi đến đó thì không muốn về"
Xin chào tạm biệt gia đình Ngọc-Loan
Tạm biệt Cần -Thơ "gạo trắng nước trong" như tấm lòng người dân Cần -Thơ........... "trắng và trong" vậy....
kết thúc chuyến đi: 23h ngày: 22/11/19
(còn tiếp, phát hiện Ngọc-Loan và Kaiki có con với nhau )







Xin hẹn nhé, chợ nỗi Cái-Răng, chợ đêm Cần-Thơ, Ca nhạc Tài tử trên bến Ninh-kiều, Khu du lịch Mỹ-khánh, bánh xèo bà mười Xiềm(Trà-Nóc), nem nướng Cần-Thơ
...........................Hãy đợi đấy....................
