Thú chơi máy bay mô hình ở Đà Nẵng
2h chiều mỗi chủ nhật, người chơi lại tập trung ở bãi đất trống đường vào hầm Hải Vân để biểu diễn máy bay mô hình. Tớ đi coi được một bữa, kiếm được mấy tấm hình, bà con xem tạm.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-15
Cừu non giữa hai sói già!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-08
Chờ mạ đi chợ về...
Cứ tưởng nhỏ mới mong ngóng mạ đi chợ về, mong một món quà hay một cái kẹo nhỏ. Thế mà hơn hăm nhăm tuổi đầu, vẫn mong mạ đi chợ về. Chán thế. Phải chăng là vì cái kẹo chăng???

Trong ảnh: Các con đang chờ mạ đi chợ về. Trong khi đó, mạ đang ngồi ở cái ô tô màu đen phía trước kia kìa. Chán thế, sao mạ k xuống xe phát kẹo cho các con đi cho rồi.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-04
Lâu nay bỏ bể blog, định đi Cù Lao Chàm về sẽ gửi lên vài tấm hình, nhưng tiếc là kế hoạch bị vỡ. Không biết viết gì đành gửi tạm tấm ảnh chụp hôm cầu Thuận Phước hợp long vậy.

Mọi người xem tạm vậy, hơi xí trai nhưng là cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại, hơn nữa sông Hàn có tớ nên đẹp lên phần nào đấy nhỉ. Ngẫm lại cũng đáng để xem đó chứ.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-01
Ảnh bây giờ mới công bố, chỉ là một vài hình ảnh về lễ hội đèn lồng ở Hội An và tết Nguyên tiêu 2009.
Tác phẩm “Di sản trong lòng phố cổ” giải nhất.

Tác phẩm "Phố Trăng" đạt giải 2.

Tác phẩm "Chùa Cầu" đạt giải 3

Cung chúc tân xuân

Đèn rồng!

Ánh sao hoà bình

Rồng phun lửa trên sông Hoài

Đèn lồng rực rỡ trong lòng phố cổ Hội An

Trâu vàng mang lại thắng lợi mới

Long trao ngọc, con rồng mang lại phú quý

Đông đảo người dân khắp nơi đổ về Hội An xem hội đèn lồng và dự tết Nguyên tiêu
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-11
Vậy là đã được về quê ăn tết.Năm mới bắt đầu bằng tết. Và ra tết, ai ai cũng cầu mong may mắn, thần tài, mọi sự tốt lành hơn năm cũ sẽ đến!
Năm mới, nhất định sẽ thành công hơn, học được nhiều thứ hơn, công việc ổn định hơn, tiền bạc rỉnh rang hơn... và tất nhiên, tình cảm cũng phải ầm ào hơn.
Tết con TRÂU!
Trâu ơi ta bảo Trâu này
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn, nước mắt đem ra
Niềm vui, hạnh phúc Trâu mau tha về...
Khắp thị thành, khắp thôn quê
Trẻ con tíu tít hả hê lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly
Bách niên giai lão sức tì hơn Trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thỏa chí thanh niên
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Trâu ơi Trâu nhắn dùm ta
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui ...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-21
Hôm qua văn phòng tổ chức tất niên trực tuyến, hé! Với sự tham gia của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ăn chơi nhảy múa tá lả, vậy là kết thúc thêm một năm nữa. Tớ chộp được mấy tấm hình, gửi lên gọi là entry đầu tiên vào ĐN. Các tấm hình chỉ chú thích tý để mọi người biết chứ k bình loạn gì.
Xung phong nào anh em Đất Việt...
Hai ba, dooooooo. Ông Ng Phương ở Huế to bụng nhưng uống ít.
Bây giờ, đánh chén.
Xem tay ai cao hơn nào! Giao lưu văn nghệ ba miền
Sau hát hò, đánh chén, giờ là lúc 5 - 10... mua báo tết.
Tiền trao, báo nhận.
Một ông từ Quảng Nam ra làm thêm 7 tờ nữa.
Duy mỗi ông phát hành, đã béo nay lại béo thêm.
Cuối cùng, xếp trưởng đóng dấu, tặng báo Xuân cho anh em.
Gương mặt bên lề, bóng hồng của văn phòng.
Tin tưởng, năm 2009 là năm của Đất Việt!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-18