ducishere chưa có bài viết yêu thích
Chủ nhật, 02/09/2007 - 04:33:pm
Trong một cơn lũ, có một người đàn ông và một số người khác bị kẹt trên mái nhà. Nước lũ cứ tiếp tục dâng cao nên ông ta và mọi người không thể thóat được.
Có một thanh gỗ trôi qua gần đó, mọi người tranh nhau bắt lấy thanh gỗ để thoát thân. Khi mọi người đã ôm được thanh gỗ và cố gọi ông ta cùng níu lấy nhưng ông ta nói với họ: “Tôi là một người tốt. Vì thế tôi tin rằng Thượng đế sẽ không bỏ rơi tôi. Ngài sẽ cứu tôi”.
Có hai chiếc thuyền nhỏ trôi qua và những người trên thuyền gọi ông ta cố gắng bơi ra và nắm lấy phao cứu hộ nhưng ông ta nói với họ: “Tôi là một người tốt. Vì thế tôi tin rằng Thượng đế sẽ không bỏ rơi tôi. Ngài sẽ cứu tôi”.
Có một chiếc trực thăng của quân đội đến tiếp cứu, viên sĩ quan trên trực thăng gọi ông ta bám vào sợi dây thừng đựơc thả xuống nhưng ông ta nói với viên sĩ quan: “Tôi là một người tốt. Vì thế tôi tin rằng Thượng đế sẽ không bỏ rơi tôi. Ngài sẽ cứu tôi”.
Nhưng thật không may cho ông ta, sau một ngày ngồi chờ phép màu, cuối cùng ông ta bị chìm trong nước lũ.
Khi lên tới Thiên đàng, ông đến gặp Thượng đế và phàn nàn về cái chết hẩm hiu của mình: “Thưa Ngài, tại sao Ngài không cứu lấy con?”. Thượng đế trả lời: “Ta đã gởi đến cho con một thanh gỗ lớn, sau đó là hai chiếc thuyền và cuối cùng là một chiếc máy bay trực thăng. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”. Rồi Thượng đế nhún nhẹ vai và tự nói: “Với một số người thì có lẽ họ chẳng biết bao nhiêu là đủ”.
Duc Doan - Lược dịch từ “One Minute For Yourself” – Spencer Johnson, M.D.