dtd145
Thư mục riêng của dtd145

dtd145 chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Tổng số bài viết: 5

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Alù - Bát Xát - lào Cai, một chuyến đi...

Thứ ba, 10/03/2009 - 03:41:pm


Vậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ Trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :ậy là gần một năm rồi ...Chuyến đi ấy đã để lại trong chúng tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại và viết ra đây mong có thể giãi bày cùng các bạn
 http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134122&ChannelID=13
Nghe tin này anh em trong VNphoto.net mở đợt quyên góp trên toàn site và cũng thu được kha khá
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23275
Và anh em lên đường
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24486
 Ngày 5/9/2008 chúng tôi bắt đầu lên đường ... Tôi đi từ Cơ quan lên Studio Đức Holywood. Anh em đã tập kết quần, áo, chăm nàm ...và đồ cứu trợ tại đây. Đây là địa chỉ của một thành viên trong nhóm ...12h tôi lên tới nơi. Anh em đã chờ sẵn . Xếp đồ lên xe, anh em chúng tôi lên đường ...
Chúng tôi gồm :
Tôi  DTD145 : Lái xe kiêm trưởng đoàn;
hoami0770 : Phó đoàn kiêm trưởng ban tài chính;
phongzodiac : Đoàn viên không kiêm gì cả ;
bajai76 : Đoàn viên kiêm em út
 Và thật vui mừng vì có Kokoro Mama tổng quản ra tiễn anh em chúng tôi ...Chả có ai nữa để bắt chân bắt tay ...chúng tôi lên đường mang theo cả Kokoro..
 13g30 ra đến đường Phạm Văn Đồng chúng tôi chia tay Kokoro quay lại ...Chia tay bịn rịn, ánh mắt, nụ cuời, bắt tay, ôm hôn ... Thật lưu luyến, thật cảm động ....
Thế là lên đường ...Hà Nội sôi động ở lại phía sau ...Thẳng đường lên Vĩnh Yên sang Quốc Lộ 2C lên Sơn Dương...16g chúng tôi tới Tuyên Quang ...
Nghỉ lại chút ...Chúng tôi tìm mua muối để mang theo. 50 kg muối giúp cho đồng bào...
16g30 chúng tôi lên đường ...qua Tuyên Quang, sang Hà giang ...Tới thị trấn Tân Quang trời đã tối. Tới đây tôi thực sự hết biết đường..Rẽ trái theo đường 279 chúng tôi đi Phố Ràng...gặp CSGT chúng tôi hỏi đường ...May quá đúng đường ...70 km đường đang làm thật khó đi, trời tối lại bao nhiêu xe tải nặng nên không thể đi nhanh được ...Vậy mà 20g chúng tôi đã đến Phố Ràng ...
 Gặp đường 70 rồi ! Nghỉ cơn cái đã ...Phố Ràng, một cái tên quen thuộc trong Trận Phố Ràng thời kháng chiến chống Pháp :

Chủ quán tiếp chúng tôi là một người đàn ông trạc tuổi 55 vè hưu mở quán phục vụ khách qua đường ...Cơm thịt trâu xào rau muống , trứng rán với cơm, bánh mỳ mà chúng tôi mang theo. Đơn giản nhưng ngon vì đang đói...



 Một điều thú vị đến với chúng tôi, bác chủ quán vốn là anh bộ độ quân nhu không biét tí gì về nhạc lý nhưng lại rất giỏi dân ca và nhạc dân tộc. Một mình ông tự học và đánh được rất nhiều bản nhạc dân tộc và nhạc mới ...Dàn chanh, dàn bầu, sao trúc, sáo mèo ...ông đều sử dụng thành thạo ...















Mải mê nghe đàn hát, anh em chúng tôi vẫn không quên tập trung chuyên môn.





  Ăn xong đã 21 giờ, không thể nghỉ lại vì chặng đường còn xa, anh em tiếp tục lên đường ...91 km nữa ...Đường đang làm ..ghập gềnh, khúc khỷu ...Có lẽ giống với đường trường Sơn năm xưa ...Không thể đi nhanh được ...cuối cùng Thị xã Lao Cai cũng hiện ra ...Lúc này cũng nửa đêm rồi ...Tìm nhà nghỉ ...và một giấc ngủ ngon lành đến với chúng tôi sau một ngày đường vất vả ...
Sáu giờ sáng trở dậy anh em sửa soạn lên đường ...7 giờ lên đường ...trời vẫn mưa, sau khi lấy đồ mà Kokoro gửi lên theo đại lý VPP Hồng Hà (vở, bút ..) anh em lên đường ...

 Đường lên Huyện Bát Xát tuy khó đi song vẫn là đường bằng phảng và tương đối đẹp...Chúng tôi đi khá nhanh ...Qua trung tâm huyện ...bătt đầu vào đường lên A Mú Sung...





Gặp Sông Hồng, anh em nghỉ ngơi và thao tác một chút ...














Bên kia sông Hồng là Anh bạn Trung Quốc ...Nhưng mà đường cao tốc xuyên á của họ đẹp thật ...



 Trời vẫn tiếp tục mưa ...
Chúng tôi tiếp tục leo dốc đi A Mú Sung ...
 Bắt đầu đường xấu ...Dấu tích của cơn lũ khắp nơi nơi ...



Đi khoảng 1giờ thì xe bị như thế này ...



 Thiếu tá Quáng đi trước chờ mãi ko thấy chúng tôi theo kịp...ANh quay lại thì thấy chúng tôi bị sa lầy . Đây là sa lầy lần thứ 2. Lâng trước bị sa lầy tôi mải xử lý nên không có ảnh ..May tay lái mình giỏi và anh em đẩy trợ giúp nên thoát nhanh ...



  Cú sa lầy này nguy hiểm hơn, một bên là vực sâu ...Đường toàn bùn đất sạt lở từ núi xuống , mà sao ấy khô thì như cát, ướt thì như vữa xi măng, chảng liên kết gì cả...Càng ga càng xệ mà chỉ có 1 m nữa là vực sâu không nhìn thấy đáy ...
Thiếu tá Quáng xuống dân mượn xẻng, ván gỗ  anh em kê kích xe lót gỗ, gạt hết đất đưa xe lên
 Mồ hôi ai cũng nhễ nhại, mà xe thì cứ xệ tiếp về phía vực ...
 Đồng bào đi qua ai cũng hồ hởi xuống đẩy giúp xe ...Nhưng xe vẫn không lên...
Hai giờ trôi qua ...Vẫn không được
  Phương án cuối cùng dỡ hàng ! Vậy là dỡ hết ...Muối, quần áo, sách vở giấy bút bày la liệt ra đường ...Ai cũng bảo sao anh em vất vả với đồng bào nư vậy. Anh em cứ yên tâm, đồng bào sẽ đưa xe lên
 Vậy là lại kê, kích ...và tất cả xúm vào cú quyết định ...Và rồi ...vù ...lên ...lên...Và lên được.
Phù! may quá ...Cẩn thận lần này chạy sát núi, tìm chỗ khô dừng lại
Bà con hoan hô và mong anh em đi đến nơi về đến chốn ...Cám ơn bà con, tay bắt mặt mừng mong ngày hội ngộ ...
 Vậy là thoát ...12 giờ rồi nghỉ ăn trưa đã. Bánh ngọt, nước lọc vậy mà ngon. Ăn mà  thầm cám ơn Kokoro chuẩn bị chu đáo cho anh em ...Thiếu tá Quáng bảo : Có thế này yên tâm rồi, nếu không thì phải đi 5 km xin ăn của đồng bào thôi. Mình xin đồng bào thích lắm vì lâu không có khách mà...
  No rồi, yên tâm rồi ...Lại lên đường. lúc này chỉ còn 20 km đường núi nữa thôi là tới A Lù
 A lù đây rồi










Gặp cán bộ xã cái đã
 Thiếu tá Quáng đi tìm cán bộ ...ở đây mọi liên lạc đều bằng đôi chân ...Điện thoại di động trở thành cục gạch ...
May quá chủ tịch xã và cán bộ xã có nhà cả ...chúng tôi kéo nhau ra UBND xã
Tiếp chúng tôi có đủ cả Chủ tịch, công an xã, Bí thư đảng uỷ xã. sau khi nghe các cán bộ nói về thiệt hại của xã qua trận lũ ...chúng tôi đề nghị được đi thăm bà con. Đầu tiên là thăm trường :



Thăm lớp :



Thăm Thầy thăm cô :





Tặng quà cho các cháu :



Sau đó chúng tôi đi thăm bản . Đây là ruộng của đồng bào :









 Cô bé này mới 20 tuổi mà đã hai con :



Đây là đường đi :




    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới