DoSu ♥ DoRi chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 59
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 22/07/2009 - 09:25:pm

Vậy là lủi thủi 1 mình trên này, bạn bè mình phần lớn thì ko ai chơi blog như mình,phần rất ít còn lại thì lại chơi nhưng trang khác thì phải,thế nên mình lại 1 mình ở đây ^^
Theo như bs thì bây giờ thai được hơn 10 tuần tuổi rồi..ôi sao lâu quá đi mất,biết khi nào mới có cảm giác bàn chân nhỏ xíu đạp trong bụng thình thịch nhỉ ! Hơn 10 tuần tuổi thì con cưng chỉ mới khoảng 6cm thôi,dạo này ko còn hành mình khó chịu nữa,chỉ là thèm ăn lung tung và vô giờ giấc 1 chút thôi. Vậy là ở cty mình chuẩn bị bao nhiêu là món để khi nào đói bụng là lại mang ra nhấm nháp,trước khi đi làm là lại lượn 1 vòng qua những món mình nghĩ trong đầu,mua hết mang về cty ngồi ăn,hầu như ko bỏ qua món nào khi nghĩ đến. Bạn bè bảo ăn được là tốt chỉ sợ tăng cân quá thì mệt thôi, biết là vậy nhưng ko ngừng nghĩ đến những món ăn linh tinh và phải ăn cho bằng được. Tham ăn ko chịu được!
Mẹ mình dạo này gọi điện thường xuyên xem con gái ăn uống ra sao. Mẹ bảo cũng có việc lên đây nhưng muốn nán đợi thêm vài tháng nữa để lên xem mình với cái bụng to thì nhìn thế nào. Nghe câu này xúc động quá! Mình chợt nghĩ đến khi Mẹ mang thai mình cảm giác chắc ko khác gì mình lúc này đâu,cũng nâng niu và hạnh phúc lắm!
Ba heo hứa cuối tháng này dẫn 2 Mẹ con mình về thăm Ông Bà Ngoại đây!
