Tổng số bài viết: 21
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 15/11/2009 - 01:21:pm

Một bé sơ sinh bước đầu cảm nhận
Thật tuyệt vời trong hơi ấm mẹ hiền
Hạnh phúc của em là giọt sữa ngọt thơm
Là bình thản, hồn nhiên trong giấc ngủ...
Với bé con: hạnh phúc là phần quà mẹ hứa
Một chiếc áo hoa, nửa bánh đa vừng ...
Là quả bóng bay cầm chạy tung tăng Là tấm phiếu bé ngoan cuối tuần khoe mẹ ...
Và cuộc sống trôi nhẹ nhàng như thế
Cho đến khi thành thiếu nữ, chàng trai
Thật tuyệt vời trang lứa tuổi hai mươi Tuổi mộng mơ những trang đời đẹp nhất
Hạnh phúc là niềm tin vững bền phía trước
Là khát khao được sống, được yêu thương
Hạnh phúc là cành hoa bạn tặng buổi ra trường
Là lời chúc trên đường đời may mắn
Thật hạnh phúc trong vòng tay bè bạn
Cùng sẻ ưu tư khi hoạn nạn, cam go
Là lan tỏa niềm vui khi thỏa nguyện ước mơ
Là ấm áp , xốn xang chờ người ... trong mộng
Hạnh phúc lứa đôi là vẹn toàn ước hẹn
Là đêm vui dưới trăng có bạn tâm tình
Là sống vì tình yêu chẳng quản gian truân
Là rạo rực chờ mùa xuân hạnh phúc !
Hạh phúc là khi tóc pha sương không hối tiếc
Là vui điền viên trong tiếng hát sông quê
Là thanh thản sống vui, sống khỏe với bạn già
Là tiếng nói bi bô chan hòa bầy con trẻ...
Với riêng tôi hạnh phúc là những gì nhỏ bé
Vốn đơn sơ, bình lặng ở quanh ta
Là cả những ngọt bùi, cay đắng đã đi qua
Là một khắc riêng tư đón chờ điều mói lạ
Là tất cả những gì ta vốn có
Là gia đình, chồng con và cả ước mơ
Là giây phút nhẹ lòng sau những cơn mưa
Vì sau đó là cầu vòng khoe sắc biếc!

Thứ năm, 05/11/2009 - 06:57:pm
Cám ơn anh trong chiều thu lộng gió
Có tiếng cười anh, tiếng hát yêu thương
Có một bờ vai ấm áp chung đường
Cám ơn anh mỗi khi bình mình tới
Có nụ hôn nồng kéo khỏi giấc mơ đêm
Có bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mền
Lời âu yếm dấy lên bao hạnh phúc!
Và cám ơn anh sau ngày dài mệt nhọc
Lời sẻ chia tỏa ấm khắp mái nhà
Tiếng cha con vui ríu rít nô đùa
Chờ bữa tối chan hòa tình chồng vợ
Em thật muốn cám ơn anh nhiều nữa
Cám ơn cuộc đời sáng thắp lửa yêu thương
Cám ơn cuôc sống này em đã có anh
Nguồn hạnh phúc mông mênh và vĩnh cửu!

Thứ hai, 26/10/2009 - 04:20:pm
Bài viết nhân ngày sinh con gái: Minh Nguyệt 26/10

Cùng con qua sông thăm quê mùa giáp hạt
Hai bên bờ râm mát những hàng tre
Chung một dòng sông gợi nhớ thuở hẹn hò
Con thuyền nhỏ anh sang bờ, em đợi
Mặt sông gợn, trăng bồng bềnh trôi nổi
Uống nước dòng em, bơi lội dòng anh
Bắt chước trăng đêm em nếm vị ngọt lành
Trong hơi ấm nụ hôn nồng, đắm đuối
Trăng đùa dỡn, trăng cùng ta dong duổi
Em mơ màng em gọi: hỡi sông trăng
Sông lung linh soi bóng cặp tình nhân
Em vụn vỡ trong lòng anh chốc lát...
Đêm trên dòng trăng, dòng Thương thân thiết
Hai chúng mình thề nguyện kết lương duyên
Để đôi bờ, hai bến một dòng sông
Sẽ mãi mãi nối liền tình chồng vợ
Mình xuống đò cùng về thăm quê ngoại
Dòng trăng vui sóng dội vỗ mạn thuyền
Mong trời tối nhanh để ánh trăng lên
Trăng sẽ thật vui vì thuyền thêm em bé
Trăng ơi trăng, hãy vui cùng ta nhé
Mối duyên ngày nào đã nở hoa xinh
Ta sẽ kể cho trăng kỷ niệm của bọn mình
Bằng cách đặt tên bé xinh là: Minh Nguyệt.

Thứ hai, 19/10/2009 - 04:56:pm
Mong thắm đỏ duyên em
Mùa thu về gió ủ vàng sợi nắng
Buồng cau tròn căng mọng sẵn chờ anh
Giàn trầu không ngửa cánh lá tươi xinh
Ông bà Nguyệt xe sợi tình vất vả
Trời và đât định ra mùa hôn lễ
Em đỏ mặt chờ cha mẹ anh sang ...
Trong lặng yên giấc ngủ thoảng mơ màng
Đep giấc mông uyên ương giờ hoàng đạo
Trong lặng yên êm tiếng đàn, tiếng sáo
Tim gọi tim, lòng dấy bão mênh mang
... Mới chỉ là mơ, em đâu đã xuống thuyền
Sao bối rối, nỗi niềm bâng khuâng quá!
Thu lại sắp qua, căng tròn nỗi nhớ
Dâng mẹ miếng trầu, mong đỏ duyên em !
Thứ tư, 14/10/2009 - 09:24:am
Trong mắt em bây giờ
Hoàng hôn là nắng chiều xuống núi
Bầu sữa căng đầy, là con đợi trong nôi
Màu son hồng không còn thắm trên môi
Không tiếng hát khi mặt trời thức giấc
Trong óc em bây giờ
Là những lời ru, là ca dao, cổ tích
Nhẹ tiếng à ơi từng khắc, từng giờ
Là giấc mơ đứt đoạn giữa canh khuya
Là tiếng khóc ngây thơ thiên thần nhỏ...
Bàn tay em bây giờ
Là nấu cháo, là lấy chai pha sữa
Trà cho anh nhiều lúc lỡ lãng quên...
Gần như em đã dành hết cho con
Có giây phút tưởng anh không tồn tại ...
Em xao nhãng cả ánh trăng huyền diệu
Thiếu những mặn nồng, nhõng nhẹo ... ngày xưa
Chẳng thể ôm anh những lúc anh về
Phút ấm áp cũng vụng về, thi thoảng ...
Đừng trách nhé anh! vì em xao nhãng
Tình em vẫn nồng, chuyếnh choáng hương yêu
Vì hôm nay em phải khác ít nhiều
Không còn là “bé con” anh yêu ngày trước ....
Em yêu anh giờ bằng lời ru dịu ngọt
Vì gia đình mình, vì búp măng non
Chờ mai này cho cu tý lớn hơn
Em trả lại anh "bé con" ngày trước.....
Thứ năm, 08/10/2009 - 07:45:pm
Trước ngày lên đường đi “xuất giá” tôi được mẹ tôi cùng mấy bà chị lớn tuổi trong họ căn dặn đủ điều. Nào là về nhà chồng phải biết giữ lời ăn tiếng nói, phải sống theo nếp sống nhà người và nhất là để tâm tới mẹ chồng và mấy cô em chồng. Bởi vì người tôi thương lại là một anh chàng đích tôn, nối dõi tông đường...
Thực tình tôi cũng lo lắng lắm. Tôi mới đến nhà anh có vài ba lần trước khi gia đình bên đó sang “đặt vấn đề” nhưng lại nghĩ mình cứ sống bình thường như vốn có chứ lúc nào cũng nơm nớp e ngại, để ý thì chắc có lúc rồi điên lên mất. Vì chồng tôi là trưởng nên chúng tôi sống cùng trong một mái nhà với bố mẹ chồng. Chúng tôi được các cụ “bố trí” cho một phòng tương đối gọn ghẽ, xinh xắn và tôi cũng cảm thấy thật may mắn, hạnh phúctrong ngôi nhà này.
Không nói rằng những lời căn dăn của mọi người là không cần thiết nhưng quả thực tôi thấy rất thoải mái trong không khí gia đình mới. Mẹ chồng tôi thì hay nói, song toàn là những chuyện trong nhà với mong muốn sau này làm dâu trưởng thì phải lo toan gánh vác những việc mà một người phụ nữ phải làm. Hai cô em chồng thì cũng đang đi học, một cô sắp ra trường và nghe đâu cũng chuẩn bị dẫn “chú rể tương lai” về ra mắt.
Bố chồng tôi vốn là một bộ đội xuất ngũ, tính hiền lành nhưng rất quan tâm đến các con từ những chuyện rất nhỏ nhặt. Những ngày nghỉ ông thường nhắc nhớ chúng tôi dành thời gian đi thăm họ hàng bên nội phần cho tôi biết mặt anh em trong họ và phần cũng chuẩn bị cho vợ chồng tôi cái tâm lý lo công việc cung của họ tộc sau này.
Thi thoảng ông thường chê mấy cô em chồng quá vụng về trong việc nội trợ và ông mong tôi phải để tâm. Ông thường hay nói người đàn ông như cái giỏ còn người phụ nữ như cái hom. Phải biết lo toan công việc trong nhà cho chỉn chu, luôn có kế hoạch cho từng dịp trong một năm, nhất là các ngày tết, ngày giỗ... Tôi thì còn qua ngu ngơ trong chuyện này nhưng cũng ghi nhớ lời bố mẹ chồng căn dăn.
Thấm thoắt cũng đã gần 4 năm rồi, chúng tôi cũng đã có một cu cậu kháu khỉnh luôn là niềm vui cho ông bà nội. Em chồng tôi cũng đã lấy chồng là một anh trên phòng nông nghiệp huyện, cô út thì vẫn còn đi học.
Bố chồng tôi thì ngoài thời gian ở nhà vui chơi cùng cu tý (con tôi) thì hàng tuần ông đều dành thời gian về thăm cháu ngoại. Trong tâm tưởng của ông tôi không cảm thấy có sự phân biệt gì giữa con gái, con dâu. Chúng tôi thật sự rất biết ơn ông về cách sống như thế... Bản thân tôi thì cũng phần nào làm cho bố me chồng yên lòng. Tuy đồng lương đi làm của vợ chồng tôi không thuộc loại cao nhưng cũng đủ lo cho cuôc sống thường nhật trong nhà.
Ấy thế mà mấy ngày gần đây thấy bố chồng tôi không vui. Nhìn nét mặt trầm tư, tôi nghĩ có vấn đề gì đó làm ông suy nghĩ. Hôm qua, tranh thủ lúc cu tý ngủ và nhân có cả bố mẹ chồng tôi mới hỏi ông. Ông có ý phê phán cách nuôi dậy con của cô Thủy (em chồng tôi). Ông nói với tôi:
- Có gia đình rồi thì cũng phải biết cách thu xếp, lo liệu. Tùy vào đồng lương mà biết liệu cơm, gắp mắm. Con cũng là người có học, biết phải trái, đúng sai, lúc nào rảnh rỗi con lên nói chuyện với em nó xem chứ cứ như thế này thì bố thấy khó nghĩ quá. Thương thì thương, đỡ thị đỡ nhưng bố mẹ già rồi không làm mãi được con ạ.
Hóa ra là cô ấy học cách nuôi con như trên mạng, lên thực đơn hàng ngày cho cháu bé... một cách nuôi con còn hơi xa lạ với các cụ ở tuổi 60, 70. Nhưng bố chồng tôi thì thuộc loại có thể nói là tiến bộ, ông không “phê” việc đó. Ông nói chuyện nuôi dậy con cái là quyền của bố mẹ nhưng cốt yếu là phải biết tự lượng khả năng để điều chình cho phù hợp. Nuôi con theo kiểu cô Thủy thì rất tốt nhưng với mức thu nhập của em tôi thì lúc nào cũng thiếu. Lần nào bố tôi lên em cũng kêu ca là túng bấn, thiếu tiền chi tiêu. Bố tôi cũng đã có những hỗ trợ cần thiết nhưng có lẽ vẫn chưa đủ bù vào sự thiếu hụt thành ra ông cụ cứ lo lắng, băn khoăn.
Thật là khó cho tôi quá. Có thể đây là “nhiệm vụ” đầu tiên mà ông bố chồng giao cho tôi đậy. Đau cả đầu mà không biết sẽ góp ý với cô em chồng như thế nào để “các cụ” bớt lo nghĩ? Cô ấy có biết đâu rằng bản thân vợ chồng tôi chưa bao giờ giám nhận sự hỗ trợ của ông bà với lại tôi cũng không thể nuôi con theo kiểu của cô ấy.
Không biết các bạn có cách nào giúp tôi không?
Thứ tư, 02/09/2009 - 10:28:am

Hòn đá xanh rong vì dòng nước chảy
Hòn đá bạc đầu là bởi sương sa
Anh hỏi em sao em lặng như tờ
Anh còn không biết ... lại vờ hỏi quanh... ?
Đừng hỏi vì sao em lại yêu anh
Hãy hỏi biển xanh làm sao dậy sóng ?
Bởi vì sao ban ngày tràn ánh sáng
Bởi vì sao nói: muối mặn, gừng cay ...
Mùa thu lá đổ vàng anh có biết vì đâu
Tại sao mặt trăng khi bầu, khi khuyết
Nói thật khó nhưng tin rằng anh hiểu hết
Hai mảnh chúng mình cần hòa nhập vào nhau
Chẳng thể bình yên khi hai nửa tách đôi
Vì luôn thiếu, luôn chơi vơi... sầu muộn
Thứ đang thiếu trong em là hơi ấm
Là một vòng tay, là một tiếng yêu thương
Là tiếng hoan ca trong lạnh giá đêm trường
Là tất cả, là thương, là nhung nhớ...
Đừng hỏi mãi: vì sao,... vì sao nữa ....!

GỬI NGƯÒI IU CŨ ... hi hi hi...
Chủ nhật, 05/07/2009 - 09:16:am

LẤY VỢ ĐI ANH
Mình chia tay nhau đã mấy năm rồi
Tự ái, giận hờn đã lui về quá khứ
Cái còn lại trong hai ta – có lẽ
Là tình người – tình bạn còn vương
Em yên phận rồi với mái ấm riêng em
Đêm mưa gió không bồn chồn, đơn chiếc
Tiếng khóc trẻ thơ dù làm em tỉnh giấc
Vẫn thật ngọt ngào, hạnh phúc mênh mang
Nhưng thật lòng nhiều lúc vẫn băn khoăn
Vẫn canh cánh trong lòng vì ai đó
Vì vẫn thấy anh băn khoăn, trăn trở
Đôi mắt buồn, mưa gió vẫn riêng mang
Đã qua rồi những tháng, những năm
Kỷ niệm âm thầm một thời hoa đỏ
Đã qua rồi một tình yêu non trẻ
Duyên lỡ làng, bến đỗ chẳng chung nơi
Những chuyện đã qua hãy để nhẹ nhàng trôi
Thanh thản, vui với tình duyên đang tới
Xây tổ ấm cho cây đời thêm hoa, trái
Bớt nỗi buồn phiền, vui lại tuổi xuân
Quên đi ngày xưa, lấy vợ đi anh...!



Thứ năm, 18/06/2009 - 05:13:pm

Về quê tôi bên kia sông
Đi qua cây cầu đã cũ
Có cây cầu mới mang địa danh lịch sử
Cầu Xương Giang nằm ở phía hạ lưu
Dòng sông Cầu nước trong veo
Chảy lững lờ như câu hát …
Cây cầu cũ xưa bây giờ vắng ngắt
Nó đã quá già, quá “đát” với thời gian
Cây cầu buồn, tủi phận, cô đơn
Có nhớ đến Nó chăng
Là mấy bà buôn bán hai bên bờ sông nhỏ
Mấy bác xe thồ ngại đi vòng vất vả
Thương Nó buồn … quá bộ qua đây !
Nó cố gồng lên …
Khi xe lửa chạy mỗi ngày…
Rệu rã
Đung đưa
Có lẽ vì Trời thương
Khóc - mưa cho nước mắt …
Nó cũng buồn vì không người chăm sóc
Chỉ có dòng sông
Chỉ có sông Cầu hiểu được: Nó già nua!
Cũng chỉ có dòng sông
Nhớ dáng hiên ngang, kiêu hùng …
Oanh liệt những ngày qua…
NGẮM HOA QUỲNH NỞ . . . VÀ SUY NGHĨ
Thứ bảy, 06/06/2009 - 06:10:pm

Đêm nay xin thức cũng anh
Pha trà thơm, hưởng gió lành, ngắm hoa
Khóm quỳnh tươi giữa sương khuya
Nụ đang khép nhẹ như chờ trăng lên
Mảnh mai cánh trắng đan xen
Từng giây, từng khắc tỏa hương cho đời
Nhụy vàng đã hé màu tươi
Tiết trinh dâng trọn cho người đêm nay
Ấp e một thoáng tình say
Quỳnh hoa ơi, nghĩ đắng cay bọt bèo!
Trung trinh một khắc, một đau
Hương nồng thoảng chốc … âu sầu đời hoa
Đoạn trường chỉ một canh khuya
Sáng mai phơi xác ê chề gió sương …
Đau lòng ngắm đóa quỳnh hương
Trách sao tạo hóa nhiễu nhương tình đời
Thứ ba, 19/05/2009 - 10:41:am

Tuổi thơ em gắn với dòng sông mẹ
Dòng sông Thương thân yêu bên lở, bên bồi
Ai đặt tên cho sông từ thuở xa xôi
Để người đi xa luôn bồi hồi, nhung nhớ
Với em sông là bạn, là ước mơ thời thơ trẻ
Là cây đa, bến đò rộn rã buổi bình minh
Là những đêm dài sông vàng ngập ánh trăng
Ru giấc mơ bồng bềnh đầy thơ mộng
Rồi một chiều sông lại là nhân chứng
Đưa duyên tình ước hẹn sang ngang
Cho thuyền em về neo đậu bến nhà anh
* * *
Chủ nhật, 10/05/2009 - 12:29:pm
Kính tặng Mẹ chồng tôi - viết nhân ngày của Mẹ (Mother's Day 10/5)


Thứ ba, 28/04/2009 - 04:21:pm

Ông Nội và cháu gái
Đôi mắt bé xinh xinh
Miệng luôn cười chúm chím
Mẹ buộc tóc thành bím
Nhìn con mẹ gọn gàng
Dắt con tới trước gương
Hai mẹ con cùng ngắm
Con của mẹ ngoan lắm
Biết chào hỏi ông bà
Biết rửa mặt, quét nhà
Biết nhặt rau giúp mẹ
Bé cùng mẹ đi chợ
Miệng líu lo vui cười
Bé yêu của mẹ ơi
Chiều nay cho về nội
Chủ nhật, 26/04/2009 - 10:23:am

Không phải mùa đông, chẳng phải đêm
Vừa mới chia tay đã nặng buồn
Đêm dài cô quạnh trăng lẻ bóng
Xào xạc lá bay gợi cô đơn
Nghe bài hát nhớ vòng tay ấm
Mưa trong lòng, thêm lạnh con tim
Mưa rơi lòng những muộn phiền
Mong cho tạnh gió, lá đừng lao xao
= * = * =
Thứ bảy, 18/04/2009 - 12:55:pm

Làng tôi có lũy tre xanh
Có đàn cò trắng lượn quanh chiều chiều
Quê hương trăm dấu ngàn yêu
Một thời thơ bé thả diều bãi sông
Sông Thương bên đục bên trong
Bên nào cũng thắm, cũng nồng hương tre
Thứ ba, 17/03/2009 - 11:16:am

Ai đặt tên cho em
Là sông Thương để nhớ
Đất bên bồi bên lở
Thành bên đục, bên trong
Tiếng ai hò trên sông
Cho em mê say
Cho mà ửng hồng
* * *
Em yêu dòng sông
Có giây song dài
Kéo chuyến đò ngang
Dây nối liền hai bờ tả, hữu
Như sợi tơ hồng
Kết nối tơ duyên
Kỷ niệm dòng sông quê
Anh mãi kể hằng đêm!
Ngày 8/3: Nhớ về Đặng Thùy Trâm
Thứ ba, 03/03/2009 - 10:18:am

Đặng Thùy Trâm
Một cái tên
Của một người thiếu nữ
Mà cuộc đời như ngọn lửa sáng tương lai
Ngân ngày lễ vinh danh
Người phụ nữ đảm đang
Trung hậu
Nhân đức, ấm tình người
Xin nghiêng nón
Tưởng nhớ
Người liệt sĩ …
Học ở chị tính can trường, nhiệt tình, cởi mở
Tâm đức lương y sáng tỏa non sông
Yêu Mẹ, kính cha
Sẵn sàng hy sinh vì nòi giống, quê hương
Là gương sáng cho lớp người tiếp bước …
Nhật ký chị viết
Một quãng đời với bao cảm xúc
Vất vả gian nan chẳng một phút yếu lòng
Dâng hiến cuộc đời phơi phới tuổi xanh
Xứng là nữ anh hùng
Trong tôi, trong bè bạn
Chĩ mãi luôn là tấm gương trong sáng !
Thứ sáu, 27/02/2009 - 08:32:am

Anh nói rằng yêu em
Yêu nhiều và say đắm
Hôm nay trời không nắng
Chỉ có dòng sông quê
Dòng nước trôi lững lờ
Em chờ anh sang bến
Ai kéo hoàng hôn xuống
Cho sương tràn mặt sông
Mờ đục cả không gian
Em lạc vào sương khói
Tiếng con tim vẫy gọi
Để tình yêu đi tìm
Anh lạc trong lòng em
Em lạc vào cõi mộng
Mặt sông lăn tăn sóng
Dội cả vào trong tim

Bầu trời vẫn ngả nghiêng
Ngàn sao chưa tỉnh giấc
Em nằm mơ hay thức
Sao mình lạc trong nhau … ?
